1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ___o0o___, 08/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hix. Tối mai em lại bận mất rồi. Hội trưởng ơi chuyển qua ngày khác đi được không? Không là em khóc đấy
  2. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    I) Một cái tập thể dù to hay nhỏ thì nó cũng hơn đứt những kẻ cô đơn. Còn vấn đề fản đối hày không fản đối thì trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả. Ngay cả Bác Hồ còn có những sai lầm nữa là những người như anh và chú. Thành Luân Đôn như chú nói đó thì nhớ nhắc mọi người một điều là có nhắc đến sương mù thì cũng fải nhớ là thành LonDon không còn sương mù nữa nhé.
    II) Thì anh cũng nói đến bố mẹ chú thì anh cũng để cái dòng ... đằng sau rồi còn gì. Giả chú tức giận quá nên không nhìn thấy thôi thì anh cũng không chấp đâu. Con người ai chẳng có lúc nóng tính, chỉ hơn nhau là có biết kìm chế những lúc như thế hay không mà thôi. Tội nghiệp chú ghê.
    Còn nếu chú đọc bài của anh mà chú cảm thay NGU, thì anh hiểu theo nghĩa là bài của anh hay qua,chú thay mình ngu đi thì anh nghĩ là chú fải chép bài đó vào sách. Hay viết chứ khảm vàng mà treo lên trước của nhà cũng được. Đó là những lời vàng thước ngọc mà anh dành cho chú đó
    III) Chú mà không biết đứng lên vai những người khổng lồ thì chú không bao giờ thành người được đâu chú em ạ. Anh thấy tội nghiệp chú lắm đó, có học mà không biết tiếp thu thì anh thấy chú tiêu tốn hơi nhiều tiền của, cơm gạo của cha mẹ chú rồi đó. Chú fải hiểu là Việt Nam của chúng ta có được như ngày hôm nay là cũng fải biết tiếp thu kiến thức của thế giới, hay như chú đó, chú biết sử dụng Internet thì cũng là nhờ công nghệ của thế giới mà thôi. Chảng lẽ chú chỉ có Nàng Eva và chú là Adam với hai cái lá nho và quả Táo vàng mà đòi vào Internet hay sao vậy. Tội nghiệp thật cho những cái đầu rỗng tuyếch. Còn bài viết của anh mà mọi người thấy bực thì mọi người sẽ làm cho HĐH đó tốt hơn lên, cho anh thấy rằng những điều anh nói đã và sẽ không đúng. Hehe, như vậy là anh cũng đóng góp cho hội rồi đó chú à. Cứ như chú, đứng ngoài mà chỉ có nói anh không thì cũng đâu có ích gì đâu. Anh với chú là hai cái đầu cứng. Anh cũng muốn bổ đôi đầu chú ra để mà nhét kiến thức vào lắm nhưng các cụ nói là "ăn nhiều thì bội thực" nên đối với chú thì cứ fải "mưa dầm thấm lâu".
    Thôi, vậy cũng là khá đủ với chú rồi. Mỗi ngày một ít thì chú mới có thể "thấm lâu" được
  3. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    I) Một cái tập thể dù to hay nhỏ thì nó cũng hơn đứt những kẻ cô đơn. Còn vấn đề fản đối hày không fản đối thì trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả. Ngay cả Bác Hồ còn có những sai lầm nữa là những người như anh và chú. Thành Luân Đôn như chú nói đó thì nhớ nhắc mọi người một điều là có nhắc đến sương mù thì cũng fải nhớ là thành LonDon không còn sương mù nữa nhé.
    II) Thì anh cũng nói đến bố mẹ chú thì anh cũng để cái dòng ... đằng sau rồi còn gì. Giả chú tức giận quá nên không nhìn thấy thôi thì anh cũng không chấp đâu. Con người ai chẳng có lúc nóng tính, chỉ hơn nhau là có biết kìm chế những lúc như thế hay không mà thôi. Tội nghiệp chú ghê.
