1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em định post theo trình tự thời gian nhưng nhìn lại thấy lộn xộn thật.....
    Anh Linh Post ảnh đê.....Hàng độc mà dấu kỹ quá
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chú sửa cho anh luôn nhé, gọt dũa bài vở đi cho topic mình ngon lành.
    Em langthang2006 cũng sửa lại bài dùm anh nhé. Nhiều ảnh của em bị trùng lặp. Chỉ cần chọn 1 kiểu đẹp nhất trong số đó thôi, với lại em cũng tập hợp theo từng chủ dề nữa. Dễ nhất là theo trình tự thời gian.
    Nếu có thời gian và ý tưởng thì post theo các chủ đề khác như: Macro, sông, núi, cây cối, người, những hành động kỳ quặc, .v.v. Anh gợi ý thế thôi, còn ý tưởng thế nào hoàn toàn do em.

  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Làm vài cái ảnh bình minh ở Na Hang, em chụp trong lúc mọi người còn đang ngủ tít .
    Nói là bình minh nhưng mà lúc đấy cũng gần 7h sáng rùi, khi` khi`
    [​IMG]
    Sau một buổi đêm được đấm và bị bóp thỏa thuê, mặt trời hiện ra sau dãy núi như một phần thưởng cho kẻ độc hành, tiếc thay cho những đồng chí đang cuộn tròn trong chăn , ke ke
    Công trường cũng đã bắt đầu cho một ngày mới ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy Na Hang không phải là 1 nhà máy thủy điện công suất lớn lắm, nhưng với 1 thằng nhóc chưa ra trường, nhìn cái công trường như thế này cũng đã đủ sướng lắm rồi ...
    [​IMG]
    Tưới nước cho thép, chắc chuẩn bị đổ bêtông ....
    [​IMG]
  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có 1 kinh nghiệm khi leo dốc ....... đang leo không nên về mo ....
    [​IMG]
    .... cong mông 2 anh em cùng đấy ... ... cái này chip chụp ..
    [​IMG]
  5. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Gentle men, ảnh độc để chốt hạ.
    CN, ngày 12-3-2006,
    Tuta dậy sớm nhất hội bỏ đi chụp ảnh như đã post ở bài trên. Minh tin sau đó cũng mò theo sau.
    7am: Cả nhà bắt đầu chào buổi sáng. Bác Vitieubao và tớ chạy lòng vòng trong thị xã và qua phía bên kia cầu treo để hỏi về tuyến 279 tắt sang tuyến 176 nhưng có nhiều thông tin trái ngược nhau. Người thì nói chặng đó chỉ có thể đi bộ, người thì nói đường 279 chưa thông ra quốc lộ 2...chả biết đường nào mà lần.
    Quyết định chạy lên Thác Bà qua Vĩnh Lộc. Buổi sáng phí mất khoảng 1h vì ăn sáng và mua đồ. Chặng tiếp theo dừng chân ở trạm xăng Vĩnh Lộc.
    9h xuất fát, 9h50 đến Vĩnh Lộc. Cả đoàn đổ xăng và tiếp tục lên đường với điểm dừng chân tiếp theo là ngã ba quốc lộ 2 và đường 36, cách thị xã Tuyên Quang khoảng 12km. Chặng này dài 75km, đường đèo quá đẹp và vắng nên tốc độ của đoàn khá cao, khoảng 75km/h. Chặng này chủ yếu là đường đèo với nhiều khúc cua nối tiếp nhau với bán kính đủ lớn để vào cua với tốc độ 60km/h. Cảnh rừng núi với những mảng sẫm khuất nắng và những mảng sáng của những dải nắng vàng bên fải đường khá quyến rũ nhưng tiến độ không cho fép dừng lại để bắn fá.
    11h: Dừng chân tại điểm hẹn ngã ba quốc lộ 2- 36. Dừng lại gom đoàn, vươn vai và mua kẹo mút...
    11h15: Thác Bà thẳng tiến. Đoạn từ ngã ba đến Mỹ Lâm đường hẹp và một số đoạn còn đang làm dở dang. Để dành vụ tắm khoáng ở Mỹ Lâm cho điểm đến Thanh Thuỷ. Con đường tiếp theo chạy qua những đồi chè thấp và rất đều. Những vườn chè được trồng xen lẫn những cây cao để lấy bóng mát cho chè. Theo như dân nghiền chè chuyên nghiệp thì đây là kỹ thuật trồng chè đúng nhất để có được hương vị chè ngon.
