1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ế vợ KBC, đề nghị các đồng chí ế có mặt.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi NoirDesir, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi Đại trượng phu sinh ra Chân đội Trời, Đầu đạp đất như thế đó.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ế giề?
    Lão í độc thân vui tính hay bị vợ uýnh đấy
  3. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    cháu cũng đang ế!các bác các anh các chị có cháu,gái em gái,bạn gái....all gái nhới thiệu cho cháu nhàm wen với!chứ ế mãi thế này buồn wa!
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Tráu đang ở Đà nẵng thì gặp cô sinh viên thực tập là cô ấy trư bát giói cho Tráu ngay nhá
    @Noidersir : Bác nhầm ùi thằng Ren nó lúc nào chả có 2,3 Tráu 9x xinh như mơ bên cạnh đến tui nhìn còn thèm nữa là bỏ bớt Luc_thao thì chuẩn òi ​
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đưa thêm mí bác như kikovn hay bác nguoiquanho ko nhỉ............riêng thằng Nogood hay===>>> ko tốt ấy ...................chưa đc duyệt đâu ná
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    cháu cũng đang ế!các bác các anh các chị có cháu,gái em gái,bạn gái....all gái nhới thiệu cho cháu nhàm wen với!chứ ế mãi thế này buồn wa!
    [/quote]
    _________________________________________
    Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi mà Ế và muốn tham gia Hội Ế của các chú?
    Hãy khai bao tên, tuổi đầy đủ để xem có đủ tiêu chuẩn không đã.
  7. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________
    Bác Zai ơi, người ta có thì kệ người ta, mình có mắt thì cứ chiêm ngưỡng có Luật nào cấm đâu nhỉ..........bác làm em nhớ lần về VN năm 2001, nhìn nhiều cô mà cả tâm hồn lẫn thể xác mình đi theo luôn....lần đó về em còn dám đi xe máy, lần vừa rồi thì không dám, còn sắp tới thì không biết thế nào......chẳng nhẽ cứ để chị em đèo mình mãi sao đc, mất hết khí thế Nam nhi.
    Có lần em đang đi xe lang thang ở Bắc ninh, bỗng chợt nhìn thấy 1 nàng nước da trắng trẻo, nhìn xinh xắn dễ thương...em cứ như cục nam châm ý..thế là cả người lẫn xe quay đầu đuổi theo.....khi đuổi đc, em chợt nhận ra khu vực này thì nhiều người quen lắm...bỗng...cô gái leo lên vỉa hè, dừng xe và đứng trước của gọi í ới....2cánh cử mở ra...và.....1 tên đàn ông xuất hiện.....cái thằng đó...nó kêu ầm lên...........;;Dũng....Dũng ơi... nhà em ngớ người không nhận ra...nó mặc kệ cô gái dắt xe vào nhà và chạy ra phía em kêu ầm lên........Dũng, mày về bao giờ thế? Em bảo, mày là ai?...rồi nói chuyện 1 lúc thì mới nhận ra bạn mình...Nó hỏi, thế mày lang thang ở đâu mà đến đây...mình ứ dám nói...chỉ hỏi, cô gái vừa rồi là ai thôi...là em gái nó bác ạ..
