1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Fanxipan 69 và những phi vụ đậm chất 69 (Hội được thành lập từ 6 nữ 9 nam tại lẩu Thắng Cố 69 Sơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Free_as_the_bird, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Trăng trên biển vắng
    Sóng vỗ rì rầm
    Gió thổi, lều bay
    Một chuyến du hí tràn đầy cảm xúc và những bất ngờ khiến chương trình hay ho của bác trưởng đoàn lộn tùng phèo tạo nên những ân tượng lộn xộn
    Dẫn đầu đội tiền trạm, bác trưởng đoàn khởi đầu hành trình bằng việc hỏng bugi con GL vào lúc 5h sáng, Lần đầu tiên du hí của chiếc GL mới mua 2 tháng được kết thúc tại cửa ngõ HP, giữ xe 10 ngày cho nhớ lần sau đừng có tớn lên .
    Những chuyện sau đó thì em không biết.
    Sáng thứ 7, 10h30 đã xí xớn ở HD đón mẹ mìn nhí nhảnh chưa có ma nào thèm đến. Cũng tốt, văn phòng có 1 em siêu dễ thương, ngồi 1 lúc thấy đời ý nghĩa hẳn lên. hè hè ... Chờ một lúc thì thấy 1 cái quần hoa trên con suzuki, .. những kẻ mới ốm dậy nhg máu me thì có thừa lao đến. Lên đường với lời thúc bách của langbat tiensinh chạy nhanh 2h cho kịp phà. Chưa đi đã phải vội vội vàng vàng. Cú !
  2. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Làm tý ảnh ọt, chuyến đi ghi nhận thành tích lớn lao của bác trưởng đoàn, của 1 "thằng cu" guide ngon lành, và của 1 nhân vật mới nhưng nhiệt tình quan tâm lo lắng cả đội hình.
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 17/07/2006
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em mới thấm thía sau vụ vượt rừng ko ngờ mình còn sống sót qua khỏi, chân em hôm nay đau ê ẩm. Bác Linh hôm nào rảnh em trả bác đôi dép
  4. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyến đi bão táp nữa à... He he chúc mừng cả nhà về bến an toàn. May mà em ko đi. Mấy hôm liền sốt. Đểu cực.. toàn sốt về đêm.
  5. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hik , may cái gì mà may, tiếc cho chú ko đc tham gia chuyến này thì đúng hơn, các bác nhẩy. Vẫn chưa có ai Post ảnh à? Chắc mọi người vẫn còn phê thuốc
    Pót tạm vài cái cho đỡ buồn vậy
    Tóm tắt lại chuyến đi:
    Có 20 thành viên (con số quá đẹp, quá chẵn) gồm 10 nam và 10 nữ. Một con số đông bất ngờ so với dự tính (cái này là do tài ...bắt khách dọc đường của Linh và Blue, tóm đc bao nhiêu là gà hị hị...)
    Chuyến có rất nhiều bất ngờ và thú vị, đầu tiên là cách mà mọi người "ra đi" :chia làm 2 nhóm, nhóm 1 đi trước 6h, nhóm 2 đi sau 12h, sau đó nhóm 2 còn tách tiếp thành 2 nhóm: Nhóm 2A gồm Minhtin, TIT, Minh, THuý. nhóm 2B đi sau gồm TUTA-Blue và những người bạn.
    Có điều lạ là nhóm đi trước thì lại đến sau, nhóm đi sau thì lại đến trước. Cái nè là do trưởng đoàn số đen bị bắn tốc độ ở Quán Toan. Hik thế là mất toi 450K. ********. Nhưng kô vì thế mà anh làm em nhụt trí. Nào 1,2,3 lên đường.
    Như đã nói, chuyến đi rất nhiều bất ngờ, ngay tên các thành viên cũng rất thú vị, một loạt các cặp bài trùng nhau: Minh, có 2 Minh. Tú, có 2 Tú. Hải, có 2 Hải. Hoà, cũng có 2 Hoà. Và Linh, tất nhiên là cũng có 2 Linh
    Sau hơn 1 tiếng trên phà, mội ngưòi lại đc đổ đèo trên đường vào khu du lịch Cát Bà
    Khởi đầu bằng 1 con Su già
    [​IMG]
    Biển Cát bà mọi khi yên ả, nhưng bị ảnh hưởng bão nên sóng tương đối lớn
    [​IMG]
    Lều ko chỉ có tác dụng để ngủ mà còn là nơi để thoát y và ...đổi y
    Anh thoát
    [​IMG]
    Chị ...cũng thoát
    [​IMG]
    Rùi lại ...anh thoát
    [​IMG]
    vụ thác tập thể loạn giữa biển khơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có những kẻ lại thích ăn lẻ
    Nàng nhìn chàng, còn chàng thì ... nhìn lại mình
    [​IMG]
    Và cuối cùng thì...trăm nghe không bằng 1 sờ thấy
    Tất nhiên là Minh Tin cười sướng
    [​IMG]
    Sóng biểnt thật to
    Đương đầu với thử thách
    [​IMG]
    Sóng nhấn chìm tất cả, đánh tung tất cả. Thật nguy hiểm nếu đương đầu với sóng lớn mà lại không có những..."dụng cụ" chuyên nghiệp và... chắc chắn
    [​IMG]
    Sóng đánh U đầu con rùi má ơi
    [​IMG]
    Sóng đánh tung cả những thứ như thế này. giờ đã biết ai là chủ nhân của trang thiết bị này. Xin đc giữ bí mật (Hải nhỉ )
    [​IMG]
    Những kẻ...say sóng
    [​IMG]
    Trước giờ vượt biên
    [​IMG]
    Một cảnh hoang tàn sau đêm thác loạn trên biển
    [​IMG]
    tất nhiên, sau đêm thác loạn thì những cảnh như thế này là bình thường
    [​IMG]
    Để có giấc ngủ cho anh chị em, có những người đẫ phải âm thầm làm việc
    [​IMG]
    Sau bữa sáng là đến giờ bắn phá
    [​IMG]
    Mọi sự so sánh đều là...khập khiễng
    [​IMG]
    Bây giờ là đến giờ giải trí, chuyên mục đố vui
    Lưng ải lưng ai?
