1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3, mùng 7 Tết, 04-2-2006,
    5h45:
    - Anh ơi mấy giờ rồi?
    - 6h hơn rồi em ạ
    - Dậy đi anh.
    ( Ngó ra ngoài)
    - Chưa đứa nào chui ra đâu em ạ, nằm tý nữa cho ấm.
    - Uh, trời mưa lắm.
    Nằm nướng đến 6h15, chui ra khỏi lều hoá ra không phải là mưa mà chỉ là sương đêm. Anh em nhanh nhẹn hạ trại, tinh thần lên cao vì hôm nay sẽ là một ngày quan trọng. Cả đoàn tranh thủ bôi chất kích thích cho cơ bắp. Bữa sáng nay lại là thực đơn phản khoa học cho việc leo núi: Mỳ tôm. Không có lựa chọn, một vài kẻ đành bổ sung Vitamin béo và ngọt Chocolate với mong ước có đủ năng lượng để nở một nụ cười mãn nguyện trên nóc nhà Đông Dương.
    Sương bắt đầu tan tạo thành một làn khói mờ ảo phía sườn núi, có mấy phát bắn được tranh thủ trước khi lên đường.
    8h15: Xuất phát hướng về đỉnh Fansipan.
    Đường đi men theo lối nhỏ, cắt ngang vài hẻm đá rồi dẫn đến một rừng vầu. Chặng này độ dốc lớn nhất, chân luôn luôn phải nâng cao bằng tay và tay luôn phải trốn chân tìm gốc cây và đá để bám. Độ dốc cao đã đốt sức của các thành viên trong đoàn, thời gian đi và nghỉ đoạn này gần xấp xỉ tỷ lệ 2-1. Rồi đến đoạn leo ngược suối với những tảng đá to thô nhám, may mà thiên thời không mưa gió nếu không sẽ không biết phải vượt đoạn này thế nào. C sủi và nước được dùng để dopping liên tục cho mọi người.
    Đến một điểm nghỉ, ước chừng sắp lên đỉnh, ba thành viên trong đoàn quyết định giương lá cờ tổ quốc lấy tinh thần chinh phục đỉnh cao. Những lá cờ đỏ nổi bật trong màu xanh của cây cối và mau xám của đất đá và rêu. Màu đỏ rõ ràng là màu của sự hưng phấn và kích thích, các thành viên bắt đầu có cảm giác thành công.
    Hết đoạn ngược suối là những đoạn đường núi với độ dốc nhỏ hơn, cây cối hai bên đường mòn mọc rậm rạp um tùm. Để lên được tới đỉnh phải vượt qua một số đỉnh núi khác, đi lên rồi đi xuống. Cảnh vật từ trên cao nhìn xuống đã làm nức lòng người đi. Có cảm giác như đang ở trên một hòn đảo xung quanh là nước trắng xoá và phía xa là các hòn đảo khác. Khi cả đoàn vừa chui ra khỏi rừng trúc, bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống làm đội hình náo loạn, may mà cơn mưa chỉ kéo dài trong khoảng 10 phút rồi tạnh hẳn. Thời tiết thật hài hoà, không hề sớm hơn hoặc muộn hơn một chút.
    Thẳng đường mòn tiến tới, đỉnh Fan đã ở ngày trước mặt, Hậu đội đi cuối đã nghe thấy những tiếng rú sung sướng của Tiền đội, cuống chân bất chấp nhịp thở loạn dốc sức cán đích.
    11h05: Đặt chân lên đỉnh Fansipan, độ cao 3143m so với mặt nước biển, nóc nhà của Đông Dương.
    Người ôm người, mây cũng ôm người. Cảm xúc thăng hoa tuôn trào bằng những tiếng hú, những nụ cười mãn nguyện, những ánh mắt sáng lấp lánh, những vòng tay ôm lấy vòng tay. Niềm khát khao ấp ủ bấy lâu nay đã thành hiện thực.
    Bản Quốc ca được cất lên cùng những lá cờ tung bay trong gió.
    ?oTừ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.!?
