1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ế vợ KBC, đề nghị các đồng chí ế có mặt.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi NoirDesir, 25/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Tuẩn.
    Những lý luận của đồng chí làm tớ nhớ nhiều kỉ niệm. Để từ từ tớ sẽ kể. Nhưng hé lộ chút là cũng vì cái xương sườn thứ 37 mà đạo Công giáo mất điểm đấy.
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo​
    Lấy Vợ
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    Nhà này ối người đọc 2 chữ vàng vàng xong thì thế này

  4. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    Tồ thím Leo lẻo lèo leo.
    Đính chính với thím là anh em tớ không có mục đích nói xấu vợ ông hàng xóm, vì vợ ổng thế nào chỉ có ổng mới biết đc, dù bọn tớ có nói xấu cũng không thể xấu đc bằng ông ý nói. Các cụ nói rồi: nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Bọn tớ dù có thích vợ ông hàng xóm thì cũng chỉ biết ngắm, nhìn thôi.
    Chuyện về Phụ nữ và Phụ nam thì từ ngàn đời nay bàn không hết chuyện. Nhưng cái quan trọng có rút đc kinh nghiệm hay không đó mới là điều quan trọng và không lên theo cái kiểu của 1số Nam, Nữ ngày hôm nay cho rằng bây giờ là thời đại mới mà không thể lập lại những cảnh mà thế hệ đi trước đã phải chịu đựng....đôi khi trong cuộc sống chung của ngay ngày hôm nay có những tình thế mà chúng ta dở khóc dở cười đến nỗi thế hệ trước cũng than. Tớ là 1người đc đi nhiều nơi tớ có thể khẳng định những cảnh dở khóc dở cười này có trong mọi xã hội cho dù là văn minh.
    Các bạn có tin rằng ở bên này có những trung tâm giúp đỡ những người chồng bị vợ đánh không? Có các bạn ạ, điều này là sự thật. Có 1lần đi chơi ở trung tâm thành phố, tớ đc chứng kiến 1cảnh dở khóc dở cười của 1 cặp, người đàn ông to cao lực lưỡng bị bạn gái hoặc vợ đánh túi bụi giữa phố, tát, đấm, đá....mà anh chàng kia đứng im không làm gì....bên này khi có những chuyện như vậy chẳng ai đứng lại xem, họ mặc kệ, nhưng gọi điện báo cảnh sát ngay, dân bên này toàn là tay sai của cảnh sát....tớ ngồi trong 1 cái Bar đối diện và đc chiêm ngưỡng cô gái này ra tay 1cách đáng gọi là trượng phu, chắc đã học võ...khi cảnh sát đến vẫn tóm cổ anh kia tát.
    Trong hoàn cảnh đó đối với 1người như tớ, có lẽ tớ chạy vì đánh thì mang tiếng đánh phụ nữ, không đáng đàn ông....mặc dù anh kia đấm 1cái thôi là Chào lợi Răng đi nhé........còn ở lại thì cũng không ra gì...nhưng phải nói sức chịu đựng của anh kia quá to lớn....Mình là chơi Ù té quyền ngay...đố đuổi đc.
    Phải nói rằng vì bên này bảo vệ phụ nữ ghê quá, động vào phụ nữ là biết trước sẽ thua.....không thua nàng thì sẽ thua vô số những thằng ăn không ngồi rồi bênh nàng tương mình. Vì vậy tớ rất sợ chị em, khi có chuyện là tớ vắt chân lên cổ chạy.
    Cũng có lẽ vì thế mà bên này có những trung tâm cứu trợ đàn ông bị vợ ngược đãi.
