1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , moị người thổ lộ tâm tình muộn quá, em đã post gần hết ảnh rồi còn đâu. Bây giờ mà post đoạn cuối thì bà con xem chắc chẳng hiểu gì cả. . Đành để sau vậy, mọi ngưòi bày tỏ cảm xúc chèn thêm mấy cái ảnh cho nó sinh động nhé, ai cũng có đầy đủ rồi, cứ up thoải mái không ai đòi bản quyền đâu
    @chu tichh2o : cám ơn chị nhé, nhưng em kệ cái bọn ko bít thưởng thức nghệ thuật đấy ( .... ke ke ke .... ) mình chụp xấu thế nhưng vẫn có lẽ còn hơn 1 số nhân vật có mỗi mấy cái lấy ra dọa nhau và 1 số đồng chí với lý do là không có máy ( ... blue và tút tít , đồng ý với em không nhỉ , khì khì ??? ... )
    @bác Du Gia : em ( ko biết phải xưng hô với bác thế nào, nếu theo như tút tít mà bác U50 thì phải đúng là phải gọi bác xưng cháu, nhưng như thế này cho bác trẻ ra nhé, nếu bác không thích cũng đừng giận ) Lúc nào rỗi rãi mời bác quay lại vào đây chơi, em hứa sẽ không ném đá như lần trước đâu, hu hu, xin lỗi bác lần nữa .
    Ah quên, đấng tạo hóa và quần đùi đỏ ơi, chiều nay quân em chắc chỉ được 3,4 chú là may,, nếu không thì có mỗi mình em, có gì đến ghé với các bác vậy. :)
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quả thật đọc bài em spica xong thấy không còn lời nào để tả nữa. Hic hic, tự nhiên thấy mình ăn nói tẻ nhạt dã man.
    Trước nay chỉ nghe thấy trường phái thơ điên, hình như có bác Vũ Hoàng Chương thì phải. Giờ mới biết là có cả Trường phái Văn điên nữa. Cảm ơn em spica đã mở rộng thêm tầm mắt cho mình.
    Chẳng biết viết gì giờ cả, thôi hì hụi post tiếp cho hết sạch các chủ đề đi đã. Khi nào làng nước chán ngán rồi thì ta mới kể lể dông dài.
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nài nài, ông Minh to Minh tin cẩn thận nhời ăn tiếng nói nhá, ném cho 2 cục đá vào đầu hết chập cheng bây giờ. Vớ vẩn quá đi mất.
    Không tâm sự lại bảo ko tâm sự, tâm sự rồi lại bị mắng, đúng là chán chết. Nhớ đấy.#$%^&%&*(*)(_)#$$%^ ( chửi bậy)
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 11/02/2006
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, giờ mới thấy em spi nổi cơn tam bành. Thế mà mấy hôm đi Fan hơi bị nhỏ nhẹ nhỉ. May không có chú nào trúng gió đi mơ màng lung tung.
    Bây giờ là tiết mục post ảnh cho ngày thứ 3 đi Fan. Đó là một ngày không giống như bao ngày. Trời âm u, mây núi bao la. Vài cơn mưa nhẹ buổi sáng chẳng làm ai sờn lòng mà chỉ nung nấu thêm quyết tâm leo lên đỉnh Fansipan lúc trưa nay.
    Bình minh đến rồi, mau dậy bạn ơi
    [​IMG]
    Kinh nghiệm tồn tại giữa rừng nguyên sinh - Làm thế nào để lấy nước, quá đơn giản
    [​IMG]
    "Bình minh đang đến bên nơi chân trời, màn sương đêm đang dần tan.
    Bao ngàn ánh mắt đang sáng bừng lên, và không gian chan hoà ánh nắng.
    Và ta đã hát từ trong con tim, một kỷ nguyên mới đã lên
    Bao niềm vinh quang đang chờ đón ta ở đỉnh Fansipan"
    [​IMG]
    Một ngày mới bắt đầu, bao thách thức mới và niềm vui mới - E hèm, nhưng trước hết phải dọn dẹp đã.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những gì còn lại sau một đêm thác loạn - Nét mặt thẫn thờ của một nạn nhân mà nhóm phóng viên chúng tôi nhanh tay chớp được.
    [​IMG]
    Hôm nay là chúng ta chinh phục Fansipan đây - Háo hức quá đi mất
    [​IMG]
    Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn dốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ 2 của ngày thứ 3
    Nắng mới lên toả sáng rừng già âm u. Những chàng trai chốt hạ bỗng thấy lòng xao xuyến
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khí thế lên rồi thì rút cờ Tổ quốc ra đi anh em ơi
    [​IMG]
    Chương trình "Đi tìm đồng đội" tham gia cùng với chúng tôi trèo lên Fansipan
    http://img155.imageshack.us/img155/3810/10chuongtrinh***imdongdoitrenf.jpg
    Những kẻ lanh chanh cứ tưởng bở đây là Fansipan
    [​IMG]
    Nhưng còn khuya mới tới anh em ơi
    [​IMG]
    Đoàn người hăm hở chui rúc vào màn sương để đến với em Fansipan huyền thoại
    [​IMG]
    Ah đây rồi, nàng Fansipan mà trong mơ tôi hằng mong ước
    [​IMG]
    Anh em ơi, sắp tới rồi còn một chặng nữa thôi, vai đã mỏi, lưng đã đổ mồ hôi. Hò dô ta nào, hây
    [​IMG]
    Và chúng ta là người chiến thắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Để ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian lao đang chờ đón
    Và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới Fansipan ...
