1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Weekend Relaxation
    Châu thổ Hồng Hà là cái nôi của dân tộc Nam Việt. Nhưng do sức nước chảy xiết, thường xuyên gây lụt lội nên lợi ích về mặt kinh tế chẳng bù cho những tai họa mà dòng sông này mang đến. Câu tục ngữ ?oHồng nhan họa thủy? có ý nhắc đến Hồng Hà chứ chẳng phải dòng sông nào khác. Họ đã phải đắp đê suốt đoạn hạ lưu đến gần cửa biển. Nhưng thỉnh thoảng đê vẫn bị vỡ từng đoạn do nước Hồng Hà dâng quá cao và chảy như vó ngựa. Hoặc giả có khi dòng sông quái ác này không thích chảy theo hướng cũ mà du lịch từ phía Bắc xuống phía Nam. Lúc ấy thì cảnh lầm than của lê thứ chẳng bút nào tả xiết.
    Từ ngày có sử, người ta đã ghi nhận lại được không biết bao nhiêu lần vỡ đê, bao nhiêu lần đổi dòng chảy của dòng sông khỉ gió này. Thế những ngược lại, vào mùa khô con sông lại hiền hòa, vun bồi một vùng châu thổ mênh mông,
    Đất lành chim đậu. Dọc hai bên bờ Hồng Giang có rất nhiều dân cư sinh sống, tập họp trong những thành quách, thôn xóm hay thị trấn. Một trong những địa phương sầm uất ấy có thành Nong Biên.
    Về mặt lịch sử, Nong Biên chẳng có gì đáng kể nếu so với thành Nội Hà cách đấy hơn trăm dặm. Nội Hà chính là đất kinh kỳ, nơi ngàn năm nho nhã.
    Nhưng về phương diện võ lâm thì Nong Biên lại lẫy lừng thiên hạ, người học võ nào cũng biết tiếng. Giang hồ thường dùng thành ngữ Blue Mumine để chỉ 1 nữ ma đầu võ công cái thế ngụ tại thành này.
    Nhưng ngờ đâu, tại đất Nội Hà lại có 69 Long môn, 1 chòm sao sáng chói làm lu mờ thị. Môn chủ của 69 Long môn Fatecreator là người có võ công cao siêu nhất thiên hạ. Với pho Karaoke đại pháp, năm 20 tuổi, họ Fate đã đánh bại mười tám cao thủ hạng nhất, đứng đầu cuộc luận kiếm Beatles. Giang hồ định tôn Fate làm Minh chủ của võ lâm nhưng ông từ chối, chuyên tâm xây dựng và phát triển 69 Long môn. Và Blue cũng quy phục dưới chướng của Long môn 69.
    Người sáng lập 69 Long môn là thư sinh tráng sĩ Chim tự do. Nước có quốc pháp, nhà có gia qui và qui củ của 69 Long môn cũng hơi khác lạ. Đó là việc dùng tên sáu vì sao mái và 9 vì sao trống trong chòm sao Bắc Đẩu để đặt tên cho môn hội.
    Nói đến 69 Long môn thì chuyện dài không thế kể hết ?
    Nhắc lại châu thổ Hồng Giang, nối giữa 2 thành Nong Biên và Nội Hà là Nong Biên đại kiều, giữa 2 thành dưới chân cầu là 1 vùng bãi bồi mà giang hồ đồn đại các tiên ông rất hay tắm ở đây, ai có khả năng lưu lại được hình ảnh của các tiên ông thì sẽ uy trấn được thiên hạ.
    Không bỏ qua điều đó, Blue đã bàn bạc với môn phái của mình và quyết định tiên ông phải về tay chúng ta.
    ?
    ?
    ?.
    Một ngày không nắng không mưa, những người qua đường xôn xao lên vì 1 lũ người đang lầm lũi đi trên Nong Biên đại kiều, bằng những ánh mắt thông cảm cho bọn trẻ lang thang, quần áo thiếu thốn .. họ tự hỏi bọn này làm gì, đi đâu ??? Xa xa là 1 con bé áo hoa mũ hoa quần ngố, vai đeo 1 chíếc túi rất to, đang chờ đợi lũ người.