    Chai rượu được truyền tay nhau làm ấm lòng và tăng thêm hưng phấn của người trên đỉnh núi.Máy ảnh được bấm liên hồi.
    Sau giây phút thăng hoa của cảm xúc, cả bọn nhớ đến người thân ở nhà đang lo cho từng bước chân của mình. Điện thoại được sử dụng hết công suất. Vina lúc có lúc không nhưng Vietel quá ổn, sóng căng đầy. Cha mẹ, anh chị, bạn bè được thông báo tin chiến thắng cùng chia vui với cả đoàn.
    Sau khi niềm vui đã được chia sẻ và nhân lên gấp bội, một số kẻ tranh thủ chụp ảnh còn một số kẻ khác tự dưng thấy lòng mình trùng hẳn xuống. Những giọt nước mắt sung sướng vì hạnh phúc lăn rơi, những ánh mắt hướng về phía xa.
    Kẻ nào đó nói rằng những lời chúc trên đỉnh Fan dễ thành hiện thực lắm. Cả bọn ôm nhau chúc cho năm mới với những điều tốt đẹp nhất, lời chúc những đỉnh cao mới cả về tinh thần và sự nghiệp, lời chúc cho những điểm đến mà đôi chân chưa đặt tới. Không quên những lời chúc tốt lành cho gia đình, bạn bè và người thân.
    Trên đỉnh Fansipan lúc đó còn một đôi vợ chồng già người Pháp ở độ tuổi 60 và một anh Hướng dẫn viên. Người chồng cùng chung vui với đoàn bằng một ngụm rượu.Khi cả bọn cất vang bài Quốc ca, cả hai vợ chồng đều rất thích thú. Cảm xúc trước đó của họ thể hiện ra chỉ là sự tò mò về khung cảnh chứ không có cảm giác hãnh diện như đoàn mình, có thể vì tuổi tác và cũng có thể họ cô độc hơn đoàn mình. Chợt nghĩ nếu ở trên đỉnh này với một người thôi thì cảm xúc chắc cũng khác nhiều. Tuy nhiên cũng phải cảm phục họ vì sức khoẻ, không biết đến tuổi đó đoàn mình có còn có ý định leo Fan?
    Các anh người Mông đang chuẩn bị một bữa trưa độc đáo cho cả đoàn: Bánh ngọt nhân táo. Theo sự bầu chọn chủ quan thì đây là món ăn tuyệt nhất trong suốt chuyến đi. Thế mà có một vài kẻ tưởng rằng chỉ là bữa phụ mải vui ăn qua quýt nên buổi chiều về cạn năng lượng vào thời điểm nguy kịch nhất.
    Theo lịch trình bàn bạc từ trước với cả đoàn, HDV đưa ra lịch 13h xuống núi và đương buổi chiều chỉ mất 1,5 đến 2h đi đường, tâm lý cả bọn rất thảnh thơi. Nhưng mới đến 12h30 bác này đã giục cả đoàn khởi hành. Cả bọn thấy bất bình vì sự thay đổi này, quyết định theo như kế hoạch ban sáng đã đề ra. Đây là mục đích của chuyến đi và đã mất mấy ngày trời vất vả không phải chỉ được nán lại ít thời gian như thế. Bác HDV không hài lòng, ngoảnh trước ngoảnh sau đã thấy xuống núi mất cùng mấy anh người Mông rồi. Một hành động không thể tưởng tượng nổi về trách nhiệm của một HDV.!!! Khi mọi chuyện đã tốt đẹp thì cả đoàn mới gỡ gạc cho bác HDV này bằng lý do bác ta bị ốm và tự bác xuống được đến điểm nghỉ tối là may mắn cho cả đoàn lắm lắm rồi.
    12h45: Sau khi trình bày một đoạn ?o Đường đến ngày vinh quang? để thu âm tại Studio Fansipan, cả đoàn bắt đầu xuống núi, sớm hơn dự kiến vì đã có một vài thành viên đã theo chân đoàn của Ban tổ chức.
    Qua một đoạn gặp anh Mã A Câu đang ở lại đợi đoàn, anh lại nở nụ cười làm yên lòng cả đoàn.
