1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Gớm quá, đến bây giờ mới sign in được cái ttvn này. Dạo này đắt khách quá hay sao mà củ chuối thế không biết. Cám ơn bác trưởng đòan nhiều nhiều nhé, có phải hôm trước nghe em phàn nàn là nghị quyết đưa ra chưa hợp lòng người nên bác về suy nghĩ lại thấy tội lỗi quá không. Nhưng dù sao tinh thần sai là sửa như thế thì tốt. Hôm nọ định về lá post luôn bài về đền chùa cho nó hot nhưng nghe bác nói thể nên em lại ngại. Nhưng hôm nay đã cho phép thì em lại xin phép được post.
    [​IMG]
    Đây là khoảnh khắc mong đợi ngậm ngùi, không biết 2 xe Minh con và Win có tìm được đường về không hay lại tranh thủ ...giải tỏa riêng hé hé. Trông như xe ôm đứng đón khách í nhỉ
    [​IMG]
    Bác Hoàng tranh thủ tác nghiệp trong lúc chờ đợi, trông cứ như phóng viên đường phố chuyên nghiệp í.
    [​IMG]
    Lão này chắc lại...phê lòi mắt đây mà
    [​IMG]
    Anh Minh con tranh thủ giải quyết nạn đối ngay trước cửa đền Đô, trông khổ nhỉ? đi chùa mà tâm hồn cứ...phồn thực thế này phải tội chết
    [​IMG]
    Bà con chả đi mà xem thiên hạ buôn thần bán phật. Đến chú Tễu gác ban thờ còn được hối lộ thế này...
    Bác này khổ đường ăn uống. lunch @ 3pm, 1 cái bánh mì con con
    [​IMG]
    Chốt hạ cả nhà cảnh đôi bò đang âu yếm nhau tình cảm lắm. (Lúc đầu chúng nó còn dính vào nhau cơ, nhưng đến khi thấy em giơ máy ảnh lên chúng nó...thẹn, lại buông nhau ra)
    Ah, mọi người cứ cân nhắc vụ Nà Hang đi nhé. Nghe nói thủy điện Tuyên Quang- Nà Hang đến cuối năm nay là hoàn thiện, nhưng chắc cái thác cũng fải còn lại chút ít chứ. Em sẽ tìm hiểu thêm thông tin, nếu còn thời gian thì đi loanh quanh, thiếu gì cảnh đẹp.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nài , bác nói thế nào ý chứ nhể ? Đâu mà vụ nào cũng thế Bác cho em bằng chứng xem nào ???
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 24/02/2006
  4. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói rất hợp ý anh.
    @ Ms Ngân: Ảnh Minh tin ác quá Hàng độc đấy
    Được red_shorts sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 24/02/2006
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Trong hội 69 của các bạn tớ biết mỗi ku Pú Pình(satthukhongvotinh), em Ngọc(spica19) và đồng chí Quang Vi rùa(pleasetryagain). hic hic. Nhưng cứ bon chen 1 cái. Có bạn nào định ngược Lạng Sơn 1 chuyến không nhỉ? Tớ có thể làm hướng dẫn viên miễn phí.OK??? Xem xét rồi reply lại hộ tớ.
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quả là em Ngân ác thật. Đến avatar mình còn dấu mặt đi thế mà em lỡ nòng lào tô vôi trát trấu mặt mình đến nỗi này.
    Cái vụ đi Na Hang tớ vừa check lại qua 1 đêm không ngủ với Google, tình hình là vẫn ok. Thuỷ điện Na Hang làm trên sông Gâm, còn mấy cái thác hay ho thì ở trên sông Năng, ví dụ thác Pắc Ban.
    Lịch trình dự kiến như sau, post lên sơ sơ để các con giời máu lượt phượt phấn chấn 1 chút.
    Sáng sớm (khoảng 4h sáng) đi từ Hà Nội, theo đường 23 lên gần Vĩnh Yên rồi theo lộ 2C qua Lập Thạch, men dọc dãy Tam Đảo lên địa phận Tuyên Quang.
    Từ đây, qua đèo Khuôn Do ở Sơn Nam bám theo sông Phó Đáy (trong bài đi thuyền trên sông Đáy của *****) lên thị xã Tuyên Quang.
    Ở thị xã Tuyên Quang có thể thăm thú thành nhà Mạc 1 chút, ngắm sông Lô trên bến Bình Ca nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp (tôi xin xung phong hát Trường ca Sông Lô và Sông Lô chiều cuối năm phục vụ quần hùng).
    Từ thị xã Tuyên Quang đi tiếp lộ 2c 1 đoạn rồi bai bai để vào tỉnh lộ 176 hành xác cùng với con đường nghe nói tan nát vì xây dựng thuỷ điện Na Hang. Tuy nhiên, bà con cũng có thể an ủi vì mình vẫn sẽ đi dọc theo sông Gâm và ngắm hoa mai, mận, đào và các vườn cam trổ hoa ở Chiêm Hoá.
    Lên đến thị trấn Na Hang tìm nơi tạm trú tạm vắng rồi thăm thú thác Pắc Ban, hồ thuỷ điện Na Hang cùng vô số thứ hay ho mà chỉ có họ nhà Macro mới biết đó là gì.
