1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Quê nội của em !!!
  2. Free_as_the_bird

    Free_as_the_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cả nhà ta đã thống nhất đặt tên cho đoàn ta là: Fanxipan 69. Vậy nhờ các mod đổi giúp tên topic thành: Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69
    @hilton: thanh củi bác nhìu ghen, em lập ra topic này đâu có mưu cầu lổi tiếng, kô ngờ bác mới làm ảo thuật 1 tí mà em đã có ngày hôm nay, ôi sướng qué khớ khớ. Lần nữa em xin cắn giò cắn chả cảm tạ bác rất nhiều
    @all: hôm nay nhậu no căng rún pà kon ạ
  3. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Done
    Mạn phép các MOD ở đây trong vòng 3 ngày. Các bác cứ "tranh thủ" nhé
    Phù ... Thế là trời đã sáng. Đói meo bụng
    Được PleaseTryAgain sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 11/02/2006
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đã mang tiếng là pót bài sến, đú phát nữa cho sến toàn tập luôn.
    Có hai lần mình chạm tay vào lớp rêu xanh phủ dày trên đá, êm mượt và rất lạnh. Chẳng hiểu tại sao?
    Lại hơn một lần mình ngửi thấy mùi hoa lan, ngọt dịu lan tỏa rất nhanh trong không khí, lúc bấy giờ toàn thây đã mệt nhoài nhưng cũng không thể không cầm lòng mà đứng lại, cảm giác như có điều gì rất cũ nhoi nhói trong lòng? Cũng chẳng hiểu vì sao??
    Có một loại lá rất hay ho, mọc sát đất,cánh mỏng lại rất xanh, bứt khỏi cành thấy ngay mùi thơm như mùi lá cúc, hăng hăng, dịu dàng. Cũng không thể không cầm lòng mà nghĩ đến lọ hoa cúc to bự cắm trong phòng mấy hôm tết. Tự nhủ mình điên thật rồi, dạo này hay hồi tưởng? Thật chẳng hiểu nổi mình!
    Điên khùng làm sao khi nghĩ đến cái đàn mốc meo ở nhà lúc này, lại thêm gương mặt thầy giáo dạy đàn chưa già nhưng đã tỏ ra lụ khụ xuất hiện, chắc tại lần nào leo lên cái cầu thang tối om nhà thầy cũng ngửi thấy cái mùi này, mùi ẩm mục của gỗ trộn mùi lá khô hăng nồng. Ở đây bây giờ rất nhiều lá khô, lại thêm tí mưa trau truốt, cả rừng như cây gỗ khổng lồ khô mục, rỗng tự bên trong. Ngai ngái đến muốn hắt xì hơi.
    Nhỡ may có nói với ai đó, bạn bè chẳng hạn, rằng thì là mà: tao ngửi thấy mùi gió, mùi sương mù, mùi nắng lúc đi trong rừng. Thể nào cũng ăn chửi hay nhẹ nhàng hơn là : Thôi chập cheng rồi?Gia đình xã hội còn cần mày, sao điên sớm thế?.hoặc v?v?..
    Biết làm sao khi mình ngửi thấy thật, cảm xúc thì diễn tả thế chó nào được? Hay mình chập cheng nhỉ? Hô hô hô..có khi lại hay..
    Đêm cuối cùng nằm trong lều, mưa tong tỏng chạy vào người , buốt cóng từ gót chân đến đỉnh đầu, đột nhiên thấy lạnh quá đôi bàn tay, chẳng muốn nghĩ tới những vấn đề khi quay về lại phải đương đầu, cũng thôi không thích nhìn thấy gương mặt cũ rích, luôn cằn nhằn, gắt gỏng, đột nhiên thấy mệt mỏi rã dời, giá cứ thế này mãi có hơn không????
    Mình thích những ngọn lửa, ấm áp là vậy, bền bỉ là vậy? Lâu rồi mình không cháy nổi, tại sao không bùng bùng một phen xem sao???? Hé hé?mình chập cheng thật rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 11/02/2006
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    "rã dời" viết chính xác viết thế nào nhỉ???? Ôi giời ôi, chết mất. Đi học lại lớp một thôi
  6. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ui trùi, bà con cảm xúc dâng trào, mà mình thì nửa cái ảnh cũng ko post được!! sao mà...đen bạc!!
    thui thì cũng phải có mấy lời phát biểu cảm tưởng, bác trưởng đoàn gặp mình cứ lườm...với hàm ý mà em suy ra :
    "trốn tiệt đi đâu thế,ko nhìn gương post triệt để của anh mà học tập ah, có muốn bị gán cho mác "thành viên ko tích cực tẹo nào!" ko??"
    huhu,..