    Cảm giác chiến thắng vẫn trọn vẹn trong mỗi người nên chặng xuống là chặng của những khúc khải hoàn. Tiếng hát vang vang của mọi người cùng hoà âm với những tiếng cười vui. Người trước xướng, người sau phụ hoạ. Đủ các loại giọng từ nam cao tới nữ trầm, từ trong tới khàn, từ già tới trẻ. Một danh sách phong phú về đủ các thể loại đã từng xuất hiện trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Sự sáng tạo có dịp thoát thực: ?oĐông Trường Sơn nối?.Tây Trường Sa?. Đỉnh cao là một bản Acapella với đủ các bè cao thấp, tranh thủ trong lúc nghỉ lấy sức : ?oTrống Cơm?. Bản này sau khi nghe lại được đánh giá là một trong những bản hay nhất của chuyến đi. Bản nhạc đã được lưu vào Viện Bảo tàng Fansipan Mùa xuân.
    Tuyến đường xuống có độ dốc lớn, cả đoàn thường phải dùng những những cây trúc ven đường làm dây leo, không biết chiểu theo bộ luật nào đó thì hành động đó có phạm vào điều luật nào về bảo vệ và gìn giữ rừng không? Trên đường đi gặp một đoàn du khách người Nhật đang nghỉ chân. Đoàn này các thành viên khá cao tuổi, ước chừng cũng ngoài 50. Chỉ kịp hỏi thăm thời tiết trên đỉnh và chúc nhau một chuyến đi tốt lành. Đi quá chừng nửa giờ nữa thì gặp những chiếc lều du lịch nằm ngay trên đường đi. Bãi đất rộng đoạn sau có vài anh người Mông đang nhóm lửa, thổi đệm. Hoá ra là điểm nghỉ của mấy bác Nhật ban nãy. Họ nghỉ ngay cạnh một nguồn nước suối, cả bọn tranh thủ đổ xăng cho đầy các bình mang theo. Hỏi chuyện mấy anh người Mông đoàn kia thì được biết phải 3 tiếng nữa mới tới được điểm nghỉ, bây giờ là 14h55. Cả bọn bắt đầu giục nhau rảo bước. Ngọc Anh mất tích trong nhóm cuối mà đồng chí này đăng ký tạm trú từ mấy ngày hôm nay. Hình như đồng chí đã quyết tâm giành áo vàng chặng này theo bác HDV. Mọi người lo lắng.
    Qua chặng đường núi là đến đoạn xuôi dòng suối khô, đường đi giống đường leo lên nhưng chỉ khác là cả đoàn đang đi xuống, đỡ mất sức hơn nhưng nguy hiểm hơn, chỉ cần trượt chân là có thể bán mông cho đất bán răng cho đường ngay. Những đôi chân chưa tỏ ra mệt mỏi và không hề có một sơ xuất nào xảy ra.
    Theo như lịch trình thì chặng này chỉ mất ít hơn 2h nhưng bây giờ đã gần 17h mà vẫn chưa thấy làn khói xám nào bay lên. Cả bọn đã xác định được sự thiếu chính xác của thông tin do HDV đưa ra nhưng cũng không khỏi hoang mang. Hỏi anh Câu thì phải gần 2h nữa mới tới điểm nghỉ. Sức lực một phần do hát hò và cười nói đã xuống nhiều. Sự lo lắng phải đi rừng khi trời tối bắt đầu xuất hiện khi chỉ có một vài người mang theo đèn pin, những đèn khác đã gửi các anh Mông mang hộ.
    ?o Không khói hoang hôn cũng nhớ nhà?
    Đoạn rừng cháy hiện ra khi cả bọn ra khỏi rừng và bắt đầu theo đường nhỏ vượt qua những đỉnh núi với những bụi cây thấp nhưng rậm rạp. Đoàn tách làm hai toán, toán đi trước bắn ngược lại toán sau, toán sau bắn với lên toán trước. Cách nhau chỉ khoảng 5 phút đi bộ nhưng cách nhau cả một lưng đồi và một khoảng không rộng lớn đất trời và mây gió. Quang cảnh xung quanh quá đẹp làm những tay súng không thể kiềm chế cho dù lời giục dã vẫn liên hồi ngay sau lưng. Thỉnh thoảng toán đi đầu phải dừng lại đợi và vẫy tay réo giục toán đi sau.
