1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chiều tà trên Ba Bể
    [​IMG]
    Đêm sập xuống miền Hồ trên núi, sau những chén rượu say sưa và những cá rán sốt cà chua, rau Bò Khai xào,... là màn văn nghệ tự biên tự diễn. Chị Hằng, chủ nhà nghỉ Chi Hòa, mà giang hồ đồn đại đã lâu là trùm Đội văn nghệ hồ Ba Bể, đã thượng đài và giành giải quán quân văn nghệ. Cảm kích trước sự nhiệt tình thái quá của lũ phượt lặn lội từ Hà Nội lên chỉ để nghe chị hát (mk, kể ra đôi lúc mình cũng hơi mẹ mìn 1 chút), chị cầm cây đàn tính lên so dây, hát say sưa. Tiếng hát quả là mê mẩn lòng người, cùng với nhịp tình tang của cây đàn tính như thủ thỉ, như tâm tình kể cho chúng tôi Sự tích hồ Ba Bể, Ba Bể cảnh tiên, ... Giữa đêm mưa rừng rả rích lê thê, chẳng có tour du lịch nào được ưu đãi như đoàn F69 lần này.
    [​IMG]
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ nhật, chúng tôi vượt đèo sang xã Nam Cường (Chợ Đồn) dự chợ phiên. Phiên chợ ở đây khá đông đúc, có người Tày, Kinh, Mông xanh, Mông đen, Mông đỏ (theo điều tra của Tít). Sản vật cũng khá phong phú, có món bánh ngải khá ngộ nghĩnh và ngon ra trò. Mặc dù trời rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, chúng tôi đành gác lại nỗi khát khao độc hành hồ Ba Bể trên con thuyền độc mộc mong manh mà gợi cảm. Phía trước còn động Hua Mạ, mới khai quật từ năm 2003, ở xã Quảng Khê.
    Bản người Tày dưới chân động Hua Mạ
    [​IMG]
    Động Hua Mạ có rất nhiều nhũ đá đẹp, long lanh, vòm động cao rộng, sâu thẳng đứng. Chỉ có điều, họ xây bậc thang cũng đẹp quá, đèn đỏ sáng trưng nên có cảm giác giả cầy quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Bức thiên ngan đẹp bất ngờ đấy Mintin. Nhìn cái ảnh trên đảo Hồ tiên mà lạnh run người. Cơn mưa rừng thoả lòng mong ước của những kẻ đi vì mục đích làm ướt đồ bơi.
    Bên topic Babể- Bắc Kạn cũng có một chú vừa dừng chân tại nhà chị Hằng, hình như không được nghe chị Hằng hát nhưng lại được ngắm con gái chị Hằng. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Adidaphat.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ, chốt hạ bằng màn macro và mơ màng đến vụ phượt tiếp theo
    Hoa chuối cảnh
    [​IMG]
    Hoa gì nhẩy
    [​IMG]
    Hoa mười giờ lúc 12h trưa
    [​IMG]
  5. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ba Bể mưa đẹp và buồn, nhưng vẫn mang nét gì hoang dại riêng rất là ...Ba Bể. Lâu rồi không đi đâu, suốt ngày bận rộn với kế hoạch, dự án, với những tranh giành cãi vã. Hôm nay ngắm ảnh Ba Bể lại thấy nhớ rừng, nhớ núi, nhớ những con người mộc mạc luôn mang theo mình nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc ...nhớ cả những người bạn đồng hành...Lại mong đến ngày có thể bỏ lại tất cả vướng bận phía sau mà lên đường, không cần kế hoạch, không cần tính toán, chỉ cần một bầu nhiệt huyết và những người bạn đồng hành cùng chia sẻ.
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, đường nóng, thi cử, việc cứ túi bụi, 1 đống hồ sơ trên bàn .. ... phát điên lên mất .. .. thèm đi quá ....
    @langbat : ảnh đẹp bác ạ
    ..1/7 cố nào..
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 02/06/2006
  8. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống của Tuta có vẻ ngổn ngang bề bộn quá, mai đi lắc phát cho thoát trần nhỉ ?
    Tôi yêu cầu anh Mintin, với trách nhiệm người cầm máy, post nốt chỗ ảnh trong máy anh lên ngay.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  9. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Minh chụp càng ngày càng đẹp. Ba Bể mưa cảm xúc dạt dào hơn thì phải :D
  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thằng bé Tuta lại kêu ca rồi. Ném đá cho bây giờ. Đã bảo chú sướng nhất bọn, có tận em gái đi sinh về vui vẻ cùng, còn lèm bèm nỗi gì
    @fatecreator. Xin bác, tôi xem xong cái topic Ba Bể - Bắc Kạn của ông giời ơi đất hỡi gì đó mất miẹ nó hứng post ảnh. Dạo này box Du lịch lại đâm ra sính cái trò chụp ảnh ký sự thì phải. Bám sát từng thước đường, méo cả cái mẹt vì xem mà chẳng ra ý tưởng nào hay ho cả.
    Tôi còn cả 200 cái ảnh Đường Lâm, chụp cũng tàm tạm nhưng ko hiểu sao ko muốn post. Có lẽ vì ý tưởng chưa thật hay, có thể vì bà con cày sới cái mảnh đất đấy nhiều quá. Có thể còn vương vấn điều chi chi ở đó.
    @Bá tước Mông to. Dạo này được khen nhiều quá nhỉ. Vụ Bát Tràng của chú với Ngân im re hỉh, định đánh lẻ mà không báo cáo ah. Chú xúc tiến vụ Mê Kông ký sự phần tiếp theo đi. Tối nay tụ tập đông đủ thì đóng tiền luôn.
    So gì mod Blue Serenade vì tội copy bản quyền nhưng mình kết câu này quá.

Chia sẻ trang này