1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Foreigner Boyfriend

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Rajabhat, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rajabhat

    Rajabhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi everyone,
    Eo ơi, được mọi người quan tâm thật cảm động..hik...
    Cám ơn 1000kisses đã lên tiếng hộ tớ....
    To Hidetoshi: nếu bạn quan tâm đến điều đó thì thành thực khuyên bạn nên tham gia vào Forum:GDGT...
    Như Chippymoon nói: giữ được tình yêu với khoảng cách xa vậy thật là khó...Mỗi khi thời gian bọn tớ ở bên nhau đều phải đếm ngược..2 ngày, 1 ngày, 12 tiếng...6 tiếng, 1 tiếng, 30 phút...10 phút.. 5 phút..hik...
    Nhưng may nhờ Tiến bộ khoa học của con người nên bây giờ bọn tớ có thể nói chuyện với nhau qua internet, mobile phone...Hik..trong 3 tháng đầu anh ay tiêu mất 1100usd cho việc buôn điện thoại từ bên đấy về đây với tớ..hik..đấy là lúc tớ chưa có ADSL ở nhà...Nhiều lúc cũng buồn lắm..nhưng lại tự an ủi mình là sẽ phải phấn đấu hơn nữa...chẳng hạn đi học cao hơn để có thể xin việc làm bên đấy hoặc được mời đi họp ở bên đấy nhiều hơn...Nhưng, tớ nghiệm ra một điều là at first, just have fun...
    Có một điều quan trọng trong chuyện tình cảm của bọn tớ là dẫu ở xa nhau nhưng luôn tin tưởng ở nhau...tin tưởng vào tình cảm 2 người giành cho nhau, luôn luôn ủng hộ nhau trong bất kỳ việc gì.
    To hairbraid: Tớ trước kia chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi đâu đó ra ngoài VN sống, nhưng bây giờ thì kinh nghiệm sống, kiến thức nhiều hơn nên Bốn biển có thể là nhà...Tây hay ta cũng được, vì dẫu Tây hay ta cũng có người này ngưòi nọ..
    Cest lavie!!

Chia sẻ trang này