1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương Thái Thụy

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi duongminhnguyet2000, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác Thái Thụy !
    Em tên Giang, quê ngoại em ở Thái Thụy đó và bạn Em hiện sống ở Quảng Ninh nhưng quê nội ở Thái Thụy, bọn Em có được duyệt vào danh sách dân Thái Thụy ko hay là những người bạn nhỉ khà khà.
    Hôm đó nếu ko có jì thay đổi bọn Em sẽ xuống với các Bác. Anh Sơn black đang dọa Em mà ko xuống Anh ấy Oánh kìa hu hu. chạy thôi
  2. DuyLuu

    DuyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    éu?c Thu_6 s?a vo 20:52 ngy 22/05/2006
  3. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lưu post ảnh lên có thể giới thiệu xuất xứ của những bức ánh đó được không?Chúng dược chụp ở đâu vậy?Để chúng tớ xem còn biết chứ nhiều nơi ở Thái Thuỵ bọn tớ cũng không biết đâu.
    Không biết mọi người dạo này có được nghỉ mà về Thái Bình không chứ hôm trước (30/4) tớ được về nhà mấy hôm.Trời ơi trên đường từ Thị xã (À quên Thanh Phố )THái Bình về Thái Thuỵ ,hoa bèo nở dọc hai bên đường đi đẹp khủng khiếp,tớ không nói dối chứ nó phải nở dọc đường(Ý tớ nói là dưới mương ý) đến 3,4 cây số.Nhìn mà phát mê.Ai có thể chụp được những ảnh đó nhỉ
    Còn nữa.Không biết mọi người có để ý không,cũng trên đường từ thanh phố về Thái Thuỵ có một ngôi đền (đền hay chùa vậy cà)mới xây;không phải mới xây mà xây mãi chưa xong .Ngôi chùa đó(cứ gọi vậy nhé)trước đây có một cái ao đầy hoa súng vừa to vừa đẹp .Nhìn mãi không chán.Thế mà bây giờ cái ao đấy bị lấp rồi chẳng còn thấy gì nữa.Tiếc muốn chết.Tiện đây hỏi mọi người có biết tên chùa đấy là gì không?
  4. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh 1
    [​IMG]
    Ảnh 2
    [​IMG]
    Ảnh 3
    Cám ơn bác Duy Lưu đã post ảnh lên đây, đúng như cô ngongoz nói là phải có chú thích rõ ràng để bà con cô bác xem ảnh còn biết đó là đâu, vì thế em xin được thay mặt người chụp ảnh và người post ảnh chú thích các bức ảnh trên cho mọi người biết. Đây cũng là điều mà em lấy làm tự hào, vì những bức ảnh mà chú Dương chụp này đã rất thân thuộc đối với em, cả một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm đẹp ở đó ...
    Ảnh 1: Đây là Nhà Thờ nằm ở Xóm 8 xã Thái Hưng - Huyện Thái Thuỵ, về lịch sử của nó thì em phải lấy làm xấu hổ mà thưa rằng, em chẳng biết gì về nó cả, hiccc. Em không theo đạo mà, nhưng nó gợi cho em biết bao nhiêu là kỉ niệm, bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước, nhưng em không thể nào quên được, trường mẫu giáo của em nằm ngay chân của nhà thờ này, đó là một lớp học mẫu giáo mà chắc hẳn các bạn đồng trang lứa với em ở Thái Thuỵ đều không thể nào quên, một gian gian nhà mái ngói cũ khoảng chừng 25m2, cô giáo thì em quên mất roài, các bạn thì cũng chỉ còn nhớ vài đứa, lúc bấy giờ đồ chơi vẫn còn là xa xỉ đối với bọn em, đến học chỉ là nghe kể chuyện hoặc chơi trò chơi, giờ giải lao là cả lớp lại ùa ra ngoài chơi, ở ngoài sân có một đống đất to như trái núi của nhà ai đó chuẩn bị đóng gạch, có một cây gạo cổ thụ gốc xù xì, nghe các cụ bảo ở đó có ma nữa, . Trò chơi hồi đó của tụi em là đào củ ấu và câu thông cống, củ ấu là cái đủ đen đen, nhọn 2 đầu bé bằng hạt táo í, mùi hăng hắc, đào lên xong rồi ăn ngon lành (sao hồi đó bẩn thế không biết)... Có lần mình còn nhớ bắt được con ong vàng, cấu đôi nó ra rồi mà thấy đít nó vẫn thụt ra thụt vào cái vòi, tưởng nó không đốt được nữa mới dí vào mặt bạn gái, he he, bạn gái khóc ré lên và nửa tiếng sau thì ...hì hì ... Bữa đó mình cũng bị ăn đòn một trận tơi bời thì phải ... Bây giờ mình cũng không nhớ rõ nạn nhân là ai nữa, ai là nạn nhân của trò nghịch ác này thì lên tiếng đi nhé, mình sẽ bồi thường vì tội lỗi đã gây ra, mặc dù đã 20 năm trôi qua nhưng vẫn làm mình áy náy vô cùng vì "tội ác" đó.
