1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp. Gương nhà Blue nịnh chủ ghê lắm . Có khi sáng nào cũng " Gương kia ngự ở trên tường ấy nhể "
    Nhưng cái kiểu ngắm thế kia thì bắn thế nào nhể. Trông cứ đểu đểu
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, dân tình dạt hết chán ghê. World Cup sắp qua rồi, xem nhiều quá oải ghê. Oải nhưng vẫn cứ phải xem.
    Hôm qua, Bá tước Mông to rủ đi chụp hoa sen. Mình chửi thầm bố cái thằng dở hơi đi chụp ảnh lúc sắp sửa tắt nắng. Ấy thế mà hôm nay lại tí tởn vác máy đi. Hehe, tranh thủ chúng nó đi vắng post ảnh dội bom topic, lại ko lo đụng hàng.
    Vừa đổ xong cái dốc từ đê Yên Phụ xuống Công viên nước, đã thấy hương sen ngào ngạt ùa đến theo gió. Trời đất cũng dở hơi thiệt mà cũng khéo chiều lòng người thiệt. Nằm nhà thì xầm xì như sắp bão. Ra đường cái lại nắng to. Đến đầm sen thì nắng đẹp. Dịch vụ khách hàng tốt.
    Kể ra, sen chưa nở nhiều, chắc vài hôm nữa thì tuyệt lém. Đành ăn xổi vậy. Dựng xe lại loay hoay 1 lúc thấy hàng đoàn người chen chúc vào. Lác đác thấy những chú lăm lăm tay máy, súng ống hằm hằm. Hehe, vậy mà mình vẫn tìm được những chỗ hiểm, tránh xa xã hội xô bồ. Không thì về đo ảnh đụng hàng họ hết, phí cả công đi chụp.
    Sen đẹp, hương thơm, ấn tượng nhất không phải sen mà là nước mưa đọng trên lá long lanh như kim cương. 1 thoáng đượm buồn vì đầm sen giờ thu hẹp nhiều quá. Xung quanh nhà cửa, biệt thự và cái Công viên nước chết tiệt dần bóp nghẹt cái chốn thiên nhiên êm đềm hiếm hoi còn sót lại của Hà Nội này.
    Ngọc trong lá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sen hồ Tây, giờ chỉ còn là của hiếm
    [​IMG]
    Hái sen
    [​IMG]
    Sen xòe ô che nắng
    [​IMG]
    Bồn tắm của tớ xịn chưa
    [​IMG]
    Cả một thế giới côn trùng hay ho ra trò ẩn dưới những lớp lá sen
    Ếch ộp
    [​IMG]
    Cào cào
    [​IMG]
    Chuồn chuồn
    [​IMG]
    và ... ớt
    [​IMG]
    Một chút panorama, đây không phải là lạm dụng kỹ thuật đâu nhá. Tớ mà giàu có, tớ chơi luôn ống wide angle cho
    làng khóc thét
    Đầm sen Tây Hồ, dư vị ngọt ngào còn xót lại từ những biển sen bát ngát từ xa xưa đồn đại
    [​IMG]
    Chiều trên Công viên nước Hồ Tây, cái công viên chết tiệt làm hỏng cả cái Đầm sen huyền thoại
    [​IMG]
    Hoàng hôn hồ Tây, mơ màng theo những con thuyền chở đôi lứa về đâu
    [​IMG]
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bố trí 2 ngày cuối tuần 15-16/7 đi đâu nhé. Lúc đấy em đang ở nhà 1 tuần.
  4. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Trăng trên biển vắng Việt Hải cả nhà nhé.! Mọi người đăng ký sớm để chuẩn bị lều chõng cho đầy đủ. Chuyến này hứa hẹn đông đủ anh chị em F69 và bạn bè đấy.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Ảnh anh Minh chụp đẹp nhỉ, sao đi chụp không gọi em mới. Nhìn hồ sen mà chạnh lòng.
    Nhắn Tút: Có nhớ cảm giác sáng sớm ở bản Len Su sìn gì đó không? Mây mù, bạt ngàn xanh, lạnh và rất nhiều lợn..tự dưng hoang mang...tự dưng ngột ngạt...tự dưng muốn đi Cát bà luôn quá
    Nhắn cả nhà: Theo yêu cầu của anh trưởng đoàn, tớ có nhiệm vụ ném đá vào nồi cháo đang sôi. Tớ chả nghĩ ra cách gì cả.
