1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội dưỡng Lão - Tháng 6 sôi động - Mừng sinh nhật Sa và giao lưu cùng box Hà Tây

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dkhoai76, 20/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay changchaithonque cũng bận quá nên bây giờ mới lên được không biết tình hình mọi người đi chơi thế nào nhỉ .Đêm nay mọi người về đưa ảnh lên cho cả nhà cùng xem nhé.
    Chúc mừng sinh nhật Sa nhé
  2. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cả nhà từ sáng đến giờ mình mới về đến nhà đúng theo cả 2 nghĩa!
  3. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin thông báo với cả nhà là em đã đi thác loạn xong với nhà và đã vui vẻ về với vợ roài ợ, cũng đã kịp tắm nhoằng 1 cái xong.
    H thì bắt đầu biên tập
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    ặ nhanh nhỏằ?
    Câng 'Ê vỏằ nhà
    Đỏưp nhà 'ê
  5. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Hế hế! Nhiều tin lắm biên tập cẩn thận không tống cổ đi ngủ đấy!
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Anh Điêu
  7. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, sau đây là bản tin của hãng truyền thông Vịt cồ chúng tôi.
    24/6, một ngày đặc biệt ý nghĩa với kụ Sa nhà mình . 25 năm trước cô còn mới cất tiếng khóc chào đời, còn h đây thì cô đã biến thành một cô nàng mắt nai cha cha cha bốc lửa
    Và để chúc mừng cho cái sự kiện trọng đại ấy, nhà Già đã cùng Sa tổ chức 1 buổi thác loạn hoành tá tràng nhất từ trước đến nay. Hãng thông tấn chúng tôi xin tường thuật sơ lược lại như sau
    8h30 sáng một số người đã có mặt ở Bách Thảo để chuẩn bị khai mào. Rất nhiều thứ được mang đến, nào là: Bánh SN, mận, xoài, dưa...... nhiều rất nhiều . Cao su đến hơn 9h thì cũng có thêm 1 số đến và cuộc thác loạn bắt đầu
    Mới đầu chỉ đơn giản là đánh chén những thứ đã có sẵn, nói chuyện, à quên, spam chứ nhỉ chán chê thì quay sang đan quạt (trời nóng nên cái nài chắc chắn bán rất chạy ). Tổ đan được chia làm 2 mâm. Đặc biệt có mâm của anh cu Điêu, tưởng rằng sẽ bị 3 cô nhà Cua thịt luộc anh nhưng không ngờ anh đã làm cái điều ngược lại,làm cho các cô te tua và chỉ còn nước chạy (bác làm cái giè mà để chị em chạy thế ). Mâm còn lại với sự sôi nổi hơn hẳn và phần thắng thuộc về anh Khoai và tony, tất nhiên là có kẻ thua, tiếc thay lại là a Đông và kite. Nhưng có lẽ tin nóng nhất phải thuộc về chíp với sự kiện cái quần ....... (thế thôi nhỉ )
    Đã hết chương trình buổi sáng, chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa với bản tin chiều

  8. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà không ai vào ủng hộ TONY cái nhỉ? BẢn tin buổi sáng thế là đã hết!
  9. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là những tin vắn tắt nên chúng tôi cũng vắn tắt để cả nhà còn có hứng thú với nhà Đài.Nếu có gì không ổn rất mong quý khán giả góp ý chân thành để chúng tôi ngày càng trưởng thành hơn. Xin cảm ơn
    Và giờ là bản tin chiều
    12h30 cả nhà kéo nhau đi ăn, chúng tôi đã tìm được 1 nơi ăn uống thật hoành tráng và ấn tượng, không gian thoáng mát, ven hồ, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ
    Mở đầu là màn nâng ly chúc mừng Sa, rồi đánh chén, rồi tỉa nhau . Khi mọi người đã hơi hơi căng da bụng thì nhà hàng bất ngờ mang ra những 3 con cá to vật, choáng! . Nhưng với truyền thống spam vô đối và truyền thống "nhạc gì cũng nhảy" thì các anh em đã cố nuốt trôi sạch sành sanh.
    Khi các cái đầu đã bắt đầu nóng lên với hơi men thì tất nhiên chúng tôi phải tìm chỗ xả, và còn gì tuyệt hơn và karaokê nữa nhỉ . Có thể nói được duy nhất 1 điều là cực kỳ hoành tráng.
    Nhưng khi cái bụng căng ra thì cái mắt trũng xuống.Thế nên phòng hát trở thành phòng ngủ của 1 số đồng chí, ai hát cứ hát, ai ngủ cứ ngủ, chả sao cả . Khi đã được tiếp thêm nguồn sống thì những cái loa phóng thanh bắt đầu gào thét.Hát không ngừng , không ngừng, không ngừng và đến 18h30 thì ngừng . Ai cũng hơi mệt và vui, Sa thì xúc động đậy hết cỡ . 19h cả nhà tạm thời chia tay . và chúng tôi cũng mời quý vị nghỉ trong giây lát

  10. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo đã hết bản tin số 2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này