1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hik, mất công lăng sê em mà lại còn bị em đòi tiền. Đúng là tham lam vô độ
    Mà ảnh Avatar của em lần này đẹp thật. Trông cười rất hiền dịu, yêu ơi là yêu.
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng Spam tẹo cho vui thui. Sorry ba` con.Tại lâu ko gặp nên nhớ mọi người. Lại lâu lâu nữa em mới quay trở lại hik hik...
    Chào thân ái và ... quyết tâm ...để đạt được ..chiến thắng...vang dội ..
  2. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    iêm cám ơn anh Minh Toe lẻo mép ạ, không cần phải vừa đấm vừa xoa thế đâu anh ạ, anh cứ bớt ném đá iem là iem cảm ơn anh lắm rồi.
    P.S: anh cũng có óc tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo đấy, đúng là không hổ danh con nhà ...lòi
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần cả làng tụ tập đàn đúm chỉ vì lọ tương của thằng Duy, mà của đáng tội đã biết nó ngon lành thế nào đâu cơ chứ . Hôm sau thì lượt phượt đi Đường Lâm. Chẳng hiểu sao dạo này "độc hành" thành mốt hay sao ý. Hết Duy lại đến Tuta đua nhau chạy theo kiểu: sáng ngồi cafe, vật quá ko chịu được đành phải ... làm một vòng thư giãn trong bán kính 100 km quanh Hà Nội.
    Còn bây giờ là tiết mục tập thể cho cuối tuần này. Đi Ba Bể đê!
    Lịch trình:
    Chiều thứ 6, khoảng 4h chạy. Ăn tối tầm 7h ở thị xã Bắc Kạn. Vào đến Ba Bể nghỉ chân lúc 10h. Dành cả 1 đêm tìm hiểu khám phá những thứ hay ho cho ngày hôm sau.
    Thứ 7 và CN lượn hồ. Đi thuyền độc mộc, chơi bản Pắc Ngòi, khám phá 1 cái hang động mới khai quật, chơi thác Đầu Đẳng và 1 lô xích xông các thể loại khác. Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì Google 1 phát.
    Chiều CN tầm 4-5h tạm biệt Ba Bể về HN.
    Tổng lý trình: 600 km (tính cả những khoản loăng quăng khám phá ven hồ bằng đường huyện, xã, bản).
    Bà con ai có nhu cầu thì đăng ký với:
    Linh: 0983619796
    Minh: 0913568829
    Trước khi đi sẽ ọp tối thứ 5, 8h ở 70 Nguyễn Du để chốt danh sách.
  4. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm qua đúng là buồn cười không chịu được, Sáng sớm tinh mơ thằng Tuta nó nhắn tin bảo không đi được ---> nhắn tin cho ông Minh tin ---> vừa ngủ vừa trả lời điện thoại ---> cả 2 đồng ý ngủ thêm tí nữa rồi mới đi. 8h khởi hành, hẹn nhau ở cầu Trung Hoà, tưởng đông lắm cuối cùng có mỗi 2 xe, vẫn chạy cơn vật nó lên rồi mà, xá gì đâu
    Chạy lên núi Bà Vi để ngắm con bò vang trước vì buổi sáng trời sầm sì quá, nếu chạy vào Đường Lâm thì chụp ảnh không đẹp, thế là cả bè lũ 4 tên ham hở chạy hùng hục lên đền Thượng...lên đến nơi, úi sao mà chán như con gián, chán đến mức chả đứa nào thèm chụp lấy một cái ảnh. Chả biết làm gì, buôn chuyện (chủ yếu về vấn đề luật thuế mới và đồ ăn Nhật--> sao lại dở hơi thế chứ). Mãi thì mặt trời cũng lên chính ngọ để mà đi măm măm. Xuống chân núi Bà Vi ăn no một bụng thịt dê tái chanh, dê xào lăn, tráng miệng bằng Caramen và sữa chua của mấy anh bộ đội kiểm lâm, no lè, 2h20 mới ì ạch vác cái bụng lên xe để chạy về Đường Lâm. Lần này đặc biệt là đích đến đã không phụ công người, Đường Lâm đẹp mê hồn (trừ mấy cái biển di sản văn hoá to tổ bố thằng ăn mày chả ăn nhập gì vào cảnh quan, trong phản cảm không thể chịu được). Làng xóm thanh bình, những ngôi nhà cổ, những bức tường đá ong, rơm rạ, trâu bò, lại cả nắng vàng óng ả nữa chứ, mấy con giời cứ gọi là lăn lê bò toài ra chụp ảnh, kết cục là đứa nào cũng bẩn như trâu đầm. Kết thúc chuyến đi cũng là lúc mặt trời thu nắng. Tranh thủ chạy vào nhà bác Huyên mua tương và bắn phá ngôi nhà cổ nổi tiếng, cả lũ hể hả ra về, mặt trời đỏ ối sau lưng....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được phuong_ngan sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 22/05/2006
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, cuối tuần này lại chạy 2 fát:
    Thứ 7: chạy Ba Vì cắm trại, nướng thịt cừu uống vang Pháp.
    Chủ Nhật: chạy Phù Lãng, Bát Tràng, tắm sông Hồng.
    Nên chúc bà con đi vui vẻ nhé. CÁ Ba Bể ngon lắm đấy.
  6. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là vài nét về ngôi làng cổ kinh bắc
    Rặng dừa ngay phía bên trái cổng làng
    [​IMG]
    Bà cụ bán nước ở cái quán này là dì họ chú Huyên
    [​IMG]
    Ngõ nhỏ
    [​IMG]
    Chum tương nhà chú Huyên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mặt trời đỏ ối
    [​IMG]
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Ms Ngân đẹp và to tát rõ ràng nhỉ, kéo cứ gọi là thoải mái
  8. zniper

    zniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ảnh có vẻ installation nhưng ĐẸP!!!!
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mưa rất to, rất lâu. Nhìn ảnh hoa rơi với ngõ xóm rơm rạ mà tự dưng trầm cảm
    Phải đi Ba Vì để chữa trị, dưng mà sợ đi về lại mắc chứng trầm cảm vì hết tiền. Vụ này mọi người đi vui vẻ, nhất định là phải bơi cho nhăn nheo hết hoa tay hoa chân mới thôi nhé..
    Thân ái và quyết chiến....
  10. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Nghèo cũng phải cố cho thằng Tèo đi du học chứ Blue.
    Ai đó nhà gần thu xếp với ông Trời chỉ mưa đến hết thứ 5 thôi đi. Dự kiến thời tiết của chuyến Ba Bể sẽ là mát mẻ vào thứ 6, nóng lên một chút vào thứ 7 để đủ cảm thấy nước hồ tiên trên núi mát rượi. CN có mây ngày không mưa, tầm nhìn xa trên vài vạt núi...
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!

Chia sẻ trang này