1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ___o0o___, 08/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Vô học quá đề nghị các mods xoá bài naỳ đi, đấy thể hiện rõ nhất sự kém hiểu biết và vô học. Anh nói cho chú biết nha, gái điếm cũng có nhiều loại và đó là những người cũng cần đượck thông cảm
  2. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tại TOPIC này, mọi người có thể cãi nhau, có thể tranh luận nhưng không có đất dành cho những câu như thế này. Thiết nghĩ, huynh đài nên rút lại câu như vậy. THANKS!
  3. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tại TOPIC này, mọi người có thể cãi nhau, có thể tranh luận nhưng không có đất dành cho những câu như thế này. Thiết nghĩ, huynh đài nên rút lại câu như vậy. THANKS!
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hót con này ra khỏi box đi mod ơi!
    Đến cái tên của nó cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng bản thân rồi, mở miệng ra thì khói vô học bay xộc ra ngoài.
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hót con này ra khỏi box đi mod ơi!
    Đến cái tên của nó cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng bản thân rồi, mở miệng ra thì khói vô học bay xộc ra ngoài.
  6. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    To Kexautinh:
    Thứ 1: Một tập thể không biết nhìn nhận, không biết tiếp thu ý kiến của người khác thì không thể xây dựng một tập thể vững mạnh được. Dù đó là tốt hay xấu, dù hay hay dở thì cũng là những ý kiến đóng góp với mục đích giúp cho những người TB đoàn kết hơn. Nhưng nếu có tham gia vào mà gặp những người như chú thì anh chắc phải chạy mất dép luôn. Còn ai ngu thì kẻ đấy tự biết. Đừng nên chửi người khác là ngu khi mà chưa biết gì về người ta. Anh chỉ thấy chú có cái mồm loa mép giải thôi chứ kiến thức của chú nông lắm. Theo lời chú nói thì người ta biết đến Luân Đôn thì phải có sương mù, nhưng anh thấy rằng cái tầm hiểu biết của chú cũng chỉ đến mức đấy thôi. Sương mù London bi giờ chắc chú kiếm mỏi mắt không được như những gì trong đầu chú tưởng tượng đâu.
  7. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    To Kexautinh:
    Thứ 1: Một tập thể không biết nhìn nhận, không biết tiếp thu ý kiến của người khác thì không thể xây dựng một tập thể vững mạnh được. Dù đó là tốt hay xấu, dù hay hay dở thì cũng là những ý kiến đóng góp với mục đích giúp cho những người TB đoàn kết hơn. Nhưng nếu có tham gia vào mà gặp những người như chú thì anh chắc phải chạy mất dép luôn. Còn ai ngu thì kẻ đấy tự biết. Đừng nên chửi người khác là ngu khi mà chưa biết gì về người ta. Anh chỉ thấy chú có cái mồm loa mép giải thôi chứ kiến thức của chú nông lắm. Theo lời chú nói thì người ta biết đến Luân Đôn thì phải có sương mù, nhưng anh thấy rằng cái tầm hiểu biết của chú cũng chỉ đến mức đấy thôi. Sương mù London bi giờ chắc chú kiếm mỏi mắt không được như những gì trong đầu chú tưởng tượng đâu.
  8. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    To Kexautinh:
    Thứ 1: Một tập thể không biết nhìn nhận, không biết tiếp thu ý kiến của người khác thì không thể xây dựng một tập thể vững mạnh được. Dù đó là tốt hay xấu, dù hay hay dở thì cũng là những ý kiến đóng góp với mục đích giúp cho những người TB đoàn kết hơn. Nhưng nếu có tham gia vào mà gặp những người như chú thì anh chắc phải chạy mất dép luôn. Còn ai ngu thì kẻ đấy tự biết. Đừng nên chửi người khác là ngu khi mà chưa biết gì về người ta. Anh chỉ thấy chú có cái mồm loa mép giải thôi chứ kiến thức của chú nông lắm. Theo lời chú nói thì người ta biết đến Luân Đôn thì phải có sương mù, nhưng anh thấy rằng cái tầm hiểu biết của chú cũng chỉ đến mức đấy thôi. Sương mù London bi giờ chắc chú kiếm mỏi mắt không được như những gì trong đầu chú tưởng tượng đâu.