    Ngày đó, ngày đó không còn xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang
    Con đường chúng ta đã chọn"
    FXP 69 muôn năm!!!!!!!!!!!
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ 3 của ngày thứ 3
    Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, đã đến lúc phải tạm biệt Fansipan. Vẫn còn hơi a cay bác Toàn HDV cứ lèm bèm đòi anh em về sớm.
    [​IMG]
    Nhưng niềm vui sướng vẫn trào dâng trong trái tim mỗi người
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoá hoa diệu kỳ trên đỉnh Fansipan, hoa xoè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa nở tung toé
    [​IMG]
    Và đây mới là bông hoa đẹp nhất
    [​IMG]
    Minh cao vẫn chưa giải toả hết sự sung sướng
    [​IMG]
    Và em Ngân đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ với biện pháp cần thiết để giải toả sự sung sướng quá độ của Minh cao
    [​IMG]
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ n của ngày thứ 3
    Đỉnh vinh quang đã tới, nhưng khó khăn vẫn còn chờ đón
    [​IMG]
    Tâm trạng tiếc nuối của những người vừa lên tuyệt đỉnh sung sướng
    [​IMG]
    Những cô gái (số 6) vẫn chứng tỏ sự dẻo dai tuyệt vời và tâm hồn Macro không bao giờ phai nhạt , không khi nào cạn khô
    [​IMG]
    Tinh thần đồng đội đẹp biết bao
    [​IMG]
    Tuta làm gì mà nhớn nhác thế, có anh đoạn hậu rồi
    [​IMG]
    Lên mệt ghê, xuống cũng phê phê
    [​IMG]
    Hèm hèm, nhìn tour 90 USD của mấy chú Nhật mà thèm rỏ rãi. Hừm hừm, mà thôi, chúng nó đi no cơm ấm cật thế thì làm sao cảm thấy cái sung sướng rụng rời khi lên đến đỉnh Fansipan được nhỉ.
    [​IMG]
    Em Ngân - Suối nguồn trong lành cho anh em trong đoàn
    [​IMG]
    Đi đường hiểm trở thế này mới bõ công leo Fansipan chứ nhỉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 11/02/2006
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết của câu chuyện cổ tích ngày thứ 3 leo Fansipan đây
    Đến đoạn này đi ngon quá, có cả tay vịn. Cứ như đưa người yêu đi chơi và A B C ấy nhỉ
    [​IMG]
    Loa loa, còn cách 3 con dao quăng nữa thì đến chỗ này nhé
    [​IMG]
    Khen ai khéo khéo chọn lối mòn đi thẳng qua ... đỉnh núi
    [​IMG]
    Vén mây mù nhìn thấy trời xanh
    [​IMG]
    Vài hình ảnh ghi lại rừng cháy, một địa danh khó có thể nào quên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cố lên bà con ơi, sắp tới nơi rồi. Chỉ còn ... vài chục quả đồi và ngọn núi nữa thôi.
    [​IMG]
    Hoàng Liên Sơn khi hoàng hôn buông màn sương trắng xuống núi rừng
    [​IMG]
    "Rồi bên ly chè thơm, bên ánh lửa hồng đắm say.
    Có bước chân đường xa đó,
    Có bước chân trở về"
    [​IMG]
    Phùuuuuuuuuuuuuuuuu, tạm thời xong đống ảnh của tôi rồi. Bà con cứ an tâm nghỉ ngơi và post ảnh của mình trong khi tôi hầm tiếp các thể loại cảm xúc cho nó chín nhừ đã. Đến lúc đấy sẽ lại hân hạnh phục vụ bà con tiếp.
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    @ Xoắn thừng: Nhớ anh đấy.! niệu niệu mà vượt biên trốn ra hải ngoại đi. Nhưng trước khi lên tàu nhớ hoàn thành nốt fóng sự và chờ giờ fát sóng của VOV nhé.
    @Pleasetryagain: Resize lại ẩnh trang 17 đi ông ơi không bó bột tay vì kéo thanh trượt mất.
    @All: Tớ xin bổ sung lý do mà Hội đồng quản trị chọn cái tên FSP 69 nữa là chúng là chúng ta trở về vào ngày mùng 9 âm và mùng 6 dương, trong khi đoàn lại có 6 âm và 9 dương,. Sự kết hợp tuyệt vời của âm và dương, ngọt và béo.! Số 6 và 9 còn là con số của nhiều người trong đoàn nữa.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  10. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ blue hết mình, cảm xúc dạt dào của chị cứ thoải mái đi, kệ mấy đồng chí ghen ăn tức ở đấy.
    Cả nhà ơi, cho em hỏi 1 câu, những đồng chí không chịu đóng góp ý kiến ý kọt gì cả, chỉ vào thưởng thức thành quả của mọi ngưòi thì nên phạt thế nào nhỉ ???
    [​IMG]
    Lại còn cười ra cái vẻ rất là sung sướng nữa chứ ....

Chia sẻ trang này