1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh nhớ post mấy bài Trống cơm vào nhé, vừa xem ảnh vừa nghe nhạc :)
    [​IMG]
    Đây chưa phải là đỉnh đâu bà con ạ....
    [​IMG]
    Cẩn thận không ngã ...
    [​IMG]
    Đẹp ....
    [​IMG]
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 07/02/2006
  2. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm.
    Tao tưởng mày chết đâu rồi hóa ra tí tởn đi chơi. Đúng là con nhợn
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thấy em spica19 post mấy cái macro ngon lành quá, tự nhiên mình cũng có hứng đú đởn.
    Bắt đầu bằng cảm xúc hoa cỏ mùa xuân, những loài hoa không biết tên mà chỉ không hẹn mà đến, không chờ mà đi như cuộc đời vẫn thế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] này thì được truyền bá là hoa thảo quả
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 07/02/2006
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 07/02/2006
  4. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nothing .............:(
    Được red_shorts sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 07/02/2006
  5. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lão Minh già không xoá ngay cái ảnh lày thì đừng trách chị em đoàn ta ác nhá . Tưởng mỗi mìn biết xài Photoshop thôi hả, tôi lại cho khóc ra tiếng Mán bây giờ!!!
    Trừng phạt nhẹ nhàng là không rủ lão đi ọp lần 1 lữa, chỉ zủ Vân thôi (đúng Vân không Linh nhỉ, chết dở tự nhiên quên tên cái cô xinh xinh hôm trước), ờ...
  6. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Ặc ặc, bác Minh làm quả này ác quá, em cũng ko biết em đứng ở chỗ nào nữa
  7. Free_as_the_bird

    Free_as_the_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @spica: ngắm mấy cái ảnh bà chị marco đẹp vãi...Lúc đi cứ trách bà chị suốt ngày đuổi **** ngắm hoa, lúc nào cũng chỉ marco marco, giờ mới thấy giá trị. Sozy bà chị ghen
    @chị em: chị em cảm xúc dạt dào, tâm hồn nãn mãn nên viết nhật ký đê, nhất là chị Tút, chị Spica, bạn Ngân, bạn Uyên; toàn là nhg cây cọ máu mặt cả, viết đê cho bà con thg thức
    @cả nhà: tối t6 này off fát cho hoành tráng nhẩy
    Được Free_as_the_bird sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 07/02/2006
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa đỗ quyên về trên dãy Hoàng Liên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng cả nhà đã hớn hở trở về, để lại đỉnh núi cao vời vợi lại phía sau lưng.!
    Tớ xin thay mặt cẳ nhà ghi lại những thông tin chính về hành trình Fansipan Mùa xuân của chúng ta.
    Đoàn Fansipan Mùa xuân lên đường vào tối mùng 4 Tết Bính Tuất, 01-2-2006, với 15 thành viên bao gồm 6 chị em và 9 anh em ( đây là một cặp số đẹp để lập phi đội hành quân, share lều ngủ, phòng khách sạn và nhiều hoạt động khác...)
    Ngày thứ nhất, mùng 5 Tết, 02-2-2006.
    6h00: Phi đội tập kết ở sân ga Lào Cai và lên xe đi Lào Cai.
    7h15: Tập kết tại Nature Tour, sắp xếp đồ nghề chuẩn bị xuất quân. Ô tô đưa cả đoàn tới điểm xuất phát Cát Cát.
    10h00: Lên đường. Đoàn xuất kích với đội hình 5-5-5:Tiền đoàn gồm: Duy Anh, Ngân, Hoà, Hà, Ngọc Anh. Trung đoàn gồm Uyên, Hải, Hùng, Quang, Minh toe. Hậu đoàn gồm Giang, Ngọc, Minh tin, Tú và Linh. Sơ đồ chiến thuật này tỏ ra không được tuân thủ chặt chẽ như thống nhất trong suốt chuyến đi do có một vài kẻ ham vui lẻn xuống phía sau để thoả chí khà khà.
    Về phía ban tổ chức, chúng ta có 7 thành viên có nhiệm vụ lo lắng về bữa ăn và giấc ngủ cho cả đoàn
    1- Anh Trần Ngọc Toàn- HDV
    2- Anh Nguyễn Văn Tuấn- Mang đồ
    3- Anh Mã A Câu- Mang đồ
    4- Anh Vàng A Toả- Mang đồ
    5- Anh Mã A Chữ- Mang đồ
    6- Anh Vàng A Câu, người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất đoàn- Mang đồ
    7- Anh Mã A Dũng- Mang đồ.