    11h40: Đặt bánh xe lên cầu Thác Ông bắc qua sông Chày, đoạn nối từ thuỷ điện Thác Bà ra sông Lô ( cầu này không tìm thấy tên nên tạm gọi thế). Bà con vứt xe trên cầu xuống sông tạo dáng công nghiệp bắn phá. Nước sông xanh ngắt và trong veo có thể nhìn thấy đáy. Bên cạnh chân cầu là những xoáy nước mềm mại nhưng coi chừng nếu lại gần sẽ bị cái mềm mại đó nuốt tuột mất.Tớ bị một cô đạp vọng đã trẫm mình xuống dòng Chảy xanh ngắt. Quần ướt như chuột, áo ướt như nửa con chuột. Thật là thê thảm.! Trong cải rủi lại có cái đỡ tủi, fát hiện ra nước mát thê thảm. Anh em quyết định tìm một đoạn sông êm đềm để thoả chí tiên bồng.
    Từ cầu Thác Ông chạy thêm 3km nữa thì đến thuỷ điện Thác Bà. So với Nà Hang sắp hoàn thành thì Thác Bà khiêm tốn hơn. Đoạn sông ở đây rất nông, các em học sinh có thể lội ra giữa dòng mà không bị ướt quần.
    Từ Thác Bà quay lại con đường cũ ra cầu Thác Ông, rẽ xuống một lối mòn ra bờ sông, cả đoàn gửi xe nhờ ở nhà một cô có hai cậu con trai đang học ở Hà Nội. Anh em khoác ba lô xuống bờ sông. Nước sông mới chạm vào có vẻ rất lạnh nhưng khi đã ngâm cả người xuống thì rất mát. Đoạn anh em bơi có hai bãi đá ở igiữa cách bờ khoảng 10m. Lần đầu thử bơi ra do ếch ộp không có kinh nghiệm, tớ bơi vào giữa hai bãi đó nơi nước chảy qua, cố gắng tiếp cận vào bãi đó và nghĩ rằng chỉ vài sải là có thể tóm được mỏm đá. Mỗi sải tay xong vẫn thấy khoảng cách không đổi và hơn nữa còn thấy bãi đá như trôi ngược về phía sau. Hoá ra bơi ngược dòng không hề đơn giản. Phải quay vào bờ hồi sức. Đá ở sông rất sắc và đã gửi lại cho Tuta và tớ vài vết cắt ngọt. Có năm anh em thì bốn đồng chí hoà vào thiên nhiên, Quý Bá tước ở trên bờ tác nghiệm. Thật đúng cảnh thuỷ mặc tiên bồng.!!!
    13h00:Lên bờ chào tạm biệt cô chủ nhà, cả đoàn ra cầu Thác Ông ăn trưa.
    14h40: Thẳng hướng Đoan Hùng tiến. Có một điều thú vị là chỉ trước đó 2 tiếng, sông Chảy vấn mênh mang đôi bờ nhưng khi cả đoàn ăn trưa xong và chạy qua cầu thì lòng sông đã trơ những bãi đá, nước chỉ còn là hai dòng nhỏ hai phía bãi giữa. Có lẽ đến giờ đóng của thuỷ điện Thác Bà. Ở bãi giữa có mấy chú tiên và bán tiên đang tung tăng bị rơi vào tầm bắn của anh em.
    Chặng này xuất hiện sự buồn ngủ khi lái xe, có lẽ tại da bụng căng quá cỡ. Lúc đầu thì cứ lầm lũi chạy nhưng thấy có vẻ không ổn. Hai đứa xe tớ đành dùng chiêu hát hò song ca. Một cơ số những bài Trịnh không biết tên cũng chẳng nhớ hết lời được làm thuốc chống buồn ngủ. Công nhận chiêu này rất hiệu qủa.
    15h30: Vào cửa hàng ở Đoan Hùng mua bưởi nhưng chỉ còn toàn bưởi giống. Tiếp tục lên đường hướng đến Tượng đài Chiến thắng Sông Lô. Xin lỗi bà con vì chặng này đang được nghe em Nhung kể chuyện xương khớp ruột gan fổi fèo trong bệnh viện nên đã hồn nhiên chạy lạc mất 2km.