    Em về VN lắm chuyện buồn cười lắm, có những lần gặp bạn, nhận ra bạn, nhưng bạn không nhận ra mình, mà em thì tính tình nghịch ngợm, vui..có lần đi tàu từ Bắc giang về Bắc ninh...khi lên tàu, có 1 cô đi buôn, đi 1 mình và oằn người ra khênh hàng không ai giúp đỡ, nhà em đã lên tàu rồi, nhưng nhìn thấy thương quá lại lật đật chạy xuống khiêng dùm....nhưng cô này nhất định không chịu...vì nghĩ em là 9 vạn...cứ nằng nặc không chịu vì đi buôn ko có đủ tiền trả 9 vạn và làm ơn hãy để khiêng 1 mình...đã xuống tàu rồi, khiêng hộ không đc, em đành đứng giải thích để cô ấy cho khiêng...lại bla...bla...bla...là cháu ở xa về, không ở đây, cháu thấy cô khiêng 1 mình nặng quá nên cháu muốn khiêng với cô...đc 1chút thì cô ấy hiểu...nhưng trước khi cho khiêng vẫn còn giao hẹn....là cô không có tiền trả đâu nhé...em nhịn cười......Vâng, cháu không cần tiền. Lên tàu, 2 cô cháu ngồi nói chuyện, thì hoá ra cô này là hàng xóm của cô bạn gái cũ của em, chung 1 ngõ, ở ngay trước cửa nhà luôn...thế mới biết là em í đã lấy chồng. Khi xuống ga Bắc ninh, lại lật đật khiêng xuống, lũ xe ôm, 9 vạn đến thì em cứ khăng khăng 1 mực ko chịu, cứ như của mình í...nhưng tự nhiên nhìn thấy 1 thằng quen lắm. Khiêng xong, cô kia cám ơn dối rít...vì chuyện lạ quá, không lấy tiền.....nhà em ra chỗ thằng kia...
    Mài có nhận ra tao không?
    Nó:
    Anh là ai?
    Em:
    Thế không nhận ra thật hả?
    Nó:
    Không, anh tránh ra để tôi đón khách ( thằng khốn ).
    Em:
    Thế mài đợi ai? Hay chở tao nhé.
    Nó:
    Không đc, vì tôi đợi khách quen.
    Em:
    Đấm luôn...mà đấm thiệt....vào ngực.
    Nó:
    Ơ, ông điên hả? ...và giở giọng xe ôm ngay.
    Nhà em thấy nó bực thật nên chuồn luôn....3 hôm sau đang lang thang ở Bắc ninh thì nghe tiếng gọi í ới tên mình...quay đầu lại...thì thấy nó đang cười nhăn nhở hở cái hàm răng vẩu tàn bạo không thể quên đc của nó...sau đó thì nó lôi em vào 1 cái quán cóc..mà quán cóc vào mùa hè của những năm 1900 hồi đó thì các bác chắc biết rõ hơn em...vào mùa hè thì nóng dã man...làm em say nắng suýt ngục tại trận..lúc đó nó mới chấp nhận chở em....nhưng miễn phí. Thế là nó toi ít xăng..nhưng kệ nó. Cho chết.
    Cũng thông báo luôn, Tết này, em sẽ có quà cho mỗi thành viên của Hội ế chúng ta....mỗi người đc 1 quả rượu dừa. Ai có 2mình thì biếu 2 quả. Lý do là em vừa đc tên bạn trùm tệ nạn xã hội cho 150 quả không lấy tiền....nhưng thằng này thâm lắm, nó cho thế để em vác xác đi quảng cáo cho nó đấy. Ngoài ra cũng xin đăng kí cung cấp rượu cho Hội thi thơ mùa đông của đồng chí Vịt tè dầm.
    Để quay trở lại cái vấn đề của đồng chí Ren.
    Thưa bác Zai, dù chú Ren có 2-3 hay 20-30 cháu 9x mà chưa có vợ thì vẫn đc gia nhập Hội ế như thường.
    Mà bác đã quên câu nói của các cụ nhé: Lắm mối thì tối thường nằm không. Vẫn ế như thường à..
    Và thêm bác nguoiquanho và bác kikovn theo lời đề nghị cua chú Boy.
    Mà đồng chí mod đâu rồi nhỉ, nước Sông Cầu còn to không bác? Thị Cầu, Đáp Cầu tớ quen nhiều lắm đó nhé, hàng tá.
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 15/11/2008
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thừ ngày lấy chồng nàng thường đăng kí tập bắn súng rất thường xuyên........chắc để uy hiếp chồng và chống khủng bố...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Tập bắn súng để tham gia cuộc đi săn kì thú nào đó.tập bắn súng để chứng tỏ khả năng cũng biết bắn súng....hoặc tham gia game thủ nữa mà ...Kiêu halflife ấy
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Các bà mà đi đánh giặc trong tư thế này thì giặc đầu hàng hết à. Tớ là tớ đầu hàng rùi xin làm tù nhân vĩnh viễn luôn.

Chia sẻ trang này