1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Về vụ Nà Hang,
    Tối mai thứ Năm, 8pm đoàn đi Nà Hang sẽ họp đoàn tại cafe Báo, Trần Quốc Toản, gần đầu Quang Trung.
    Buổi họp đoàn sẽ bàn những vấn đề sau:
    1- Chốt danh sách đoàn
    2- Phân công nhiệm vụ. Chủ yếu là xe cộ, có vẻ chúng ta đang thiếu tài xế.
    3- Hẹn hò.
    Chi phí cho chuyến đi: ~ 150K một ngày = 300K
    [/QUOTE]
    Chep, làm gì mà những 300k ạ. Ăn thịt voi hả anh ??? 300 là đã có tiền xăng chưa thế ạ, vô lý quá đi mất, 300k
    Thông tin chính thức về vụ nhuận bút VOV....
    Đây là nội dung cuộc trò chuyện của em và Mr. Hùng hổ ( báo ).
    Tuta: vu bao chi
    Tuta: hoi to chuyen day anh nhi
    manhhungvov: uh sao co
    Tuta: khong sao a
    manhhungvov: sao bit dc vay?
    manhhungvov: sao chu'''''''' bi''''''''t dc co'''''''' dang tren bao'''''''' thia''''''''?
    Tuta: em khong tim
    Tuta: de bac bung bit thong tin ah
    manhhungvov: hic
    Tuta: sao the ah
    Tuta: nhuan but vov nhieu qua a
    manhhungvov: hi''''''''hi'''''''', ko sao, ko sao
    Tuta: chep
    Tuta: chep
    Tuta: nhuan but thia ma
    Tuta: ko thay noi nang gi ca
    manhhungvov: da duoc linh~ dau
    Tuta: ơ
    Tuta: đăng hết thế rồi mà chưa được lĩnh ạ
    Tuta: lạ nhỉ
    manhhungvov: chui`, dang xong thi phai doi moi co nhuan but chu
    Tuta: anh ơi
    manhhungvov: gi co
    Tuta: thế cái báo đấy chỉ lưu hành nội bộ thôi ạ
    manhhungvov: ko
    manhhungvov: no'''''''' ban'''''''' day chu''''''''
    Tuta: mọi người đang đòi đấy anh ạ
    manhhungvov: eo`
    Tuta: chep
    Tuta: nhuận bút vov bao nhiêu mà anh
    manhhungvov: den xin bao'''''''' bieu''''''''
    Tuta: kỷ niệm mỗi người tờ thôi
    manhhungvov: anh cung ko ro~
    manhhungvov: vi` anh cung it khi gui cho bao dien tu va bao viet
    manhhungvov: hoi xua thi` hay viet
    manhhungvov: bay gio ban qua, lam chuong trinh cung da du met roi
    manhhungvov: báo Thế giới Phụ nữ cũng xin bài này
    Tuta: thế cơ ạ
    manhhungvov: nhuận bút bên đó trả cũng cao
    Tuta: thế có cho không ạ
    manhhungvov: nhưng anh ko gửi sang
    Tuta: ơ
    Tuta: sao không cho ạ
    Tuta: phí
    manhhungvov: sau đó mới quyết định đưa cho báo viết của Đài
    Tuta: vậy ạ
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 08/03/2006
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 08/03/2006
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Báo ở 62 Trần Quốc Toản, đoạn giữa Liên Trì và Quang Trung, nằm trong ngõ ở Trụ sở Hội nhà báo.
    Lịch trình đi Na Hang đại để như tôi đã pốt. Chi tiết sẽ in ra để hầu bà con.
    Chao thân ái và quyết thắng

    Còn chi phí ko tới 300 K đâu, chỉ khoảng 200 là cùng thôi. Chắc Linh nó định ở khách sạn có em út.
