1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Hội Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!?T??f??T??f?YÊU LẮM HỘI GIÀ ƠI!!?f??T??f??T?Già cả, sắp già cả, y

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 03/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, ok, nghĩ mà thích quá
    Nhưng mà ss zìa sớm là mấy h, hic hic, tưởng được đi chơi đến tối lun
  2. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đến tối cũng được nhưng mà đưa Ss về nhà rồi Ss đi tiếp, nếu không chỉ được đi đến 4 giờ thôi.
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Thế đưa ss zìa mà mama ss không đồng ý thì, hic hic, lủi thủi về 1 mình àh
  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đưa về là có thể đi tiếp, ếch đất................
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chài ui, hẹn hò thì thiếu giè cách liên lạc mà cứ phải bê nhau lên đây
    Làm câu thế đã, đi chơi điện tử
  6. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: sợ nhất cái nì nì
    vàng 2:
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, biết lỗi biết lỗi
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoai bậy xấu phê bình rồi, thôi kéo nhau đi chỗ khác thôi.
    Hát cái cho đỡ bị bảo là spam
    Niềm tin cho cát bụi
    Tác giả : Trần Lập
    Những thằng bé sống hè phố
    Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi
    Bước về đâu trên con đường xa
    Ôi! Hạt cát
    Những thằng bé sống hè phố
    Mơ được khóc ấm trong tay mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Sống tháng năm bàn tay trắng trơn
    Bước về đâu, bước, bước về đâu
    Ôi! Hạt cát
    Và cuộc đời là con dốc trơn
    Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
    Xin hãy cho em một niềm tin
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Những thằng bé sống hè phố
    Có bao giờ nước mắt lăn bên ngoài
    Những thằng bé sống hè phố
    Chúng sống không tuổi thơ ấm êm
    Bước về đâu, bước, bước về đâu
    Ôi! Hạt cát
    Và cuộc đời là con dốc trơn
    Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
    Xin hãy cho em một niềm tin
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Những thằng bé sống hè phố
    Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Mong một ngày mai...
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sau đây là ca khúc Chuông gió nhé
    Nghe rất mơ hồ cây lá lặng lờ
    Có tiếng chuông xa mờ xa mờ xa mờ xa mờ?
    Bóng nắng bên thềm, cánh **** im lìm
    Nghe tiếng chuông thoang thoảng thoang thoảng thoang thoảng thoang thoảng?
    Lời chuông như đưa tôi đến miền rất lạ, miền cổ tích diệu kỳ
    Lời chuông như đưa tôi đến miền đất thanh bình, miền cổ tích thần tiên
    Chuông ngân lên, cỏ cây rung lên, làn gió ban mai tung bay lá khô
    Rồi chuông rung lên, một ngày mới đến, ngày mới cho tôi tìm lại con đường
    Rồi chuông rung lên, rồi người cũng đến, người tình cổ tích đến mang hạnh phúc cho tôi
    Và mỗi sáng chỉ mình tôi thôi ngồi nghe tiếng chuông gió reo bên thềm, ru hồn tôi?
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hihi, liutiu ơi, trang trước chị có đưa cả link bài này mài. Chị cũng thích bài này lắm.
    Hihi, không biết có những ai muốn đi ăn bún đậu nhỉ? Cũng không thấy có hứng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này