    [​IMG]
    Ti ải ti ai ??? (hình như là có...râu mực)
    [​IMG]
    Cát bà nổi tiếng với những sản phẩm ngọc trai quý hiếm
    [​IMG]
    Ăn no, có những kẻ dửng mỡ, nhớ lại Fan một thời
    [​IMG]
    Phần thưởng ... cho người chiến thắng
    [​IMG]
    Thiếu lữ hay ...mẹ mìn ???
    [​IMG]
    Để chụp ảnh đẹp, cái quan trọng là ..dáng cũng phải đẹp
    [​IMG]
    "Tâm hồn của đá" hay "hòn đá cô đơn" ???
    [​IMG]
    Kết thúc, lại rong ruổi trên con Suzuki vừa đi vừa đẩy
    [​IMG]
    Bia nào
    Được red_shorts sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 18/07/2006
    Được red_shorts sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 18/07/2006
  6. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Haha , suýt lăn xuống đất vì bài viết của bác Red-shorts, quá hoành tráng, hihihihihihi
    Cả nhà có nhận ra em là ai ko? Hihi, em là "con gà" bị bắt được ở Hải Phòng nè, haha. Hôm qua em đi về bị đau mắt, đỏ quạch lên, trông kinh thật!
    Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới toàn thể anh chị đã cho em đi chơi..ké ạ. Xiin gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Mathuyen đã alô rủ rê, anh Nhân đèo em suốt chặng đường dài, chị Uyên và anh zì (ơ, quên mất tên) ng iu nhường ghế cho em, chị Linh cho đánh...răng nhờ.....
    Hihi, chị Blue ơi post ảnh lên đi. Cả ảnh chị chụp ... bóng chị Ngân ấy, kekeke, em muốn xem quá đi mất,
    Tú móm
  7. Free_as_the_bird

    Free_as_the_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi Mathuyen n Tú móm, remember me? Welcome on board, the board of Đú 69 group
    @ cả nhà: Chuyến này hoành tráng nhỉ, nhiều sự kiện thế còn gì. Em chạy Suối Giàng cảnh vật như ****, chẳng có ảnh ọt nào hay ho cả, tuy nhiên lúc về tạt vào Đường Lâm lại vớ đc hàng độc mới chết chứ, để lúc nào rỗi rãi sẽ pót lên cho mấy giai nhà mình chết thèm hehe
    Hôm nào off đi, kể lể báo cáo tình hình cái nhể
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có nhớ em Cu ạ. Chị và em Tú nhắc em suốt mà,
  9. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Oạch, hôm qua mắt nhắm mắt mở, xoá roẹt 1 phát hết sạch mấy cái ảnh mình post lên à
    Kể tiếp chuyện nhé, chuyến phượt này tràn trề ấn tưọng, cũng có thể vì lâu lâu rồi mới đi, lại còn đông đúc lúc nhúc nữa chứ
    Chạy vừa qua được cầu chui,2B đã không thấy những người bạn đâu, vài cú điện thoại + chờ những người bạn thế là các đồng chí 2A mất hút cái lút tút mút. Hì hì, nhẹ gánh, em cứ thong thả, tà tà chạy. Xuống đến HP, 1h30, langbat tiensinh ý ới chửi bậy thúc dục, chim cú, kệ. Ngồi thưởng thức nước mía quay tay lạc hậu của thành phố hoa phượng + những câu chuyện lợn gà, chó mèo gì đấy của những người bạn. Chuẩn bị chạy gần 30km ra phà đình vũ như lời của mấy bác xe ôm.
    Đi ko biết có được 15'' không đã đến bến phà, chuẩn bị có 1 cái phà đi, lộn ra lộn vào, nhảy lên phà rồi, cuối cùng sau 1 hồi quyết định, các Mr bảo vệ quyết định đuổi xuống đi chuyến sau. Làm ăn vớ vỉn thật
    Túm lại sau vật vã và sung sướng, hoa thơm và cỏ lạ, hoàng hôn biển và núi đèo, 350D chụp P ... niềm sung sướng hiện ra là 1 thằng cu mặc quần bơi ở bãi để xe .. Cắt .. Cò...
    Chẹp, đợi nhảy xuống bơi đã, 7h hết tăng chúng nó đuổi lên rồi
    Mr xà lỏn đỏ
    [​IMG]
  10. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    @Chim : bác ạ, kinh nghiệm của em là mình cứ bỏ nhà đi lẻ thì chả hay ho lắm đâu.
    Nhỡ xóa mất ảnh hôm qua, post lại vậy nhé
    Bác trưởng đoàn chạy ngược chạy xuôi, lên thuyền mới được nghỉ... tội nghiệp, nằm chưa ấm chỗ sóng đã đánh cho tung ...
    [​IMG]
    .. thank you ...
    [​IMG]
    Ảnh của "thằng cu" guide, sợ thành nổi tiếng quá, mọi người nhờ vả, mọi người chờ sau vậy.

Chia sẻ trang này