    Cả bọn tỏ ra lo lắng thực sự khi đi xuyên qua một đoạn rừng nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ cao và tán lá rộng, ánh sáng bị tán lá che yếu hẳn làm tăng thêm cảm giác bóng tối đang dần bao trùm. Cả đoàn không ai bảo ai lầm lũi đi, nghỉ rồi lại đi. Tuttit nét mặt tái nhợt do hạ đường huyết, chỉ còn một chút nước C sủi để lấy sức. Nhóm đi sau dùng chiêu thức cuối cùng, hát vang để làm vững bước bạn đường.
    17h55: Mừng rỡ khi nghe thấy tiếng hú của những người đi trước: ?o Đến trại rồi.!?
    Điểm nghỉ nằm cạnh một con suối, một số lều đã được dựng. Bác Toàn HDV kiệt sức nằm trong lều. Dưới một cây to, các anh người Mông đã nhóm một bếp lửa để nấu cơm tối. Bếp lửa ấm quyến rũ một số kẻ lượn quanh hong giầy tất. Mọi người bắt đầu nhận lều và túi ngủ.
    Trời bắt đầu tối hẳn. Minh toe lấy lửa ở bếp dưới, kiếm củi đốt thành một đống lửa để chiếu sáng chỗ ăn tối. Anh em cùng phụ giúp Minh toe kiếm củi để chuẩn bị một đêm lửa trại. Củi được tha về khá nhiều. Bạt ăn đã được trải ra nhưng chỉ dùng để đồ ăn, mỗi người một âu nhựa cơm, tự lấy thức ăn ra ngồi quây quanh bếp lửa. Đồ ăn hôm nay cũng quá thừa thãi cho những cái dạ dày nhưng không thừa cho những con mắt. Thịt bò, thịt lợn, đậu hà lan, nem rán. Rất nhiều kẻ ôm đầy một bát để không thể trăm phần trăm để rồi phải đầu hàng một cách no say. Bữa tối kết thúc rất có hậu.
    Minh tin xung phong đi lấy nước cho mọi người, anh này do vô tình hay không chịu được cuộc sống không tắm rửa đã đổ mình xuống dòng suối cạn, phải lên bếp lửa hong khô.
    Dưới suối, các anh người Mông phát hiện có nòng nọc, những con nòng nọc to bằng 2 ngón tay. Câu, Dũng và Chữ đang săn nòng nọc. Họ bắt được thêm cả một chú ếch. Tối nay thực đơn có thêm món nòng nọc và ếch nướng, có một vài kẻ ngồi chờ món tráng miệng để rồi cũng hoá ếch.
    Đêm. Các anh người Mông và bác HDV đi ngủ sớm. Cả đoàn ngồi quây quần quanh đống lửa để kéo dài thêm ngày quan trọng hôm nay. Đồng chí Câu trẻ cầm nến đi lang thang bị túm vào ngồi cùng cả hội. Những kẻ tò mò bắt đầu tìm hiểu văn hoá người Mông. Những câu chuyện về dựng vợ gả chồng, chợ tình, ma chay cưới hỏi, cách thức làm ăn, lễ hội, tổ chức hành chính?của người Mông được Câu phổ biến kiến thức cho đồng bào Kinh. Bên cạnh đó là những câu chuyện so sánh của Hùng báo về văn hoá của người Thái.Khói bay làm cay mắt một số người nhưng không ai muốn nhúc nhích. Những cây pháo hoa nhỏ được đốt lên làm lung linh cả đêm lửa trại. Từng cây pháo hoa cháy rực rỡ hết mình.Hàng chục cây pháo cùng khoe mình đủ màu sắc đỏ tím vàng xanh... Chưa bao giờ thấy pháo hoa đẹp như thế. Những khuôn mặt đằng sau những tia sáng cũng bừng sáng ngời. Đêm tuyệt đẹp.! Và đoàn mình cũng thật tuyệt.!
