1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ___o0o___, 08/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, giờ mới biết emten1loaihoa ăn nói cũng ấy ấy ra phết nhỉ.
    Nhưng mà em có một thắc mắc là Nở đâu fải tên một loài hoa nào đâu ạ, chứng tỏ nhất định là nhà anh này đã có vợ lại còn đi ngoại tình khà khà.
    Anh tungcheng ơi, thấy cái chị tên-1-loài-hoa hôm anh gặp thế nào, người yêu anh Giang xinh fết nhể
    Nghe nói là anh râu rậm rậm râu nhà ta hôm nay bị tai nạn gì thì fải. Em biết ngay mà, cứ cái kiểu một chị chân ko đi dép mặc "mini díp" ngồi khoanh chân đằng sau thì kiểu gì mà chả tai nạn khà khà.
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Với em, Chủ Nhật vừa rùi là lần đầu tiên đi chơi với các member. Mặc dù vừa từ TB lên nhưng nhận được msg của "ChanKhongConDep" thế là OK luôn.
    Ku này được, nhiệt tình, chịu chơi. ĐIểm 10 cho chất lượng. Nhưng mà này, Chị là Chanmatdep chứ không phải Chankhongcondep, đó là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Mất không có nghĩa là không còn
    Đã từng nói chuyện với Thu6 và thấy hình qua WC nhưng hôm ấy ra Cầu Giấy đón em ý mới gặp lần đầu tiên bên ngoài. Đúng là con gái TB với nhiều nét rất riêng, đẹp dịu dàng mà không chói lóa.
    Nó nịnh em đấy T6 ạ, đừng tin những gì con trai nói, con trai đứa nào chả thế khi có ... ý đồ....

    To ChanKhongConDep: Hôm ấy em thấy chị rượu thì không uống, ốc thì làm có mấy con mà sao lại "Hix, ngon, u nhiều hậu quả là bây giờ bị nóng quá"? Em thì nghĩ là trên đường khi về hai người ngồi "xa nhau" quá nên nhiệt nó không có chỗ để tỏa ra nên bi giờ mới thấy hậu quả đấy thôi. Mà hình như chị bảo là tận 3h sáng hôm sau mới về đến nhà mặc dù rời quán lúc 22h30. Em gọi cho chị lúc 23h30 thì chị bảo là đang ở trong nhà rùi không biết đấy là nhà nào thế nhỉ? Hay anh chị lạc đường sang Gia Lâm? Chị nói nhỏ đủ để box TB nghe thôi nhé.
    Gớm, hôm ấy Ku có 2 cái chướng ngại vật to tướng trước mặt thì sao biết được chị ăn uống bao nhiêu mà bình loạn. Còn chuyện lạc sang GL thì làm gì có, cái nhà ở LN thuê 1 mình đấytội gì phải sang GL cho tốn kém. Anh chị qua cái thời nông nổi, lén lút như tụi em rồi nên k việc gì phải thế. Còn chuyện gần - xa, có lúc nào xa đâu, lúc nào chả gần, mà "gần như thế vẫn còn chưa đủ" đâu Ku ạ

    To all: Hôm ấy khu nhà CafeThu7 mất điện nên mặc dù có Thu6 ra đó ngủ cùng nhưng CafeThu7 bảo là vẫn sợ chuột lém. Thế là bắt em ở lại, thế có chết em không cơ chứ. Một thân một mình vừa từ TB lên HN sức đã cùng, lực đã kiệt mà hai em Thu6, Thu7 vẫn trẻ không tha già không thương. Vừa đuổi chuột vừa phải quạt cho hai em ấy ngủ. Trông hai em ngủ mà .....
    Đúng là không biết tự lượng sức mình, Khổ, ngựa non háu đá quá!

    Chị ChanKhongConDep à, chị nhầm rùi, không phải sáng hôm sau đâu mà tới sáng nay em mới về được đấy. Bi giờ vẫn còn di chứng của hôm đó đây nè đầu tóc bu xù, thân thể bơ phờ và nhiều bộ fận không còn orgional nữa rồi. Nhưng bù lại thì có một cảm giác ..... eo ôi thích lém mà theo như bác Chu Văn Quyềnh là "Không thể hoãn cái sự xung sướng ấy". Từ bé đến giờ mới có được cái cảm giác ấy mà mụ Nở nhà em không làm được.
    Tham, tham quá, đúng là Nông zân Thái lọ
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 27/05/2005
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Với em, Chủ Nhật vừa rùi là lần đầu tiên đi chơi với các member. Mặc dù vừa từ TB lên nhưng nhận được msg của "ChanKhongConDep" thế là OK luôn.
    Ku này được, nhiệt tình, chịu chơi. ĐIểm 10 cho chất lượng. Nhưng mà này, Chị là Chanmatdep chứ không phải Chankhongcondep, đó là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Mất không có nghĩa là không còn
    Đã từng nói chuyện với Thu6 và thấy hình qua WC nhưng hôm ấy ra Cầu Giấy đón em ý mới gặp lần đầu tiên bên ngoài. Đúng là con gái TB với nhiều nét rất riêng, đẹp dịu dàng mà không chói lóa.
    Nó nịnh em đấy T6 ạ, đừng tin những gì con trai nói, con trai đứa nào chả thế khi có ... ý đồ....