    @ TU, nhóc ah, ai chê ảnh em chụp xấu bảo chị đét cho 1 phát!!
    @ hậu đội: ..nhìn ảnh mọi người ở hậu đội mà mình vừa..ghen vừa tức!! hoá ra tụi này mang tiếng bọc hậu, toàn chụp ảnh lén!! lại còn kêu mệt vì phải đuôi theo tiền đội!! lại còn bác đội trưởng nữa chứ, đe nẹt anh em cấm chụp ảnh làm em chụp vội chụp vàng -> ảnh hưởng chất lượng , báo hại em ko có cái ảnh nào đáng post!!, hoá ra mấy hôm trước chụp nhoè nhoẹt , hôm cuối no xôi chán chè bắt đầu hành hạ bà con!! làm chi Blue đã nịnh nọt chụp cho vài kiểu ảnh mà vẫn..kiêu!!
    @ Tiền đội: toàn kẻ..ko ai ngờ tới lại đi nhanh đến thế!! :
    - đồng chí Hoà cứ lên ôtô là lắc lư và..live..phun thế mà lúc nào cũng hùng cứ vị trí sau lưng mấy anh..Harry Porter đầu đoàn.
    - anh Quang thì trông ..be bé mà chạy nhanh như sóc!!! đáng nể đáng nể!! từ đỉnh núi này, trung đội đã nhìn thấy bóng anh trên lưng khoác lá cờ ( may anh đeo cờ ko thì ko nhận ra anh!!) thấp thoáng ở cách đó..vài ngọn núi!!! choáng!! thậm chí trong khi bà con đang ngồi ..huýt sáo đằng tai sau 1 chặng leo toét chân thì ông anh lại góp vui bằng màn...nhào lộn!!!
    - chị Hà, chị em nhà Haihacotobuki trông dáng khá sport nhưng cũng ko ai ngờ 1 kẻ vừa từ xứ sở sương mù lạnh gía trở về chưa được 1 tháng, lại thích ứng địa hình nhanh đến thế!! tóc thì dài nhất đoàn, thế mà hình như chị chưa ..vướng vào cái gì!! (hehe, về rồi mới nói, ko ớ rừng lại phải trộm vía!!), mà rừng này có vẻ ko có nhiều ..muông thú ham mê "sắc" lắm hay sao ý, chứ ko thì chắc đã lao vào bủa vây..mỹ nhân kế này rồi!!
    - còn chị Hải, nổi cộm vấn đề papa quá lo lắng cho con gái rượu!!, Hải ta thì rất bực, n đâu biết bà con trong đoàn ghen thầm tị lén với sự quan tâm đó!! mà papa chị ý mà biết là con gái "yếu ớt" của mình lao phăm phăm trên rừng, lúc nào cũng vững vàng ở tiền đội, dù được phân công ở trung đội cùng em!!! ( báo hại em rơi rớt lại trong cô đơn, lúc thì bon chen lên đựoc với tiền đội, lúc thì rơi rụng phía sau lại với hậu đội, còn đa số là lủi thủi 1 mình trong rừng hoang núi thẳm!!!! oe..oe..oe....)
    @ hậu đội, toàn những nhân vật quyền cao chức trọng (bác Linh - đấng tạo hoá ,hihi, tại vì em ko nhớ chính xác tiếng A là gì nên copy luôn lời dịch của bác, hehe), bề dày thành tích leo trèo lê la đã đáng đựoc gắn huy chương lủng lẳng(chị Blue xanh ngắt và tutit), lại có 2 tay súng hoàng tráng là bác Minh ((langbat) và nhóc Tú (stinge) , trọng trách đi cuối lào ngờ toàn nà....bắn với chả macro!! lại còn ..tạo dáng công nghiệp rồi mới bắn!! thảm nào mà chả...hậu!! để bây giờ post ảnh như gà đẻ trứng!!
    đấy, còn mỡi cái trung đội của em thì tan tác chim muông, bác Minh say thì lúc lao như tên bắn, lúc say xỉn thì truyền từ cành trúc này sang cây tre nọ, nghe nói còn hái hoa bắt buớm ríu ran cả đường, tối về còn lãng-s-mạn cắm hoa nghệ thuật trước cửa lều!!!, bác Quang thì bon chen lên hàng đầu để chứng minh sự sắp xếp của trưởng đoàn là..sai toét!!!, bác Hùng thì vì..công tư hơi lỗn lận nên cũng thụt lùi xuống đoàn 3!!
