1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là rừng già Hoàng Liên trầm tư, rêu phong mà hùng tráng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 07/02/2006
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân nào có thể thiếu sắc hoa đào rực rỡ núi rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy bạn nghĩ đến ai, khi ở độ cao 3143???? (Mẹ ơi cao thế ko biết)
    Bố mẹ , anh chị???
    Người bạn yêu thương nhất??
    Bạn bè???
    Công việc ???
    Những khúc mắc của công việc bạn giải quyết mãi ko xong???
    Những chuyện tình củm bế tắc???
    Những dự định mới mẻ???
    Những nguyện ước linh thiêng???
    Khi đứng trên đỉnh Fan, ước sao mình có cánh để bay về nhà.
    Đúng là giang hồ chỉ là giang hồ vặt, một tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
    Đừng nói chuyến đi ko thay đổi gì ở bạn.
    Tôi thấy yêu cuộc sống này hơn. Đủ không cho sự thay đổi. Chắc chắn đủ, bởi nơi ấy tôi đã hạnh phúc trong tiếng cười.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để hôm qua sau lưng
    Cất bước quay trở về
    Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà
    Đường xa không sao ngăn
    Những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng thắp lên .......
    Chúng tôi đã trở về
    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 07/02/2006
  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, em chả dám post ảnh nữa đâu, langbatkyho va spi chụp đẹp quá, em post lên mọi ngưòi cười mât, hu hu hu
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bác trưởng đoàn đã có lời mở đầu văn vẻ thế, tôi đành phải bồi vài phát bằng ảnh vậy.
    Màn khởi động dưới chân bản Cát Cát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là đội hình hàng hậu vệ (thiếu một người, đố biết là ai)
    [​IMG]
    Phía bên kia cầu treo lại là phần còn lại của Rừng cười
    [​IMG]
    Kết quả leo cú dốc đầu tiên sau bản Cát Cát đã được nhóm phóng viên chúng tôi chớp lấy, có cả mồ hôi, nước và ...
    [​IMG]
    Tứ hải giai huynh đệ, giữa đường lại gặp người bạn đồng hành đáng yêu hết chỗ nói, nhất là đối với em Ngân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa trưa đầu tiên trên núi
    [​IMG]
    Cuộc đời không bao giờ đơn giản như ta nghĩ, nhất là khi ta phải bắt đầu đi bằng chân thứ 3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và khi đến được Bãi cắm trại đầu tiên, những bộ mặt sau nói lên tất cả
    [​IMG]
    Tuy nhiên, cuộc đời vẫn đẹp sao, hoa đỗ quyên vẫn đẹp sao và lòng ta vẫn dạt dào cảm xúc át cả cái đói
    [​IMG]
    Nổi lửa lên nào, các anh em ơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bếp đã um khói xanh lơ, cơm chín rồi đấy làng nước ơi!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Những đôi mắt sáng bừng lên khi ngửi thấy mùi ăn uống
    [​IMG]
    H5N1 thì kệ H5N1, con gà này khêu gợi quá đi mất
    [​IMG]
    Cơm no thì ấm cật, chơi trò chơi đi nào, đố ai biết chúng tôi chơi trò gì đây
    [​IMG]
    Bụp bùm bụp, chúng ta cùng hưởng sướng nào
    [​IMG]
    2 chị em nhà này được đồng chí Minh cận phục vụ hết mình và kỹ thuật, thảo nào tít hết cả mắt
    [​IMG]
    Còn đồng chí trưởng đoàn thì mếu máo vì thất bại không làm cho 2 cô bé bên cạnh hứng lên được, hic hic
    [​IMG]
    Phải chăng sau khi sung sướng hết cỡ, người ta lại thẫn thờ thế này nhỉ
    [​IMG]
    Hội làng họp giữa rừng già Hoàng Liên
    [​IMG]
    Eo ơi, chuyện bậy quá đi mất, làm em đỏ hết 1 số thứ.
    [​IMG]
    Chẹp chẹp, hầu làng ảnh ký sự của ngày thứ nhất. Mai sẽ phục vụ tiếp. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
  6. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kết thúc ngày thứ 2, phút êm đềm trong giấc ngủ giữa rừng, không vướng bận, không âu lo. Cuộc sống giữa rừng không còn khái niệm về thời gian ............,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm thác loạn trên fansipang ???
    Xin phép được tường thuật lại cụ thể tình hình đêm đó như sau. Sau bữa cơm tràn đầy vitamin và khoáng chất với các món bác trưởng đoàn đã kể như khoai tây rán, susu ... và món quan trọng nhất nước susu luộc. Cả đoàn được chia làm 2 tốp và cuộc thác loạn bắt đầu ..........