    Cây che trên đầu và nắng trên cao, đôi chân mới đi nên nhanh bị mỏi, cộng thêm một vài chú vắt năng động trong thời điểm thịt người hiếm như lá mùa thu nên đoàn bắt đầu có những trở ngại đầu tiên. Chị em quyết định lạm dụng tất cả các loại thuốc bôi có trong đoàn để pha chế một món Cooktail sáng tạo dùng chống vắt.
    12h00: Nghỉ trưa tại cao độ +1600m. Ăn trưa và là lá la.
    12h45: Ca làm việc buổi chiều bắt đầu. Ở chặng này các thành viên trong đoàn đã được biết đến hương vị tươi mát của nước suối rừng. Chúng ta đang đi qua rừng thảo quả với mùi thơm của lá rất hữu ích cho người đang mệt. Đi qua rừng thảo quả là rừng trúc. Một vài vạt nắng lẫn trong sương đã níu chân các tay thợ săn lại để tác nghiệp, one shot one dies.
    15h30: Cả đoàn đến điểm nghỉ tối sớm hơn 1,5h so với lịch trình. Cả đoàn phấn trấn tinh thần vì nghĩ rằng chúng ta vượt tiến độ, nhưng không ngờ đó lại là ý nghĩ quá lạc quan. Lý do không nằm ở chúng ta. Lều bạt đã được dựng ngon lành, các anh người Mông đang nổi lửa nầu bữa tối cho cả đoàn. Một số kẻ kiếm chỗ là lá la, một số kẻ khác chát chít onface và một số kẻ khác lang thang khám phá thế giới mới lạ quanh em.
    Bữa tối dung dị được thanh toán trong nháy mắt bao gồm cả cháy và Dimah. Phàm khi người ta đã no say thì quay sang dửng mỡ, nhưng khi đó phần nạc lại có vẻ gây được chú ý nhiều hơn. Chúng bắt đầu nhức nhối lên tiếng đòi những bàn tay mềm mại. Có cầu ắt có cung, cả bọn không tên nào chịu thiệt nên đã nghĩ ra một trò hay ho nhất trong buổi tối hôm đó là chơi trò "một đoàn tàu nhỏ tý tý...bóp vai nhau, người đi đầu cũng là người cuối cùng.." Đoàn tầu này hối hả chạy, hối hả quay đầu, rồi chạy, rồi quay đầu..,không biết bao nhiêu lần mà kể xiết. Trò này làm các khuôn mặt của những kể đú đởn dãn ra trông thấy.
    Buổi tối trầm xuống với những lời tự sự trong các mục làm quen của báo Tuổi trẻ, báo An ninh thủ đô, báo Sài gòn giải phóng, báo Mua và bán...Rồi lại bùng lên với những bàn tình ca vườn...Và lại lắng xuống với những câu chuyện tình yêu lãng mạn...Rồi lại bùng lên để phê bình cả văn học và cả người truyền tải văn học...Một chai rượu xoay mấy vòng không hết, cả nhà quyết định hôm nay thế là đủ. Go sleep.
    Đêm. Có vô số kẻ xoay ngang, lật ngửa, úp sấp, ngồi xổm, nhắn tin, làu bàu, đếm hết cừu rồi đếm sang chân cừu mà không thể đưa mình hoà nhập vào một giấc mơ nhỏ.
    Tiếng suối trong như tiếng hát xa
    Sương rơi lộp bộp giữa đầu ta...
    Ngày thứ hai, mùng 6 Tết, 03- 2- 2006,
    ?o Không còn cơ hội quay đầu cho những kẻ nản chí?
    6h00: Cả đoàn lục đục chui ra khỏi lều, phần vì có những kẻ đã thao thức cả đêm để chờ trời sáng, phần vì lều bạt tứ bề nhão nhoét vì sương đêm. Các anh người Mông đã đỏ lửa để chuẩn bị món cơm rang cho bữa sáng. Có thể mô tả cảnh bữa sáng hôm đó bằng một câu nói theo trường phái ấn tượng tủi của Xoắn Thừng: ?o Em phải lén lút đi ăn mấy cái xúc xích của em đây?. Xong xuôi bữa sáng, cả đoàn tranh thủ tẩm thuốc chống vắt và Salongel, anh em hạ lều trại chuẩn bị lên đường.
    8h00: Xuất phát.
