1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Ế đi chơi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yendieu, 11/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hội Ế đi chơi

    Chào các bạn,

    Xin làm một trưng cầu nho nhỏ nhé. Giả sử các bạn đang "Ế", là từ gọi nôm na của Độc Thân. Mùa Noel sắp đến gần, hay là bất cứ một mùa lễ hội nào đó của dân tộc, của ... chính bạn.

    Bạn sẽ làm gì để vui lễ, hãy chia sẻ cho mọi người biết nhé,
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con mở khoá chủ đề này với ý nguyện của tác giả topic và mong mọi người bàn luận nghiêm túc. Bài post của ky si không dầu Gà con xin được xoá vì mang tính chất chat chit. Chúc vui.
  3. MKN

    MKN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đi ...nhậu với bạn bè là xong! 1 2 3 dzô !
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Cô Hai yếu điện cô lại tính thắp sáng hy vọng cho những gã lang bạt gàn dỡ ( không ế nha đàn ông không hề ế ) nhân cái mùa lạnh lẻo à ... !!??? bà con xin cẩn thận với những cái bẩy này ..hihì
    Nhưng theo kinh nghiệm của anh vespa từ mấy mươi năm trước ...nếu ế thì mình cứ rao lên trước mấy ngày cho bà con nghe Noel này tôi bị cảm nặng trùm mền nằm nhà ..!!! thế nào cũng có một con nhạn là đà đem hoa đem nến không chừng có cả cháo gà nữa ... thế là túm ngay lấy nó.. hết ế nhá khữa ..khữa
    Vài dòng xúi dzại xin miễn chấp
  5. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Noel này chắc sẽ rủ mấy đứa bạn tới nhà ăn uống bể bụng thì thôi( mà ko biết có đứa nào chịu tới ko nhỉ, hay la chúng nó tung tăng với ng yêu hết,hic)
  6. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic ... thôi thì đi ngắm họ đi chơi vậy. Chứ biết làm cái gì !
    Sáng.. .chuẩn bị sửa sang mọi thứ. Xách xe ra khỏi nhà... đi làm...
    Chiều...
    Tối... chuẩn bị sửa sang mọi thứ. Xách xe ra khỏi nhà... đi chơi . (Đành thế thôi... cho khỏi bị kêu là ế hic... Chả vờ... có người iêu cho mọi người đỡ nói hic hic...)
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    trừ ngày tết là đi chơi bạn bè còn những ngày lễ kia thì ở nhà vì đi ra ngoài đường cứ thấy toàn đôi với đôi=====>ứ ư` chán lắm ở nhà còn sướng hơn
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hồi ở Vn ít được đi chơi lắm, nhưng mà mỗi lần đi chơi thì Gà con hay đi bowling hoặc là đi karaoke với bọn bạn. Có hôm đi ăn cánh gà nướng, vẫn còn nhớ rõ 12 đứa nhảy lên 3 cái xe máy, mặt ông công an ngẩn tò te, chẳng làm gì được
    Còn sang bên này, nếu chỉ là kỳ nghỉ cuối tuần thì mọi người rủ nhau đi xem film hoặc nấu ăn nhà ai đó rồi cả hội đến ăn, rồi chơi các game như đánh bài, domino, Monopoly or Life,etc Nếu có nhạc hay thì hứng lên nhảy với nhau Kỳ nghỉ dài như nghỉ Noel hay nghỉ Xuân thì rủ nhau đi những tiểu bang khác chơi
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 12/11/2004
  9. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chẳng gì thích bằng ngồi nhậu với mấy thằng bạn cùng cơ quan,đôi khi yêu vào mệt mỏi nhức đầu lắm,tìm đến sự thanh thản cũng khó.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh ra vào mùa đông và vào mùa đông thì càng ế, người ta gọi là ế dài ế rạc ra vì 5,6 năm nay rồi. Đã qua cái nửa cuối của tuổi hăm rồi và thấy cũng vậy thôi, chẳng có gì vui cả. Có một mùa đông năm đó, có bf, cũng lần đầu tiên đi chơi Noel thế nào mà hichic đường Sài Gòn chỉ có kẹt xe và kẹt xe, bụi, khói xe, kinh khủng!!! Năm ngoái, trúng vào ngày tớ đi dạy, thế là học trò cho cô giáo nghỉ cũng một đám bạn độc thân(chơi không thân) rủ nhau đi uống cafe, 9:30 đòi về nhà vì sợ mamy trông và cũng đến giờ "giới nghiêm". Bọn bạn còn chửi đến giờ. Nói chung cuối cùng thấy ở nhà đọc sách, báo, xem ti vi với bố mẹ là vui nhất. Nếu có time thì mình thích rủ rê mấy đứa bạn đồng nghiệp, độc thân xúm lại nấu ăn, kéo nhau đi Karaoke, cafe vui hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này