    Còn nếu chú đọc bài của anh mà chú cảm thay NGU, thì anh hiểu theo nghĩa là bài của anh hay qua,chú thay mình ngu đi thì anh nghĩ là chú fải chép bài đó vào sách. Hay viết chứ khảm vàng mà treo lên trước của nhà cũng được. Đó là những lời vàng thước ngọc mà anh dành cho chú đó
    III) Chú mà không biết đứng lên vai những người khổng lồ thì chú không bao giờ thành người được đâu chú em ạ. Anh thấy tội nghiệp chú lắm đó, có học mà không biết tiếp thu thì anh thấy chú tiêu tốn hơi nhiều tiền của, cơm gạo của cha mẹ chú rồi đó. Chú fải hiểu là Việt Nam của chúng ta có được như ngày hôm nay là cũng fải biết tiếp thu kiến thức của thế giới, hay như chú đó, chú biết sử dụng Internet thì cũng là nhờ công nghệ của thế giới mà thôi. Chảng lẽ chú chỉ có Nàng Eva và chú là Adam với hai cái lá nho và quả Táo vàng mà đòi vào Internet hay sao vậy. Tội nghiệp thật cho những cái đầu rỗng tuyếch. Còn bài viết của anh mà mọi người thấy bực thì mọi người sẽ làm cho HĐH đó tốt hơn lên, cho anh thấy rằng những điều anh nói đã và sẽ không đúng. Hehe, như vậy là anh cũng đóng góp cho hội rồi đó chú à. Cứ như chú, đứng ngoài mà chỉ có nói anh không thì cũng đâu có ích gì đâu. Anh với chú là hai cái đầu cứng. Anh cũng muốn bổ đôi đầu chú ra để mà nhét kiến thức vào lắm nhưng các cụ nói là "ăn nhiều thì bội thực" nên đối với chú thì cứ fải "mưa dầm thấm lâu".
    Thôi, vậy cũng là khá đủ với chú rồi. Mỗi ngày một ít thì chú mới có thể "thấm lâu" được
  4. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chú này thù dai như đàn bà .Có gì thì lôi nhau ra chỗ khác mà giải quyết .Với lại topic này không phải chỗ để cho chú cãi chửi nhau , Chú đọc lại tên topic đi .
    Được oho_aitai sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 04/12/2004
  5. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chú này thù dai như đàn bà .Có gì thì lôi nhau ra chỗ khác mà giải quyết .Với lại topic này không phải chỗ để cho chú cãi chửi nhau , Chú đọc lại tên topic đi .
    Được oho_aitai sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 04/12/2004
  6. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đây là chuyện của các cụ, cháu đừng có xen vào nhé. Cháu có biết câu: "CON CHÓ NGỒI GỐC CÂY SÒ/ KHÔNG AI NÓI CHÓ ĐỪNG THÒ MÕM RA" không vậy, hãy tự nghĩ đi mà sủa nhé. Chúc vui
  7. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đây là chuyện của các cụ, cháu đừng có xen vào nhé. Cháu có biết câu: "CON CHÓ NGỒI GỐC CÂY SÒ/ KHÔNG AI NÓI CHÓ ĐỪNG THÒ MÕM RA" không vậy, hãy tự nghĩ đi mà sủa nhé. Chúc vui
  8. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của kụ thì vẫn mời kụ ra chỗ khác ngồi xơi nước nói tiếp ! Léng phéng là tôi đạp kụ ra chỗ khác đấy kụ ạ .
    Với lại kụ đừng lôi chó với mèo ra đây .Thích thì khi nào ngồi nói chuyện với ông bà ông vải của kụ thì kụ kéo cả chó cả mèo ra cho vui cũng được .
    Già rồi cũng phải biết điều 1 chút không ra đường trẻ con nó lại rủ chơi bắn bi thì bỏ xừ .
  9. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của kụ thì vẫn mời kụ ra chỗ khác ngồi xơi nước nói tiếp ! Léng phéng là tôi đạp kụ ra chỗ khác đấy kụ ạ .
    Với lại kụ đừng lôi chó với mèo ra đây .Thích thì khi nào ngồi nói chuyện với ông bà ông vải của kụ thì kụ kéo cả chó cả mèo ra cho vui cũng được .
    Già rồi cũng phải biết điều 1 chút không ra đường trẻ con nó lại rủ chơi bắn bi thì bỏ xừ .
  10. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    dong chi dau roi, co tren mang kovay?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này