    ?o Save the best for last?
    22h00: Lửa bắt đầu yếu, hội làng quyết định hoạt động tự do để những cơ thể mệt mỏi có chỗ dựa. Một số kể tiếc nuối đống lửa níu lại chát chít. Nhứng kẻ khác chui vào lều thư giãn.
    Sweet dreams.!
    To be continued.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 08/02/2006
  2. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo ơi, cô giáo viêt hơi ngắn . Cảm xúc của cô giáo cao siêu thật, em đọc mà thấy mình trần tục quá, hức hức ....
    Làm vài cái trên fan nữa cho mọi người thay đổi không khí, chốt hạ các thể loại lời cảm ơn thân bằng cố hữu, bạn bè, quan khách gần xa ..... :)
    @please try again : yêu cầu MC vào ổn định ngay tình hình forum, để bà con làng xóm có thể theo dõi được dễ dàng hơn, mấy đứa bạn em đang bảo chúng nó khó follow lắm :))
    @hilton : em thấy shot bác và lá cờ xứng đáng làm bìa sách được đấy. Trông hơi bị vĩ đại, em ghen tỵ với bác đấy.
    [​IMG]
    Và chúng ta là người chiến thắng ...........
    [​IMG]
    Tư thế này trông hơi kỳ cục mọi người nhỉ, hôm off phải bảo đồng chí này đứng lại ....
    [​IMG]
    Nhảy múa cùng bánh táo và sương mù trên nóc nhà Đông Dương ....
    [​IMG]
    Và rượu nữa chứ ....
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ảnh ngày thứ 2 nào:
    Ấn tượng đầu tiên trong ngày là Vàng A Câu đảo cơm rang trên bếp lửa hồng
    [​IMG]
    Chảo cơm rang hấp dẫn quá đi mất
    [​IMG]
    Khiến dân làng chen chúc nhau xếp hàng chờ cơm
    [​IMG]
    Để rồi hối hả thu xếp đồ đạc tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    Mọi người đang giơ tay vẫy chào ...
    [​IMG]
    Người Mohican cuối cùng
    [​IMG]
    Lại dốc cao, dốc xuống thăm thẳm, dốc khúc khuỷu
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng ! Chúc mừng !
    Nhìn thấy rồi ! Đã nhìn thấy .
    Ít nhất có 3 người quen . Trong đấy có 2CBN .
    Chúc mừng Tút tít và cô Blu Xanh lét ! Fansipan muôn năm .... !
    Khà ................... Khà ..................................
    Thêm nữa có chú gì ấy ??? ở bên box Bit 100% . Chúc mừng ! Thực ra chú ấy còn nợ trận rượu nên anh nhớ lắm .
    Bật mí thêm tý gọi là khoe hàng : trong chuyến Fan vừa rồi có 2 Dũng sỹ A pa chải ( Tút và Blu ) , một vinh dự cho cả đoàn Fan đấy . Đến tận bây giờ mới thèm leo Fan cho đủ bộ sưu tập chăng ????
