1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Foreigner Boyfriend

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Rajabhat, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rajabhat

    Rajabhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hội Foreigner Boyfriend

    Không biết là đã ai mở ra Hội này chưa..nhưng thôi thì mở hàng trước vậy.
    Tớ chẳng biết mình trời phật run rủi thế nào mà được 3 lần yêu thì cả 3 lần là 3 anh ngoại quốc...Mà tớ lại chẳn anti các anh Việt tí nào cả...
    Anh thứ nhất thì là một anh ÚC, hik....cũng được 2 năm..nhưng rùi ảnh về bển mất...Và quyết tâm không yêu anh xa như thế.
    Ảnh thứ 2 là anh người Nhật làm cùng office... Kể ra thì cũng đạt tiêu chuẩn là gần hơn anh kia chút đỉnh...Tình yêu được trải dài trên mọi miền đất nước (Việt Nam)...Rùi thời hạn 3 năm dự án kết thúc..chàng vìa nước và ngỏ nhời muốn kéo theo mình sang Nhật...hik...Chả hiểu sao...lại không đủ can đảm theo người ta...

    Lần thứ 3...quyết tâm không yêu da trắng, không yêu ở xa như thế...và quyết tâm không ah ơi các anh ngoại quốc ở VN...Hik..thế mà lại dính ngay anh Thái lan...mà lai còn bị sét đánh nữa chứ..mà vẫn đảm bảo tiêu chí gần, không da trắng và không ở VN. Thế mới đau...trong khi thì đầy rẫy các anh ở VN.... Lần này hơn các lần khác là tớ đã chuẩn bị tinh thần get married ở nước thứ 3...

    Không biết có bác nào như tớ không...thì mình cùng vào hội cái nhẩy...

    [​IMG]
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà này thì tiêu chí cho anh thứ 4 của bạn hẳn là anh nào không da trắng không da vàng mà cũng chả thèm ở gần nữa....lần tới xa thật là xa ấy, châu Phi chẳng hạn, chẹp !
  3. socialist

    socialist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ? thực đơn đủ món. Bạn review cho mọi người về 3 anh đê :-)
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì lần thứ 5 là 1 anh da không trắng, không vàng, không đen và lại không ở Việt nam ...đích thực da đỏ rùi !
    cố lên chiaki!
  5. Rajabhat

    Rajabhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hỏi luôn:bạn đã quan hệ với cả 3 rồi chứ.
  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hic, hỏi gì mà vô duyên thế, chuyện riêng tư của người ta.
  8. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cần phải nghe bài Tôi yêu việt nam nhiều , hehe
  9. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi , bạn wan hệ với bao nhiêu ng rồi?
    @ Raja : tớ tò mò cái này nhé ko riêng tư thô thiển đâu... gìn giữ 1 tình yêu 1 năm 6 th gặp nhau 44 ngày có khó ko ?
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giá như biết hội này sớm chút, bây giờ thì không tham gia được nữa rùi.
    Hoàn cảnh của tớ thì chán lắm. Sau 2 lần tan vỡ với 2 anh Việt Nam, sau duyên số gặp 1 anh ngươi Mỹ gốc Hoa, mối tình rất hay và lãng mạn. Sau chàng về nước mất. Nhưng có vẽ hội Mỹ yêu rất lãng mạn nhưng yêu không sâu sắc, được khoảng 3 tháng thì không còn liên lạc lại nữa. Sau lại yêu 1 anh da màu, hihi. Anh í người Ấn, mối tình này người ngoài cuộc nói là mơ mộng viễn vông, nhưng người trong cuộc lại cảm thấy rất thật lòng. Nhưng mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Khổ nỗi bây giờ mắt cứ chú ý mấy anh foreigner. Nhưng vẫn quyết tâm cố tìm chồng Việt Nam. Không muốn ở xa Việt Nam đâu. Chỉ sợ các anh Việt Nam chê không ai thèm ngó thì đừng có mà nói tớ không yêu nước thương nòi nhé!!!
    Mà nhắn bạn Raja: cố lên! chuyện tan vỡ lúc trước đâu phải do bạn đâu. Yêu anh Việt Nam cũng được mà yêu người nước ngoài cũng được miễn sao mình thật lòng và cảm thấy hạnh phúc là ok. Mình ủng hộ bạn đấy!
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 17/01/2006

Chia sẻ trang này