1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    While trying to retrieve the URL: http://www.freewebs.com/langbatkyho2004/VOC014.WAV
    The following error was encountered:
    Unable to determine IP address from host name for www.freewebs.com
    The dnsserver returned:
    Name Error: The domain name does not exist.
    This means that:
    The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
    Check if the address is correct.
    Bác kiểm tra lại giúp với. Cả 2 file đều như vậy
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tớ kiểm tra rồi, có sao đâu nhỉ, hay là đồng chí dùng proxy. Mọi người xem thử dùm luôn nhé, nếu có trục trặc gì thì báo luôn.
  3. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Mọi người check mail đi, tớ gửi cho tất cả hai bản này cho tất cả rồi đấy.
    Trong này hầu như chỉ có ảnh của Hậu đội, anh chị em tTiền và Trung đội lên tiếng đi chứ? Trăm hoa đua nở đi bà con ơi.!
    Chị em không thấy để cảm xúc tuôn trào nhỉ?
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục công hiến cho dân làng vài hình ảnh chân thực nhất quay trực tiếp trên đỉnh Fansipan. Những ai chưa lên Fan đề nghị chuẩn bị sẵn khăn giấy đề phòng rãi rớt chảy lòng thòng vì thèm khát.
    http://www.geocities.com/hminh1180/OUTPUT_P1070257.wmv
    http://www.geocities.com/hminh1180/OUTPUT_P1070264.wmv
    http://www.geocities.com/hminh1180/OUTPUT_P1070315.wmv

    Hiện giờ Geocities.com đang bị block bởi Firewall nên bà con muốn down phải dùng proxy (ở Firefox, vào Tool - Option - General - Connection Setting - Manual connection và điền thông số proxy vào)> IP Proxy lấy từ www.proxy4free.com hoặc search Google ra cả rổ.
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 10/02/2006
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mọi người thử nghĩ đặt tên cho nhóm mình nhỉ.....
    Đặt tên cho có bản sắc riêng...hé..hé....
    Mình thử đặt vài tên nhé:
    Nhóm FXP -Sô cô na
    Nhóm FXP - Múa cọc
  6. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ tư, mùng 8 Tết, 05- 2- 2006, ngày cuối cùng,
    Trời mưa tầm tã cả đêm, bốn mặt bạt lều đều ướt nhoét, cả nền cũng đã bị thấm ướt làm túi ngủ cũng ẩm theo. May mà đêm qua là đêm cuối cùng, nếu không sẽ phải chung sống với sự ẩm ướt khó chịu này.
    7h hơn: Đã có một số người thức giấc nhưng chưa ai bò ra khỏi lều vì chưa nhìn thấy ngọn lửa của các anh người Mông. Có kẻ cố ngủ nướng, có kẻ buôn chuyện. Tiếng rì rầm phát ra từ tất cả các lều. Minh toe đánh thức những cặp mắt đang cố níu kéo màn đêm bằng đủ các thể loại nhạc bát nháo.
    Các anh người Mông cũng bắt đầu công việc thường nhật. Trong hoàn cảnh trời mưa như vậy mà họ vẫn có thể nhóm được một bếp lửa cháy rực để nấu bữa sáng. Cái bọn chỉ biết bật bếp ga làm lửa nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Bữa sáng gồm một mỳ tôm úp và một trứng luộc. Có vẻ mỳ tôm là món yêu thích của đơn vị tổ chức vì tính gọn nhẹ dễ mang.
    8h30: Cả bọn ăn sáng dưới một tấm bạt căng tạm làm nhà ăn. Trong rừng lạnh, dưới trời mưa thì bất cứ món gì nóng sốt đều trở nên ngon lành bất ngờ. Xong bữa sáng, công việc thu dọn đồ đạc cá nhân bắt đầu. Những bộ quần áo mưa ngủ yên trong suốt cuộc hành trình sáng nay bắt đầu được chui ra khỏi balô. Bác Toàn HDV vẫn chỉ khoác mỗi lá cờ tổ quốc thay áo mưa.
