1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến độc hành
    Chiều 30/4, phố xá vắng tanh. Bạn bè dạt sạch. Chơ vơ mình với cái máy tính, chán phèo. Thế là nảy ra ý tưởng phượt 1 mình.
    Cú Hà Giang tuần trước tưởng đã nguôi ngoai phần nào máu xê dịch trong người. Nào ngờ không dứt được. Bắn 1 loạt message chẳng được cái hồi âm nào, đành ngậm ngùi post nốt ảnh Hà Giang, lên giường và chờ ... lên đường.
    9h sáng 1/5, dắt xe ra khỏi nhà mà cứ lần khần vì bệnh lười tái phát. Được cái con xe chẳng biết phân vân, cứ nổ máy là vọt. Ra đến Đá Chông, ngồi lên phà Lùi sang Đồng Luận, Thanh Thuỷ rồi mới sực tỉnh: Thì ra hôm nay ta độc hành.
    Cảm giác cô độc dần nhạt thếch khi gió sông Đà và mùi hương từ những cánh đồng lúa chín và bãi ngô ngút ngát thổi vào tận đáy phổi. Đầu óc dần trống rỗng và bắt đầu độc thoại, tự nói, tự đùa và tự vui với những nẻo đường chạy tít tắp không có điểm dừng.
    Hỏi đường ra Thanh Sơn được thổ dân chỉ cho đường nhựa đẹp qua La Phù, còn đường hiểm 316 qua Yến Mạo, Cự Đồng, Cự Thắng thì xấu lắm, đang làm đường. Thế là cười khẩy, tự nhủ, là đek gì so với Khâu Vai, Xín Mần. Và nhâng nhâng chạy, quả báo ngay lập tức là mưa, mưa lộp độp trên con đường trơ cốt đá, vắng toe. Tự nhiên thấy buồn vật vã. Chạy tiếp đến khi có người hỏi, tức là cô bán xăng thì hóa ra nhầm đường đến 3 km từ lúc nảo.
    Theo bánh xe lăn, nỗi buồn vu vơ của kẻ độc hành cũng giảm bớt. Tự nhiên thấy mình nhậy cảm hơn trước cảnh đẹp đồng ruộng núi non xung quanh, nhậy cảm hơn trước ánh mắt, nụ cười và cả vẻ ngạc nhiên của người dân bên đường thấy 1 kẻ nai nịt từ đầu đến chân chạy hùng hục lại vừa cười lơ ngơ.
    Vào thị trấn Thanh Sơn sau chặng đường xóc từ đèn hậu tới đèn pha, bò vào nhà làm thịt chua Thịnh Nghị, đầu dốc Ba Tăng (đường đi La Phù) theo cao kiến của các bậc tiền bối CBN. Ngồi tán phét với 2 bác chủ nhà (chồng Nghị, vợ Thịnh) và cô con gái (sắp mở đại lý thịt chua, cá thính ở Đông Ngạc, Từ Liêm). Uống nước chè như chết khát, tha được 3 kg thịt chua và 1 kg cá thính ra thì cái bụng sôi lên ùng ục, biểu tình phản đối việc giam cầm nó từ sáng đến tận 1h trưa.
    Ăn trưa, hỏi thăm Xuân Sơn, hóa ra đek ai biết ở đấy có cái gì. Mặc kệ. Vừa chạy vừa ôm bụng lo xóc. Đường vào Xuân Sơn qua các xã Văn Luông, Minh Đài, Xuân Đài vòng vèo chết thôi. Vừa đi vừa chửi tụi làm đường, đường xá khốn nạn cứ một đoạn đất, 1 đoạn trơ cốt đá lại 1 đoạn đường nhựa ngon. Bố khỉ, thà đường đất hoặc cấp phối hết, đi cho đỡ khó chịu.
    Vào đến bản Dù, trung tâm hành chính xã Xuân Sơn, giữa VQG Xuân Sơn thì đã 3h chiều, nhẩm tính lại phải quay lại sớm để kịp về. Kệ xác, cứ chạy đã, nghe dân kể vài chục cái hang, mấy cái bản sâu tít trong và cả 1 cái cầu treo giữa 2 đỉnh núi. Thèm rỏ rãi. Đường xuyên qua rừng nguyên sinh Xuân Sơn khá đẹp, mặc dù trời hơi âm u, đầy đe dọa.
    Đến bản Lớp, gặp 1 bà cụ 60 tuổi người Mán, tên Đoàn (mk, lúc đầu mình gọi là chị, sau gọi là cô, bác và cuối cùng chịu phép gọi là Bà). Bà cụ đi cùng ông con rể, thế quái nào lạc mất nên đang lò dò đi về. Tóm được mình, cụ phi lên xe bảo cho về bản Cỏi. Mình cũng vô tư, thế là chạy tiếp.