    Chúng gặp nhau rồi biến mất dưới chân cầu ? ???
    ......
    - Hết hồi 1 -
  2. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tuta giờ lại có cái thú viết chuyện chưởng mới kinh ... Tiếp đi chú
  3. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Công lực từ vựng học thuật của đệ thật đáng nể phục, hiếm kẻ bì kịp. Phỏng hôm nọ đệ giã từ chốn trường thi để nghiền ngẫm bí kíp thất truyền?
    Tuổi trẻ mà tài cao, trí nhớn
    Súng nhỏ nhưng bắn tốt, bắn đều
    Thật hiếm lắm thay.!
    Ngu huynh mong chờ hồi tiếp theo của hiền đệ.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nong Biên tầm ngoại thích
    Canon sát tiên ông ?
    Lại kể lũ người lầm lũi đi xuống chân cầu ?
    Đi đầu là một chàng trai thấp gầy, da ngăm đen, gương mặt có nét đẹp dịu dàng của nữ nhân. Bộ y phục vải trên người tuy mới nhưng lại là của bọn 8x không hợp với lứa tuổi của chàng trai.
    Người này chính là Fatecreator. Chàng đích thân dẫn các môn hộ của long môn 69 xuống chân cầu hòng tìm bóng dáng tiên ông. Không phải với thân phận của môn chủ long môn, mà lần này chàng chỉ với mục đích sau khi thấy tiên ông sẽ được đi tắm thỏa thích. Trước khi đến đây với vài nén vàng ít ỏi trong người chàng đã đi mua sắm y phục, giầy vải. Tất nhiên là theo mẫu bộ quần áo mà chàng thấy bọn 8x trên đường hay mặc.
    Giờ đây, Fate ngơ ngác, tần ngần đứng dưới chân Nong Biên đại kiều. Đây là cây cầu cổ và đẹp nhất thành Nội Hà.
    Dưới chân cầu dường như là 1 thế giới khác hiện ra so với những gì Fate tưởng tượng, một vùng bãi bồi trải rộng trên tầm mắt, chứa đầy hiểm nguy.
    Cuối cùng, Fate cũng đủ dũng khí để đi tiếp. Đằng sau Langbat tiên sinh đi theo và hỏi nhỏ :
    - Đường nào bây giờ nhỉ ?
    Fate theo lời của Blue chỉ đáp :
    - Cứ đi hết bãi trồng ngô, lạc này sẽ đến 1 xóm chài. Đến đó ta sẽ hỏi đường
    Fate cố tình nói to để cả đám môn hộ nghe thấy, chúng nghe xong liền vui vẻ đi theo.
    Blue vốn là ma xó của vùng này nên chính vì vậy thị rất tỏ tường đường ngang ngõ tắt ở đây. Nay dẫn đường cho mọi người thì chẳng khó khăn gì ! Hơn nữa, theo lời thị thì đoạn đường sắp đi sẽ rất đẹp, tất cả cứ thoải mái mà đi nhẹ nhàng ngao du.
    Đi được 1 đoạn khá xa, bất chợt Fate bảo mọi người dừng lại. Dường như bóng dáng các tiên ông đã hiện ra ở phía xa xa bên các hàng cọc. Hồng hà mùa khô thật hiền hòa và êm đềm, dòng sông đỏ quạch lững lờ chảy. Đi giữa bãi từng ngọn gió nhẹ buông trên khắp vùng bãi bồi. Gió lay động tà áo, thổi tung tóc lòa xòa phủ gáy. Văng vẳng bên tai là tiếng hát nghêu ngao của Bá tước Môngto. Chim tráng sĩ và Langbat tiên sinh đã lấy đồ nghề ra để chuẩn bị chiến đấu. Lúc này tiên ông đã hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, từng đoàn tiên ông đang đi về phía bãi tắm của mình. Blue bỗng dưng bủn rủn chân tay và không dám tiến tới gần hơn kéo theo cả đoàn người ko ai đi thêm bước nào. Cả lũ đứng lại chờ thêm đồng bọn tới.
