1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Hội Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!?T??f??T??f?Yêu lắm hội già ơi !!?f??T??f??T?Già cả, sắp già cả,

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 11/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chị đã mất quá nhiều thứ mà chị không bao giờ có lại được, vì công việc, vì những cái hư vô, chị mất đi 1 người mà cả đời chị phải ăn năn căm hận chính mình. Cần cân bằng, cân bằng, cân bằng em ạ!Chồng chị hỏi về em đấy! Khi nào rảnh thì lôi kéo anh ý đi chơi em nhé, chả chịu đi đâu đâu, cứ ôm khư khư cái bà tình nhân mặt vuông 17 inch thoai, giận ghê gớm!!
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    @hít: ừ nhể, may qué, ứ phải gió độc roài!
    @Chị Saku:sẽ là thía mừ, rồi sẽ có chốn bình yên
    @chị Thuỷ: mỗi người có hơn 1 con dường để đi, hơn 1 ước mơ để hiện thực, có hơn 1 cơ hội để nắm bắt, cái chính là phương thức tiến hành thoai chị ạ! Ước mơ của em, giản dị lắm, chỉ muốn làm phu nhân của Sếp, được thảnh thơi chăm sóc gà qué, cây cối, vườn tược, chăm chồng ngày ngày cơm lành canh ngọt, không thích bon chen giữa dòng đời chút nào, còn giờ, có chăng chỉ là dòng đời xô đẩy mà thôi chị ạ! Nghĩ roài làm, sai roài sửa, ... roài chị sẽ đạt được ước mơ của chị thội mà!
  3. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy ss nhỉ.
    Việc ss nhờ nì khó quá, chả biết có làm nổi không
  4. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, đi đâu hết cả, tụt đến tận mắt cá chân, kéo lên.
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Kéo rồi sao zẫn tụt zậy, kéo lên cái nữa nào.
    Đúng là thứ 6 ngày 13, hic hic, bị trừ hết gold òy
  6. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hic. Muốn khóc quá. muốn khóc quá mà mình hông khóc được.
    Trời ạ. Bùn ngủ rã man!
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc ẹc, thế là tối thứ 7 này lại phải trốn vợ đi chơi òy
    Lấy lý do gì bây giờ
    Vàng 1 + vàng 2: 17 với lại 23, đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn Cô Akiko kia, ác nó vừa vừa thôi ()
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong cũng bù ngủ qué, say roài, chả làm giè nữa
    Chào ...hào ...ào ...o
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mồng 5, mười bốn, 23 nhá
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn có từ mùng 5 lắm chứ, nhưng không có cho mình bôi vàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này