1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đang không có việc gì làm, Khau Vai phải đợi những 2 tuần nữa, thôi thì đằng nào các bác cũng lên Bắc Hà, em thất lễ post vài cái trước lấy không khí.
    Đây là Bản Phố I nhìn từ Bản Phố III
    [​IMG]
    Đường lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
    [​IMG]
    Nhà người H''Mong này, trông bản sắc chưa?[​IMG]
    Chó và lợn thì nhiều vô kể, sống rất chan hoà nữa chứ[​IMG]
    Các anh người H''Mong lúc nào cũng thấy say sưa[​IMG]
    Nhà vua Mèo đây anh Minh ới ời
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Phố Lu có thể xuống được, bạn phải nói với nhân viên toa chở xe máy, cũng đơn giản thôi, vì Phố Lu chỉ dừng 5 phút nên muốn xuống phải mất thêm khỏang 30k một xe.
    Theo tớ, nếu đoàn đông thì không nên lập lịch trình tham thế, từHoàng Su Phí lên Hà Giang 100km, có khoảng 60 km đường 2 là ngon lành, còn từ Xín Mần - Bắc hà hình như cũng vất vả. 1 ngày là ok.
    Hôm đi HG - đồng Văn - Lũng Cú thì theo tớ, buổi trưa không thể đến Lũng Cú kịp, thường là 5h đến được LCú. Nên các bạn lang thang dọc đường ít thôi, hoặc sau khi rời phố Lu thì chạy nhanh lên thẳng Tam Sơn ( Quản Bạ) nghỉ, hôm sau xuất phát từ đấy cho nhanh.
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá , mệt, và buồn ngủ
    [​IMG]
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Các bạn muốn đưa xe lên tàu chú ý phải ra sớm. Mỗi tàu nhà ga chỉ khoán cho đưa lên 10 xe, ra muộn phải mua dịch vụ 250k/xe. Muốn đưa xe xuống Phố Lu giống như Windy nói, thỏa thuận trước với ng quản lý toa xe. mất thêm 30k/xe. Đến Phố Lu đừng để mấy chú cửu vạn đưa xe xuống kẻo mất thêm tiền. mình tự đưa xuống đc. Không phải tàu nào cũng cho xe máy lên được. thường chỉ tàu chợ , chạy chậm mới đưa xe máy lên. Cho nên, xác định đến Phố Lu tầm 7-8h sáng. ko sớm hơn đc đâu.
    Lên Bắc Hà chơi rồi chạy ra chợ Cán Cấu (họp sáng thứ 7) tầm 1h trưa là tan. cứ đến đấy tầm 10-11h là đc. Từ Cán Cấu lên Simacai khoảng 7-8km. Lên đấy ăn trưa, chứ Cán Cấu chẳng có hàng quán mà về Bắc Hà lúc quay lại hơi xa. Đường từ Bắc Hà lên Simacai đẹp, dễ đi.
    Sang Xín Mần phải từ Cán Cấu quay lại khoảng 5-6km nữa, nhìn thấy ngay biển chỉ đường bên phải (chiều đi). Nhớ đổ đầy xăng đoạn này, có mấy cây xăng tư nhân ở ngã ba này. Đường sang Xín Mần đường cực xấu và nhiều ngã rẽ. Lại vắng vẻ, đến mỗi ngã ba nên tìm bằng được người để hỏi, ko nên đi theo cảm tính ( kinh nghiệm xương máu tớ đi lạc mất mấy lần). Các địa danh trên bản đồ ko sát lắm với thực tế nên cũng ko dựa nhiều vào bản đồ đc đâu. Tuy nhiên, đoạn sau đường sang Xín Mần cực đẹp, cảnh sắc hùng vĩ và đường lại ngon nữa. Chạy từ Simacai sang Xín Mần nhanh hết khoảng 2tiếng rưỡi. Xín Mần sang Hoàng Su Phì mất gần từng ấy nữa. Hoàng Su Phì về Bắc Quang cũng từng ấy nếu trời chưa tối. Tối thì đi chậm hơn. Đường một bên là núi một bên là vực nguy hiểm, nhiều chỗ ngoặt gấp và có đoạn có đá dăm dễ trượt bánh.
    Ra đến QL2 thì nhắm mắt cũng về đến Hà Giang nhưng xác định là tối muộn mới đến nơi đấy.
    Đoạn sau thì tớ chưa đi nên chưa biết.
    Đường về qua Bắc Mê Na Hang Bắc Kạn tớ khuyên thành thật là ko nên đi vì cảnh sắc cũng bthường chỉ được mỗi cái là đường cực xấu. Đi đến Ba Bể nhanh cũng mất 1 ngày ( nếu xuất phát từ Mèo Vạc). Đường sang Bảo Lâm - Bảo Lạc phải kiểm chứng thực tế. còn ko thì về bằng QL2 cho nhẹ.
    Vài lời nhắn nhủ và chúc các bạn lên đng vui vẻ.
