1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đúng rùi, nhưng nhớ chơi kỹ một tí, tớ thấy các ngõ nhỏ trong Thổ Hà rất hay ho, sang PLãng chơi cũng kỹ một tí, rùi ngủ đêm ở Bninh, mai đi Côn sơn hé hé
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Post mấy cái ảnh cho đỡ bị gọi là spam
    Phù Lãng ... tường bắng tiểu ...
    [​IMG]
    Thổ Hà ... cũng tiểu ... đúng là làng gốm ...
    Hoa gạo rơi trên mái nhà ..
    [​IMG]
    ... và ...
    [​IMG]
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 30/03/2006
  4. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!!
    Sau một ngày tưng bừng với cơ man nào là tiểu,gốm và gốm...Đoàn THổ hà-Phù lãng kệ nệ ,hả hê ra về bội thu mọi mặt,thoả mãn mọi mặt

    Tour 1 : sau một vài đoạn đường quanh co,cả đoàn đã cập bến Thổ Hà.Bao nhiêu giọng oanh vàng nay được thoả sức thánh thót:" Đò````....Ơiiiii...." và thế là có đò thật EM lái đò trẻ trung,xinh tươi đưa đoàn sang bên kia sông,cập bến làng gốm cổ nhất nhì xứ Bắc kì.
    Thưa với bà con là ngoài sức mong đợi,làng rất giàu có và trù phú(và ko nhiều mìn như mọi ng nói :D ) Nơi nơi,nhà nhà cơ man nào là bánh đa,tạo nên những khung cảnh đẹp mắt,lên hình rất đáng đồng tiền bát gạo (bà con sẽ từ từ được thưởng thức sau )
    Kế đó là những tiểu sành cổ còn in vết trên những mảng tường nhà rêu phong,trên con đường nhỏ uốn lượn trong làng.Sau đó được hầu chuyện một số nghệ nhân đang ra sức khôi phục lại nghề gốm cổ xưa,đã rất nhiệt tình dẫn cả đoàn bà con ta thăm quan lò gốm,đình chùa...rất đẹp và lớn.Tớ còn được tận tay sờ vào hiện vật gần cả thế kỉ nữa cơ đấy. Con trai chủ nhà còn mời rượu nữa,uống cứ gọi là êm như ru,thơm lừng như rượu làng Vân nhá
    12h:sau khi đã phóng tác thỏa thuê,nào tường,nào ngõ,nào hoa gạo,bánh đa,bến nước,con đò bà con tạm thỏa lòng,sang sông,lại ới em lái đò xinh đẹp,thẳng tiến quán "Chim trời" -chuyên trị các món về chim-
    Gớm,công nhận là ngon,từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ em mới được thưởng thức một bữa tuyền chim xịn thế này bà con ạ: nào là, sẻ rán,sâm sen tẩm rán,sáo chim,súp chim...nhưng em khoái nhất vẫn là món sôi chim: vừa thơm vừa dẻo,vừa lạ vừa quen...( món này hết nhanh bất ngờ ,em ko bon chen được mấy tí)
    Sau khi no bụng,coi như là tạm ấm lòng,đã có thực giờ ta vực đạo nào: Phù lãng thẳng tiến.Gốm Thiên,gốm Nhung...nơi nào cũng được tiếp đón nhiệt tình,đồ gốm bạt ngàn,giá cũng rẻ bất ngờ... Sinh viên mà,các bác các chú cứ là tha hồ giảm giá
    Hạnh,Dũng chọn đồ hoành tráng to đến nỗi anh chủ hàng tình nguyện trở về tới tận nhà,mọi ng và riêng tớ thì cũng thu hoạch được ko ít những đồ nhỏ nhỏ xinh xinh,giả kể ra cũng re rẻ ( mọi ng đi lúc khác chắn chắn ko mua được với giá này đâu )
    5 h chiều : nắng đẹp,gió lộng,đồng lúa đang thì thơm fức,cứ fải gọi là :trời xanh xanh,đất xanh xanh...sau khi đã lượn ở ngoài đồng đã đời(bà con khoái trí gọi là : Đi đồng,ặc ặc) xúc tiến ngay tiến trình cuối cùng: Tiến về Hà nội!!!
    MỘt chuyện giật gân ko nhỏ là 2 đồng chí kts bị sự cố dọc đường,theo như mô tả thì hết sức cam go,gay cấn : cái van ( ?) tuột ra và xe trượt khoảng 15 m khi đang đi với tốc độ nhanh trên đường cao tốc với 2 mạng và 3 cái lọ,chum to vật vã ,rất may sau đó sự cố đã được khắc khục tốt đẹp,ng và vật ko có gì tổn hao to lớn Phù phù...
    9h 30,tớ kết thúc một ngày hoành tráng bằng một bát cháo gà to đùng và lim dim nghĩ tới buổi du tí sắp tới...!
    HẾT
    hehe,bài tường thuật tới đây là hết,em xin kính chào các quí vị khán giả,thân,bằng,cố hữu....
    TB1:lần này đi cùng đoàn có một em Tàu cực xinh,cực kì dễ thương nhá
    TB2:số tiền còn dư em đã chuyển nhượng lại cho bác hội trưởng.
    Giờ thì hết thật ạ !
    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 02/04/2006
  5. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Và .. số tiền dư đã chuyển nhượng lại cho hàng bún riêu
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 02/04/2006
  6. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Không đi được chuyến này tiếc vật vã. Nhất là cái khoản em lái đò với em Tàu xinh xinh...... Hự hộc máu mất...
  7. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Còn tin giật gân nữa.
    Ấy là vụ bác phó đoàn "ra vẻ ta đây" biết đường. Sau khi dẫn cả đội loăng quăng vòng vèo một hồi thì tiến ra... cánh đồng.
    [​IMG]
    Cả đoàn "đi đồng" giữa trời nắng, gió mát và con đường đất bé tí tị ti.
    [​IMG]
    Đang đi đến hồi gay cấn thì bác phó đoàn bỗng....... té
    [​IMG]
    Mặc dù bùn đất lấm lem hết người, bác vẫn tươi như hoa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được petitsinge06 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 03/04/2006
    Được petitsinge06 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 03/04/2006
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ảnh to quá. Kéo thanh cuốn mỏi tay
    Các bác đi đồng nhiều nhỉ, đi đồng tập thể thảo nào cười phớ lớ thế kia.
    Chả bù cho em Chip, được đi ngắm hoa Sưa trên núi đẹp cứ phải gọi là mê li, quên béng mọi thứ.
    Có nhiều em xinh tươi thế!
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Đồng chí Petit sửa bài và resize lại ảnh xuống để chiều ngang là 640 cho vừa màn hình nhé.
    Chuyến đi này tớ kết nhất là màn ăn chim và đi đồng. Chao ôi là sướng.! Thế mới biết đôi khi trong lúc lầm đường lạc lối người ta vẫn tìm được chân lý.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  10. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chọn mua gốm
    [​IMG]
    Và hể hả xách về
    [​IMG]

Chia sẻ trang này