    Ảnh hai: Đây là Bưu Điện nằm ở Km số 0 thuộc xã Thái Ninh - Huyện Thái Thuỵ, nó đã thay đổi rất nhiều, ngày trước thì không phải thế này đâu, ngày trước nó thụt tít vào trong, trước cửa có hai bây bàng cũng khá là to, bên trái là cây bàng nếp, bên phải là cây bàng tẻ ( Tụi trẻ con bọn em phân biệt thế, chứ giờ em cũng chẳng biết thế nào gọi là bàng nếp, thế nào gọi là bàng tẻ )... Bưu điện này nằm ngay gần ngã tư Thái Ninh, người dân địa phương thời bấy giờ ( trong đó có cả em ) gọi ngã tư này là ngã tư chó, sở dĩ có tên gọi đó là vì dân ở đây nuôi rất nhiều chó, nhà nào cũng có chó, cứ đến đầu mùa hè là dân quân lại đi đánh chó để đề phòng bệnh dại, chó bị đập rất nhiều, hicc, cứ đến lúc đó là em lại khó tu tu cả ngày vì em rất quí chó. Đối diện với Bưu Điện là một địa danh nổi tiếng, "niềm tự hào" của người dân Thái Ninh, đó là " Trại Cầu Cau ", nói đến địa danh này chắc hẳn rất nhiều người nhớ ra, còn em thì có lẽ không bao giờ quên được, từ hồi bé tí tẹo cơ, cứ mỗi khi có đoàn chiếu phim ở thị xã về chiếu phim cho cán bộ của trại xem là bà con lại nô nức đến xem, bọn trẻ con tụi em thì chuẩn bị cơm khô rang hoặc cốm làm từ lúa nếp từ chiều, đứa nào cũng thủ vào túi quần, vừa nghịch vừa ăn, hiii, xem phim thì chả hiểu gì nhưng mà nghich thì hăng lắm, lúc hết phim thì buồn ngủ rũ ra, thế là bố mẹ hoặc anh chị lại phải xách cổ lôi về, hiiii. Nhưng mà những phim kinh điển như " X30 phá lưới" hay "Biệt động Sài Gòn" thì vẫn còn nhớ mang máng, ngày đó hay hỏi nhất là câu " Ai quân ta, ai quân nó? ", " Nguyễn Thành Luân có đánh được Tôn Ngộ Không không?" Hiii... Ngồi mà ôn lại kỷ niệm này thì chắc mình kể đến sáng mai không hết, chắc nhiều người lại nói " gớm có mỗi 3 cái ảnh mà ông ê a lắm thế", xin lỗi nhé..
    Ảnh 3: Đây là ảnh mới rồi, mà tôi đã lâu lắm không về TT nên không có nhiều kỷ niệm nơi đây, chỉ nghe chú Dương nói đây là bệnh viện đang xây dựng trên đất của kho lương thực cũ, nằm trong giai đoạn đầu của dự án tách huyện, TT ta sẽ tách thành 2 huyện thì phải, dù có tách ra thật thì anh em trong box TT vẫn là TT phải không? Bệnh viện này cũng nằm ở Xóm 10 xã Thái Ninh.
    @ ngongoz: Nghe em nói đến hoa bèo, làm anh lại thấy nhớ nó quá, anh vẫn thích gọi nó là cây bèo hơn cây lục bình, nhất là vào mùa này hoa của nó nở tím cả một dòng sông em nhỉ? vào ngày nắng to mà chụp được những thảm hoa tím ngắt đó thì thật là tuyệt. Ở bên đây anh cũng đã nhìn thấy hoa bèo đó, mà đúng là bèo VN luôn, nhưng không biết có phải bèo TB không? Ở bên này ai mà chơi hoa Bèo phải là xa xỉ lắm, hoa bèo đươc nuôi trong tủ kính, chăm sóc hết sức cẩn thận, giá một cây bèo khoảng 3 lá tính ra tiền việt là khoảng 60.000 đồng, cái giống này chả biết bao giờ mới ra hoa ấy chứ, còn cây mà đã có hoa thì đắt hơn nhiều, khoảng hơn trăm nghìn một cây còi còi, thế mới biết các cụ nhà ta bảo " rẻ như bèo " là sai bét em nhỉ, bèo cũng có giá trị lắm chứ ....
    Còn cái chùa mà em hỏi ( như em nói cứ gọi tạm nó là cái chùa nhỉ? ) thì anh cũng chẳng biết nó ở chỗ nào? tên là gì? ai biết thì nói dùm nhe ..