    Đội hình vẫn được tuân thủ theo chiến thuật. Đích đến là độ cao 2600m cho bữa trưa.Có vẻ như ngày thứ nhất là ngày của khuyến mãi giảm giá, và tiền tour bắt đầu được tính từ ngày thứ hai. Khác với đường đi của ngày thứ nhất, cả đoàn bắt đầu phải leo bằng cả 4 chi. Đường đi hiểm trở hơn nhưng cũng ngoạn mục hơn. Cả đoàn men theo lối mòn dành cho một người với một bên là núi và một bên là vực, không quá nguy hiểm nhưng cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ vào chuyên môn. Những đôi giày quốc phòng và găng tay hạt nhựa nhận được sự mến mộ.
    Để so sánh với chất lượng các tour khác, chúng tôi đã phát hiện ra rằng sáng nay có món chim hót trời xanh, líu lo ríu rít trong rừng. Cái bọn đầu óc khói công nghiệp tưởng tượng ra rằng phía xa có một vài em chim đang ngồi cạnh một dàn loa và âm ly và mấp máy môi. Thật đáng tội với mấy em ca sỹ của đại ngàn chưa biết tiểu xảo của nền văn minh công nghiệp. Chỉ tiếc rằng không thể trả tiền tour cao hơn nữa, nếu không có thể còn có món vượn truyền cành hay thậm chí cả voi lùa tê giác.
    Rừng thông hiện ra với những tán thông xoè rộng và đan xen vào nhau, tạo thành một thảm lá kim bồng bềnh. Cảnh đẹp như trong tranh thuỷ mặc hút hồn các nhiếp ảnh gia với những tiếng suýt xoa và cả những tiếng hú.
    11h20: Đỉnh 2500m.
    ?oVân ủng rừng thông, thông ủng mây?
    Cảnh bồng lai hiện ra khi mây không còn che ở trên đầu. Xung quanh là cả một vùng mây trời trắng xoá với màu xanh của cây cỏ. Những ngọn núi khác nhô ra khỏi mây với những cây hoa đỏ nằm ngoài mấy X của đồ nghề các nhiếp ảnh gia như đùa giỡn. Ngay trên đỉnh 1500, những cây hoa khoe sắc và thoang thoảng hương thơm. Những kẻ tỏ ra ít sến nhất cũng phải ngắt vài cành cài balo. Cả đoàn dừng lại đỉnh 2500 trong khoảng 20 phút để bổ sung O2 và bắn phá khung cảnh thần tiên.
    12h00: Bước chân lên độ cao 2600.
    Dừng chân nghỉ ăn trưa, có một số kẻ phát hiện ra trung tâm dịch vụ của Vietel bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Tranh thủ gửi tin nhắn về chúc đồng bào dưới xuôi ngon miệng bữa trưa. Những kẻ khác lăn đùng ra tấm bạt 4m2 tranh thủ mơ về nơi xa lắm. Các anh người Mông phải đi xa thêm 1km để kiếm nước về cho bữa trưa. Bữa trưa hôm nay có mỳ tôm và một trứng bên câu chuyện tranh luận của bác Toàn tour guide về ngôn ngữ của người Mông với chính anh em người Mông, chưa có hạ hồi phân giải. Lại nói về ngôn ngữ của người Mông, bạn sẽ bớt mệt hơn nếu đi cùng các anh Mông và nghe họ nói chuyện bằng ngôn ngữ địa phương. Cho dù bạn không hiểu nội dung câu chuyện nhưng cách phát âm khi trầm khi bổng khi kéo dài, tươi vui và rộn ràng sẽ làm tinh thần bạn phấn chấn lên rất nhiều. Bên cạnh đó là những câu chuyện về cây cối, về cách thức sinh hoạt, sản xuất của dân tộc Mông sẽ bổ sung kiến thức về văn hoá cho những tầm hồn đầy khói công nghiệp. Bạn sẽ khâm phục hơn nữa khi biết mỗi người phải mang một khối lượng khoảng 30kg bao gồm lều bạt túi ngủ, lương thực? và cả những đồ gửi gắm của thành viên trong đoàn, so với những tiếng thở hổn hển của các thành viên đoàn chỉ với ít hơn 5kg trên lưng. Họ vẫn líu lo trò chuyện suốt chặng đường cùng những nụ cười làm các cô nàng trong đoàn chết lịm.
    14h00: Sau giờ nghỉ trưa, cả đoàn lại lên đường hướng tới đỉnh 2900 và tụt xuống 2400 để hạ trại qua đêm.
    Tuyến đi xuyên qua rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ cao lớn và những tảng đá to. Chặng này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của nhóm Tiền đoàn. Đến mỗi đoạn hiểm đều có một tay có kinh nghiệm vượt chướng ngại vật đón sẵn để đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi trèo cho người đi sau. Không một sơ xuất dù nhỏ nhất xảy ra. Đây cũng là chặng để một số kẻ ít ngao du được đặt chân lên một vùng đất mới có tên Lai Châu, ranh giới mong manh nhưng đủ để tự hào mình đã đến một miền đất nữa.