    Trong 1 chiếc lều bên phải, chúng tôi phát hiện có tới 8 nhân mạng đang chen chúc trong đó bao gồm những tên Minh tin, Linh, Minh to, Tú chip, Xoắn thừng, Ngân ngố, Spica và tút tít. Và họ đang làm gì. Xin thưa, với khoảng 5'''' tí tởn, các nhân mạng đang thừa cơm này đã nghĩ ra 1 trò mà sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của họ sau này ....Chỉ khoảng 1h sau với cái lạnh trên fansipang, 1 số cá nhân đã ở trong tình trạng của Adam, . Đặc biệt có 1 nhân vật năng nổ nhất trong việc post ảnh lên diễn đàn này, nếu mọi người không thông cảm thì không biết có chiếc lá nào đủ to để dành cho anh không, đồng thời anh cũng kéo theo người bạn đồng hành của mình váo tình trạng tương tự, khổ thân ,,,,
    Còn chiếc lều bên kia, chúng tôi không nắm rõ được tình hình, nhg về nhân sự theo phán đoán của chúng tôi có 1 số tên cầm đầu như Quang còi, Hùng reporter, Chim tự do cùng 1 số Việt Kiều từ Anh mới về và theo các nhân chứng thì thỉnh thoảng lại nghe thấy những âm thanh rất " khó tả ", và đặc biệt hơn, chúng tôi chắc chắn 1 điều trong chiếc lều này có nghi can số 1 trong vụ án tính toán sai hướng gió, cho đến nay hung thủ vẫn chưa ra đầu thú và cơ quan điều tra cũng không có ý định điều tra thêm do 1 số lý do tế nhị.
    Chúng tôi cũng xin dừng vụ án tại đây.
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 08/02/2006
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Một ngày mới nắng hè, em giang tay chào đón, dịu dàng tia nắng hồng, mang cho em ngày mới, và quên hết âu lo" :). Một ngày mới bắt đầu, ngày hôm nay sẽ lên tới đỉnh, và langbatkyho cũng bắt đầu tác nghiệp ngay .... ( anh đã quên hết cái lạnh giá của adam hôm qua )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã là ngày thứ ba và mọi người cũng đã khá mệt, nhưng fansipang vẫy gọi đã khiến cho nụ cười của mọi người vẫn tươi tắn như ngày đầu tiên ... ngoại trừ bác Toàn
    [​IMG]
    Cả các anh porter cũng vậy, vui chung với niềm vui của nhân dân ....
    [​IMG]
    Bác Quang còi lanh chanh quá, nhưng phải công nhân bác khỏe thật, hic hic :)) ...
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Fansipang - cuối cùng tôi đã làm được điều mình ấp ủ .... Lúc đó, điều tôi nhớ đến duy nhất đó là " Mình đã đến nơi rồi"
    Cám ơn những người bạn, yêu mọi người biết bao.
    [​IMG]
    :( Nhưng mà cũng phải nghĩ đã....
    [​IMG]
    Chắc Hải cũng vui lắm phải không, nhìn Tút đang thút thít đằng xa kia kìa ....
    [​IMG]
    "THE MAN OF THE TOUR" - sự cố gắng của bác thật phi thường, mọi người đều ngả mũ chào bác ...
    [​IMG]
    Ấm áp trên fansipang .... bác đi Win xem cái này nghĩ gì nhỉ rose]
    [​IMG]
    Khiếp thật, D Anh thiền sáng cả 1 vùng trời ....
    [​IMG]
    langbatkyho không sáng bằng, nhg bác không lạnh à.
    [​IMG]
    Bác này say rồi ... :))
    [​IMG]
    "Alô, mẹ à. Con Linh đây. Bây giờ con đang ở đỉnh fansipang rồi, nhiều mây và gió, trời lạnh lắm nhưng con mặc đủ áo rồi. Cả đoàn lên tới nơi đều an toàn và khỏe mạnh, mọi người đang rất vui vẻ và con chạy ra gọi điện cho mẹ đấy ......"
    Bố mẹ nào cũng lo lắng cho con mình, khi leo lên đến đỉnh người bạn sẽ gọi đầu tiên là ai, theo tôi hãy gọi cho bố mẹ đầu tiên, để bố mẹ sẽ đỡ lo.
    [​IMG]
    Hùng reporter và lá cờ tự do. Quí lắm giây phút này, cuộc sống không còn khái niệm không gian thời gian. Tìm được giây phút yên bình, không phải lo lắng nghĩ ngợi, tính toán thực dụng. giả dối là quá khó trong thành phố sôi động chỉ có cà phê, computer là thường trực để relax. Đã bao giờ mọi người phất cờ thoải mái, nhiệt tình thế này chưa, đã bao giờ mọi người hú to như thế này chưa..... ĐÃ BAO GIỜ BẠN LEO FANSIPANG CHƯA ????