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 08/03/2006
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hê em Chip, đi từ tối cũng được nhưng toàn đi mò thế thì buồn lắm. Bao nhiêu tay máy đoàn mình mất hết cả điện. Mà đi dọc đường ngắm nghía mới có nhiều cái hay chứ.
    Lịch trình cụ thể cho phi vụ Na Hang như sau:
    Sáng sớm thứ 7 (10/3), 4h sáng tập trung tại Nhà hát lớn. Chấn chỉnh đội hình để 4h30 lên đường.
    Vượt cầu Thăng Long, rẽ trái theo lộ 23 về hướng thị xã Vĩnh Yên (cách Hà Nội 45 km)
    Khoảng 5h30 đến thị xã Vĩnh Yên, tìm chỗ ăn sáng mất khoảng 30''.
    6h khởi hành tiếp theo lộ 2C, qua Tam Dương và Lập Thạch, men theo sông Phó Đáy ngược lên Tuyên Quang.
    Đi tiếp 80 km, vượt đèo Khuôn Do (Sơn Nam, Sơn Dương) vào địa phận Tuyên Quang vượt sông Lô ở phà Bình Ca (không hiểu giờ này còn phà không) vào thị xã Tuyên Quang khoảng 8h 30''.
    Nghỉ chân ở thị xã Tuyên Quang khoảng 30'', đi thăm thành nhà Mạc (ngay trung tâm thị xã), chụp ảnh bét nhè, nạp năng lượng và nước nôi.
    9h khởi hành tiếp. Đi khoảng 25 km theo lộ 2 rồi rẽ phải ở Thái Bình theo tỉnh lộ 176 cắt sông Lô sang Chiêm Hoá.
    Bám tỉnh lộ 176 khoảng 80km, vượt đèo Gió, ngược sông Gâm lên thị trấn Na Hang vào lúc 11h30''.
    Ở thị trấn Na Hang thăm dò các địa điểm sáng giá cùng nơi ăn chốn ở. Dự kiến đi thăm hồ thuỷ điện Na Hang, thác Mơ, thác Pắc Ban. Chương trình thăm thú buổi chiều sẽ linh hoạt tuỳ tình hình cụ thể.
    Tối đến thuê nhà sàn ở khu du lịch Pắc Ban ngủ, ăn uống liên hệ trước và đặt tại chỗ.
    Sáng hôm sau, 9h xuất phát ngược về thị xã Tuyên Quang. Đến thị xã Tuyên Quang tầm 12h trưa, rẽ phải theo lộ 37 đến suối nước nóng Mỹ Lâm. Tắm rửa, ăn trưa, hú hí thoải mái đến 3h thì tiếp tục cưỡi ngựa sắt về xuôi.
    Từ đây có 2 đường để lựa chọn. 1 là đi tiếp lộ 37 rồi lộ 70 vào Đoan Hùng (địa phận Phú Thọ), tiếp tục xuôi lộ 2, qua Phù Ninh về Việt Trì. Cung này khoảng 80 km từ Mỹ Lâm.
    Đến Việt Trì lúc 6h chiều có thể dừng chân ăn cháo cá, nghỉ ngơi 1h rồi xuôi sông Hồng theo lộ 2 về thị xã Vĩnh Yên và tiếp tục về Hà Nội theo đường lúc đi. Tổng cộng quãng đường này 145 km (từ Mỹ Lâm đến Hà Nội). Về đến Hà Nội khoảng 9h tối
    Ưu điểm: có chỗ ăn uống, đường đi không mấy khó khăn.
    Nhược điểm: lặp lại 1 chặng khá dài từ Vĩnh Yên đến Hà Nội (45km)
    Lựa chọn thứ 2 dành cho các đồng chí ưa khám phá và ghét sự lặp lại nhàm chán. Từ Mỹ Lâm, ngược lại về thị xã Tuyên Quang, theo lộ 37 qua đèo Khế sang Đại Từ (Thái Nguyên).
    Đi khoảng 122 km từ Mỹ Lâm đến thành phố Thái Nguyên lúc 7h, ăn tối 1h.
