1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ___o0o___, 08/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!Nghe chị "lăn_qua_sông" nói mà rợn hết cả gai ốc!Chị khankhanh mới chỉ ốm thôi mà chị đã đòi trống kèn rồi?
  2. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị lăn qua sông chu đáo quá, có điều kèn trống em chưa cần dùng tới đâu ! Sáng nay vẫn sốt đùng đùng nhưng chiều nay em đã có đủ sức đi thăm đứa bạn bị tai nạn . Đứa ít ốm thăm đứa nguy kịch hơn ấy mà ! Đợi mãi mà chẳng thấy đường sữa đâu chú Thành nhỉ???
  3. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị lăn qua sông chu đáo quá, có điều kèn trống em chưa cần dùng tới đâu ! Sáng nay vẫn sốt đùng đùng nhưng chiều nay em đã có đủ sức đi thăm đứa bạn bị tai nạn . Đứa ít ốm thăm đứa nguy kịch hơn ấy mà ! Đợi mãi mà chẳng thấy đường sữa đâu chú Thành nhỉ???
  4. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn nói !
  5. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn nói !
  6. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @ @cao_gia and @khanhkhanh: Tên chị đẹp lung linh thía mà các cô chú lại bảo là [nick]lăn qua sông[/nick] có chán chưa kìa! Cứ bổi hoá cái mỹ danh của chị đi, lần sau thì chị chén hết cả phở xào với bún ngan của các cô các chú đi, lại trách chị tham ăn.
    @@kac_tung_cheng: em ý khoẻ lại roài, đội kèn trống của chú nghe chừng thất nghiệp, ảm đạm. Thôi thì mớ đường sữa hoa quả hôm qua chú giấu trong tủ lạnh, lôi ra ăn đi cho đỡ đói lòng.
    Lần sau có ai ốm hoặc nguy kịch hơn, nhớ báo @kac_tung_cheng một tiếng, làm ăn dạo này kể cũng nhiều khó khăn, anh em đồng hương thì phải giúp nhau có đồng ra đồng vào, nhớ!
    Nhất là mấy bác cao tuổi như là @vohongkong ấy, chả biết đi lúc nào...
  7. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @ @cao_gia and @khanhkhanh: Tên chị đẹp lung linh thía mà các cô chú lại bảo là [nick]lăn qua sông[/nick] có chán chưa kìa! Cứ bổi hoá cái mỹ danh của chị đi, lần sau thì chị chén hết cả phở xào với bún ngan của các cô các chú đi, lại trách chị tham ăn.
    @@kac_tung_cheng: em ý khoẻ lại roài, đội kèn trống của chú nghe chừng thất nghiệp, ảm đạm. Thôi thì mớ đường sữa hoa quả hôm qua chú giấu trong tủ lạnh, lôi ra ăn đi cho đỡ đói lòng.
    Lần sau có ai ốm hoặc nguy kịch hơn, nhớ báo @kac_tung_cheng một tiếng, làm ăn dạo này kể cũng nhiều khó khăn, anh em đồng hương thì phải giúp nhau có đồng ra đồng vào, nhớ!
    Nhất là mấy bác cao tuổi như là @vohongkong ấy, chả biết đi lúc nào...
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chờ em với, đội AK đến đây, yên tâm , em khanhkhanh chưa khỏi ốm đâu , với lại đi cùng đội AK thì chắc là sẽ cần kén trống, em khanh nhé chuẩn bị một phát áo có túi vừa quả lựu đạn nhé anh sẽ khuyến mãi cho khoản giật chốt. Anh cũng sẽ cho nổ một loạt AK cùng đội kèn trống, hoàng tráng thế còn gì.
    Tungcheng sẽ đi đầu cầm hoa quả đường sữa, tiếp đó là đến đội AK , ăn xong hoa quả là ta tống tiến nuôn , sau tiếng nựu đạn nổ sẽ là AK và kén trống, kinhdemon sẽ làm thơ , caogia viết văn hợp hơn nên cho viết điếu văn, thu6 khóc cho vui... những người còn lại sẽ đứng chắp tay và sụt sùi. Đội hình thế là ổn nhỉ.
    CHúc em ngủ vui vẻ
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chờ em với, đội AK đến đây, yên tâm , em khanhkhanh chưa khỏi ốm đâu , với lại đi cùng đội AK thì chắc là sẽ cần kén trống, em khanh nhé chuẩn bị một phát áo có túi vừa quả lựu đạn nhé anh sẽ khuyến mãi cho khoản giật chốt. Anh cũng sẽ cho nổ một loạt AK cùng đội kèn trống, hoàng tráng thế còn gì.
    Tungcheng sẽ đi đầu cầm hoa quả đường sữa, tiếp đó là đến đội AK , ăn xong hoa quả là ta tống tiến nuôn , sau tiếng nựu đạn nổ sẽ là AK và kén trống, kinhdemon sẽ làm thơ , caogia viết văn hợp hơn nên cho viết điếu văn, thu6 khóc cho vui... những người còn lại sẽ đứng chắp tay và sụt sùi. Đội hình thế là ổn nhỉ.
    CHúc em ngủ vui vẻ
  10. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Không ổn rồi! không ổn rồi! Thế Bố hay mẹ bác kexautinh làm sao thế?Tai nạn à?Hay ốm đau?Mà bình thường bác đá đểu bọn tôi thế cơ mà?Sao bây giờ nhà xảy ra chuyện lại nhờ bọn tôi đi lo?Nhưng thôi không sao! Dù gì cũng là đồng hương nên tôi sẽ giúp bác!Năm ngoái tôi vừa được đạt giải nhất trong cuộc thi "tế hồn" đấy!Tôi sẽ phục vụ bác hết mình!Mà bác cũng đừng lo nghĩ nữa!Sự đã rồi!Cái đấy người ta gọi là trời có mắt đấy!Bác mà cứ đá đểu người khác nhiều quá nên Bố Mẹ bác mới bị lãnh hậu quả như vậy đấy!
    Anh kac_tung_cheng chuẩn bị kèn trống đi nhé , king_demon chuẩn bị y phục đi(màu trắng) , đội khóc thuê gồm :khanh khanh , thu_6 , forever_ănnăn......cũng sẵn sàng đi nhé !
    Sao tự nhiên mình vui thế nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này