    Thứ 2: Chú động tới bố anh trước, mà bố mẹ thì chỉ có những thằng ngu đần như chú mới không kính trọng thôi. Chú bố mẹ của anh cũng như của bạn anh thì anh kính trọng vô cùng. Đó là những bậc tiền bối đi trước. Có họ thì mới có thế hệ chúng ta được, dù họ đúng hay họ sai, thì họ cũng là những người để chúng ta học tập và đúc rút ra những kinh nghiệm. Anh cũng đâu có lôi bố mẹ chú ra làm trò cười đâu, kết cục của nó cũng là do chú nêu ra trước mà thôi, chú anh cũng không muốn động đến các cụ đâu, phiền lắm.
    Thứ 3: Chú cứ thử cầm cái đuôi con trâu mà lôi xem nó có đi theo chú không. Còn nền giáo dục nào ta đang học thì ta phải theo thôi, cũng như bố mẹ , thầy cô chúng ta nói vậy. Nhưng những gi chúng ta thấy đúng thì chúng ta nên theo, còn cái gì sai thì ta phải biết tìm đường cho nó trở thành đúng. Còn cái thiển cận mà chú nêu ra ở đây, anh nghĩ chú nên xem xét lại đi. Chú chú mà vơ đũa cả nắm thì có ngày dằm đâm cho chảy máu đấy. Nguy hiểm lắm!!!
    Thứ 3: Anh tôn trọng những người có kiến thức lắm chú à, còn cái giếng chú ngồi, dù nó có to bằng cái mẹt thì cũng chỉ là cái giếng mà thôi. Chú hãy là hạt cái trên bãi biển thì chú mới có thể thấy mình bé nhỏ đến chừng nào. Còn vấn đề ở đây là chúng ta phải biết đứng lên vai những người khổng lồ để mà đi, chứ đừng như chú, tự cho mình là kiến thức lớn mà anh thấy chú chẳng có gì. Có lẽ câu thiển cận nên dành cho chú mới phải.
    Thứ 4: Dù có ở hội đh hay không ở hội đồng hương, miễn là có ý kiến đóng góp với hội là được, miễn là đừng có những bài viết kiểu khiêu khích, hay thiếu tôn trọng người khác như chú là được. Phải biết tiếp thu và tôn trọng, anh chỉ mong muốn chú làm đưọc điều đó là anh mừng lắm rồi. Đừng để mình như "Ếch ngồi đáy giếng" như chú nói là được.
    "Hãy biết tôn trọng nhau để người khác còn tôn trọng mình"
  9. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    To Kexautinh:
    Thứ 1: Một tập thể không biết nhìn nhận, không biết tiếp thu ý kiến của người khác thì không thể xây dựng một tập thể vững mạnh được. Dù đó là tốt hay xấu, dù hay hay dở thì cũng là những ý kiến đóng góp với mục đích giúp cho những người TB đoàn kết hơn. Nhưng nếu có tham gia vào mà gặp những người như chú thì anh chắc phải chạy mất dép luôn. Còn ai ngu thì kẻ đấy tự biết. Đừng nên chửi người khác là ngu khi mà chưa biết gì về người ta. Anh chỉ thấy chú có cái mồm loa mép giải thôi chứ kiến thức của chú nông lắm. Theo lời chú nói thì người ta biết đến Luân Đôn thì phải có sương mù, nhưng anh thấy rằng cái tầm hiểu biết của chú cũng chỉ đến mức đấy thôi. Sương mù London bi giờ chắc chú kiếm mỏi mắt không được như những gì trong đầu chú tưởng tượng đâu.
    Thứ 2: Chú động tới bố anh trước, mà bố mẹ thì chỉ có những thằng ngu đần như chú mới không kính trọng thôi. Chú bố mẹ của anh cũng như của bạn anh thì anh kính trọng vô cùng. Đó là những bậc tiền bối đi trước. Có họ thì mới có thế hệ chúng ta được, dù họ đúng hay họ sai, thì họ cũng là những người để chúng ta học tập và đúc rút ra những kinh nghiệm. Anh cũng đâu có lôi bố mẹ chú ra làm trò cười đâu, kết cục của nó cũng là do chú nêu ra trước mà thôi, chú anh cũng không muốn động đến các cụ đâu, phiền lắm.