    Đi tiếp 70km theo lộ 3 về hướng Yên Viên, qua sông Đuống vào Gia Lâm và về đến Hà Nội. Về đến Hà Nội khoảng 10h tối. Cung đường này dài hơn hẳn, từ Mỹ Lâm về đến Hà Nội là gần 200 km.
    Tính sơ sơ, toàn bộ chuyến đi này vào khoảng 600 km, cả đi lẫn về và loăng quăng. Theo dõi các chuyến đi trước, chi phí không nhiều, chỉ vào khoảng 200K/ 2 ngày.
    Tất cả những chi tiết trên sẽ thảo luận kỹ lưỡng vào ngày mai. Bà con nhớ đến đầy đủ nhé, và mang theo xiền để lập quỹ nữa
    Chào thân ái và quyết thắng
  4. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Xong, lên đường thôi.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  5. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Thông báo về chuyến Nà Hang,
    Đoàn đi Nà Hang sẽ khởi hành vào lúc 5.am, thứ bảy ngày 11 tuần này.
    Địa điểm khởi hành sẽ là ngã ba Hoàng Quốc Việt- Thăng Long Nội Bài.
    Đội hình đến thời điểm hiện tại gồm 5 xe, 9 người. Đồng chí nào có thể lên xe nữa thì phải liên hệ sớm để nhập đoàn.
    Số đt liên lạc:
    Linh- 0983619796
    Minh- 0913568829
    Ông trời tạnh mưa đi thôi.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  6. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Vè F69
    Hôm nay chúng ta
    F phờ 69
    Tụ tập cả nhà
    Chúc mừng các gái
    ...
    Tuy rằng khác phái
    Nhưng rất đam mê
    Anh em phải thề
    Chị em mình nhất
    Kiên cường bất khuất
    Trung hậu đảm đang
    Cả tám chữ vàng
    Chị em có đủ
    Đêm không được ngủ
    Ngày vẫn băng băng
    Miệng khoe đủ răng
    Cười tươi toe toét
    Chân không loẹt xoẹt
    Dù vác balô
    Bái phục các cô
    Anh em tôi nể.
    Lặng nghe chuyện kể
    Về chị em ta
    Đừng nổi da gà
    Nếu chuyện rùng rợn
    Dẫn đầu cả bọn
    Là cô Hà Đinh
    Trông qủa là xinh
    Nhưng già nhất hội
    Của là đáng tội
    Vừa ở bển về
    Chưa kịp hết fê
    Đã thèm lên đỉnh
    Cô này rất tỉnh
    Vì bám chú Quang
    Được cái đa mang
    Nên bao được tất
    Chúc Hà luôn nhất
    Trong mọi vấn đề
    Giống như đi về
    Từ đỉnh Fan ý.!
    ....
    Đảm đang bậc nhất
    Là cô Tut Giang
    Chăm lo cho cả làng
    Đồ ăn thức uống
    Đi lên đi xuống
    Cô vẫn chốt đoàn
    Cùng anh Hùng báo
    Tuy rằng cũng luống
    Nhưng vẫn xinh tươi
    Vẫn hay thích cười
    Nhưng chả chắc đã hiểu
    Leo trèo thì đúng kiểu
    Đi trên sàn show
    Bởi vì biết đâu
    Chú Hùng đi cạnh
    Nếu mà lạch bạch
    Thể nào cũng chê
    Chú Hùng mà chê
    Là lên đài báo
    Nhẹ thì cảnh cáo
    Nặng thả tự do
    Thoải mái bay nhảy
    Chúc cô tất thảy
    Đều như chặng Fan
    Mạnh mẽ vững vàng
    Tâm hồn phơi phới
    Luôn luôn vươn tới
    Phụ Nữ Nhân Dân.
    ...
