1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương Thái Thụy

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi duongminhnguyet2000, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi, buồn quá, không được tham gia cùng mọi người, nhưng vẫn vào để cổ động mọi người, mong box Thái Thuỵ ta ngày càng vững mạnh, cheer mọi người nào
    @ nguyengiang82: Nghe cậu nói về tình cảm của người dân Thái Thuỵ làm tớ thấy nhớ quê quá, giọng nói Thái Thuỵ thì tớ ấn tương nhất là giọng người dân ở xã Thái Nguyên, trong đây có ai ở xã Thái Nguyên không nhở?
    Ah, khi bà nội tớ còn sống, mặc dù con cháu đón đi khắp mọi nơi để tiện trông nom cụ, nhưng dù ở đâu cũng chỉ một thời gian là cụ chán, lại đòi về quê cho có làng có xóm. Đấy, cũng vì cái tình người đó mà họ không thể rời xa mảnh đất đó dược dù ở thành phố điều kiện sống có sung sướng đến mấy. Về thăm cụ, tớ chỉ thích ăn nhất là món cá diếc đồng nấu riêu và rau muống luộc chấm với nước riêu cá, nó thật đậm đà chất quê, cá diếc thì thật thơm và mềm, hicccc, lâu lắm rồi không còn được ăn món đó ....
    @ Dương: Vui vẻ nhé, nhớ post bài và ảnh của buổi off lên cho anh xem nhé, anh mong lắm, rất mừng vì tinh thần của mọi người cao như thế, cảm ơn tất cả.
  2. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn tất cả mọi người, chỉ còn ít phút nữa là cuộc họp mặt của hội ta bắt đầu. Vậy thay mặt ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách mời cùng tất cả cơ quan đoàn thể là cá nhân, tổ chức đang sinh sống và học tập ở Việt Nam cũng như khắp mọi miền tổ quốc có liên quan đến Thái Thuỵ nói riêng và Thái Bình - Việt Nam nói chung đến tại cổng trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội để tham dự buổi họp mặt ngày hôm nay.
    Thay mặt ban tổ chức một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị tân khách đã đến tham dự cuộc họp mặt này.
    Trân trọng kính mời và kính báo.
    Xuân Dương

