1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ___o0o___, 08/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Được jồi, được jồi, các bác cũng rất hân hạnh được làm quen với em. Bác đi xe biển 22, nhớ hốt luôn xe bác vào thùng em nhé! Hoa ban hình như xấu hổ vì cái đôi vhk với cmd nên tịt, chả nở neo gì nữa. Chán.
  2. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chú này vớ vẩn, đúng là trẻ con kô biết gì còn thích xông vào spam. Hỏi được CSGT đến được cái vườn hồng xong rồi không biết ai đứng bơ vơ ở đấy thì có mà đi về à.. BOX TB toàn hẹn nhau ở những chỗ không gian thoáng đãng làm cho các thành viên mới chết ngắc ngoải... có lẽ đợi khi nào giầu em sắm được cái di động thì mới tìm đuợc các bác mất
    Còn đầu tui để làm gì á?? Để khi nào chú giật chốt đưa lựu đạn cho thì điều khiển tay chân cho nhanh rồi ném quả lựu đạn vào mồm chú ấy
    Được c5hn sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 03/06/2005
  3. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chú này vớ vẩn, đúng là trẻ con kô biết gì còn thích xông vào spam. Hỏi được CSGT đến được cái vườn hồng xong rồi không biết ai đứng bơ vơ ở đấy thì có mà đi về à.. BOX TB toàn hẹn nhau ở những chỗ không gian thoáng đãng làm cho các thành viên mới chết ngắc ngoải... có lẽ đợi khi nào giầu em sắm được cái di động thì mới tìm đuợc các bác mất
    Còn đầu tui để làm gì á?? Để khi nào chú giật chốt đưa lựu đạn cho thì điều khiển tay chân cho nhanh rồi ném quả lựu đạn vào mồm chú ấy
    Được c5hn sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 03/06/2005
  4. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Thu_6 nhiệt tình quá đi mất!
    Tối 31/05 chắc msg cho mọi người hết mà hôm 01/06 thì đi lẻ tẻ quá. Khổ thân em ý, trốn học về sớm, mất cả buổi điểm danh để ngồi đợi mọi người từ 18h45.
    Mà em ơi, anh đi đâu có muộn như thế đâu, mất uy tín quá. Anh gọi cho em khi đó cũng mới có 19h05 thui mà, rồi đi mua quà cho Cafe xong cái là ra luôn đấy thôi. Chắc lúc đến đó khoảng 19h30 là cùng.()
    To VHK & CMD: Hai pác hơi bị cao su sao vàng đấy nhé. Bắt bọn em đợi đến 22h, mệt quá àh. Rút cái kinh lần nghiệm sau nhé. He he
    Hôm nay rất thank lời mời của pác "Chan KhongConDep" nhé, nhưng em sorry vì phải đi có việc ngay đầu h chiều rùi.
    Có nhiều member đi ko đấy? Tường thuật cho em biết với. Hoành tráng vào nhé.
  5. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Thu_6 nhiệt tình quá đi mất!
    Tối 31/05 chắc msg cho mọi người hết mà hôm 01/06 thì đi lẻ tẻ quá. Khổ thân em ý, trốn học về sớm, mất cả buổi điểm danh để ngồi đợi mọi người từ 18h45.
    Mà em ơi, anh đi đâu có muộn như thế đâu, mất uy tín quá. Anh gọi cho em khi đó cũng mới có 19h05 thui mà, rồi đi mua quà cho Cafe xong cái là ra luôn đấy thôi. Chắc lúc đến đó khoảng 19h30 là cùng.()
    To VHK & CMD: Hai pác hơi bị cao su sao vàng đấy nhé. Bắt bọn em đợi đến 22h, mệt quá àh. Rút cái kinh lần nghiệm sau nhé. He he
    Hôm nay rất thank lời mời của pác "Chan KhongConDep" nhé, nhưng em sorry vì phải đi có việc ngay đầu h chiều rùi.