    Đường vào bản Cỏi cũng nguyên sinh như là rừng, rải sỏi to bằng nồi cơm điện, nhảy cóc qua vài cái suối cạn (ngập đến bắp chân thôi). Mấy cái suối sâu hơn thì có cầu qua. Chúa ơi, cái đầu tiên là bằng tre gỗ, trông như đàn Tơ rưng. Cái sau là 2 tấm gỗ xẻ rộng chừng 20 cm. Cái cuối cùng vào bản Cỏi bằng 4 tấm gỗ tròn rộng 10 cm ghép lại. Đi qua phê lòi pha.
    Bản Cỏi toàn người Mán, khá đẹp, ven 1 con suối, sạch sẽ và thoáng nằm trong 1 thung lũng. Xung quanh có ruộng lúa nước xanh mơn mởn. Đây là điểm cuối cùng của đường mòn, từ đó muốn đi tiếp phải gửi xe, thăm hang (nghe kể có tới 50-60 cái) và trekking.
    Chở bà cụ về nhà, vào uống chén chè, tưởng xong nghĩa vụ. Đùng 1 cái, các con râu, dể trai gái của bà cụ kéo về. Thế là đành phải vào mâm chén thịt gà Mán, uống rượu nếp cẩm Mán với anh Hùng (dể trưởng), anh An và 1 anh nữa đek nhớ tên. Tiệc rượu loanh quanh chuyện anh Hùng mải nói chuyện với khách, bỏ quên bà cụ và cảm ơn rối rít cái thằng bé nhẹ dạ và liều lĩnh bắt cóc bà cụ về.
    Làm 3 chén cạn, đã thấy phê phê, nghĩ đến đường về mà giật mình. Thế là đành phải giở bài khách khí, câu giờ và chịu thêm 1 chén uống với chị Thảo, con râu bà cụ nữa.
    Đường về, lúc đó khoảng 4h30. Mấy cái cầu tre gỗ lúc đầu đi thích thế, lúc về đi như xiếc trên dây. Mặc. Phóng như bay qua cả đá, sỏi, dốc trơn tuột. Ra đến Bản Dù thì trời mưa to. May mắn thay cho kẻ phượt được hưởng cơn mưa rừng đúng nghĩa.
    Mưa như trút, mưa như hắt cả xô nước vào mặt. Cả quãng đường đèo từ Xuân Đài vào bản Dù chỉ có 8km thôi mà cóc nhận ra. Mưa chảy tràn qua mặt đường đất lồi lõm như nước suối mùa lũ dâng lên. Làm vài phát trượt bánh, xoay đủ 270 độ mà về đến nhà chẳng hiểu sao không ngã. Sau đó cứ yên tâm mà chơi số 2. Ra đến Xuân Đài, hết mưa, mặt trời ló ra rạng rỡ còn mình thì ướt đẫm giầy tất. Bố khỉ!
    Đường về chẳng có gì nhiều, ngoài mấy chặng lộ 32 về thị trấn Thanh Sơn, vừa chạy vừa ngoái lại rình mặt trời lặn và ráng chiều đỏ rực. Tắm nước khoáng nóng ở La Phù. Lê về nhà lúc 9h, măm măm và ngủ.
    Bà con thông cảm cho 1 đống cảm các thể loại xúc lê thê này. Nhưng quả thật, cú độc hành đó là một trải nghiệm khá lý thú, có nhiều bất ngờ, ngẫu nhiên và cảm giác mạnh đến khó quên. Ai bảo độc hành là buồn chán, cô đơn, tẻ nhạt. Nghĩ lại nhéh.
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 02/05/2006
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là ảnh trên đường độc hành
    Mò hến trên sông Đà, đoạn phà Lùi, Đá Chông
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúa trổ bông ngát thơm trên bờ đê sông Đà, đoạn Đồng Luận, Thanh Thủy.
    [​IMG]
    Sông Đà mênh mang, đoạn Trung Nghĩa, Thanh Thủy
    [​IMG]
    Thửa lúa mơn mởn, Cự Đồng, Thanh Sơn
    [​IMG]
    Lộn văn xồn thịt chua Thanh Sơn (tuyển từ lợn Mán, lợn Mường đó)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa gạo đỏ rực như lửa trên đường 32 đi Xuân Sơn
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 02/05/2006
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ảnh độc hành Xuân Sơn
    Ruộng bậc thang ở Văn Luông, Thanh Sơn
    [​IMG]
    Suối róc rách chảy ở Xuân Đài, Thanh Sơn
    [​IMG]
    Bức tranh thủy mặc
    [​IMG]
    Chiều trâu
    [​IMG]
    Lợn Mán ở bản Dù, Xuân Sơn
    [​IMG]
    Chiều Xuân Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vài nét Macro
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bản Lớp, Xuân Sơn
    [​IMG]
    và bà cụ người Mán đã làm thay đổi cả chuyến độc hành
    [​IMG]
    Cầu qua suối
    [​IMG]
    Trẻ tắm mưa rừng, Xuân Đài - còn mình thì tối tăm mặt mũi vì mưa
    [​IMG]
    Chiều tà trên Địch Quả, Thanh Sơn
    [​IMG]
    Hoàng hôn trung du, đoạn sông Mùa, thị trấn Thanh Sơn
    [​IMG]
  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng anh ạ, thế là có kinh nghiệm mở mang cho mọi người lần sau đi rồi. Hay quá.