    Cũng thông báo rằng nếu phụ nữ bên này, nhất là mấy em da trắng, khi các em ấy làm cho ăn vài bữa 1 tuần là khi các em ấy cực kì yêu, phần còn lại là tự nấu, tự ăn...mà nấu cho ăn thường khi vào cuối tuần, khi các em ấy không có việc gì làm và nổi hứng nấu ăn thì may ra đc ăn ngon. Vì thế tớ thấy rằng các bác trai ở Vn là rất sướng, cực sướng và sướng hơn tớ nhiều.....cho dù mỗi lần có bạn gái tây, tớ đều bắt đi học 1 lớp nấu ăn Châu á, Việtnam.
    Dọn dẹp nhà cửa thì chia đôi, nàng chọn dọn phòng ngủ, phòng tắm thì tớ phải dọn cái bếp, cái ban công, toillettes,. Mà các nàng khôn lắm, toàn chọn dọn những chỗ đẹp để dọn, còn lau nhà thì có thể lau chung.
    Nhưng tương lai ở Việtnam rồi cũng sẽ thế, mà trong nhiều gia đình đã thế rồi. Phụ nữ đã âm thâm thay thể chế cai trị rồi các bác ạ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ối dào, hôm nay nghe giám đốc thông báo việc trong những tháng tới giảm mạnh mà nửa vui nửa buồn. Nhưng vui hơn buồn vì có lý do ở nhà, không đi làm thêm. Còn buồn vì sắp tới đi 6tuần mà vẫn chưa làm đủ giờ để đi, chắc khi về cày trả lại
    Cuối tuần này tớ ở nhà phát huy đúng theo chủ trương của mod đã giao cho, không hổ danh của kẻ lắm nhời number one KBC.
    Kính các bác trai....vì chị em KHÔNG đc uống rượu..
  5. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________________
    Đề nghị đồng chí boy_galang đi đúng bên phải lề đường nhá.
    Bác Zai ơi, bác xem thế nào, chứ cứ để mấy đồng chỉ trẻ tuổi xí hết phần của bác thế này là không đc rồi.
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ........................Ngày này của Năm ấy......
    Gửi ông.....
    Trước tiên hãy tha lỗi cho tôi đã không trả lời thư ông theo đúng hẹn...tôi nghĩ ông cũng hiểu và thông cảm cho tôi vì đã phải tập trung vào cuộc sống mới. Ngày hôm nay cuộc sống gia đình của tôi nói chung ổn định, chúng tôi đã vượt qua đc những năm tháng khó khăn, với sự quyết tâm và cố gắng vợt khó, chịu khổ của 2 vợ chồng, chúng tôi đã mua được 1 ngôi nhà tuy nhỏ nhưng khá khang trang. Và tin vui nhất là vợ tôi mang thai đứa con đầu tiên của chúng tôi ông ạ. Và hy vọng sẽ là 1 thằng ku để tôi dạy nó đá bóng, bơi lội và đánh tennis...vợ tôi thì mong bằng được sẽ là 1 em bé gái.....nói đến đây, tự nhiên tôi muốn vợ tôi sinh đôi...1 trai, 1 gái thì thật tuyệt vời.....như vậy cả tôi và nàng sẽ đều đc toại nguyện, nhưng trong gia đình của cả 2 bên từ trước đến nay chưa có ai sinh đôi....cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo đúng không ông? Nhưng tôi vẫn có thể hy vọng chứ, biết đâu đó, vợ tôi sẽ là người sinh đôi đầu tiên của 2 họ.
    Thấm thoát đã mấy năm, thời gian trôi qua quá nhanh, nhất là từ cái tuổi ngoài 20 trở đi......ngoài 30 như chúng ta còn nhanh hơn...và ngoài 40 chắc còn nhanh hơn nũa ông nhỉ?(Bác Zai)
    Ông ạ, trong suôt mấy năm vừa qua, tôi luôn mang lá thư của ông trên người và coi nó như 1 bửu bối, tôi mang nó trên người không phải vì sợ vợ tôi biết mà vì tôi muốn rằng mỗi lần thay áo là nhìn thấy lá thư của ông và nghĩ đến ông, và ở cái đất khách quê người này mỗi lần nhớ đến bạn bè, gia đình tại VN thì trong lòng cảm thấy ấm cúng lắm. Vả lại vợ tôi có biết tiếng Việt đâu mà tôi sợ. Nhưng nàng vừa đi học lớp tiếng Việt đầu tiên rồi, ông yên tâm, khi chúng tôi về nước lần tới, nàng sẽ nói đc tiếng Việt với ông đấy.