    Thế là ?oCòn ta với..rừng già!!? thỉnh thoảng bon chen lên nhóm 1 nhưng chân yếu tay mềm bị tụt hậu, cũng đôi khi mò mẫm xuống nhóm 3 nhưng bị trưởng đoàn đuổi lên ráo riết ( chị Spica 19 oi, đi off về mới biết chị em mình bị ..cấm chụp ảnh dưới mọi hình thức vì chị em mình toàn chụp phong cảnh, mà thờ ơ với 1 cảnh.. « có hồn » hơn là...bác trưởng đoàn !!!ọe ọe...)
    Và vì thế những cảm xúc giữa rừng cũng đôi lúc được tận hưởng theo cách riêng (kiểu 1 mình), định viết 1 bài tường thuật nhưng như bàn bạc với Ngân thì đúng là rừng...chỗ nào cũng cây, chỗ nào cũng lá, chỗ nào cũng...thảo quả !!( hehe, theo cái kiểu chú thích cho lũ bạn của em Stinge, nhỉ Tú nhỉ ??), nên trí nhớ lộn xộn hết !!
    E hèm thôi thì cũng có mấy lời, chờ bài sau post tiếp...
    Được chutichh2o sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 11/02/2006
  7. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyến đi, đi thì vội vàng, đến muộn nhất đoàn! May mà anh Linh còn trách nhiệm đứng đợi! lên tàu, màn làm quen sơ sơ diễn ra, sau đó là ngồi chuyện trò nghe chị Ngọc kể về những chuyến đi trứoc của chị Giang, nể mọi người ghê,
    Rồi là lăn ra ngủ, mình được cái dễ ngủ nên lăn đâu cũng được, sáng sớm dậy, yên tâm là mình có đủ sức khỏe tối đa vì có 1 đêm ngon giấc. xuống ga là lên ô tô luôn, đến SP thì còn sớm tinh sương, phố xá vắng vẻ, hàng quán chưa mở, ko mù lắm như cái dạo mình đi trước, cả lũ sau khi cất đồ tạm ở nhà hàng, kéo nhau đi ăn sáng, ai có sức ăn 2 bát thì ăn lấy ăn để, cái kiểu gỡ gạc bù cho những ngày đói khổ đang chờ phía trước! trong lúc những người có trọng trách lớn thì mua giấy chùi, nước cho cả đoàn thì mình tót đi tìm tụi bạn, mò lên phòng chúng nó chơi,hehe, gặp bạn bè ở nơi xa xôi thật là thích!! Xong lại mò xuống nhậu tăng 2 cơm lam với mọi người ở trứoc cửa nhà thờ, cho đến khi thấy bụng dạ ko còn ních thêm gì nữa thì phái đoàn mò về, bắt đầu nai nịt, thay đồ tùm lum, chuẩn bị vào cuộc!!!
    khâu chuẩn bị ko đơn giản tí nào, 1 là hi vọng các anh porter sẽ vác hộ 1 ít nên cả nhà hì hục chia mấy túi, n rốt cục là ko được vì các anh đã bê quá nặng, thế là lại trút lại!!quần áo mặc cũng là 1 vấn đề, chuẩn bị chẳng khác nào đi lên máy bay xuất cảnh lo tính kg!! ai cũng muốn balo nhẹ nhất có thể, quần áo trên người thì cố nich cho bớt vác balo, trời thì lạnh nên khăn đơn mũ kép, chẳng ai thèm tin lời khuyên rằng chỉ vài bước chân là bà con sẽ có màn thoát y tập thể vì việc leo trèo sẽ rất nóng!!thế là lên ôtô, ôtô thì lười đi, đoàn lữ hành thì cố rốn bớt đi bộ được bước nào hay bước đó, thế là điểm dừng xe cứ mặc cả lên xuống, cuối cùng thì cũng fải xuống!! dân tình hí hởn chụp ảnh kiểu nghiêng kiểu ngửa, rồi nhăm nhăm..lên ôtô về!! (đùa tí)quên chai rượu, thế là anh Minh quay lại, nhất quyết phải uống rượu trên đỉnh!! Xuống xe, nghe lời dọa nạt của anh guide, bà con ái ngại nhìn mấy balo nặng trịch, lại 1 đợt thanh lọc nữa, vứt, bỏ, trút, ?.. chưa ai có kinh nghiệm đi nên cóc biết mưa nắng thế nào, áo mưa, áo len là những vật dụng lăn tăn nhất, bà con hỏi nhau khắp lượt, kẻ liều và lười thì bỏ lai nhiều, kẻ cẩn thận sợ chết thì nghiến răng ôm theo, nhồi balo như nhồi vịt!! rồi thì lên đường, những bước đầu tiên, mò theo đường bản Catcat.
