1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thanks bác shrek. Đúng là cái khung em phải rút kinh nghiệm thật, em cũng thấy nó xấu xấu . Còn cái kia thì đúng là rất tiếc, nhg em không thế lấy hơn được nữa, bò sát đất chổng lên rồi, đứng xa hơn nữa thì không nét ... :(.
    Mà phải công nhận là nhiều lúc em làm khung cũng cố tình để cho người xem bớt tập trung vào cái ảnh thật, bác tinh quá, hic hic ..
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hehe, dạo này Tuta tu luyện ác ghê nhỉ, đang trên đường trở thành Pờ rồ đây. Nghe cao kiến của các bậc chuyên gia cũng mở mang tầm mắt chút chút hẩy. Tớ thì tớ mặc kệ, chụp theo cảm hứng, có đẹp có xấu. Xấu thì cất đi làm tư liệu, tàm tạm thì post lên cho vui cửa vui nhà. Gọi là chút "xấu che, tốt khoe".
    Chiều nay, chán đời vì công việc bề bộn, trượt mất vụ đi bơi. Ra đường thì mặt trời lại đẹp một cách đáng ngại. Đặt hàng bao lâu cho cái buổi chiều này rồi. Đã từng xách máy chạy loanh quanh để rồi ngậm ngùi đi về vì mây mù quá, đek len nổi cái ánh hoàng hôn nào.
    Gió mát lộng trên cầu Long Biên đưa hương vị đồng quê từ bãi Giữa vào. Gió ỡm ờ nâng cánh diều đu đưa trên khoảng đê Ngọc Thuỵ. Tự nhiên thấy rất có cảm hứng, đành phải đem lên đây thả bom vào topic cho nó xôm 1 chút.
    Bãi Giữa - Sông Hồng - Hoàng hôn, trời nước, nước trời.
    [​IMG]
    Khoảng đê Ngọc Thuỵ, gần cầu Đuống hoá ra lại là một vị trí rất hay ho, nơi con đường đê lượn sát dòng sông và dòng sông cũng điệu đà cua một đường cong mềm mại.
    [​IMG]
    Và toàn cảnh panorama cho dễ hình dung
    [​IMG]
    Siêu tưởng - Long lanh xoáy vàng
    [​IMG]
    Và diều, diều bán rong trên bờ đê. Trẻ con chạy nhảy ầm ĩ, say sưa với những cánh diều thoả sức bay lượn trên khoảng trời cao vút.
    High high, I''''m the eagle in the sky ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đâu những con diều nghèo nàn thô sơ bằng nan, giấy vở học sinh xa xưa nữa. Bây giờ chơi diều dễ không, 20K/ con, chỉ tốn tiền xăng đi tìm chỗ thả
    [​IMG]
    Chốt lại bằng màn ảo thuật ánh sáng, nhưng không phải là laser, cũng trên bờ đê Ngọc Lâm
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 24/06/2006
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Xoáy long lanh nhở
    Hèn chi hôm qua đi làm về thấy có một lão dở hơi hí hoáy chụp ảnh trên cầu. May mà mình đang vội ko thì lúc đi ngang đạp cho một quả lộn xuống sông, cho biết thế nào là cảm và xúc
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mô Phượt, quả là giang hồ hiểm ác. Thảo nào hôm qua mình liếc thấy một thị mẹt hùng hổ lao tới, đã phải thủ thế sẵn rồi đó.
    Còn nghệ thuật sắp đặt phi thân xuống sông phải nhường mấy chú hậu sinh khả ố thôi. Tớ chỉ đú đởn 1 tí, chúng nó chụp ảnh hoàng hôn mà mình thua àh.
    Mùa World Cup dài ghê, 1 chuỗi đi làm, bia, bóng đá ... bóng đá, bia, đi làm
  5. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em góp một bác mặt trời nhá.
    Chụp ở bờ sông thuộc xã Xuân Trường Tỉnh Nam ĐỊnh . Đeck nhớ là sông gì. Nhưng trông bé bé thế thôi nhưng có cả một nhà máy đóng tàu trên sông này. Chụp bằng con FZ7 của bác Duy .....
    [​IMG]
  6. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Một chiều Hồng Hà của Lang bạt tiên sinh đi lúc nào mà ấn tượng thế, có diều, có đại bàng .. lại có cả nữ ma đầu ..
    Đêm qua 1h đêm em mới vác xác về nhà, tàu SE6 chậm gần 4 tiếng. Đi có gần 500km từ Đồng Hới mà coi như mất hơn 12 tiếng, vớ vẩn thật. Mệt phờ người vẫn cố chờ để xem trận bóng, thế mà 2 thằng đá như **** .. xem ngủ béng lúc nào chả biết. Sáng nay dậy lại phải chuẩn bị quần áo luôn, tự nhiên có nhầm lần trong việc book vé chết tiệt mà thành ra phải đi sớm 1 ngày, cuống cuồng chuẩn bị loạn xạ .. .
    Đang ngồi check lại đống ảnh chuẩn bị máy mang đi, post luôn lên vài cái cho cả nhà cùng xem, chứ để ngâm dấm 2 tháng nữa nó dễ thiu lắm.
    Nắng vàng, biển xanh .. thuyền, cát ..
    [​IMG]
    Biển xanh ...
    [​IMG]
    Đôi chân trần ..
    [​IMG]
    Hoa cát ...
    [​IMG]
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu màn hình của em có bị làm sao không, nhưng hình như ảnh của bác Langbat hơi to thì phải, chắc bác lâng lâng quá, nên ko để ý cỡ ảnh
    Quảng Bình cũng như hầu hết các bãi biễn miền Trung, đều khá hoang sơ và kém về dịch vụ. Xác định đi nghỉ hẳn ở một nơi có lẽ là hơi chán, nếu có điều kiện đi dọc các bãi biên miền Trung là hợp lý nhât, thích dừng ờ đâu thì hạ lèu ở ngoài biển luôn ... Nói chung là lần này may mà em còn có cái Sun Spa ..
    Tiếp nào ..
    Võng biển ...
    [​IMG]
    Cầu Nhật Lệ ..
    [​IMG]
    Nhật Lệ .. nghe hay hay ..
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Phong Nha ...
    [​IMG]
  9. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bye cả nhà, tối nay em biến. Rất rất xin lỗi bác Chim về 1 vụ bơi và bia bọt em đang khất bác. Đành phải trả nợ bác sau vậy.
    Chào mọi người ...
    Chẳng liên quan gì đến cuộc đời ...
    [​IMG]
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Uh, chẳng có gì liên quan đến cuộc đời thật.
    Lên đường may mắn nhé ku. Nhớ quà.
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 27/06/2006

Chia sẻ trang này