    Vừa hết 1 tuần trà thì Hòa Thân tráng sĩ xuất hiện, sau 5 năm khổ luyện anh vừa luyện thành công công phu BioDiêsel. Cả bọn khấp khểnh mừng thầm, yên tâm rồi ...
    Sau 1 hồi bàn bạc, lũ người quyết định vòng ra phía sau để đi tới xóm chài, tìm cơ hội tiếp cận các tiên ông. Sự có mặt của Hòa thân tráng sĩ khiến bọn chúng đi hí hửng hơn rất nhiều. Cảnh sắc trên đường hoa lá, ong ****, châu chấu cào cào ... đủ cho chúng thi nhau bắn phá mà quên bẵng đi mất các tiên ông. Mải vui chơi, lúc ngửa mặt lên các tiên ông đi về hết từ lúc nào mà chúng chẳng biết.
    - Làm thế nào bây giờ ? Đến đây mà về tay không thì giang hồ sẽ cười vào mũi chúng ta . Fate lo lắng nói.
    - Cười vào mũi thì không sợ, cười vào mặt mới sợ - Langbat lo lắng hơn
    ...
    ...
    Không khí im lặng bao chùm ...
    - Hết hồi 2 -

  5. Free_as_the_bird

    Free_as_the_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    haha, thật kô ngờ Tuta tiểu đệ võ công cái thế mà tâm hồn lại lai láng, văn chương bay bổng nữa. Khâm phục, khâm phục. Đệ tiếp tục thả hồn chấp bút đi, các đại ca sẽ đứng ngoài tiền hô hậu ủng, làm PR lăng xê đệ cho khé khé
    To all: Cuối tuần trà dư tửu hậu, nhắm thịt chân nợn nuộc chấm mắm tép Huế cùng mấy gọng thơm Láng, nhâm nhi thưởng thức văn phong của Tuta tiểu đệ, phỏng còn gì tiên cảnh hơn ta!?
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tuta hiền đệ. Ta thật bất ngờ với tài năng văn chương của đệ. Chỉ có điều trong những bức kì thư trên, nhắc đến ta đệ toàn phang nhưng danh từ không được nho nhã như : Con bé ( đệ nên nhớ ta hơn đệ 4 tuổi, liệu đường mà chỉnh sửa), rồi y thị , rất kém về độ thanh tao. Hiểu chưa
    Vậy ta có đôi lời đệ chớ có bỏ qua
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho tiểu tử Tuta. Lão đệ thật kiến bôi quảng bác, làm các bậc huynh trưởng phải giật mình cái thót, sợ kẻ hậu bối lại tô điểm cho cái thanh danh èo uột của F69. Thưởng cho Tuta 5 sao danh vọng, cung chúc lão đệ thêm văn thơ lai láng chảy tồ tồ. Nào dzô ta
    @Tuta: lão đệ tả thế nào mà thằng langbat tiên sinh nghe ẽo ợt hỉh. Sáng tác nó cẩn thận nha, kẻo tẩu hoả nhập ma.
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 12/06/2006
  8. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Oái, hoá ra đây là truyện chưởng dày cộp nhiều hồi nhiều chương không có tranh à ? Bây giờ người ta chuyển thể thành truyện chưởng có tranh minh hoạ rồi. Các hiền đệ, hiền muội khác góp tranh minh hoạ cho Tuta tiểu hiền đệ cho sinh động đi.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  9. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    He he, chiều nay em vừa thi xong môn cuối cùng, nhàn hạ thư thái thì ý tứ văn chương lại cụt lủn như thường ngày. Có lẽ hết thăng hoa rồi :P.
    Hôm qua đang dòng chay lai láng thì lại bị lũ bạn xấu bụng rủ đi bơi, làm bao nhiêu chữ nghĩa trôi xuống đáy bể hết cả, để có gì em moi nó lên đã.
    @Blue : truyện mà, sao trẻ con thế :))
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tát cho phát giờ
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 13/06/2006

Chia sẻ trang này