1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quay về chủ đề Fansipan 1 chút vì vừa có tin sốt dẻo. Chẳng mấy khi được xí xớn lên báo nên post lên đây coi như thay cho các thể loại chuyện kể và cảm xúc. Bác You know who bỏ quá cho cái tội lanh chanh nhé:
    VOV News http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=4915
    "Cập nhật, Thứ bảy, 18/02/2006, 13:00 GMT+7

    Fansipan? không cao!
    Bản Quốc ca được cất lên cùng những lá cờ tung bay trong gió. Trong chúng tôi, chưa bao giờ niềm tự hào về Tổ Quốc mình lại lớn lao đến như vậy. Trên cao là mây trời, dưới kia là núi rừng trùng điệp... lớn như cây tùng cây bách, nhỏ như cỏ hoa... tất cả là đất nước ta đây!
    Fansipan không những được coi là ngọn núi cao nhất Việt Nam mà còn là nóc nhà của Đông Dương. Bởi vậy, chúng tôi, những người đã từ trên đỉnh 3143 m đó trở về thật tự hào. Fansipan thực sự là cuộc chơi đầy thử thách của những ai muốn được đi và khám phá đất nước mình.

    ?oHạnh phúc không phải ở đích đến mà ở trên từng chặng đường đi?
    Cứ mỗi độ xuân về, không gian phảng phất dịu dàng, cây cối bắt đầu đâm chồi nẩy lộc thì cũng là lúc những con người trẻ tuổi lại thấy lòng mình háo hức, muốn ?obay nhảy?, muốn được khám phá những miền đất lạ. Khát khao chinh phục đỉnh Fansipan có lẽ đã tồn tại từ lâu trong mỗi con người chúng tôi, 15 thành viên trong đoàn gồm 6 nữ, 9 nam - với những tính cách, nghề nghiệp khác nhau, gặp nhau ở cùng một ý tưởng, chúng tôi đã quyết định leo tới đỉnh Fansipan ngay trong dịp đầu xuân năm 2006. Tâm sự của kiến trúc sư trẻ Nguyễn Ngọc Linh có lẽ cũng là suy nghĩ chung của các thành viên khác: cùng bạn bè chinh phục được đỉnh cao nhất này, vừa thoả mãn những khát khao, đồng thời cũng là thử thách mà Linh muốn vượt qua ngay trong dịp đầu năm. ?oĐầu xuân chinh phục được một đỉnh cao, đó là một điều thật có ý nghĩa để khởi đầu năm mới!.?
    Hành trình tới đỉnh vinh quang
    Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, chúng tôi chọn hành trình: lúc đi theo tuyến Cát Cát - đỉnh 3143m, lúc về theo đường Trạm Tôn, hết 4 ngày 3 đêm. Công việc chuẩn bị cho chuyến leo núi được thực hiện một cách nghiêm túc. Bắt đầu từ những vật dụng để leo núi cho tới đồ đạc, quần áo mang theo, làm sao để vừa chống lại cái rét nơi rừng sâu, núi cao, vừa đảm bảo không quá nặng để có thể mang được theo trong suốt chặng đường. Một điều quan trọng nữa là người dẫn đường: chúng tôi may mắn có được hai anh bạn trẻ người Mông thuộc đường đi, nhiệt tình, chu đáo và luôn thường trực trên môi nụ cười thân thiện.
    Cuộc hành trình mà chúng tôi gọi là đường tới ?ođỉnh vinh quang? bắt đầu với những cảm giác dễ chịu, man mác. Cánh rừng thảo quả thơm mùi thơm của lá. Đi qua rừng thảo quả là rừng trúc bạt ngàn xanh... Một vài vạt nắng lẫn trong sương đã níu chân chúng tôi lại hòng lưu lại được những bức ảnh để đời.