    Mỗi người đều tự trang bị cho mình một cây gậy trúc để trợ lực trong thời tiết mưa gió và đường trơn.
    9h40: Cả đoàn lên đường.
    Một số anh người Mông ở lại sau thu dọn lều bạt. Cả đoàn nối hàng một theo nhau trên con đường mòn ướt bùn. Cây gậy trúc tỏ ra rất hữu ích, bằng chứng là chưa có kẻ nào bỏ đoàn chơi trò vồ ếch.
    Ngọc Anh, kẻ sau này được bầu chọn là Người đàn ông của tour, đã chứng tỏ bản lĩnh từ ngày hôm qua khi bứt phát từ đỉnh xuống với vị trí đầu đoàn. Sáng nay anh này cũng đang hạ quyết tâm giành danh hiệu áo vàng chung cuộc và đã dẫn đoàn mặc dù không có còi ủ.
    Đi được gần một giờ đồng hồ thi trời bắt đầu ngớt mưa và dần tạnh hẳn. Bà con bắt đầu cảm thấy bí bách và lần lượt thay nhau thoát y giữa rừng.
    Đường đi xuống theo tuyên Trạm Tôn khá dễ đi với nhiều đoạn có cả bậc thang và tay vịn bê tông được thiết kế như những cây tre. Đây là đường đi qua một đoạn rừng cháy khác với nhiều thân cây đen không lá khẳng khiu giữa trời, thấp bên dưới là rừng cây xanh ngát có độ cao mới chừng ngang eo thân cây cháy.
    Những giọt mưa đọng lại trên những cành cây khô đã níu chân những tay súng nghiệp dư. Kẻ quỳ kẻ khom, say mê và bất động hòng lưu lại những khoảnh khắc ngắn ngủi của vạn vật.
    Vượt qua hết những đỉnh núi, con đường mòn dẫn vào khu rừng bảo tồn các loài cây của dãy Hoàng Liên. Phần lớn đều là những cây lâu năm với độ cao đến ba bốn mươi mét, tất cả đều có biển ghi tên tiếng Việt và tên khoa học. Tuyến đi qua rừng bảo tồn này có khá nhiều dốc và vì đường vẫn còn ướt và trơn nên cả đoàn rất cẩn thận.
    Bỗng chợt có một âm thanh đánh dấu sự kết thúc của bốn ngày ba đêm tươi đẹp, âm thanh của thế giới văn minh khói bụi: Một tiếng còi xe.! Tiếng còi mang lại đồng thời cả hai cảm giác: Mừng và tiếc nuối.
    11h05: Trạm Tôn.
    Cả bọn tụ tập ở ta luy phía cuối sân đá để chụp ảnh tập thể với font nền là cánh rừng Hoàng Liên và đỉnh Fansipan giờ đã ở sau lưng. Bác Toàn giục liên hồi gọi đoàn xuống Thác Bạc để đón xe đi về mà không biết em xe mà bác gọi phải gần 2 tiếng sau nữa mới tới. Cả bọn vẫn cố chụp thêm được vài kiểu cùng với các anh người Mông ở cổng chính.
    Chuyến đi thành công tốt đẹp.! Không ai phải bỏ cuộc, không ai bị lạc, không ai bị xây xát, không có bất cứ một sự cố xảy ra?.Và tất cả đều tươi rói cho tới giây phút này.!
    Hẹn gặp lại Fansipan.!
    To be continued.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  7. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề cử tên FANSIPAN 69 MÙA XUÂN.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ ý kiến Trưởng đoàn và bổ sung thêm thành:
    FXP - 6+9 khoảnh khắc mùa xuân
  9. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên để là FXP 69 thôi cho nó có nhiều nghĩa
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ÚI giời ơi là giời ơi. @visual(hay còn gọi là Vi Rùa) máu nhểy. HỢ hợ.

Chia sẻ trang này