1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đường ra bãi giữa (???) nơi có vườn hoa thì là :D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Tallicaboy, 25/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tallicaboy

    Tallicaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhiều nhiều nhé . CN tuần sau chắc chắn sẽ mò đi
  2. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? up cái oánh dấu !
  3. Blue_sea_without_u

    Blue_sea_without_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , thấy mọi người chụp ảnh nhiều mà không biết chỗ này là chỗ nào , hôm nào phải đi ra thử , cám ơn bác nhiều
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái ngõ đấy cũng rẽ đc ra chỗ hoa thì là với 1 bãi lau và cát, có cả ngô nữa nhưng mà mò đc đến nơi thì cũng dập ruột lần truớc đi cùng em én còi qua đó , vì sau chốt lại đc cái đường ngon đi qua chợ Hoa Quảng An chạy dọc đường Âu Cơ phí dưới rẽ vào ngõ 264 thì phải đường ngon hơn nhiều cái đường ở 124
  5. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    hì hì cài à?nh thứ 2 cù?a cài em bè kia cứ như ngĂ?i ... ì ỳ , he he mf̣t 'Ă?n thẮi, lài cò?n 'ang nhò?m xem cò ai nhì?n trẶm ko
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Bãi giữa thì bạn phải đi lên cầu Long Biên rồi đi cầu thang xuống chứ, hoặc đi đò ra. Bãi giữa là bãi giữa sông Hồng mà.Mùa này đang cạn, tranh thủ mà xuống chụp.
    Còn hoa thì bạn gì ở trên chỉ đúng rồi. Rẽ vào ngõ 124 Âu Cơ, hoặc bất kỳ ngõ nào to to từ 124 Âu Cơ trở lên Nhật Tân, đi thẳng ra phía bờ sông, đến đê quai thì rẽ ra tìm một lúc thể nào cũng thấy đủ loại hoa thì là (tuần trước lên thấy vẫn còn một vạt), hướng dương (gần hết rồi, cúc vàng, trắng (còn khá nhiều), đào (đẹp cực, tự nhiên, chụp lên như Sapa vậy, nhưng giờ có khi tàn rồi). Nhớ xin phép chủ nhà một câu rồi hẵng xuống. Đừng làm gãy hoa của họ.

Chia sẻ trang này