    Có nhiều member đi ko đấy? Tường thuật cho em biết với. Hoành tráng vào nhé.
  6. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có ngay có ngay! Món tường thuật nóng hổi vừa thổi vừa ăn, phục vụ tại bàn!
    Trưa nay, nhân cái Hà Nội vài hôm trước có mưa nên mát giời, vài anh em hứng chí rủ nhau đi ăn thịt chó buổi trưa.
    Thời gian: 12.07''
    Địa điểm: Chiêu Hoà - Cống mọc (quán thịt chó mọc lên bên cạnh cái cống)
    Thành phần: Windysmile, kac_tung_cheng, xuyenchi_tb, chanmatdep và sau cùng là vohongkong.
    Nội dung: 5 đĩa đủ món, bao gồm dồi 01, hấp 02 và nướng 02. Ngoài ra có bún, xáo, 01 chân trưóc và 01 chân sau theo yêu cầu của vohongkong với lý do gọi thêm để uống nốt chỗ rượu, cùng các loại bánh đa, rau mơ, dưa chuột, mắm tôm, trà đá, rượu nếp đục, coca co oa oa linh ta linh tinh khác...
    Phần thi ứng xử của kac_tung_cheng diễn ra khá chật vật khi được chất vấn về nguồn gốc những vết lở loét trên cánh tay phải của y, kéo dài vô tội vạ từ khuỷu tay tới cổ tay. Theo nhà tình (dục) học windysmile thì đây là biểu hiện của orgasm kiểu oho_aitai, mà không phải ai cũng đạt tới, còn theo chị Hai chanmatdep thì đấy chính là việc chích choác được thực hiện trong lúc Hà Nội bị cắt điện, tìm mãi chả ra ven. Riêng xuyenchi_tb thì gật gù cho rằng đây là một trong những biểu hiện của AIDS giai đoạn cuối.
    Tuy nhiên, cuối cùng, bằng con mắt nhà nghề, vohongkong sau khi xem xét qua đã kết luận rằng kac_tung_cheng bị mèo quào, đây là một con mèo tu luyện gần 20 năm nay, đang chuẩn bị thi ĐH mùa thi 2005 và ra vào box Thái Bình liên tục.
    Windy, sau một nửa mùa nóng bức, tự dưng râu nó cứ dài ra một cách vô tổ chức, quệt ngang quệt dọc vào miệng bát mắm tôm một cách lôi thôi không thể tả. Để rồi sau bữa trưa nay, thể nào người yêu hắn cũng sẽ phát hiện mà tra hỏi tại sao đi thịt chó thịt cầy mà lại không alô cho nàng đi theo... sửa túi.
    Vohongkong với chanmatdep thì ... eo ơi, hic, hiccccc... họ chăm sóc, họ care nhau rõ tỉnh tình tinh, làm như bà con ngồi hùng hục xung quanh là liệt sỹ không bằng! - họ lại còn mách cho nhau: "anh ơi, theo em thì anh nên ăn chân trước", rồi "không, chân sau nó mới có tác dụng", và họ cùng đi đến kết luận là gọi 1 chân trước 1 chân sau cho anh vohongkong tẩm bổ, để rồi bổ ... tất cả các chân!
    Cuộc họp kết thúc lúc gần 2h chiều, với sự tiếc nuối của toàn thể các thành viên không có dịp off trưa hôm nay.
    Kính cáo!.
  7. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có ngay có ngay! Món tường thuật nóng hổi vừa thổi vừa ăn, phục vụ tại bàn!
    Trưa nay, nhân cái Hà Nội vài hôm trước có mưa nên mát giời, vài anh em hứng chí rủ nhau đi ăn thịt chó buổi trưa.
    Thời gian: 12.07''
    Địa điểm: Chiêu Hoà - Cống mọc (quán thịt chó mọc lên bên cạnh cái cống)
    Thành phần: Windysmile, kac_tung_cheng, xuyenchi_tb, chanmatdep và sau cùng là vohongkong.