    Thật khủng khiếp những bước lên bậc thang đầu tiên, mình đã đi 1 lầ rồi mà lần này bước vài buớc đã thở ra đằng tai! Mệt, kiẹt sức, mỏi chân,..là cảm nhận chung của cả đoàn, kẻ tử tế sợ mất tinh thần đồng đội hoặc kín miệng thì im thin thít mà lo ngay ngáy, kẻ vô tư thì gào lên:? ôi , rụng chân rồi, leo thế nào được, về thôi,?? nhưng sự mệt mỏi hiện ra trên từng nét mặt! Ai cũng lo, mới vài bước đã thế này thì làm sao lê bước tiếp cho đựoc????
    Đi tầm 10?T thì cả nhà tóm được bãi đất trống,để bù cho những bước chân rã rời, là một khung cảnh tuyệt vời mở ra trước mắt, chỗ chúng tôi nghỉ từa tựa như 1 con đê cao vời vợi, vì khi lên đến nó, mở ra ngút tầm mắt là những ngọn núi lô nhô nối tiếp nhau, còn bên dưới lại là một thung lũng trải rộng, gió mát, cảnh đẹp, nắng chan hòa, cỏ xanh mượt,? thế là mạnh ai nấy lăn, thiếu điều phệt vào bãi..trâu nữa, chứ chẳng kiêng nể gì, bò lăn bò càng, bắt đầu thi nhau cởi lấy cởi để, một số kẻ ngoan cố cứ ôm cái áo, rồi biết tay 1 lúc sau cũng phải đầu hàng thôi.
    Hóa ra chúng tôi lo hơi quá, kinh nghiệm sau chuyến đi cho thấy những bước đầu tiên trong ngày là khó khăn nhất, sau đó thì quen dần, bắt đầu rảo bước,các đội ngoan ngoãn theo tinh thần chia chác cắt cử của đội trưởng, ai hàng nào cố duy trì ở hàng đó, thun thút đi.Trời thì nóng, nắng, bớt dần, bớt dần, cuối cùng tôi mặc mỗi cái áo phông duy nhất, lúc đầu còn ngại, sau thì đành phải bỏ ra vì nógn quá, bắt đầu trò chuyện cùng mọi người, thoáng 1 cái đã đến 1 chỗ dừng lại ăn trưa, bánh mỳ ăn với pate hộp và cam nữa chứ,thấy 1 khe nước nhỏ, bà con rón rén thử rửa tay, lại còn khuyến cáo nhau đừng rửa mặt, ai biết những ngày tiếp tới, có 1 dòng nước thế này để..uống đã mừng húm!!!... nghỉ 1 lúc lại đi tiếp.
  8. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    theo lời của bác guide dẫn đường thì 5h sẽ đến chỗ hạ trại,bây giờ mới là 1h30. Cả đoàn rảo bước và lên dây cót tinh thần, ai cũng biết còn hơn 2 ngày nữa mới lên đến đỉnh, chặng đường còn xa, gian khó còn đang chờ trước mắt, những bước chân còn ít kinh nghiệm thận trọng bước? tôi thì cứ dặn mình cố mà đi cho kịp anh kịp em, đây mới là phần..mở bài thôi!!, đến đoạn nào khó leo 1 tí, lại tự nhủ ?ochắc thế này còn dễ đây, chưa tới rừng nguyên sinh cơ mà, mai chắc khủng khiếp hơn nhiều!!?,..
