1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đường đi Chợ Viềng - Nam Định

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi begift, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đâu bạn. Mình quê Nam Định mà, nhà mình cách đó có 7km nên khá rành. Năm nào mình cũng đi nhưng năm nay công ty mình làm sớm quá nên không về được. Chắc bạn có 1 chuyến đi vui vẻ chứ?
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hé hé. 7h30 tớ xuất fát từ HN. Về Viềng chùa(Nam Trực - Nam ĐỊnh), đông dã man. Xong, 2h30 có mặt ở Viềng Phủ(Vụ BẢn - Nam Định), cũng dã man đông, tắc đương, đi bộ mất mấy km. Xog, sang đền TRần. Huhu. Cũng đông nốt. Nhưng đwọc cái vui. Hé hé
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    em mua được cây Hồng ta gai đâm rách tay ... híc híc
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hí hí Cái cô nài giống mình thế, đi xe máy đuờng xa toàn ngủ gật
    Nhớ hồi truớc ông anh trai đón về quê chơi, buộc cho mình cái ba lô quần áo rõ to đằng sau để lỡ mình ngủ khỏi rớt, thế mà đi đuờng mình vẫn say giấc nồng như thuờng. Đầu cứ bộp bộp liên tục vào mũ bảo hiểm của ông ý rồi lại bèn bẹt vào cái balô đằng sau... Thế mà vẫn ngủ ngon, tài!
    Ấy là bro nhờ, thế có mua đuợc gì không? hic hic, xèm wé, năm sau nhất định phải đi mấy đuợc
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, lại vừa đi chơi về tiếp. Tí em lên mấy cái ảnh cho các bác đỡ thèm.
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ừa, up ảnh lên cho nhà nó đẹp
  7. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Đầu chợ với bánh rán và khoai luộc (chợ xưa luộc khoai và rán bánh bằng bếp củi bập bùng, giờ bếp dầu, năm sau chắc bếp ga rồi).
    [​IMG]
    Chơi cờ thế
    [​IMG]
  8. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Đi vui lắm bác ạ, chỉ tội về đến nhà hơi buồn ngủ thôi. Trưa nay 12:00 em mới bình minh.
    Trò chơi Chiếc nón kỳ diệu Made in Chợ Viềng city
    [​IMG]
    Thấy cả trò tôm cua cá nữa nhưng nhìn mấy anh nhà cái dữ dằn quá ko dám chụp.
  9. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em là bro. Mải đi xem và chụp ảnh quá đến lúc gần ra đến ngoài mới nhớ ra phải mua được cái gì đó mang về. Thế là mua được cây nhũ đá con con với mấy cái bánh đa.
    Em cũng chẳng kịp vào đền, chùa, phủ gì nữa. Vì mọi người bảo đông lắm! Đành đứng vái vọng suốt từ chợ sang... Ặc ặc...
    Mọi người đi chợ Viềng đều cố mua về 1 cái đuôi bò với mong muốn "Đầu xuôi đuôi lọt"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú này đỏ thật, kiếm ngay được quả đuôi. Đuôi này mà về hầm khoai Tây thì mỹ mãn con hàng nhãn.
  10. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thịt bò là món không thể thiếu mỗi phiên chợ Viềng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này