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 08/02/2006
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ 2 của ngày thứ 2
    Những diễn viên xiếc tập sự
    [​IMG]
    Những giây phút thư giãn bên dòng suối trong vắt, có tiếng chim líu lo, có làn gió mát, có cả hơi thở nóng hổi của người bạn đồng hành
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại leo dốc, dốc cao mấy mặc dốc, ta vẫn ngẩng cao đầu
    [​IMG]
    Đôi lúc ta nổi hứng làm Tarzan, chỉ còn thiếu Jane thôi,
    [​IMG]
    Đại hội võ lâm khai mạc giữa rừng già Hoàng Liên
    [​IMG]
    Và kết thúc bằng cuộc thi Người đàn ông quyến rũ nhất dãy Hoàng Liên
    [​IMG]
    Làm trai cho đáng nên trai
    Thử sức gánh đá, đội trời mà coi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai chị em họ nhà Macro với những hành động kỳ quặc
    [​IMG]
    Đố biết chân ải chân ai
    [​IMG]
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ 3 của ngày thứ 2 - Một ngày đầy sóng và gió
    Sóng là đây, hai con dê suýt húc nhau chỉ vì một cô nàng
    [​IMG]
    Trong khi còn phải leo những cái dốc bằng 4 chân, thiếu mỗi cái đuôi nghoe nguẩy là đủ bộ
    [​IMG]
    để bò được lên đến đỉnh 2550
    [​IMG]
    Dáng đứng tự hào, dáng đứng Fansipan
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại gần với nhau, cho nhau hơi ấm nào
    [​IMG]
    Vài giây loé sáng của các đồng chí đi chốt hạ cho đoàn, các ông này toàn tranh thủ ham vui chụp ảnh bét nhè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng không hề quên nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ cho đoàn khỏi những phần tử nghi vấn
    [​IMG]
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ 4 của ngày thứ 2, post nhiều phê quá đi mất
    Phê tĩ tã khi bò lên đến điểm nghỉ ăn trưa
    [​IMG]
    Các bác porter thì không nghỉ mà lại xuống núi 1 km để lấy nước, Chúa lạy tôi
    [​IMG]
    Giao lưu Kinh - Mông về vấn đề ngôn ngữ học
    [​IMG]
    Chân dung bác Toàn - HDV - 1 huyền thoại của chuyến đi Fansipan đợt này. Ai đã gặp anh không thể nào quên và có lẽ cũng không muốn gặp lại. A men.
    [​IMG]
    Chân dung đôi bạn lính trẻ
    [​IMG]
    Một chuyện xô xát vì miếng ăn suýt nữa trở thành án mạng trong rừng già
    [​IMG]
    Hoá ra trên tận rừng già Hoàng Liên vẫn có bán cá xếp hộp
    [​IMG]
    Eo ơi, ăn uống gì mà dữ tợn vậy
    [​IMG]
    Khi mà kẻ ăn không hết, kẻ lần chẳng ra
    [​IMG]
  8. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đội ơn bác DuGia đã chúc mừng đoàn em nói chung và nhận ra em nói riêng. Để hôm nào có dịp em sẽ trả nợ bác bữa rượu và fạt bác vì đã không nhớ được cái tên ngắn ngủi của em.
    Chuyến leo Fan lần này cũng một fần vì đợt đi Văn Chấn bác hỏi em đã leo Fan chưa và em chỉ biết cắn răng chịu trận.
    Năm mới chúc bác và đội CBN sức khoẻ, thời gian và xăng để đặt chân tới những điểm đến mới.!
    Hẹn gặp lại bác trong những chuyến đi.!
    Kính bác.
    Em Linh nhé bác.
    La vita è bella.!
    FC.
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ mấy của ngày thứ 2 rồi nhỉ, mặc kệ, post tiếp thôi
    Ăn trưa xong, chúng tôi lại lầm lũi lên đường
    [​IMG]
    Giữa rừng già hết nước thì làm sao nhỉ, quá đơn giản
    [​IMG]
    Những phút giây giải lao thật tuyệt vời
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tâm trạng những người phải đi chốt hạ
    [​IMG]
    Đi chốt hạ là để cảnh giới và bảo vệ bà con đấy
    [​IMG]
    Bên sườn Đông, là em Sa Pa
    [​IMG]
    Bên sườn Tây, Lai Châu xoè tay đón chúng ta
    [​IMG]
    Lại vẫn là những gương mặt quen thuộc của những kẻ chốt hạ ham vui
    [​IMG]
  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ n của ngày thứ 2 - Trên đỉnh 2900
    Lên đến đỉnh 2900 rồi bà con ơi
    [​IMG]
    Tuta ơi, nhìn gì mà dữ dằn vậy ta
    [​IMG]
    Những phút giây sung sướng khi anh chị em lên đỉnh
    [​IMG]
    Dáng đứng Fansipan Mùa xuân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mây ôm ấp núi, người càng muốn lại gần ôm ấp người
    [​IMG]
    Ông Minh cao ơi, cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ
    [​IMG]
    Cô bé này muốn nhảy bungy xuống chân núi hử
    [​IMG]
    Khen ai khéo đẽo đá tạc nên cổng trời này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này