1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Hội Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!?T??f??T??f?Yêu lắm hội già ơi !!?f??T??f??T?Già cả, sắp già cả,

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 11/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Um hun thắm thiết là việc của Hít . Pờ rô phai đâu, khai nhanh
  2. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Úi ! iem lúc nào chả mạnh mồm hé hé
  3. duongvocuong

    duongvocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chào bé, welcome bé vào nhà.
    Mời nước nhá
  4. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mở to cái mắt ra !
    Bốp bốp
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Oé, cái chú này lâu rồi mới về nhà, lưu lạc phương nào?
    Thế tối nay có đi không?
  6. duongvocuong

    duongvocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cười bé bé cái mồm thoai.
    Để cho anh còn ngủ nào
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    À hít ơi, muốn biết về thành viên này liên hệ với chị nhá.
  8. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo mở to cái mắt ra
    Có mở ko thì bảo
    Bốp bốp bốp
  9. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, thứ 6 ngày 13 là một ngày mà có lẽ em sẽ nhớ mãi. Sợ! Tình hình thế này cả nhà ạ.
    Sáng, 3 anh em ở cty lên xe 4 chỗ lên đường đi Lạng Sơn rồi sang bên Quảng Tây (TQ), dẫu biết rằng ngày này chẳng ai muốn đi nhưng vì công việc nên em phải làm thôi.
    Đến gần địa phận Lạng Sơn, trời mưa, đi được một đoạn thì gặp 1 con xe chở vật liệu xây dựng nằm giương hết bánh lên trời ở dưới vực. Choáng! Đi được khoảng 1km nữa thì gặp 1 xe container nằm nghiêng bên vệ đường. Lại Choáng!
    18h tối, 3 anh em xuất phát từ Quảng Tây về, bọn em gửi xe ở cửa khẩu Tân Thanh nên phải đi 2 chuyến. Về đến chỗ sáng thấy tai nạn thì bất ngờ xe của bọn em nhoằng 1 cái, hướng thẳng vào vỉa ba toa, khi chỉ còn cách vỉa khoảng 20cm thì em chỉ có thể làm được 1 việc duy nhất, đánh tay lái sang trái vì em ngồi cạnh lái xe, Anh lái xe giật mình phanh dúi dụi ngay giữa đường. 1 bên là núi, một bên là vực, trời tối, tốc độ khoảng 80km/h. Nguyên nhân, anh lái xe buồn ngủ. Sợ thật. Mấy anh em phải nằm lại giữa đường khoảng nửa tiếng cho trấn tinh. 2h sáng em về đến HN, nằm lên giường mới thấy mình đã an toàn. Ám ảnh về cái ngày thứ 6 ngày 13.....
  10. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    @ Ss Linh: Ss không đi à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này