    Lối mòn dành cho một người với một bên là núi và một bên là vực, không quá nguy hiểm nhưng cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ của cả đoàn. Những đôi giày quốc phòng và găng tay bảo hộ lao động phát huy tối đa tác dụng bám đất bám cây trong quá trình leo trèo.
    Rừng tùng hùng vĩ với những tán xoè rộng và đan xen nhau tới những những vách núi cheo leo, hiểm trở mà chỉ cần một chút sơ ý thiếu tập trung thôi thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
    Đưa tay quệt mồ hôi trong cái lạnh của núi rừng, khuôn mặt của Trần Thị Phương Ngân - giảng viên đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội - một trong 6 cô gái của đoàn vẫn rạng rỡ khi kể cho tôi nghe về bố mình, một người lính. ?oĐi bất cứ nơi đâu mình vẫn nghĩ về bố. Em nghe rất nhiều câu chuyện mà bố em kể về thời kỳ kháng chiến ngày xưa, khi đó bố chắc cũng đã từng đi, trải nghiệm những chặng đường như thế này?.
    Khi mây không còn che ở trên đầu là lúc cảnh bồng lai hiện ra. Cả một vùng mây trời trắng xoá cùng trên nền xanh xanh của cây cỏ. Những ngọn núi nhô ra khỏi mây với những cây đỗ quyên cổ thụ hoa trắng, đỏ, vàng. Ngay trên đỉnh 2500m và 2900m, kỳ hoa dị thảo khoe sắc và thoang thoảng hương thơm khiến những kẻ tỏ ra ít lãng mạn nhất cũng thấy mình ngẩn ngơ. Ký ức thời ấu thơ bỗng quay về với Bích Ngọc, ?onhiếp ảnh gia? luôn khiến đoàn phải đợi khi tác nghiệp cho ?onhững bức ảnh để đời? của mình. ?oCó phải chuyện cổ tích mẹ kể ngày nào đã ngủ yên, một khu rừng rậm chứa những điều bí mật để chàng hoàng tử đi tìm chiếc lá bốn cánh mang lại may mắn. Những con vật kì quái rình rập khắp nơi, cả ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thuỷ, những lối mòn đầy nấm và hoa dại...?- Tâm sự của cô nàng thật như thơ.
    Đêm đầu tiên ngủ ở rừng trong chiếc lều 3 người nằm chật, tôi bước ra ngoài để tận hưởng cái hoang vu của núi rừng, cách xa cuộc sống thành phố. Lều bên cạnh cũng có ai đó đang thức, tiếng radio vặn nhỏ đủ để không làm người bạn đồng hành thức giấc.
    Hát Quốc ca trên đỉnh Fansipan
    Và cuối cùng sau 3 ngày leo núi, 2 đêm ngủ rừng, chúng tôi cũng đã đặt chân lên đỉnh Fansipan, độ cao 3143m so với mặt nước biển, nóc nhà của Đông Dương.
    Người ôm người, mây cũng ôm người. Cảm xúc thăng hoa tuôn trào bằng những tiếng reo vang, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt sáng lấp lánh, những vòng tay ôm lấy vòng tay. Niềm khát khao ấp ủ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Nỗi vui sướng vỡ oà trong ngực mỗi người. Bản Quốc ca được cất lên cùng những lá cờ tung bay trong gió. Trong chúng tôi, chưa bao giờ niềm tự hào về Tổ Quốc mình lại lớn lao đến như vậy. Trên cao là mây trời, dưới kia là núi rừng trùng điệp... lớn như cây tùng cây bách, nhỏ như cỏ hoa... tất cả là đất nước ta đây!