    đoạn đường này khó khăn cũng ko quá nhiều, rừng còn thưa thớt nên chỉ đi qua những đoạn trồng nhiều thảo quả hoặc rừng thưa, vẫn còn gặp những dòng suối rộng, xen kẽ với những chặng nghỉ nhẹ dần chai nước là bắt đầu ti toe chụp ảnh, quên mất là màn chào hỏi của..vắt!! Rừng chưa rậm, trời chưa ẩm, mà vắt đã túm ngay lấy nạn nhân đầu tiên là Ngân, bà con bắt đầu thủ thế, như kiểu bộ đội đi vào vùng được mật báo có phục kích của địch.Mỗi người phòng 1 kiểu, kẻ chưa có vinh hạnh biết vắt mồm ngang mũi dọc ra sao thì nằng nặc bắt kể ?oam tường? hơn mô tả nhận dạng hung thủ, kẻ biết rồi thì cứ 5 phút kiểm tra hiện trường chân tay 1lần. sau khi nhiều chiến sĩ bị rơi vào ổ mai phục của vắt, chị em ta chuyển chiến lược: phòng còn hơn là chống!!! thế là dầu gió, cao, thuốc chống muỗi,..trộn nháo nhào để ra 1 dung dịch mùi ?oko ai ngửi nổi thì vắt cũng ko chịu nổi!!?, yên tâm nhịn thở bôi lấy bôi để, bà con lại lên đường, thế mà trong cảnh?chống vắt bối rối, lại có kẻ chẳgn ra tay giúp chị em..bôi (hehe, nói thế chứ ai cho bôi hộ mà bôi!!), lại còn tí toáy chụp ..chân dung vắt!!!
    đi sâu hơn, cảm giác thích thú nhất là bù cho việc cứ cắm mặt xuống đất đi, là mặt đất rải đầy cánh hoa tím hồng, như là mình đang đi sau 1 đám cưới rải xác pháo hồng, hay rẽ vào 1 con ngõ nhỏ rắc đầy xác pháo ngày xuân, làm mình nhớ đến những ngày Tết được đốt pháo, chạy qua chạy lại trong con ngõ mù mịt khói pháo nhà Bà nội xưa,?nhớ!!! Nhân tiện liên tưởng, lại nhớ đến những ngày trước Tết dạo vườn đào Nhật Tân xưa, len lỏi cố gắng ko làm rung những cành đào nụ chúm chím, sợ làm rơi rụng những cánh hồng, nhìn xuống chân lơ thơ cánh đào vương,?thế mà thật bất ngờ, đi trong cánh rừng,cảm giác Tết và mùa xuân lại trở lại nhờ những cánh hoa đỗ quyên vương vất ấy!!! dù được mấy bà chị quảng cáo ko mấy phần thi vị ?ohoa to bằng bát nước mắm!!? nhưng thấy có cảm tình với hoa Đỗ Quyên hẳn, dù sao, ngọn núi nơi chúng tôi nhắm tới, có cái tên Fanxipang ?" nghe nói nghĩa là hoa Đỗ Quyên!! Dân tình giảm tiến độ nhất là vì những vụ nghỉ uông nước khá dầy đặc vì hôm nay trời cũng nắng nóng, lại thêm vì bà con ham mê chụp hoa, chụp cỏ ( và cả một số kẻ háo danh tạo dáng chụp ảnh nữa, nhỉ, ?okẻ mà ai cũng biết là ai? nhỉ? Héhé?)
    3h 30?T Đang lượn vòng quanh 1 bông Đỗ Quyên lòa xòa xuống gần mặt để tìm view chụp cận cảnh, thì nghe tiền đội rú lên: đến chỗ nghỉ rồi!!! Tốp còn lại..dớn dác nhìn quanh, uh thì đi rồi nghỉ, nghỉ rồi đi, có zì mà gào to thế nhỉ ??...sau khi nhìn cảnh bếp củi đã nhen, lều đã dựng, hỏi đi hỏi lại mấy lần, mới ...chấp nhận sự thật ..đến nơi hạ trại ăn tối lúc..3hrưỡi chiều !!! (giờ mà ở thành phố khéo còn đang ngủ trưa rốn !!!) Choáng !! chẳng hiểu bà con thế nào, mình thì cứ hồi hộp chờ xem đoạn cực kỳ gian nan, cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ hiểm trở lúc nhập nhoạng, thì chưa kịp xong mở bài đã bàng hoàng thấy...kết luận !!! thôi thế thì nghỉ chứ tội gì !!!! hết ngày đi thứ nhất !!
  9. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    "Việt Nam ơi, chúng ta đã đến ngày vinh quang ..."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Điệu quá cơ "
    [​IMG]
    Được PleaseTryAgain sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 11/02/2006
  10. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hik hik. Đọc xong bài của em Ngọc Bờ Lờ (BLUE) không hiểu là em ý ....hập ..heng hay mình chập cheng nữa . Cả nhà có ai có cái búa nào không đập cho tui một phát vào đầu cho nó tỉnh

Chia sẻ trang này