    Kẻ cần nhắc tiếp
    Là cô Blue
    Trong giới quân khu
    Biết cô thợ chụp
    Chuyên săn những vật
    Nhỏ như móng tay
    Có cái gì hay
    Cô lưu bằng được
    Dáng hơi lượt thượt
    Nhưng quả là ghê
    Khi cô không hề
    Kêu ca mệt mỏi
    Mà được cái giỏi
    Là hay ca tuồng
    Anh em ngoài luồng
    Cũng bị lây nhiễm
    Thể là cùng diễn
    Cả bọn phường chèo
    Theo nhau Cha chaaaả....
    Rồi cùng hỉ hả
    Chúc Ngọc Blue
    Luôn luôn rạng ngời
    Đam mê tươi trẻ.!!!
    ....
    Một cô rất khoẻ
    Văng vẩy trong rừng
    Tên cô Xoắn Thừng
    Nghe tên đủ hiểu
    Mình cô một kiểu
    Chân dài miên man
    Có mỗi đỉnh Fan
    Một quăng là đến
    Người như ngọn nến
    Luôn cháy rực trời
    Cô yêu màu đỏ
    Nhưng vẫn cứ bỏ
    Win đỏ ở nhà
    Một mình ra ga
    Quăng vèo lên đỉnh
    Công nhận là đỉnh
    Khi cô trườn bò
    Lúc ngồi co ro
    Cô đang tác nghiệp
    Hệt như gián điệp
    Sợ hoa lộ mình
    Nên phải rình rình
    Không hề nhúc nhích
    Anh em rất thích
    Nên chúc cô rằng
    Thừng phải thật mềm
    Trói chặt Win đỏ
    Chớ nên để ngỏ
    Kẻo bọn nó dòm
    Mất toi trâu khoẻ
    ?.
    Một cô cũng trẻ
    Cùng lứa với Uyên
    Thuộc hàng út nhất
    Cầm cờ là fất
    Cô cười ngây ngất
    Khi được bóp vai
    Cứ tưởng nói ai
    Hoá ra Ngân giáo
    Được anh Hùng Báo
    Ưu tiên hàng đầu
    Giới thiệu rất lâu
    Trên đài tiếng nói
    Dù không sáng chói
    Nhưng rất đảm đang
    Cơm nắm muối rang
    Cả nhà mệt nghỉ
    Còn fải mang về
    Sau vụ chùa tháp
    Không hề chậm chạp
    Trong chuyến leo Fan
    Ấm cả ruột gan
    Vì có chai rượu
    Của cô tặng đoàn
    Còn muốn luận bàn
    Thêm nhiều tour nữa
    Quả là máu lửa
    Và rất đam mê
    Anh em tặng cô
    Lời chúc vui vẻ
    Luôn luôn mạnh khoẻ
    Xinh đẹp rạng ngời
    Để trị tơi bời
    Bọn nhóc trên lớp.!
    ?..
    Mệt quá,
    Mệt quá, mệt quá mệt quá.!
    Người được mẹ cha
    Quan tâm nhất nhà
    Là tiểu thư Hải
    Cô thường hay fải
    Báo cáo về nhà
    Theo từng bước tiến
    Cô máu chinh chiến
    Tung hoành khắp nơi
    Để được chơi bời
    Cạn thời gái trẻ
    Chỉ vướng nỗi khổ
    Bố mẹ lo âu
    Làm cô hơi mệt
    Anh em nói thiệt
    Fát ghen với cô
    Vì cả một lô
    Không được ai hỏi
    Cô leo rất giỏi
    Chỉ mệt lúc đầu
    Rồi những chặng lâu
    Theo người mà nghỉ
    Cả đoàn cũng chỉ
    Mong cô lên đường
    Ở những chặng tiếp
    Thoả lòng nghĩa hiệp
    Của anh Quang tèo
    Mang hộ cây gậy
    Tour tới này Hải
    Lên đường đi cô
    Rèn luyện các cụ
    Theo kịp tiểu thư
    Lượt fà lượt fượt
    Chẳng cần là lượt
    Cứ thế lên đường
    Các cụ thông cảm
    Con gái có đảm
    Thì cũng phải chơi
    Nếu không hết thời
    Muốn đi chả được
    Xếp gọn gương lược
    Lên đường đi thôi
    Lời chúc từ chúng tôi
    Những điểm đến mới
    Các cụ an tâm
    Con gái mình giỏi.