    Cho đến ngày hôm qua, tôi quyết định đọc thư của ông và từ đó tôi cứ bần thần, ngồi đúng không yên...tôi lo cho ông quá...không biết cuộc sống của ông dạo này thế nào, ông đã bỏ vợ và sải cánh đến những chân trời mới hay chưa? Và nếu chưa bỏ thì Mụ (theo ông gọi) của ông có thay đổi để ông đc thoải mái không? Hay Mụ ta vẫn nhốt ông trong cái ***g sắt mà tôi tin chắc ngày hôm nay đã hoen rỉ. Ít nhất Mụ ấy cũng nên làm cho ông 1 cái ***g sắt thật đẹp và bằng sắt inox, vì sắt inox không thể rỉ được. Nếu tính kinh tế thì cái ***g sắt inox bền hơn, sắt trắng, đẹp và cái tối thiểu là nó không rỉ như những loại sắt xây dựng, nhưng nếu ông thích thay đổi ***g thường xuyên thì sắt xây dựng là rẻ nhất(Tuẩn).
    Nhưng tôi hiểu cái ấm ức của ông là mất Tự do....mất đi cái hoành tráng của 1 thời ngang dọc, vùng vẫy thoả sức trai trẻ....wow..wow..wow....Nhắc lại cái thời đó....những mùa hè lang bạt với chiếc balô và cái lều cá nhân trên vai....những mùa đông mà chúng ta đi truợt tuyết, ngủ trên núi trong những ngôi nhà gỗ và nhiệt độ bên ngoài luôn dưới âm 25 độ C, mà không có lò sưởi.....bây giờ nghĩ lại tôi rùng mình vì quá nguy hiểm....và những cú nhảy khi trượt tuyết với tốc độ nhiều khi đến 70 km/h dài đến cả 10m....những chiêu wính võng khi gặp địa hình phức tạp....wow...wow.... và đôi khi chúng ta ngủ lại trên bãi truợt vì trời đã quá khuya, không dám về vì trời tối nên rất nguy hiểm, nhưng nếu có Trăng sáng đủ nhìn thấy đường truợt chúng tôi vẫn dám về.....Theo kinh nghiệm của những người đi núi lâu năm vào mùa Đông thì không nên ngủ trong lều mang theo, mà nên dùng tuyết, đắp thành 1 cái lều nhỏ, khi vào bên trong, bít chặt, rồi đốt 1 ngọn nến bên, chui vào túi ngủ.....Sáng dậy sẽ có đủ tất cả những thành viên trong đội....Nhưng có lẽ vì lúc đó quá ham vui và vì chúng ta chưa biết sợ nên đã làm thế......Ông đừng chửi tôi có vợ là biết sợ nhé.....
    Nhưng những mùa hè vẫn gây ấn tượng nhất đối với tôi...........tôi nhớ....trong suốt chiều dài của mọi mùa hè của những năm đó....Tôi...Ông và đội của chúng ta....Tây vàng, Tây trắng, Tây đen, Tây Arab đều có....chúng ta hành quân trên mọi nẻo đường, vượt nhiều đèo, núi và sông, suối và hành trang của chúng ta là những chiếc balô...những chiêc lều cá nhân, đôi khi lều tiểu đội đàng hoàng....he he he...cũng không quên chiếc Radio chạy pin...cổ động tinh thần chúng ta khi chúng ta mệt mỏi không còn sức hát Khúc hành quân ca của Quân đội nhân dân Việtnam hay Quốc ca Việtnam....(do tớ và em trai hét, những người bạn của chúng tôi cũng biết vài từ tiếng Việt, đc dạy gọi anh, xưng em theo phong tục Việt đàng hoàng).