    Niềm vui sướng còn như nhân đôi, nhân ba hay nhiều lần nữa khi cảm giác này được dành cho những người con từ xa Tổ quốc trở về. Đinh Bảo Hà - lưu học sinh Anh quốc, chỉ mới trở về Việt Nam 10 ngày sau nhiều năm học tập trên đất người bồi hồi nói ?oĐúng là Việt Nam rồi, gió Việt Nam, đất Việt Nam, trời của Việt Nam đây rồi. Đến ngày hôm nay, nhiều khi mình lãng đi là mình đang yêu Việt Nam, khi lên tới đỉnh Fansipan, điều đó tự dưng trỗi dậy!?
    Với Bảo Hà, cái cảm giác ở trên đỉnh Fansipan, được sống trên đất mẹ sao ấm áp và thân thương đến thế ?odù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào trên thế giới thì con người Việt Nam vẫn là Việt Nam và tình yêu Việt Nam vẫn luôn luôn tồn tại trong mỗi người. Chỉ cần cơ hội là nó bộc lộ lên.?
    Trên đỉnh Fansipan, chúng tôi ôm nhau chúc cho năm mới với những điều tốt đẹp nhất, lời chúc những đỉnh cao mới cả về tinh thần và sự nghiệp, lời chúc cho những điểm đến mà đôi chân chưa đặt tới. Không quên những lời chúc tốt lành cho gia đình, bạn bè và người thân.
    Sau chuyến đi, Trần Anh Tú - sinh viên năm thứ 4 Đại học Xây dựng - thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn đã thốt lên: ?oCuộc sống không phải chỉ có tình yêu đôi lứa?..., Với Duy Anh thì ?ochuyến đi này thoả mãn những ý muốn ngông cuồng của tuổi trẻ và để có thể tự khẳng định mình?. Còn Bích Ngọc thì giản dị: ?oTôi thấy yêu cuộc sống này hơn!?. Phương Ngân tâm sự, chọn chuyến đi này, ngoài khát khao chinh phục, khát khao trải nghiệm những điều khác lạ, còn muốn chính mình được trải qua dù chỉ là một phần nào đấy những gì cha cô và những người ở thế hệ của ông đã từng trải qua, để biết trân trọng những gì đang có, để sống tốt hơn và để trái tim luôn căng đầy cảm xúc? Và đó cũng chính là động lực cho chúng tôi tiến lên phía trước./.

    Đinh Hùng -FSP 69"
  2. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!!Chào thân ái ,ôm hôn thắm thiết cái nào :D
    ối giời,chả là dạo này không biết hai đứa bạn nối khố Uyên với Ngân biến đi đâu,hóa ra là tít mít với cái hội này.
    Hà hà,hoành tráng quá,mình đang bận ko thì cũng xin đăng kí một chân đi đú với bà con.
    Hôm nay em vào đây có ít nhời,đại để hôm nào bà con có vụ gì hoành tráng bà con ới em một tiếng để em khăn gói theo cùng nhá
    CHúc bà con đi chơi vãn cảnh chùa vui vẻ
  3. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Welcome NhungDo, hội F69 là hội mở và vui mừng chào đón tất cả dân tình thích lượt phượt. NhungDo theo dõi topic này để biết thông tin về các chương trình sắp tới của F69 Open nhé.
    Điểm đến cuối tuần sắp tới của chúng tôi là rừng Cúc Phương, dự kiến vào hai ngày T7 và CN tuần sau.
    Hẹn gặp lại bạn trong các chuyến đi.!
    Cả nhà bàn tán tiếp kế hoạch sắp tới nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  4. Free_as_the_bird