    ?..
    Thêm một cô Tít
    Nữa ở trong đoàn
    Dù mới vào hàng
    Nhưng lập thành tích
    Anh em mê mệt
    Một vụ lẩu ngon
    Chúc mừng sinh nhật
    Trông cô tất bật
    Lo ăn cả đoàn
    Cả nhà mừng húm
    Tối nay ấm rồi
    Cô làm mấy nồi
    Tranh nhau chí choé
    Cô trông rất trẻ
    Nhưng cũng luống rồi
    Chảy đi sông ơi
    Đừng kén chọn nữa
    Chú nào mà thửa
    Được cô sướng rùi
    Vì cô Gái đảm
    ?oAnh em thông cảm
    Em có kén đâu
    Mỗi tội tậu trâu
    Cứ bừa là được
    Không khéo em ngược
    Về quê an toàn
    Trâu to vạm vỡ
    Nhặt thế cho đỡ
    Mấy chú mải chơi
    Tuần trước Mai Châu
    Tuần sau Lũng Cú
    Bám vào bọn đú
    Mệt lắm anh ơi?
    Ối ối giời ơi
    Anh em ế hết.
    Thế này nguy fết
    Mau mau chúc thôi
    Chúc chóng tậu trâu
    Thêm đàn nghé ọ
    ?.
    Bạn của Minh toe
    Tên là Thanh Thuý
    Bên box Dancing
    Nhảy hơi bị kinh
    Không tin đi nhảy
    Tung tăng tung tảy
    Trên khắp các sàn
    Vừa xếp vào hàng
    Đã lập công lớn
    Dẫn dắt được Hoà
    Vào ổ nhền nhện
    Xứng đáng được gọi
    Mật danh Mámì
    Nếu có mối gì
    Cứ dẫn dắt tiếp
    Bạn bè gần xa
    Cho F chúng ta
    Thêm vây thêm cánh
    Anh em chén đánh
    No say tưng bừng
    Không có ngập ngừng
    Người mới tiếp hết.
    Càng nhiều chân rết
    Ta càng chạy xa
    Chúc Thuý nhà ta
    Trói được Minh lớn
    Luôn luôn thắng lớn
    Trên khắp các sàn
    Cuối năm hân hoan
    Cả nhà ăn cỗ.
    Chúng tôi xin hết
    Bài vè quá dài
    Khô hết cả cổ
    ( Hát)
    Từ trái tim xin một lời
    Chúng tôi yêu chị em.!!!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  7. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc các thành viên đoàn đi Nà Hang đã yên vị sau bữa ăn lẩu muộn tại Cao Bá Quát......Định post ảnh nhưng không có cable hẹn mai vậy.....
  8. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Hôm qua mọi người ăn lẩu xong có muộn không?
    Sao chưa thấy ai post ảnh và tường thuật gì nhỉ.
  9. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin thay mặt cho new comers cám ơn cả nhà F69 về mọi mặt. Cám ơn tất cả các bạn đã welcome. Cám ơn về một buổi off 8/3 xúc động. Cám ơn bài vè F69 ++.
    Xin tặng và chúc cho F69 càng ngày càng gắn bó và tiếp tục thành công với những điểm đến mới.

    Được thuyqg sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 13/03/2006
  10. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, em lấy lại ví rồi. Vừa lấy trưa nay xong, đội thu dọn trên đưòng dạo này nhanh nhẹn lắm. Cũng may cả nhà nhỉ.

Chia sẻ trang này