  9. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người post ảnh dữ dội quá mà mình chả có gì để post em thấy hơi tủi thân. Vả lại bác trưởng đoàn cũng đã nhắc khéo chị em phát biểu cảm tưởng ( nếu không lại tưởng chị em vô cảm khi lên đỉnh thì chêt), nên em liều mình xin trích một vài đoạn nhật ký (publicable) em "lỡ" viết trong chuyến đi hy vọng có thể mua vui cho bà con 1 chút. Đọc hơi chuối 1 tí, các bác thông cảm
    @ Birds: Cám ơn Duy Anh đã động viên
    Sau đây em xin bắt đầu:
    Ngày thứ 1
    ......Chúng tôi xuyên qua rừng lan. Ngọc lan rơi đầy trên đất, suối chảy róc rách. Những tia nắng óng ánh như mật ong lọt qua kẽ lá, xuyên qua làn sương mờ chiếu xuống những chiếc lá xanh mướt, bóng nhẫy như bôi mỡ, ánh lên một sức sống mãnh liệt, một sức xuân mơn mởn.......
    ........Chưa bao giờ tôi thấy thanh thản như thế. Mới hôm trước thôi chúng tôi là những người xa lạ, bây giờ đã ríu rít như những người bạn vô cùng thân thiết. Tât cả như đang say trong niềm vui chinh phục, đang tràn ngập trong tình đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau và quyết tâm chinh phục mà khó có thể tìm thấy trong cuộc sống công nghiệp bộn bề......
    Ngày thứ 2
    .......Bây giờ là 5h sáng. Không ngủ được, thức dậy từ rất sớm. Cảm giác lần đầu tiên ngủ ngoài trời, mà lại là ngủ lại trong rừng, trên núi cao thật kì lạ. Hầu như thức trắng đêm. Hơi đất bốc lên lạnh buốt. Mưa rừng khiến mọi vật như đóng băng. Chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế.Cái lạnh như toả ra từ chính cơ thể mình chứ không phải do không khí bên ngoài. Mặc bao nhiêu quần áo cúng không đủ ấm. Cái lạnh làm cho đầu óc tỉnh táo lạ lùng. Mặc dù mệt nhoài vì một ngày vận động, vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Trái lại, dù trời tối và nằm trong lều, vẫn có thể nghe thấy từng tiếng động nhỏ, từ tiếng lá rơi đến tiếng nứt của gỗ. Mưa rừng rơi lộp bộp trên mái lều. Chưa bao giờ mưa buồn đến thế.

    Bất giác nghĩ đến bố những năm kháng chiến. Và cả những đồng đội trong những câu chuyện kể của Người. Cuộc đời thật lạ, vật chất dư thừa làm hỏng tâm hồn trong khi cái đói, cái khổ lại nuôi dưỡng ý chí con người kiên cường đến thế.Chọn chuyến đi này, ngoài khát khao chinh phục, khát khao trải nghiệm những điều khác lạ, còn muốn chính mình được trải qua ( dù chỉ là một phần nào đấy) những gì bố và những người ở thế hệ của ông đã từng trải qua, để biết trân trọng những gì đang có, để sống tốt hơn và để trái tim luôn căng đầy cảm xúc......
    Ngày thứ 3
    ........Chỉ vài trăm mét nữa thôi là đỉnh Fan kia rồi. Trời chợt đổ mưa. Mưa lạnh, gió và mây....
    Đỉnh Fan đây rồi, nỗi vui sướng vỡ oà trong ngực. Bài hát Quốc ca vang lên. Chưa bao giờ tự hào về Tổ Quốc mình như thế. Trên cao là mây trời, dưới kia là núi rừng trùng điệp....Lớn như cây Tùng cây Bách, nhỏ như cỏ hoa...tất cả là đất nước ta đây.
    Gọi về cho mẹ, sao lúc này lại nhớ mẹ đến thế nhỉ....
    Khóc...lớn rồi còn khóc. Men rượu nóng rực trong lòng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má....
    Bạn đồng hành ơi, cám ơn!

  10. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhớn rồi còn khóc nhè kìa, nhem nhem...
    Khi buồn thì không uống rượu chứ!!!
    Thế mà vẫn ực 2ngụm rõ to
    Gọi điện thì ếch gọi được cho bất kì ai, đt to như cục gạch mà ko có tí sóng sánh nào, ức gần chết! Hị hị
    Thế là đứng nhắn tin và canh sóng, cuối cùng thì cũng gửi được tin nhắn cho hơn chục người
    Cảm ơn vòng tay của bạn,
    đôi vai của bạn,
    cái ôm của bạn,
    câu nói của bạn...
    Cảm ơn Bạn!
    Cảm ơn Anh!!
    Cảm ơn Em!!!
    Và chuyến đi...

Chia sẻ trang này