    To ChanKhongConDep: Hôm ấy em thấy chị rượu thì không uống, ốc thì làm có mấy con mà sao lại "Hix, ngon, u nhiều hậu quả là bây giờ bị nóng quá"? Em thì nghĩ là trên đường khi về hai người ngồi "xa nhau" quá nên nhiệt nó không có chỗ để tỏa ra nên bi giờ mới thấy hậu quả đấy thôi. Mà hình như chị bảo là tận 3h sáng hôm sau mới về đến nhà mặc dù rời quán lúc 22h30. Em gọi cho chị lúc 23h30 thì chị bảo là đang ở trong nhà rùi không biết đấy là nhà nào thế nhỉ? Hay anh chị lạc đường sang Gia Lâm? Chị nói nhỏ đủ để box TB nghe thôi nhé.
    Gớm, hôm ấy Ku có 2 cái chướng ngại vật to tướng trước mặt thì sao biết được chị ăn uống bao nhiêu mà bình loạn. Còn chuyện lạc sang GL thì làm gì có, cái nhà ở LN thuê 1 mình đấytội gì phải sang GL cho tốn kém. Anh chị qua cái thời nông nổi, lén lút như tụi em rồi nên k việc gì phải thế. Còn chuyện gần - xa, có lúc nào xa đâu, lúc nào chả gần, mà "gần như thế vẫn còn chưa đủ" đâu Ku ạ

    To all: Hôm ấy khu nhà CafeThu7 mất điện nên mặc dù có Thu6 ra đó ngủ cùng nhưng CafeThu7 bảo là vẫn sợ chuột lém. Thế là bắt em ở lại, thế có chết em không cơ chứ. Một thân một mình vừa từ TB lên HN sức đã cùng, lực đã kiệt mà hai em Thu6, Thu7 vẫn trẻ không tha già không thương. Vừa đuổi chuột vừa phải quạt cho hai em ấy ngủ. Trông hai em ngủ mà .....
    Đúng là không biết tự lượng sức mình, Khổ, ngựa non háu đá quá!

    Chị ChanKhongConDep à, chị nhầm rùi, không phải sáng hôm sau đâu mà tới sáng nay em mới về được đấy. Bi giờ vẫn còn di chứng của hôm đó đây nè đầu tóc bu xù, thân thể bơ phờ và nhiều bộ fận không còn orgional nữa rồi. Nhưng bù lại thì có một cảm giác ..... eo ôi thích lém mà theo như bác Chu Văn Quyềnh là "Không thể hoãn cái sự xung sướng ấy". Từ bé đến giờ mới có được cái cảm giác ấy mà mụ Nở nhà em không làm được.
    Tham, tham quá, đúng là Nông zân Thái lọ
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 27/05/2005
  4. ger

    ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ họp hội đồng hương tiếp thế, có gì thông báo cho tôi với nhá, nick của tui là : dvdbkfet.
    Tui xin giới thiệu, tui là Đức, 1 - 6 này tốt nghiệp ĐHBK, xin làm quen với tất cả mọi người. Dân TB cả. Tui ở phường Hồng Phong.
  5. ger

    ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ họp hội đồng hương tiếp thế, có gì thông báo cho tôi với nhá, nick của tui là : dvdbkfet.
    Tui xin giới thiệu, tui là Đức, 1 - 6 này tốt nghiệp ĐHBK, xin làm quen với tất cả mọi người. Dân TB cả. Tui ở phường Hồng Phong.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác này đọc bài tường thuật sướng quá nên muốn ọp luôn với anh em . Làm phát ọp 1-6 đi bác
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác này đọc bài tường thuật sướng quá nên muốn ọp luôn với anh em . Làm phát ọp 1-6 đi bác
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    E hèm, bác này ăn nói ghê quá, nhưng mà toàn sự thật đấy bà kon ạ
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    E hèm, bác này ăn nói ghê quá, nhưng mà toàn sự thật đấy bà kon ạ
  10. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hehe..mà nghe đồn bác này ở TPHCM ..thế thì off kiểu gì đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này