    Sắp kết thúc đợt nghỉ dài này, cả ngày cứ mon men ở cái ttvn, lúc ở xưởng lúc về nhà, ném đá, khen chê đủ cả, đú mấy cái cùng bác langbat.
    Đền Trần lặng lẽ và uy nghi ....
    [​IMG]
    Hồi bé đọc thấy thuyền giặc đắm trên sông Bạch Đằng, cứ tưởng tưởng mãi chả hiểu cái cọc nó bằng nào, bây giờ mới biết ..
    Cọc gỗ sông Bạch Đằng ....
    [​IMG]
    Đang đi gặp 1 cái nhà thờ khá đẹp, người ta đang làm lễ dâng hoa ngày chúa nhật, cũng khá hay. Chụp ảnh tung toé lại chạy tiếp ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển xanh .... chơi lang thang cả buổi chiều .. chụp ảnh lung tung ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi về lạc vào 1 ma trận toàn đồng lúa xanh ngắt, với cả những con đường bé tẹo, dài ngoằng, chả có ai để hỏi đường, cứ mò mẫm dò dẫm. Lúa thơm ngát 2 bên đường, gió thôi ***g lộng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại 1 nhà thờ, nhg đang vội nên chỉ chụp vài cái, thu 1 đoạn phm lấy âm thanh chuông nhà thờ rồi chạy luôn.
    [​IMG]
    Ấn tượng nhất là buổi tối, cả 1 bầu trời đầy sao như ôm lấy sân nhà, nằm ngửa ngoài sân, mà chả chụp được kiểu nào ra hồn, ve kêu, hương lúa thom. sao sáng. trăng lưỡi liềm. Cầm điêm thoại nhắn cho xuplo, em trả lời cụt lủn đang bận 1 chút anh ạ. Lúc sau em nhắn lại dài ngoằng, trả lời cụt lủn hơn : ngủ đi.
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 02/05/2006
  5. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tuta ah, cảnh đẹp, ảnh đẹp ghê cơ. Biển xanh, trời xanh, lúa xanh, nắng cũng xanh ở đâu xa xôi mê ly thế hở trời. Đền Trần nữa chứ. Muốn đến những nơi ấy quá.
    1/7 cố nào
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chú Tuta chup được quả nhà thờ với nền trời xanh thẳm đẹp quá. Anh chịu chết không lên được nền trời đấy với con Lumix này. Chắc phải dành dụm tậu con Canon quá.
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu chụp kiểu gì mà nó lên được như thế, cứ để P point and shot, chỉ chọn góc, chả để ý đến kĩ thuật mấy.
    Bà cụ ngưòi Mán với cả cái cầu qua suối ấn tưọng quá anh ạ.
    Bao giờ chị Pink về nhỉ ???
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 02/05/2006
  8. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ý chà dân tình tranh thủ ghê gớm. Không đi cùng bác Langbat để bác độc hành thấy áy náy ghê... Giờ thấy bác hí hửng cũng đỡ phần nào...Kỳ nghỉ chán phèo... ngồi khan gặm nhấm kỷ niệm Khâu Vai..
  9. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đẹp!!!!
    F69 ngày càng tiến bộ, đáng mừng đáng mừng!!!
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh viết bài cảm xúc quá, chuyến đi như vậy không phải ai cũng có bản lĩnh để thực hiện. Vote sao cho độc hành lòng vòng nào
    Tớ cũng vừa đi " nghỉ mát " ở Đồ Sơn về, chứng kiến những pha chặt chém hãi hùng, một phòng nghỉ bé con con 400k, khiếp đảm, lại đông như nêm, chả thấy con trâu nào trọi nhau chỉ thấy nam thanh nữ tú thi nhau lượn xe máy vè vè, thi thoảng húc nhau một cái, tắc cả đoạn đường, các chú công an giao thông ở Hải Phòng rất tươi, có tai nạn mà chú nào cũng hơn hớn, đủng đà đủng đỉnh.Chẳng hiểu ra làm sao???

Chia sẻ trang này