    Thân chào mọi người
    Được Roman_nguyen sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 21/05/2006
    Được Roman_nguyen sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 21/05/2006
  5. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ thiên chúa giáo tại Thái Ninh (nhà thờ thiên lộc)
    [​IMG]
    Bưu điện trung tâm Thái Ninh
    [​IMG]
    Bệnh viện trung tâm Thái Ninh đã và đang được xây dựng!
    [​IMG]
    Cảm ơn bác Lưu đã chỉnh sửa lại giúp em.
    Mọi người không thể trách được bác Lưu vì những tấm ảnh đó là do Xuân Dương chụp và gửi cho bác ấy chỉnh sửa lại.
    Phải cảm ơn bác ấy rất nhiều mới đúng chứ.
    Có trách hãy trách Xuân Dương không hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
    Thank mọi người!
  6. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0

    Theo dự kiến kế hoạch offline - họp mặt của anh em đồng hương Thái Thuỵ như sau.
    Thành phần: Thành viên hội đồng hương Thái Thuỵ và những người bạn!
    1: Địa điểm:
    Quán bia Dũng Râu cạnh trường đại học ngoại ngữ Hà Nội
    2: Kế hoạch
    a,
    Đúng 5h mọi người có mặt ở cổng trường đại học Ngoại Ngữ Hà Nội
    5h15 vào quán bia Dũng râu để ổn định vị trí.
    5h30 mọi người giới thiệu về mình
    6h00 mọi người uống bia, nghe Xuân Dương đưa ra ý kiến và phát biểu ý kiến đóng góp cho hội ta ngày một vững mạnh.
    b, Công bố bế mạc kết thúc buổi họp mặt, và đưa ra những mục tiêu hoạt động sắp tới.
    Nhiệm vụ:
    Mỗi thành viên tham gia góp 50k
    Hình thức áp dụng cho tất cả mọi người trừ chị em phụ nữ!
    Cảm ơn mọi người đã đọc tin
    Mọi người đăng ký khẩn trương tại đây!
    Chân thành cảm ơn và chúc buổi họp mặt thành công rực rỡ!
    Danh sách hiện tại đã có 4 thành viên đăng ký chính thức. Mọi thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật thêm, mời mọi người tiếp tục đăng ký tại đây nhé! Thank!

    1. Duongminhnguyet2000
    2. black2004
    3. onelove_oneheart
    4. ngongoz
    Mọi chi tiết của buổi offline mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Xuân Dương.
    Thank!
  7. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ủa có ai trách gì Duy Lưu đâu,chỉ nhờ Duy Lưu lần sau post ảnh thì chú thích thêm cho anh em bà con hiểu thôi mờ.Với lại Duy Lưu nhớ post ảnh theo hàng dọc nhé.Để ảnh không bị dàn sang chiều ngang rất khó xem.
    Nghe anh Roman kể chuyện hay thế mà lại buồn cười nữa.Hành động cấu con ong ra làm đôi là một hành động dã man và tàn bạo.Tàn bạo hơn cả hành động dí con ong vào mặt bạn gái sau đó.Ngongo không hiểu tại sao anh Roman chỉ thấy tội lỗi về việc để ong đốt vào mặt cô ấy mà không thấy lăn tăn gì về hành động vô nhân đạo (giết ong) của mình.Giết một con vật nhỏ bé vô tội.Eo ơi ,không dám nghĩ tiếp nữa đâu
    Anh Roman có thể quên cô bạn gái đó nhưng cô bạn đó lại không quên kỉ niệm này đâu(để còn trả thù chứ.Con gái nhớ dai lắm).Và biết đâu bâu giờ trên một diễn đàn nào đó cô ấy cũng đang kì cạch gõ gõ và than vãn rằng ...Hồi xửa có đứa để ong đốt vào mặt tớ.Đến bây giờ vẫn còn vết sẹo này
    Mọi người đi xa chắc cũng nhớ nhà và những ki niệm tuổi thơ.Đôi khi muốn kể cho ai đó nghe nhưng chẳng tìm được ai,mà nếu có tìm được thì người đó không phải lúc nào cũng sẵn sàng nghe.Vậy tại sao mọi người không chia sẻ tất cả điều đó với những người bạn trong căn nhà của chúng ta ở đây.Ngongo nghĩ từ những điều tưởng chừng như nhỏ đó sẽ gắn kết mọi người lại với nhau..dần dần,tạo nên một nền tảng tình cảm vững chắc.Chúng ta quen nhau không phải chỉ vì chúng ta cùng ở Thái Bình mà còn vì nhiều điều khác nữa.Phải không?.Không chỉ chia sẻ những kỉ niêm tuổi thơ.Mọi người có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện đang diến ra hàng ngày,chuyện vui,chuyện buồn.Đó là nền tảng để căn nhà này ngày càng vững chắc hơn.Thế nhé!