    Free_as_the_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà lùi đi Cúc Phương lại 1 tuần đc hun, hôm nay em xem lại lịch làm việc, tuần tới thì em pó tay, ko xin nghỉ đc, huhu
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ủa thế vụ đi chùa chiền thế nào ? Hông ai nói giề về vụ đấy thía , tò mò quá đi mất
    Em là em thích cái tour chùa chiền của các bác lắm đấy nhớ , mỗi tội hôm ấy thì impossible , đang hy vọng các bác post ảnh cho em được mở mang , what''s the matter ?
  6. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cả nhà ai biết sửa thử cái ảnh này nhé, trình độ thấp quá nên em không sửa được :(
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Em này vụ nào cũng "impossible"
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mạng ttvnol mấy hôm nay liên tục lỗi :(
    Tượng phật ở Chùa Tiêu
    [​IMG]
    Sân sau của chùa Phật Tích
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm thế đã nhé, vụ đi chùa không phải trọng điểm :) ....
    Em vẫn thấy chọn chỗ khác ngoài Na Hang thì hơn, đi xa thế mà đi mỗi 1 chỗ thì hơi phí, từ ba bể sang Na Hang rất gần. Rút ngắn thời gian Ba bể lại cũng được cơ mà :)
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Bóng bàn điểm mới bên cạnh chùa Kinh bắc nào,
    Duy Anh và Tutit bận CN 04-3 nên chuyến đi tới sẽ được lùi lại 1 tuần, 12-3.
    Hiện nay F69 đang có kế hoạch cho điểm đến Thác Mơ- Nà Hang- Tuyên Quang thay cho điểm đến bị tẩy chay Cúc Phương kinh điển.
    Thời gian dự kiến: T7- CN, 11-12/3.
    Lộ trình dự kiến:
    HN- Vĩnh Phuc- Tuyên Quang- Bắc Kạn- Thái Nguyên- HN. ( Theo tinh thần lên Cát cát- xuống Trạm Tôn )
    Tổng lộ trình vào khoảng 500Km.
    Danh sách đã ở trên yên xe:
    1- Ngân.
    2- Minh tin.
    3- Duy Anh.
    4- Tuta
    5- Linh.
    Bà con ơi...???
    Đây là một chút thông tin về Thác Mơ- Nà Hang:
    Đến với thác Mơ - Tỉnh Tuyên Quang
    Cách thị xã Tuyên Quang 100 km, thác Mơ nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang. Lối vào thác là con đường rải nhựa ngoằn ngoèo chạy dưới tán rừng nguyên sinh. Từ hồ nước trong xanh vời vợi trên đỉnh núi Pắc Ban, từng ngọn thác mềm mại, trắng xoá đổ xuống chân núi.
    Dưới chân núi là hồ nước trong veo, lung linh tựa bức tranh thiên nhiên ba chiều. Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, du khách sẽ được thoả sức ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của núi non, mây trời. Nhìn từ dưới lên, thác nước như một chiếc thang mây trắng xoá bồng bềnh. Thác thứ nhất nước đổ dữ dội, tung bọt trắng xoá. Thác thứ hai êm dịu hơn, nước chảy thành chùm len qua từng kẽ đá. Dưới chân thác là một hồ nước nhỏ trong vắt. Nếu du khách thích mạo hiểm có thể lặn ngụp dưới đáy hồ để chiêm ngưỡng những hang động kỳ ảo với những nhũ đá đủ các hình thù. Thác thứ ba là ngọn thác cao nhất trong quần thể thác Mơ. Nước từ trên cao dội xuống như một máng nước khổng lồ. Hơi nước và hơi đá toát ra vẻ lành lạnh sẽ xua tan mệt mỏi, tạo hưng phấn cho du khách tiếp tục chinh phục đỉnh núi.
    Lần theo từng nút thang dây vịn vào đá, bạn sẽ lên đến được đỉnh thác. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ nhìn thấy thị trấn Nà Hang với 99 ngọn núi trùng điệp bao quanh. Du khách cũng có thể tản ra đi dạo trong những cánh rừng nguyên sinh, bước trên chiếc thảm lá khổng lồ, ngắm nhìn những cây sến, táu, lát to đến vài người ôm.
    ( Nguồn: Mangdulich.com)
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.

  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chào chú,
    Anh cũng muốn đi, nhưng dịp đấy thì thôi nghỉ hẳn rồi, đi công tác.
    Hay là đi cuối tuần này đi, hoặc tuần sau vậy.
    Mấy hôm muốn post ảnh nhưng mạng banana wé nên đành pó tay. hihiiiiiiiiii. Hôm trước vui nhẩy?

Chia sẻ trang này