1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Tuta quan tâm, hôm nay anh độc hành lên Xuân Sơn, 1 chuyến độc hành nhớ đời và phê lòi mắt. Đang ngồi thở dốc và mơ màng lại đã. Ảnh ọt và cảm các thể loại xúc sẽ post lên hành hạ bà còn sớm thôi.
  2. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nằm dài trong cũi sắt trông ngày tháng dần qua...ở nhà một mình buồn qua hị hị, ai ai cũng được long nhong, nghĩ lại thấy tủi thân quá. Thằng Birds trưa nay rủ đi cafe mà nào có đi được. Cứ nghĩ đến mấy hôm nữa fải chui vào cái phòng nóng như cái lò, 2 giám thị với bốn chục con giời hí hoáy nặn khoảng chục trang trong vòng 3 tiếng mà lè lưỡi...Cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi để lại được long nhong...
    Tiện thể lúc anh Minh còn đang hồi sức cấp cứu, em đánh du kích mấy cái ảnh tư liệu. Lợi dung shop 1 tí cho nó thêm phần cảm xúc (xích) he he (diễn viên xem xong cấm khóc, khán giả xem xong cấm cười)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh anh Minh tin chụp chắc đẹp lắm, em nóng lòng lắm rồi, post lên đi anh!!!
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Độc hành Xuân Sơn nghe hay hay anh nhỉ, em cũng độc hành đi biển, khá ấn tượng và nhiều chuyện xô bồ nhưng buồn cười
    Chẹp , phuong_ngan ma ma lạm dụng công nghệ quá, bỏ đi
    Rối mắt quá
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 02/05/2006
  4. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    HỪm ,chú Tuta ăn nói nó tử tế tí nhá.Chú post ảnh lên chẳng fải cho ng ta thưởng thức hay sao.Chắc gì trình độ nghiệp dư như chú đã xuất sắc đên nỗi ai xem cũng fải thừa nhận mà ko được nhận xét gì.
    Nếu chưa biết ai là ai thì đừng ăn nói cái kiểu thiếu tôn trọng nhau như thế .Hừm
    Đúng là háo danh cả lũ
  5. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế mà đã gọi là thiếu tử tế rồi ạ ...
    Đánh nhau độ dee .. cho thiếu tử tế toàn phần luôn
  6. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin anh xin ả, cơm sôi nhỏ lửa hộ tí không có sập cái box bây giờ thì lấy gì mà post ảnh (cả xấu cả đẹp) bây giờ. Em Tú chụp được thế là đẹp rồi, chị Nhung đừng yêu cầu cao quá, phải để cho em nó tiến bộ từ từ chứ.
    @ Tuta: mấy cái ảnh của chị em cũng đừng có mà chê, bản thân ảnh nó đã xấu sẵn từ trước rồi chứ không phải tại chị dùng hiệu ứng. Nhìn nó buồn cười thì post lên thôi, so đo xấu đẹp mà làm gì, vui là chính, em nhỉ.
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, anh em mới đi vắng mấy hôm mà làng xóm xôn xao ghê nhỉ. Lại còn tiềm năng bất hoà chí choé nữa chứ. Chị em quả thật Sư tử Hà Nội, chú Tuta cũng chẳng vừa, đanh đá ghê
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Phiên chợ vùng cao ... Men say núi rừng ...
    [​IMG]
    Máy chữa giày ở chợ Đồng Văn, hình ảnh này rất hay gặp trong các bài báo khi nói về chợ Đồng Văn, không biết các chợ khác thế nào vì chợ huyện vùng cao em đi chưa nhiều lắm ...
    Máy chữa giày rất nhiều có cả 1 dãy, người dân tộc phải đi nhiều những con đường núi, giày dép hỏng cả mà lại ko có tiền mua giày mới ...
    Chú bè ngồi nghịch ...
    [​IMG]
    Bán hàng ở chợ ..
    [​IMG]
    Mía ...
    [​IMG]
    Rượu ..
    [​IMG]
    Rươu lại là 1 văn hoá đặc biệt
    Chợ rượu
    Rượu được uống bằng bát chứ không phải bằng chén nhỏ . Và mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất ở vùng cao là rượu. Rượu ngô, rượu gạo chiếm là chủ yếu.
    Cả đoàn nhâm nhi uống rượu gạo ở chợ Quản Bạ, rượu ngon và thơm với món ăn quen thuộc là thắng cố, xung quanh hàng chục nồi thắng cố thi nhau bốc khói nghi ngút như quyến rũ mọi người.
    Đọc trên báo thấy đoạn này hay hay, nên cop y nguyên cho mọi người đọc :
    "Tiền đi chợ trôi vô rượu
    Trên vùng cao nguyên đá này, quanh năm gió lạnh thổi về nên bà con dân tộc tìm cách sưởi ấm cơ thể mình bằng rượu, có lẽ vì thế mà không ai sinh ra và lớn lên tại đây lại không biết uống rượu và rượu đã trở thành một phần văn hoá ẩm thực của người dân vùng cao.
    Trong bữa rượu, ai cũng phải uống và uống cho say. Họ say và dắt nhau ra về, không bao giờ xảy ra chuyện to tiếng cãi vã. Ðể có một bữa rượu no nê, có lẽ là thành quả lao động trong hàng tuần, hàng tháng trời. Ðồng bào đem xuống chợ nào là gà đen, lợn cắp nách, vải dệt, để bán lấy tiền. Số tiền thu được dùng để mua lợn con về nuôi, mua giống rau về trồng, và để uống rượu.
    Hình ảnh dễ nhận thấy nhất tại các phiên chợ vùng cao ở Hà Giang, đó là cảnh 5, 6 người đàn ông, đàn bà tụm lại uống rượu cười nói vui vẻ. Người Mông uống rượu thay nước.Họ không bán bằng lít, bằng chai mà họ đong bằng bơ, bằng ống, cứ 1.000 đồng/bơ. Đi chợ, đàn ông đàn bà mà không uống rượu thì coi như không đi chợ. Họ có thể ngồi cả ngày ngoài chợ nhâm nhi, hàn huyên với món thắng cố, mièng miéng hay tiết canh lòng lợn, lòng trâu, lòng bò. "
    Điều buồn cười là không chỉ ở chợ, trên đường đi cả đoàn cũng gặp rất nhiều bàn rượu nghiêm chỉnh ở ven đường, họ ngồi túm tụp và uống rượu với nhau. Hậu quả là khi hỏi đường bị chỉ sai bét, thay vì đi thẳng lên Ma lé, lại quay ngược lại đường qua nhà vua Mèo để lên Lũng Cú, xa mất mười mấy cây chỉ vì 1 anh dân tộc say rượu
  9. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Say rượu quá, nằm lăn trên đường, ngủ luôn, trời nằng chang chang ..

    [​IMG]
    Cũng nằm lăn trên đường ngủ ...
    [​IMG]
  10. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Phố cổ Đồng Văn .. đẹp ... nhg không chụp được mấy vì mệt và trời nắng to quá ...lấn sau đi sẽ ở đây lâu hơn. Post nốt để sang trang mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 02/05/2006
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 02/05/2006

Chia sẻ trang này