1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Một chút hồi ký đứt quãng về Lũng Cú- Khâu Vai chưa kịp chia sẻ...
    Hình ảnh những người dân vùng cao tạo được ấn tượng mạnh với những kẻ dưới xuôi. Vẻ đẹp rạng rỡ của trang phục và khuôn mặt toát lên trong chân thực và mộc mạc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiếu nữ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Li bì...
    [​IMG]
    Và vắt vẻo.
    [​IMG]
    Những chặng đường đã qua làm thoả mãn máu phưu lưu của những kẻ cuồng chân. Cảm giác bé nhỏ lọt thỏm giữa thiên nhiên bao la hùng vĩ cộng thêm một chút mạo hiểm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời..
    [​IMG]
    Đường ta sẽ qua nào ai biết tới...
    [​IMG]
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ.
    [​IMG]
    Tốc độ. Cấm chỉ định nhìn vào hai bên đường nếu không muốn chóng mặt ngã khỏi ghế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh thiên nhiên hùng vĩ làm những kẻ si tình nức lòng bắn phá. Kìa nòng súng vẫn vươn lên trời cao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và lãng đãng kết thúc bằng sự kết hợp tuyệt vời giữa đỏ cờ và xanh da trời, gió và độ cao, của phấn khích và đói lả.
    [​IMG]
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 04/05/2006
  2. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác, mấy cái trên Mã Pì Lèng là tay iem chụp, máy móc + xe cộ thì là của anh Linh. Thỉnh thoảng ông í vào cua 60km/h, suýt thì rơi mất máy.
  3. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm em nhớ lại pha rượt đuổi kinh hoàng với 2 thanh niên Hà Giang trên đèo Mã Pì Lèng. Nếu có lực lượng chống đua xe ở đó chắc anh em mình dựa cột rồi
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá.
  5. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Đổi món tí cho vui
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To mcat: Cảm ơn lời động viên của bạn. Bạn khen thế làm tớ xấu hổ quá đi mất. Dưng mờ thích. Hi hi...mẹ mìn tí
    Anh Không Thụt Lùi pót ảnh con gì đấy ạ, nhìn khiếp nhể, ăn được không hả anh. Chả chú thích gì cả
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản ở Quan Lạn mà . Cứ nghĩ mọi người biết rồi.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Eo ôi tởm.....! oẹ...oẹ.....!
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 05/05/2006
  9. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhầm thì con này là con Rươi.... trông nó bầy nhầy thế này thôi chứ kiếm mấy quả trứng gà, ít vỏ quýt , ít thịt băm trộn đều đánh tơi mà rán lên thì cứ gọi là nuốt ( nước bọt ) ừng ực ... đố ai oẹ được cái gì ra ngoài.
  10. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Bá Tước nhầm nhọt rồi. Trông thi giống con rươi đấy, nhưng không phải đâu. Đây là đặc sản biển Quảng Ninh: Sá Sùng. Có 2 loại, sá sùng đen phơi khô mang về nấu phở Hà Nội. Sá sùng trăng thì rửa sạch, xào nấu ăn luôn. Ai đến Vân Đồn, Quan Lạn được ăn cái này nhiều lắm. Ngon nhưng nếu rử không sạch thì toàn cát. ...Có phải thế không anh "không đi nhanh"?

Chia sẻ trang này