    15h45: Chinh phục độ cao 2900. Chặng này làm mất sức của nhiều người trong đoàn do bữa ăn trưa đầy nước không hợp lý của ban tổ chức và địa hình dốc. Chặng đi được chia thành nhiều đoạn với những phút nghỉ ngơi quý giá ở giữa. Chặng đi cắt qua các con suối và những điểm nghỉ qua đêm khác. Đoàn đi tách thành hai nhóm, một tiền một hậu, theo tiếng hú và tiếng còi mà theo nhau. Ngọc Anh bắt đầu đi bằng ý chí. Cố lên Ngọc Anh.!
    ?oHết cơn bĩ cực đến hồi thái lai?
    Từ đỉnh 2900 cả đoàn đã có một chặng thư giãn khi xuống núi tiến tới độ cao 2400m. Núi rừng đại ngàn nâng bước người đi, bước người đi nhẹ tâng thành tiếng hát giữa đại ngàn Hoàng Liên. Không biết bao nhiêu mẩu ca khúc đã vút lên bỗng tắt nửa chừng. Việt có, rock có, hip hop có, Anh có và cả cải lương và thậm trí là tuồng chèo?Cha chaaaaaaả?.
    ?o Hạnh phúc không phải ở đích đến mà ở trên từng chặng đường đi?
    17h10: Đến điểm hạ trại ở cốt +2400.
    Khi người cuối cùng của Hậu đoàn đến cũng là khi đội Tiền đoàn nằm dài thư thái trên đống tre chặt sẵn để dựng lều. Bữa tối hôm nay có vẻ thịnh soạn với rất nhiều món ngon làm sôi những bộ lòng chứa mỳ tôm từ trưa. Điểm lấy nước cách chỉ vài chục mét nhưng khá hiểm trở. Có một vài cú trượt chân nhưng may thay không ai hề hấn gì. Cả đoàn lặng lẽ chia nhau đi rừng vì cái trời sắp tối mất rồi. Có một số kẻ làm náo loạn cả đoàn do không tính toán kỹ hướng gió. Rồi hạ lều trại, trải vải bạt làm bàn tiệc. Bộ phận âm thanh ánh sáng treo những chiếc đèn pin lên những cành tre và nến được thắp sáng. Bữa tiệc thịnh soạn quá mức với những kẻ không biết lượng sức mình đòi trăm phần trăm cả cháy. Tâm lý này xuất hiện bởi sự dung dị của bữa tối hôm trước. Thực đơn gồm có khoai tây chiên, thịt bò xào, su su luộc và nước su su cũng được luộc, gà rang, thịt và xương lợn kho. Đúng là no dồn đói góp. Nặc lè vì thực đơn của bác bác Toàn ơi.!
    Tối. Ai về nhà nấy, có một số kẻ mò sang nhà hàng xóm dự party có giới hạn khách mời vì cửa rộng mà nhà không rộng. Ở những tụ điểm đó phát ra những tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng cãi vã và cả những tiếng cười ngọt ngào có và man trá cũng có. Địa điểm diễn ra những party đó nghiêng ngả rồi méo xẹo.Nhân chứng, tang chứng và ảnh chứng của những cuộc ăn chơi trác táng và thác loạn đó đều được lưu giữ nhằm mục đích thăng tiến trong tương lai của những con người trong sáng vì vô tình mà lọt vào ổ nhền nhện.
    Đêm. Đêm thì chỉ dành để cái mắt đi ngủ thôi. Ngày mai lên đỉnh rồi mà.!

    Ngày thứ 3, mùng 7 Tết, 04-2-2006,
    5h45:
    - Anh ơi mấy giờ rồi?
    - 6h hơn rồi em ạ
    - Dậy đi anh.
    ( Ngó ra ngoài)
    - Chưa đứa nào chui ra đâu em ạ, nằm tý nữa cho ấm.
    - Uh, trời mưa lắm.
    Nằm nướng đến 6h15, chui ra khỏi lều hoá ra không phải là mưa mà chỉ là sương đêm. Anh em nhanh nhẹn hạ trại, tinh thần lên cao vì hôm nay sẽ là một ngày quan trọng. Cả đoàn tranh thủ bôi chất kích thích cho cơ bắp. Bữa sáng nay lại là thực đơn phản khoa học cho việc leo núi: Mỳ tôm. Không có lựa chọn, một vài kẻ đành bổ sung Vitamin béo và ngọt Chocolate với mong ước có đủ năng lượng để nở một nụ cười mãn nguyện trên nóc nhà Đông Dương.