  5. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Okie, thông tin của Windy và Xrex rất có ích đấy, thanx hai chú nhiều. Hôm nào mời cafe các cố vấn nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC
    La vita è bella.!
  6. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Gửi tới cả nhà một luồng gió mát từ biển trong cái nóng đầu hè nhé. Tớ xuống Cát Bà vào ngày 01-4, đúng dịp khai trương mùa du lịch của huyện đảo Cát Bà.
    [​IMG]
    Bến Bính.
    [​IMG]
    Thuyền nan trên sông Bạch Đằng, phía xa là cầu Bính.
    [​IMG]
    Cát Bà nhìn từ phía biển.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chút lãng đãng trên biển.
    Câu chuyện hơi ngược một chút, đi biển nhưng điểm đến đầu tiên lại là núi. Tớ và một cô bạn đồng nghiệp thuê một em Wave alpha mới kính koong chạy về vườn quốc gia Cát Bà. Tuyến này đường rất đẹp với hai bên đường là núi và rừng. Khi chạy trên đường còn được nghe chim hót ve kêu. Không khí trong lành tuyệt vời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường trèo lên đỉnh gợi nhớ về chặng Fan. Đoạn lên giống như Trạm Tôn, xuống hơi hiểm hơn gọi là Xín Chải.
    Đi theo con đường mòn trong rừng có trò Voọc người tiến hoá đu dây vắt vẻo. Chui ra khỏi đường mòn lên cao hơn chợt cả một khoảng không gian bao la oà ra trước mắt làm hai đứa bọn tớ rú ầm ĩ. Nhìn từ trên cao, rừng quốc gia Cát Bà trông rất trù phú về đa dạng sinh học. Cây cối nhiều tầng nhiều lớp với đủ màu sắc xanh đỏ vàng... Trên đỉnh 225m người ta đặt một cái chòi sắt cao khoảng 20m, leo lên đó nhìn toàn cảnh xung quanh rất bao la và hùng vĩ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn xuống con đường đến vườn Cát Bà. Những cây tròn tròn gần đường là vườn vải rất tốt. Trông như chú nào vừa trồng ở Shop.
    [​IMG]
    Chiều cao của chòi ngắm cảnh.
    [​IMG]
    Và kết thúc chặng này tại cảng sang Tuần Châu khi hoàng hôn buông xuống.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 12/04/2006
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mát mẻ quá, Cát bà đẹp thật ...
    Em có ý kiến, hay sau vụ khâu vai nặng nề, mình bỏ núi đi biển vào 30/4 nhỉ, làm 1 phát nhẹ nhàng để tháng sau còn có cái mà ăn, chứ đi Ba ba ba bể tốn lém.
    Đi Cát Bà, Việt Hải gì đấy, thông tin em đã có đầy đủ rồi. Đi xe máy cho tiện
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chú Tuta lại vui tính rồi. Thiên hạ đang xô nhau đi biển. Mình hoà vào cái chốn xô bồ đấy làm giề.
    Đi Ba Bể vẫn bơi lội tung tăng như vụ sông Chảy - Thác Bà được mà. Đi vụ này cũng gọi là thư giãn thôi, sau chuyến Khâu Vai.
    Để dành Việt Hải cho mấy ngày hè tháng 5 đê.
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 13/04/2006
  9. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo, ku Tuta đi Hải Phòng 1mình đi, chiều rủ 1 đứa nữa ra Đình Vũ đứng ngắm hoàng hôn, cứ gọi là xuất khẩu thành thơ... nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng ngay tắp lự í chứ
    Quanh đi quẩn lại mày chỉ biết hỏi cái đứa mà ai cũng biết là tiểu cô nương ngoan hiền dễ thương - sửa lần 4 rồi 5, mãi mà ko chọn được tính từ miêu tả thích hợp cho trường hợp lày - đấy đi đâu rồi lóc tóc theo à, Việt Hải chị đi rồi, lãng mạn lắm, rất hợp với... những đôi chim bồ ku đánh lẻ... 30.4 nhiệt độ cũng phải hơn 30oC trekking cũng thích đấy, đi đi
    PS: Chị em mày tao cho nó thân mật bỗ bã nhá
    Được Tout_nouveau_Tout_beau sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 13/04/2006
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chị Tút nô vu Tụt bô thân mến: nhiều khi con chim bồ ku nó đánh quả lẻ nó bay đi lại có một cơ số con chim kú nó ngồi ở nhà nó nghiến răng kèn kẹt mà ghen mà tức đấy ạ.
    Thôi thì của giời đẹp, phong cảnh hữu tình thì mọi người cứ thoải con gà mái đi cho nó xôm! Chứ hoàng hôn mới chả hôn hoàng mà có 2 người người, dễ bị vàng mắt lắm vì tồi ngắm nhiều!
    Mà iêm cũng đi rồi, em cũng lãng mạn lắm rồi ạ.
    Ớ mà có cô nương nào ngoan hiền ở Hp mà em không biết nhở! Hôm nào phải thỉng giáo. Chị giới thiệu cho em nhá!

Chia sẻ trang này