    Thứ 3: Chú cứ thử cầm cái đuôi con trâu mà lôi xem nó có đi theo chú không. Còn nền giáo dục nào ta đang học thì ta phải theo thôi, cũng như bố mẹ , thầy cô chúng ta nói vậy. Nhưng những gi chúng ta thấy đúng thì chúng ta nên theo, còn cái gì sai thì ta phải biết tìm đường cho nó trở thành đúng. Còn cái thiển cận mà chú nêu ra ở đây, anh nghĩ chú nên xem xét lại đi. Chú chú mà vơ đũa cả nắm thì có ngày dằm đâm cho chảy máu đấy. Nguy hiểm lắm!!!
    Thứ 3: Anh tôn trọng những người có kiến thức lắm chú à, còn cái giếng chú ngồi, dù nó có to bằng cái mẹt thì cũng chỉ là cái giếng mà thôi. Chú hãy là hạt cái trên bãi biển thì chú mới có thể thấy mình bé nhỏ đến chừng nào. Còn vấn đề ở đây là chúng ta phải biết đứng lên vai những người khổng lồ để mà đi, chứ đừng như chú, tự cho mình là kiến thức lớn mà anh thấy chú chẳng có gì. Có lẽ câu thiển cận nên dành cho chú mới phải.
    Thứ 4: Dù có ở hội đh hay không ở hội đồng hương, miễn là có ý kiến đóng góp với hội là được, miễn là đừng có những bài viết kiểu khiêu khích, hay thiếu tôn trọng người khác như chú là được. Phải biết tiếp thu và tôn trọng, anh chỉ mong muốn chú làm đưọc điều đó là anh mừng lắm rồi. Đừng để mình như "Ếch ngồi đáy giếng" như chú nói là được.
    "Hãy biết tôn trọng nhau để người khác còn tôn trọng mình"
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lại đang rỗi nhưng không rỗi nhiều, ờ lần này chú viết cũng kha hơn rồi đó, đúng nói chuyện với anh một phát khả năng lý luận của chú cũng lên đáng kể.
    Điều thứ nhất : Cái tập thể chú không hiểu mạnh hay yếu nên mới nói linh tinh (vì đơn giản thôi chú đâu có ở trong đấy ) bản thân chú cũng cho là có thể có nhiều người phản đối, có nghĩa tự biết mình sai thì làm sao mà đòi đóng góp được chưa kể quan điểm của người khác không giống quan điểm của chú. Còn chuyện chạy hay không anh đã nói rồi: anh không quan tâm đến những thằng kém bản lĩnh, nên chú chạy mất dép cũng đúng thôi , là anh anh không cần. À còn sương mù Luân đôn hả, hình như chú chưa đọc kỹ bài của anh hoặc giả chú không hiểu ?
    Điều thứ hai: anh không nói bố mẹ chú sao chú cứ tưởng tượng ra thế, đề nghị đọc lại bài nhé, chỗ đấy anh để dấu ba chấm mà, chán thật. Còn về chuyện giáo dục, quả thật chú theo nên chú mới có những suy nghĩ như thế, chú mới có những suy nghĩ hết sức chủ quan (đọc lại cái bài đầu tiên cỉa chú mà làm anh cảm thấy ngu không chịu được anh phải nói ) chứ thực ra anh cung không có trong cái hội đó.
    Anh không thấy anh là hạt cát vì anh cảm thấy anh làm chủ cuộc sống của anh ? chú em hiểu khong ? và anh cung khôn đòi mình là biển. và chú cũng thế thôi cũng không thể là biển được. CHú đòi đứng lên vai khổng lồ ư, thật là nực cười vì bản thân những lời phát biểu ngu ngốc của chú đã nói lên điều đó.
    Chú hãy tiếp thu cho bản thân và tôn trọng người khác đi đã chứ không cần thiết chú phải lo cho cái hội đó và cũng không cần phải lo cho anh. Chú không hề tôn trọng hội khi phát biểu một cách hồ đồ và chủ quan, không hiểu vấn đề đã nói (lại đọc laị cái bài của chú mà làm anh phát bực vì sự ấu trị ấy). Anh không khiêu khích có điều giọng điẹu anh nó thế , cũng như kiểu có người thì nói giọng trầm có người thi giọng cao, có người thì nói lúc nào cũng thiếu hiểu biết (like you)
    Thôi hình như cung dài rùi, tự dưng rỗi việc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này