  8. black2004

    black2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.111
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa người yêu chú ý điều này nhé.(và cả em nữa)
    Hôm đó buổi off box TT sẽ có 2 nữ sinh đến tham gia nhé. và đặc biệt là 2 người này đều là 2 nữ sinh đã từng đi thi học sinh thanh lịch của trường PTTH hồi còn đang là học sinh đấy. Bây giờ em tạm dấu tên và nickname. Hôm đó các bác gặp rồi sẽ biết ngay mà. Xin bà con cho tràng pháo tay và hoan nghênh sự có mặt của 2 người bạn này và cả sự có mặt của các bạn nữa.
  9. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngongo ơi là ngongo ... anh đã bảo rồi, mặc dù đã 20 năm trôi qua mà anh vẫn day dứt không nguôi vì hành động dã man đó của mình, hồi đó anh đang hoc lớp mẫu giáo (lúc đó cứ chưa đi học lớp 1 là học ở đó hết vì thế cho nên có chuyện rất buồn cười đó là 2 anh em anh đều học lớp mẫu giáo đó, em anh 3 tuổi còn anh 5 tuổi, khi anh được 6 tuổi và đi học lớp 1 thì thằng cu em khóc lóc suốt ngày vì thằng này vốn nhát, chỉ thích đi cùng anh, thế là mẹ anh phải nói với cô giáo dậy lớp 1 anh là cho nó đi học cùng anh, chỉ cho nó ngồi trong lớp thôi ... , hà hà, nhưng mà được một thời gian thì thằng cu này làm ảnh hưởng đến việc học hành của anh quá nên anh phải bảo mẹ và cô giáo tống cổ nó về lớp mẫu giáo, nghĩ vẫn buồn cười, kể nó mà là thần đồng một tẹo thì có phải được đi học cùng anh rồi không?)... Còn một kỷ niệm này nữa anh muốn chia sẻ với em, cũng là thời học mẫu giáo, anh cũng chỉ biết ngày 20-11 tất cả các anh chị đều đến nhà cô giáo để tết thầy cô, anh cũng nằng nặc bắt mẹ đèo đến nhà cô giáo ở tít trong xóm 9, mẹ anh mua một phong bánh khảo to đại bác để tết cô, bảo anh ngồi đằng sau ôm phong bánh đó, Hiiiiii, buồn cười quá, để anh cười một chút đã nhé, em biết không? Đến cửa nhà cô giáo mẹ anh quay lại nhìn ông con thì không nhịn được cười, bởi vì khắp mặt anh toàn bột bánh khảo thôi, hóa ra ông con ngồi đằng sau không kìm chế được bản thân nên đã tẩn hết veo phong bánh khảo đó, vậy là cô giáo chả được cái gì, nhưng mà biết được tình cảm anh dành cho cô giáo như thế nên cũng cưng anh lắm ...
    Anh Sơn ơi ... nghe anh nói đến 2 nữ sinh sẽ tham gia off cùng mọi người làm em càng thêm tiếc, nãy giờ cứ đấm tường thùm thụp trách mình sao ở xa quá không về tham gia cùng mọi người được, hiccc . Mọi người đâu rồi, vỗ tay chào đón 2 nữ sinh của chúng ta nào ...
    Xuân Dương: Hôm đó nhớ có đầy đủ hình ảnh và nội dung về buổi off cho anh xem với nhé, để khi về nước anh còn biết mặt anh em đồng chí nữa chứ
    Thế nhé
  10. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt vời đấy ạ! Những kỷ niệm thời thơ ấu không thể nào quên được. Nhà thờ Thiên Lộc thì Xuân Dương không có nhiều kỷ niệm nhưng tại bệnh viện bây giờ dang xây bây giờ chính là kho lương thực ngày xưa có biết bao nhiêu thóc gạo của nhân dân ta dự trữ ở đó. Hồi Xuân Dương ở nhà hay lên đó bắt cho "chã chàng" về làm thịt, thật là tuyệt vời đấy ạ, ngoài ra Xuân Dương còn vào ao sau kho lương thực cũ đó để mò ốc nhồi và soi, bắt cóc để bán kiếm tiền mua sách đấy ạ.
    Ngày xưa cũng chăm học ra trò nhưng cuối cùng cũng không đâu vào đâu cả, nhớ lại những kỷ niệm thấy rất hay!
    Tin mới
    Buổi offline sẽ có chương trình văn hoá văn nghệ để anh em có thể giao lưu và biết rõ về nhau hơn ạ.
    Chân thành cảm ơn.
    Xuân Dương!

Chia sẻ trang này