    Và những điểm dừng chân của mỗi lần hành quân là những Festival Music...........tiêu biểu là Festival de Paléo...Festival nhạc lớn nhất, nổi tiếng nhất thế giới.....tại đây chúng ta dựng lều đại đội làm Đại bản doanh...đi kiếm củi, mua, xin...;rồi đợi đến tối làm những nhóm lửa thật to....nhảy múa, ca hát cổ vũ đội nhà như những người da đỏ....nhưng sự khác biệt giữa chúng ta và những người da đỏ là: Người da đỏ khi dự những buỗi lễ, tiệc thì đầu đội mũ lông chim, mặc khố, uống rượu cần...nhai cartus (loại nào ai biết không?) ...còn chúng tôi...cởi trần, mặc quần đùi, uống beer Heineken....của thời đại...nhưng tinh thần không khác gì nhau...là cùng cổ vũ đội nhà đang biểu diễn trên sân khấu....nào thì.....NoirDesir, The Waillers (Bob Marley), Bon Jovi, Céline Dion, Micheal Jackson, Jimmy Cliff, Bob Dylan, Louise Attack, IAM, Spice Girl và NTM nổi tiếng với bài Nique la Police hay Assassin de la Police.....và còn nhiều nữa mà tôi không nhớ hết ông ạ.....Và ôi còn đâu nữa những ngày tháng....đi ghẹo chị em gái Pháp ở Paris, khi buồn thì đá ống bơ trên Đại lộ Élysée cho đến khi bị bọn CRS dượt đuổi (CSCĐ Pháp), khi vui thì qua Las Vegas nhảy đầm và đánh bài....khi mua quần áo thì đến Milano......khi hết tiền thì về khách sạn Phú Sơn tại Bắc ninh ngủ.
    Đúng thế, còn đâu cái thời đó nữa đúng không ông? Ngày hôm nay chúng ta là những ông chồng....hay còn gọi là dụng cụ kiếm tiền của những bà vợ 1 cách đảm bảo nhất.
    Lời cuối tôi mong ông hãy cố gắng trong cuộc sống, cố gắng đấu tranh dành lại quyền tự chủ, tự do là hạnh phúc không của riêng ông mà còn của bao nhiêu người đàn ông khác. Tới hôm này trong box có chương trình bầu Chủ tịch hội sợ vợ tôi sẽ bầu cho ông, để ông có cơ hội cất lên tiếng nói của ông và đấu tranh cho cánh đàn ông chúng ta. Ông hãy bảo trọng nhé.
    Ps: Khi đọc xong thư của tôi nhớ đốt ngay đi nhé, đừng để con bé oxin vớ đc khi dọn dẹp nhà cửa, khi đó có thể to chuyện đó và lần sau nhớ không gửi thư nhé, mà hãy gửi vào hòm thư bí mật này: htbm@yahoo.fr.
    Lần sau tôi sẽ kể cho ông nghe về tuần trăng mật của tôi, nhưng nhớ dành thời gian trả lời cho tôi qua email trong cuối tuần này nhé vì tuần tới tôi phải đi làm, không viết thư trả lời ông ngay đc đâu.
    Kính ông, bí mật và âm thầm làm cách mạng.
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Bên japan toàn đi bên trái,giờ cũng wen rồi.......
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí quen đi bên trái ở japan vì đồng chí chấp hành luật giao thông của nước đó. Còn ở Vn thì đi ở bên phải nhá. Quốc có quốc pháp, gia có gia qui, mong đồng chí sớm làm quen với giao thông Vn.
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Miễn sao ko bị phạt là đc.......... kiểu đá bóng ấy..,,đừng để bị thẻ đỏ ấy à
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hêy dà, anh boy già chuẩn bị lấy vợ à? Hình cô râu chú dể đâu

Chia sẻ trang này