    Nội dung: 5 đĩa đủ món, bao gồm dồi 01, hấp 02 và nướng 02. Ngoài ra có bún, xáo, 01 chân trưóc và 01 chân sau theo yêu cầu của vohongkong với lý do gọi thêm để uống nốt chỗ rượu, cùng các loại bánh đa, rau mơ, dưa chuột, mắm tôm, trà đá, rượu nếp đục, coca co oa oa linh ta linh tinh khác...
    Phần thi ứng xử của kac_tung_cheng diễn ra khá chật vật khi được chất vấn về nguồn gốc những vết lở loét trên cánh tay phải của y, kéo dài vô tội vạ từ khuỷu tay tới cổ tay. Theo nhà tình (dục) học windysmile thì đây là biểu hiện của orgasm kiểu oho_aitai, mà không phải ai cũng đạt tới, còn theo chị Hai chanmatdep thì đấy chính là việc chích choác được thực hiện trong lúc Hà Nội bị cắt điện, tìm mãi chả ra ven. Riêng xuyenchi_tb thì gật gù cho rằng đây là một trong những biểu hiện của AIDS giai đoạn cuối.
    Tuy nhiên, cuối cùng, bằng con mắt nhà nghề, vohongkong sau khi xem xét qua đã kết luận rằng kac_tung_cheng bị mèo quào, đây là một con mèo tu luyện gần 20 năm nay, đang chuẩn bị thi ĐH mùa thi 2005 và ra vào box Thái Bình liên tục.
    Windy, sau một nửa mùa nóng bức, tự dưng râu nó cứ dài ra một cách vô tổ chức, quệt ngang quệt dọc vào miệng bát mắm tôm một cách lôi thôi không thể tả. Để rồi sau bữa trưa nay, thể nào người yêu hắn cũng sẽ phát hiện mà tra hỏi tại sao đi thịt chó thịt cầy mà lại không alô cho nàng đi theo... sửa túi.
    Vohongkong với chanmatdep thì ... eo ơi, hic, hiccccc... họ chăm sóc, họ care nhau rõ tỉnh tình tinh, làm như bà con ngồi hùng hục xung quanh là liệt sỹ không bằng! - họ lại còn mách cho nhau: "anh ơi, theo em thì anh nên ăn chân trước", rồi "không, chân sau nó mới có tác dụng", và họ cùng đi đến kết luận là gọi 1 chân trước 1 chân sau cho anh vohongkong tẩm bổ, để rồi bổ ... tất cả các chân!
    Cuộc họp kết thúc lúc gần 2h chiều, với sự tiếc nuối của toàn thể các thành viên không có dịp off trưa hôm nay.
    Kính cáo!.
  8. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    OK, chị xuyenchi, em cứ thấy ai đi xe biển 22 là xông lại hốt...hihi chắc sẽ hốt được chị.
    @C5hn: Ở đầu vườn hồng giờ đó rất ít người lại thông thoáng dễ nhận ra nhau lắm em ạh, em cứ đến đó đảm bảo sẽ nhận ra mọi người mà không cần phải sắm alô đâu. Thế em nhé, hy vọng sẽ gặp em vào ngày mai.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    OK, chị xuyenchi, em cứ thấy ai đi xe biển 22 là xông lại hốt...hihi chắc sẽ hốt được chị.
    @C5hn: Ở đầu vườn hồng giờ đó rất ít người lại thông thoáng dễ nhận ra nhau lắm em ạh, em cứ đến đó đảm bảo sẽ nhận ra mọi người mà không cần phải sắm alô đâu. Thế em nhé, hy vọng sẽ gặp em vào ngày mai.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  10. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay em đi khoẻ quá nên papa vừa cho em lên thớt rồi lại còn liên hợp với mama bắt em ngồi nhà "ôn thi" ngày mai rồi .. chả xin được(mà ôn thi làm sao được trong cái ngày mai cơ chứ) Em chắc không tham gia với hội đồng hương lần này được rồi. Sorry chị nhím
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này