    Được duongminhnguyet2000 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 27/05/2006
  3. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    [blue][/size=3]Ông trời hôm nay ủng hộ chúng ta rồi và dù thế nào đi nữa những người đã đăng ký hay chưa đăng ký mọi người cố gắng thu sếp công việc để vui, học tập và trao đổi trong "Thái Thuỵ và những người bạn " nhé !
    Thân ái !
  4. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    [blue]Ông trời hôm nay ủng hộ chúng ta rồi và dù thế nào đi nữa những người đã đăng ký hay chưa đăng ký mọi người cố gắng thu sếp công việc để vui, học tập và trao đổi trong "Thái Thuỵ và những người bạn " nhé !
    Thân ái ![/size=3]
  5. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    - TƯỜNG THUẬT TRỰC CUỘC HỌP MẶT (OFFLINE) HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN THÁI THUỴ (THAITHUY CLUB) VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
    - Đúng 17h chiều ngày 27/05/2006 Xuân Dương có mặt tại cổng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội:
    - 17h45'' trời đổ mưa và với sự có mặt của 7 thành viên mọi người đã trở về quán Dũng Râu chuẩn bị cho buổi họp mặt. Vì thời tiết không được như mong muốn nên thiếu vắng nhiều thành viên, đúng 7h cuộc họp mặt hội đồng hương Huyện Thái Thuỵ cùng những người bạn bắt đầu với sự có mặt của 7 thành viên:
    01: Duongminhnguyet2000
    02: Black2004
    03: Gamap_nxt
    04: Eurika_Eurika
    05: Xuong_dientu_tinhoc_btl
    06: Thu Hương
    07: Quang Lê
    - Trong không khí vui vẻ, mọi người chào nhau bằng loạt nâng cốc đầu tiên.
    Anh Sơn với cái máy ảnh đã ghi lại những giây phút tuyệt vời đó (Xin khất em up ảnh lên sau do mạng hôm nay hơi kém, up hoài ko được)
    - Xuân Dương đứng dậy tuyên bố hoàn cảnh và lý do có cuộc họp, tiếp đó mọi người tự giới thiệu về mình. Xuân Dương là người mở màn:
    - Mùa Xuân năm 1984 vào hồi 15h30'' ngày 22/02/1984 (tức ngày 21/01 năm giáp tý) một cậu bé được cất tiếng khóc chào đời tại ngôi làng nhỏ ở Xóm 6 xã Thái Thuần huyện Thái Thuỵ Tỉnh Thái Bình. Nay là Nguyễn Xân Dương hiện đang làm về máy tính tại Hà Nội.
    - Ngoài trời vẫn mưa, chuông điện thoại reo lên. Thu Hằng (katepham) vượt một quãng đường dài nhưng do mưa to quá, thân gái dặm trường đã bị ướt hết khi đến Ngã Tư sở đành phải quay về và gọi điện báo lại sự thiếu vắng của mình.
    Mưa thật là to, trận này chưa qua, trận khác đã đến, mưa như thác đổ. Trong nhà, mọi người vẫn tiếp tục:
    - Tiếp đó là một loạt những lời giới thiệu của các thành viên.
    Mọi người nâng cốc chúc mừng sự có mặt của các thành viên tại buổi họp.
    - Xuân Dương một lần nữa đứng lên phát biểu và đưa ra các ý kiến về thành lập quỹ hội, hoạt động của hội,.....
    - Qua các ý kiến các thành viên đã thống nhất thành lập quỹ hội tuy nhiên, do vấn đề thu quỹ còn gặp nhiều khó khăn bởi các anh em ở xa nên đến đây mọi người yêu cầu Xuân Dương lấy ý kiến của các anh em ở xa sau đó có một kế hoạch hợp lý nhất.
    Song song với nó là kế hoạch họp mặt của hội. Sau một hồi thảo luận, mọi người đã nhất trí 2 tháng họp một lần, tức là sẽ họp vào 19h tối thứ 7cuối cùng của tháng lẻ dương lịch.
    Và đặc biệt với sự đóng góp ý kiến của bác "Quang Hưng", bác "Thanh Liêm", bác "Ngọc Sơn",... Các ý kiến được đưa ra khá thiết thực nên mọi người nhiệt tình ủng hộ với số phiếu lên tới con số kỷ lục 100% số phiếu tán thành.
    - Mọi người nâng cốc chúc mừng về những thành công mà hội đã đạt được.
    - Đặc biệt, theo lời mời của Xuân Dương, sẽ có dự kiến họp mặt hội trước thềm xuân sang vào cuối năm Bính tuất, theo dự kiến sẽ họp vào ngày 28 hoặc 29 tết âm lịch tại nhà Nguyễn Xuân Dương tại Xóm 6 Thái Thuần Thái Thuỵ Thái Bình.
    - Vì điều kiện thiên nhiên không ưu đãi nên tiết mục văn hoá, văn nghệ được thực hiện tại quán bia, mở đầu Xuân Dương nhìn ra ngoài trời thấy mưa đang đổ đã cất lên giọng ca "khàn" ca khúc được mang tên "Mưa nửa đêm"
    - Tiếp đó lại là Xuân Dương với ca khúc "Áo em chưa mặc một lần"
    - Đến đây 1 thành viên mới có nick là "Gamap_nxt" Tức Nguyễn Xuân Thành và người bạn (Thu Hương) có việc xin phép về trước, chấp thuận với đề nghị trên, mọi người một lần nữa nâng cốc chào tạm biệt và cảm ơn sự có mặt của hai thành viên.
    * Cùng lúc, Xuân Dương nhận được điện thoại từ bác Nguyengiang82 cùng phu nhân là Mai Thuỳ Tân đang trên đường đến với hội. Mọi người thật cảm kích khi ngoài trời mưa to, gió lớn, sấm chớp ÙNG ÙNG nhưng hai thành viên đã không quản ngại đường xá xa xôi với bao gian khó để đến với hội, mọi người ra đón chào và chúc mừng vì sự có mặt của hai thành viên cũng như tình cảm của họ dành cho hội.
    - "Nào, hãy nâng cốc chúc mừng sự có mặt, cuộc hội ngộ đầu tiên của hội ta" mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình.
    - Vì lý do đến muộn nên Một lần nữa, Xuân Dương giới thiệu lại các gương mặt cho tất cả mọi người rõ về nhau hơn đồng thời thông qua bác Nguyễn Giang cùng "Phu nhân" những kế hoạch mà hội đã vạch ra.
    - Tiếp tục chương trình liên hoan văn hoá văn nghệ, Xuân Dương một lần nữa hát lên ca khúc "Không bao giờ quên em"
    Mọi người cổ vũ nhiệt tình bằng những tràng pháo tay rất lớn và một lần nữa lại nâng cốc chúc mừng.
    - Thành viên Nguyễn Thuỳ Tân cùng Nguyễn Giang cũng gửi tới hội mỗi người một ca khúc.
    - Tiếp đó do sự hưởng ứng không nhiệt tình của các thành viên, Xuân Dương nhìn khung cảnh buổi họp thấy Mai Thuỳ Tân với cái áo tím thật đẹp đã hồi tưởng lại 6 câu thơ đăng trên báo hoa học trò năm 1999
    "Tuổi học trò em yêu màu áo tím
    Màu thuỷ chung thầm kín ước mơ
    Áo tím em mang màu tím đợi chờ
    Hoa nhớ nhung cũng mang màu sắc tím
    Đường đi học thơm mùi thơm bịn rịn.
    Của hương thầm hoa tím nở ngày xưa"