    Thôi thế này, ai không đi vụ này, người đó làm con....làm con gì tùy thích. Bác trưởng đoàn có thể làm con vịt nếu muốn
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tạ lỗi với Blue nào Cái máu lang thang nó nổi lên bất chợt nên thế đấy.
    Tớ nằm vùngở nhà quá lâu rồi phát điên mất. Vụ này phải chạy sô, đuổi theo bà con nhưng cũng phải cố, không thì chỉ có cách ra Bãi giữa tắm tiên cho vơi cơn phượt. Hay là ai đăng ký đi chậm cùng với tớ nhể. Cho đỡ buồn màh.
    Nào, rục rịch lên đường nào
  7. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ảnh sen anh Minh chụp đẹp lắm, rất có hồn. Nói đến sen mới nhớ, mấy hôm nọ vừa mua sen hồng về cắm. Cái tội sáng sớm hôm í đi đang trên đường về thì gặp một hàng bán sen. Trời đất sau cơn mưa bừng sáng long lanh, tinh khiết và tươi mát vô cùng. Máy giọt nắng lọt qua đám mây lãng đãng trên trời chiếu đúng vào mấy cái bó hoa sen của bà bán hoa ven đường. Mà phải cái tội sen mà gặp mưa thì cứ gọi là tươi non mơn mởn, nhìn thấy mà không cầm được lòng. Ấy thế mà mua về, làm thế nào mấy cái bông sen chết tiệt ấy cũng không nở, mùi cũng chả thấy đâu mà 2 hôm sau cánh hoa tím tái, rụng hết để trơ ra cái nhị tả tơi trông mất thẩm mỹ không chịu được. Thôi lần sau muốn chơi sen thì có khi cứ phải liều một phen ra tận đầm cắt trộm về thôi.
    Cuối tuần này em đi trông thi, cả thứ 7, CN nên chắc không đi cùng mọi người được. Tiếc! Hôm nọ đi qua cái đầm sen chỗ Phùng Khoang cứ hít hà mãi cái hương sen trong trẻo mà nồng nàn, nhưng hơi tiếc vì cái đầm nó bé quá, lại bị lấn chiếm, lại nằm ngay cái chợ xô bồ nữa chứ. Hà Nội bây giờ đáng thương thật!
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngân ơi, tuần sau nữa mới lên đường đi Cát Bà cơ mừh. Cứ bình tĩnh đừng sốt ruột Đừng bảo là không đi đấy nhá.
    Nghe Cờ Bờ Nờ kể cái vụ đi săn của bác Tù trưởng giữa đầm sen mà thèm. Hôm vừa rồi mới gọi là cưỡi ngựa xem hoa thui. Để thoả mãn hơn thì phải lăn lộn xuống ao cơh.
  9. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Cát Bà thì iem có đi, iem đăng kí tạm thời là 2 suất, có xe, có xế. Í iêm nà thứ 7 lày lày, nếu các bác có đi thưởng Sen thì chắc iêm không tham gia được, vì hôm í phải đến trường tập huấn trông thi. Ấy dưng mờ cũng chưa chắc chắn lắm đâu ạ, có nghĩa là nếu iem trốn sếp được thì iem lại cũng đú đởn với các bác thôi ạ. Đề nghị các bác vỗ tay tuyên dương tinh thần nhiệt tình cách mạng của iem ạ
    @ bác Fate: hà cớ gì em chưa nói câu gì anh đã kết luận là em không đi, trong danh sách chính thức không có tên em đã đành, trong danh sách dự bị cũng không có nốt. Nhắc cả tới bạn Hạnh mà bạn Ngân ở ngay đây thì chả thấy đả động câu nào
  10. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gớm thay nhà bác này. Nhanh quá thể ... Đấy nhá bác ko theo lời em thì có phải giờ tiếc đập đầu vào tường ko. Sen đẹp thế mà còn lăn tăn định ko đi.
    Bác nào có nhã hứng ngắm sen mời sang quê em nhá. Đầm sen rộng cỡ 3-4 lần cái đầm ở hồ Tây. Mà lại ko có cái công viên nước hay biệt thự nào.... Cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay. Hương sen ngào ngạt. Mỗi tội nắng vỡ đầu
    Em đưa tạm mấy cái đã.
    Chuỗi ngọc này
    [​IMG]
    Vừa ngọc ngà kim cương vừa côn trùng lổm ngổm
    [​IMG]
    Và sen
    [​IMG]
    Được Ba_tuoc_Montecristo sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 05/07/2006

Chia sẻ trang này