    Sương bắt đầu tan tạo thành một làn khói mờ ảo phía sườn núi, có mấy phát bắn được tranh thủ trước khi lên đường.
    8h15: Xuất phát hướng về đỉnh Fansipan.
    Đường đi men theo lối nhỏ, cắt ngang vài hẻm đá rồi dẫn đến một rừng vầu. Chặng này độ dốc lớn nhất, chân luôn luôn phải nâng cao bằng tay và tay luôn phải trốn chân tìm gốc cây và đá để bám. Độ dốc cao đã đốt sức của các thành viên trong đoàn, thời gian đi và nghỉ đoạn này gần xấp xỉ tỷ lệ 2-1. Rồi đến đoạn leo ngược suối với những tảng đá to thô nhám, may mà thiên thời không mưa gió nếu không sẽ không biết phải vượt đoạn này thế nào. C sủi và nước được dùng để dopping liên tục cho mọi người.
    Đến một điểm nghỉ, ước chừng sắp lên đỉnh, ba thành viên trong đoàn quyết định giương lá cờ tổ quốc lấy tinh thần chinh phục đỉnh cao. Những lá cờ đỏ nổi bật trong màu xanh của cây cối và mau xám của đất đá và rêu. Màu đỏ rõ ràng là màu của sự hưng phấn và kích thích, các thành viên bắt đầu có cảm giác thành công.
    Hết đoạn ngược suối là những đoạn đường núi với độ dốc nhỏ hơn, cây cối hai bên đường mòn mọc rậm rạp um tùm. Để lên được tới đỉnh phải vượt qua một số đỉnh núi khác, đi lên rồi đi xuống. Cảnh vật từ trên cao nhìn xuống đã làm nức lòng người đi. Có cảm giác như đang ở trên một hòn đảo xung quanh là nước trắng xoá và phía xa là các hòn đảo khác. Khi cả đoàn vừa chui ra khỏi rừng trúc, bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống làm đội hình náo loạn, may mà cơn mưa chỉ kéo dài trong khoảng 10 phút rồi tạnh hẳn. Thời tiết thật hài hoà, không hề sớm hơn hoặc muộn hơn một chút.
    Thẳng đường mòn tiến tới, đỉnh Fan đã ở ngày trước mặt, Hậu đội đi cuối đã nghe thấy những tiếng rú sung sướng của Tiền đội, cuống chân bất chấp nhịp thở loạn dốc sức cán đích.
    11h05: Đặt chân lên đỉnh Fansipan, độ cao 3143m so với mặt nước biển, nóc nhà của Đông Dương.
    Người ôm người, mây cũng ôm người. Cảm xúc thăng hoa tuôn trào bằng những tiếng hú, những nụ cười mãn nguyện, những ánh mắt sáng lấp lánh, những vòng tay ôm lấy vòng tay. Niềm khát khao ấp ủ bấy lâu nay đã thành hiện thực.
    Bản Quốc ca được cất lên cùng những lá cờ tung bay trong gió.
    ?oTừ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.!?
    Chai rượu được truyền tay nhau làm ấm lòng và tăng thêm hưng phấn của người trên đỉnh núi.Máy ảnh được bấm liên hồi.
    Sau giây phút thăng hoa của cảm xúc, cả bọn nhớ đến người thân ở nhà đang lo cho từng bước chân của mình. Điện thoại được sử dụng hết công suất. Vina lúc có lúc không nhưng Vietel quá ổn, sóng căng đầy. Cha mẹ, anh chị, bạn bè được thông báo tin chiến thắng cùng chia vui với cả đoàn.
    Sau khi niềm vui đã được chia sẻ và nhân lên gấp bội, một số kẻ tranh thủ chụp ảnh còn một số kẻ khác tự dưng thấy lòng mình trùng hẳn xuống. Những giọt nước mắt sung sướng vì hạnh phúc lăn rơi, những ánh mắt hướng về phía xa.
    Kẻ nào đó nói rằng những lời chúc trên đỉnh Fan dễ thành hiện thực lắm. Cả bọn ôm nhau chúc cho năm mới với những điều tốt đẹp nhất, lời chúc những đỉnh cao mới cả về tinh thần và sự nghiệp, lời chúc cho những điểm đến mà đôi chân chưa đặt tới. Không quên những lời chúc tốt lành cho gia đình, bạn bè và người thân.
    To be continued.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!

  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cống hiến tiếp cho anh em vài giây lắng đọng cảm xúc thiên nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này