    - Một tràng pháo tay thật to.
    và mọi người nâng cốc chúc mừng.
    Với một loạt các bài thơ đã kết thúc cuộc họp mặt đầu tiên với những thành công hơn cả mong đợi, đây là bước ngoặt đánh dấu sự thành công vượt bậc của hội đồng hương Thái Thuỵ.
    Mọi người nâng cốc chúc mừng sự thành công rực rỡ của lần offline đầu tiên và chào tạm biệt ra về với những niềm vui và phân khởi.
    Khi ra về, Xuân Dương trong tinh thần hơi có chút men đã thầm gửi tặng mọi người một bài thơ:
    Mừng ngày tụ họp tại đây
    Mừng ngày gặp mặt phải say mới về.
    Anh em sức khoẻ tràn trề
    Bốn phương mười hướng cùng về chia vui
    Chia tay nước mắt ngậm ngùi (Chả là nước mưa rơi ướt mi mắt)
    Hẹn ngày tái ngộ sẽ vui hơn nhiều
    Chúc cho hội có trăm điều
    Niềm vui đoàn tụ có nhiều thành viên.
    Chúc cho ai ấy nhiều tiền
    Niềm vui khôn xiết như tiên giáng trần

    Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả anh em có mặt tại buổi offline cũng như tất cả mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ hội trong thời gian qua cũng như trong tương lai để hội ngày một phát triển vững mạnh hơn.
    Xin chân thành cảm ơn!
    Xuân Dương
  6. hai_lua_thaibinh

    hai_lua_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cha XUan Duong oi nghe cac bac hop hoi vui qua minh thay tiec rang minh khogn o gan de duoc du hop mat voi cac bac hic buon te tai long rui`. Minh rat thich ngoi cung ban be dong huong tro chuyen.
    ma tet nay cac bac co du dinh hop hoi nua khgon chac tet nay minh ve co ke hoach gi thi bao truoc nhe cho minh duoc tham gia voi hic o dau buon thui ruot nho que nho gia dinh kinh khung khiep cac bac a hic dem dem em van thuong mo thay duoc ve nha ngoi ben mam com gia dinh am cung biet bao hic
    [​IMG]
    day la chau gai minh , minh chup chop chau vao dip tet vua roi ve tham nha do cac bac thay the nao no that xinh xan phai khong ?
    Được hai_lua_thaibinh sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 29/05/2006
  7. hai_lua_thaibinh

    hai_lua_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ui em khgon chu y den kich thuoc cua anh dam ra anh vao day lon qua cac bac co the xua dum cho no nho di mot chut dum duoc khgon thanh that xin loi va cam on cac bac nhieu
  8. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nghe Dương bình luận về buổi offline mà thấy sướng cả người, tiếc ơi là tiếc, giá mình mà ở nhà thì hôm đó chắc vui lắm, lâu lắm rồi không được trận nhậu nào tưng bừng cả. Rất vui vì tinh thần của các hội viên box Thái Thuỵ. Mong rằng box TT ngày càng lớn mạnh, buổi offline đầu tiên như thế là thành công tốt đẹp, có điều chú Dương nhanh nhanh post bài nêu ra phương hướng và hành động sắp tới sau khi đã tham khảo ý kiến của các anh các chị ở buổi offline.
    Mọi người cũng tranh thủ thời gian vào diễn đàn post bài vào box để em được giao lưu với mọi người tí, chỉ nghe Dương kể về mọi người mà chẳng được nói chuyện với mọi người mấy.
    @ 2-lua-TB: Cậu chụp ảnh cũng có tay nghề đấy, tớ rất thích tấm ảnh đó, cứ trẻ con là tớ thích rồi, tấm ảnh rất có hồn, cô nhóc cũng thật xinh và ngộ nghĩnh, trong vòng 48 giờ sau khi post cậu vẫn có thể sửa được bài viết, tớ nghĩ là cậu crop lại tấm hình đó cho đúng kích thước rồi post lại là OK thôi. Nhanh tay lên không Mod Fri lại cằn nhằn đấy, sơ quá ..
  9. Xuong_Dientu_Tinhoc_BTL

    Xuong_Dientu_Tinhoc_BTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Xa quê mới thấy nhớ quê, nơi dòng họ anh em mình đang sống. Mỗi khi gặp anh em Thái Bình lại nhớ đến quê quá nhà, nhớ đến anh em chú bác ở quê.....Đúng là quê hương dòng họ đồng hương khi đi xa quan trọng thật, khi đi xa ta lại nhớ. Vẫn con đường xưa không được đông đúc như Hà Nội sao ta vẫn nhớ. Cây đa bến nước, đình làng xưa, vẫn làng quê đó sao ta lại gần gũi hơn đất Hà Thành.
  10. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    HÍ ! HÍ ! Em bon chen với các bác với hén !?
    Em hổng có đồng hương đồng khói gì với mấy bác đâu. Nhưng tại làm sư muội của mấy huynh bên topic nè nên bon chen với cho vui . Nghe vụ off vui quá hén !? Tiếc hùi hụi là hôm đó em hổng tham gia với tư cách khách mời được . Tiếc thế ! hí hí !....
    Em bon chen thế này bác nào vô chào đón em đầu tiên nhẩy? Mấy huynh đâu roài , nhẩy vô " dào " đón muội cho muội đỡ tủi thân cái !..hi ! hi !......

Chia sẻ trang này