    16h45: Từ Tượng đài Chiến thắng Sông Lô xuất fát về Thanh Thuỷ- Phú Thọ để tắm khoáng tẩy bụi trần. Đoạn này trước khi qua thuyền vượt sông Hồng cả đoàn rẽ qua nhà ông bà ngoại của Tuta và được nghe ông đọc thơ tặng chị em phụ nữ, Hằng thơ đã xuất khẩu kính biếu lại ông một bài.
    Đến Thanh Thuỷ lúc 18h00, mọi người thả mình trong bồn nước khoáng nóng như tắm nóng lạnh ở nhà. Không có cảm giác gì khác biệt của nước khoáng Thanh Thuỷ. Tuy nhiên nước nóng cũng giúp cơ bắp đỡ mỏi hơn nhiều.
    19h10: Xuất fát hướng về Hà Nội qua đường 32 rẽ sang Quốc Oai về Láng- Hòa Lạc và dừng chân tại lẩu Cao Bá Quát.
    Kết thúc một chuyến đi tốt đẹp với bộ mặt u sầu của Tuta vì bị rơi ví khi qua đoạn cầu Trung Hà.
    Tổng kết chuyến đi:
    1- Tổng lý trình: 690km.
    2- Nhân sự- xe cộ bình an trở về.
    3- Quỹ chuyến Nà Hang còn dư dả chút ít đủ để làm lý do cho một buổi off sắp tới.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  6. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [green] Hik, chào cả nhà. Khổ cái thân em quá. Thấy các bác post ảnh nhiệt tình em cũng hứng lên đú đởn theo. Thế là cả trưa hôm qua hì hục post chục cái ảnh lên, đang lên giữa chừng thì ...cái Lap của em chết máy, về mo (giống cái con la già của em Tú). Kết quả là bây giờ ổ cứng hỏng bét nhè rồi, không biết có khôi phục lại được không nữa. Mà khôi phục lại được cũng không biết đống ảnh trong đấy còn hay mất, hị hị hị, buồn quá...
    Chắc là lần này em phải đổi cái Hard Drive khác thôi (đã móm rồi mà lại phải chi vụ này nữa thì khỏi nghĩ đến trồng răng). Có ai biết chỗ nào mua ổ cứng second hand Toshiba HP khoảng 40Gb trở lên thì chỉ cho em với. Không có máy tính cứ như bị cụt tay í, chán quá cơ.
    PS: vụ này đi vui nhỉ, kém gì vụ Fan đâu, cảm giác mạnh, cảnh đẹp, thích nhất là cái vụ tú lơ khơ đấm bóp, hơ hơ, cứ nghĩ đến đây lại muốn đi tiếp.[/green]
  7. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    hehe,pà con post khiêm tốn nhể!hôm đấy chụp ảnh hoành tráng phết mà
    Bác trưởng đoàn thông minh thuộc bài nhanh ghê.Cây chè nó có tí bí quyết thế thôi,bác nói ra lộ hết
    Oài,hôm đấy phải về sớm để làm công tác tư tưởng với các bác trong nhà.Ko được đi mum lẩu với bà con,đúng là ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa ...vì đói Đề nghị với bà con hôm nào đi off fải đền bù gấp.Suyt,quân sư TCh sang bên này đi đú.Bị phát hiện ra là toi chứ ko chừng.Bà con thông cảm,nói nho nhỏ thôi nhé
  8. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    quote lại hộ em Ngân cho dễ đọc.
  9. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm thông với cảm giác của chị. Nhưng ổ cứng máy tính có mấy khi hỏng đâu nhỉ. Không biết hỏng cái gì nhưng thông thường nó chết cơ. Nên vẫn hy vọng còn dữ liệu. Chỉ có điều phí cứu dữ liệu hơi cao :D. Mua hàng Second cũng mạo hiểm lắm.
    Con công nông đầu ngang của em cũng ho hen ghê gớm... Ko hiểu sao mỗi khi post ảnh là nó Restart.. cho nên cái được cái chăng.... và đó là lý do mà bác Minh tin ý kiến em về vụ post ảnh...
  10. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Post mấy cái ảnh của Quý chụp. CHuyển sang chủ để: Người.
    Em còn chủ đề đoán chân nữa cơ hhưng để post sau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này