    Sáng hôm sau, chơi bời nghỉ ngơi, xốc lại quần áo ngược về thị xã Tuyên Quang tắm suối nước khoáng Mỹ Lâm, he he. Khi sự sung sướng đã nguội bớt 1 chút, chúng ta xuôi theo lộ 2 qua Đoan Hùng vào địa phận Phú Thọ. Làm bát cháo cá nóng hổi ở Việt Trì cái nhẩy trước khi tắm mình vào làn bụi nơi Hà Thành cùng những lo âu vất vả của tuần làm việc dài đằng đẵng sau đó và ngồi mơ màng những vụ lượt phượt tiếp theo.
    Tối nay, bà con nhớ đi ọp ẹp lúc 8.00 tối ở Cà phê Báo, 62 Trần Quốc Toản nghe. Thành phần FXP 69 mở rộng không giới hạn. Loa loa loa loa.
    À quên, copy cho bà con thưởng thức mùi thơ văn 1 cái, tìm được bên box Tuyên Quang, bản quyền chưa xin phép:
    Na Hang gặp lại
    Cứ tuồn tuột xe đi tuồn tuột
    Qua sông Lô rồi qua sông Gâm
    Đèo Cổ Yểng đồ chừng tay với
    Bức tranh sơn thủy dễ treo nhầm.
    Xanh núi , men lá rừng thơm thế
    Sông trong , mướt mái tóc nhau dài
    Sông tên Nang - Người năng đèo dốc
    Thon dáng này lăn lẳn bờ vai.
    Son phấn đâu bằng môi trầu ngái
    Rành Mận Hồng Thái , gái Thượng Lâm
    Cái câu cửa miệng Na Hang đợi
    Quá nửa đời nhau vẫn ngát trầm .
    Sương rơi tí tách trong vòm lá
    Xe sớm chưa lên phố lặng tờ
    Bao giờ thầm hỏi Na Hang ấy
    Rượu đã thơm riêng một bếp lò .
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Đền đô.
    [​IMG]
    Và thơ ở chùa Tiêu
    [​IMG]
    Và Macro ...cũng ở Chùa Tiêu
    [​IMG]
    Lộc rơi lộc vãi, tay ải tay ai....
    [​IMG]
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ọp ẹp về, không khí fan lại hừng hực. Đành post mấy cái ảnh chùa chiền lấy không khí vậy
    Đây là từ trên đỉnh đồi chùa Phật Tích chụp xuống, cái đồi con con nhưng leo lên với một cái túi đồ ăn to uỵch thì cũng không phải chuyện đùa ...
    Nghe thầy ở chùa nói hình như ý định của chùa năm nây sẽ làm 1 pho tượng mới và to ở trên đỉnh đồi này. Lúc đấy vừa nghe vừa buồn ngủ nên sai sót thì mọi người sửa nhé :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là hình dáng pho tượng này khác lạ thật, rất đặc biệt không giống tượng phật nào hết ....
    [​IMG]
    Cái túi đồ ăn chả nhẹ đi tẹo nào, nó được luân chuyển cho từng người xách một, và đến thằng thứ 2 thì .... đứt quai .. sorry bác trưởng đoàn ...
    [​IMG]
    Vẫn chùa Phật tích ...
    [​IMG]
    Ngôi mộ cổ .....
    [​IMG]
  9. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    SPICA 19 BLUE Mầu xanh da trời Phạm thị Bích Ngọc gì gì ơi
    Đằng ấy có thể send or pót cho tớ cái ảnh chân dung của chị Hoà Tít không dzậy? Thanks trước nhé
    Mà đồng chí làm quả pót hết chân dung nhóm F69 nhà mình lên để giới thiệu với ..bà con hàng xóm đê đê đê...
  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân đi lễ chùa để đón chút hương xuân thấm vào da thịt, để tiếng cười của những người bạn đồng hành hoà tan vao khí xuân và để cảnh sắc mùa xuân lay động khoé mắt, làn môi ai đó.
    Lêu bêu Bắc Ninh lệt phệt qua vài cái chùa và vài cái chiền cũng lâu lâu rồi nhưng chẳng thấy hứng đâu để post ảnh. Có lẽ ảnh chẳng đẹp. Cũng có lẽ tâm lý vụ đi đứng này chỉ để đúng nghĩa vãn cảnh chùa mà thôi. Những tấm ảnh như thường lệ ghi lại hành trình rồi để trôi vào trong ký ức.
    Đến hôm nay, máu lang thang lại rạo rực trong người. Buổi ọp ẹp ban tối càng thêm thôi thúc làm cái gì đó cho bớt cuồng chân, cuồng tay. Thôi thì post vài phát.
    Bắt đầu bằng chủ đề Kiến trúc chùa chiền , cái này không liên quan gì tới chuyên môn các đồng chí kiến trúc sư đâu nhé, đừng đập phá mà tội nghiệp
    Mái đình cong vút - Đình làng Đình Bảng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Đô - cũng vẫn mái ngói cong cong thật duyên dáng
    [​IMG]
    Còn đây nữa, thuỷ đình phía ngoài Đền Đô trầm tư soi bóng xuống mặt hồ xuân.
    [​IMG]
    Ở Chùa Bút Tháp
    Lại mái ngói cong cong
    [​IMG]
    Cầu Kiều thi gan cùng tuế nguyệt, đợi chờ ai đây?
    [​IMG]
    Toà sen này thì cho ai ngự nhỉ
    [​IMG]
    Tháp Báo Nghiêm - lặng lẽ vươn lên trời cao, trông buồn và cô đơn quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 24/02/2006
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 24/02/2006
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 24/02/2006

Chia sẻ trang này