1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Hội Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!?T??f??T??f?YÊU LẮM HỘI GIÀ ƠI!!?f??T??f??T?Già cả, sắp già cả, y

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 03/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Ô thế người này quen cậu à Tuấn Anh, ai thía nhỉ?
  2. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mơi, nhà thứ 7 của hội Già chúng mình
  3. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới đọc đoạn đầu của nhà mới, về Aki, sao lại thế nhỉ?
    Có lẽ em đã hiểu được cảm giác khó tả của mình rồi.
  4. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký nhìn quen quen chị nhỉ? Em có biết là ai đâu
  5. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Ai mới đầu thai đây
  6. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Xê ra ! mọi người xê ra nào ! Chậm chân òy ! Chúc mừng nhà mới . Iu cả nhà
    Uốn nào
    Tặng hoa các ss nào
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Thôi em, có gì sang nhà cũ nói nốt đi, ở đây nhà mới đừng tạo cảm giác buồn cho mọi người, dù ai đó có ra đi tạm thời hay vĩnh viễn nhưng mà họ vẫn là người hội Già.
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại có thể xem một topic trên diễn đàn này như ngôi nhà nhỏ thân yêu của mình, nơi để mỗi khi vui, buồn, giận hờn ta lại trở về để tìm thấy một sự yên bình, và tình yêu thương khôn xiết. Đó mãi là Hội già thân thương. Đăng ký thành viên TTVN khá lâu, nhưng chỉ thật sự tham gia khi gặp Aki và anh trai nơi Hội già và Hội hẻo. Và tại đây mình đã gặp gỡ được nhiều người bạn thật đáng yêu. Hội già đã, đang và sẽ, mãi mãi chiếm một vị trí trong trái tim Thu Vàng này. Dẫu nói lời chia tay cũng chỉ là tạm thời thôi phải không Aki bé nhỏ của chị, phải sẽ có một ngày Gió mùa trở lại, mang Mây trở về và Mây Gió lại quấn quýt bên nhau như ngày đầu gặp nhau, phải không em. Ngày đó sẽ không xa, và đó sẽ là một ngày mới đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Em biết không, chị đã từng rất tin vào một câu chuyện cổ tích thời đi học, khi ai đó bắt được chiếc lá thu sắp lìa cành thì sẽ đạt được một điều ước. Và chị đã ước rằng chị là chiếc lá đó, với hi vọng sẽ mang lại cho một ai đó một chút hạnh phúc, dẫu chỉ là mong manh, hư ảo. Và khi chiếc lá rời cành, chị vẫn tự hỏi: Lá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lại? Ừ, có thể vì cây không còn cần đến lá nữa, nhưng tại sao lại không phủ nhận rằng lá tự mình bay theo Gió để tìm một cái gì đó mới lạ, và rồi một ngày thu mới, cây lại đưa lá trở về với nơi nó đã ra đi. Em là Mây, rồi sẽ quay về với Gió, và chị là chiếc lá thu mong manh kia, bay chán, mệt mỏi rồi cũng lại về bám vào cành Cây đầy nhựa sống. Hẹn ngày trở về, gặp lại tất cả những khuôn mặt thân yêu của Hội già. Yêu tất cả. Cầu mong hạnh phúc đến với tất cả chúng ta.[r32)]
    [​IMG]
  9. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có cảm giác như chị Thu Vàng ạ,tham gia TTVN đã lâu nhưng chỉ có hội Già là ngôi nhà mà trút mọi vui buồn của em, ở ngoài không ai biết em la đữa đa sầu, đa cảm, chỉ có khi về đây em mới nói được. Hội Già có một chỗ đứng trong tim em. Có những thứ tưởng chừng như xa lạ lại rất quen thuộc. Chị biết không em cũng luôn tự hỏi "lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu, nhưng không có mùa thu chắc gì cây đã rụng lá". HỘI GIÀ ƠI! YÊU LẮM
    @Tuấn Anh: đấy không phải là chị đâu, chị là 6886 cơ mà.
    Được hanoi6886 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 04/04/2007
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Hội Gia? tính ca?m quá
    hôm na?o ọp tớ đi ké với nha !
    Chúc Hội Gia? lúc na?o cufng đoa?n kếtt yêu thương nhau !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này