1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hội GÀ làm thơ đê.......!

    Đam mê!
    Đam mê nối tiếp đam mê
    Trần ai lạc lối tìm về được không
    Bây giờ thuyền đã xuôi dòng
    Đành thôi bến cũ, buồn lòng ngóng trông
    Người vui pháo đỏ rượu nồng
    Người vui bên ấy lửa hồng gối chăn
    Ta về với những băn khoăn
    Nhủ lòng ngày ấy giá đừng........ĐAM MÊ
    Bây giờ ta còn lại gì
    Đành ôm chiếc bóng người đi nghìn trùng
    Thương thay con nhện giăng mùng.......
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Passion làm thơ hay quá! Vô cùng dễ thương, tế nhị
    ''Thuyền đã xuôi dòng'' thì ''Đành thôi bến cũ''
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Passion làm thơ hay quá! Vô cùng dễ thương, tế nhị
    ''Thuyền đã xuôi dòng'' thì ''Đành thôi bến cũ''
  4. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hoá thành cau
    Để anh là bẹ, ôm nhau suốt ngày
    Ước gì anh được là chày
    Để em là cối ... hic ... suốt ngày giã nhau
    Ước gì em hóa thành trâu
    Để anh là đỉa, anh bâu vào đùi
    ................................................
    Ước gì em hóa thành chum
    Để anh là gáo ùm ùm "múc" nhau
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hoá thành cau
    Để anh là bẹ, ôm nhau suốt ngày
    Ước gì anh được là chày
    Để em là cối ... hic ... suốt ngày giã nhau
    Ước gì em hóa thành trâu
    Để anh là đỉa, anh bâu vào đùi
    ................................................
    Ước gì em hóa thành chum
    Để anh là gáo ùm ùm "múc" nhau
  6. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thêm sầu hận, thêm đắng cay
    Đời mà đến thế biết ngày mai đâu
    Ai đem gieo nỗi u sầu
    Để đêm đêm phải lệ rầu tấm thân
    Đem thân vào cõi đường trần
    Không rơi nước mắt, cũng thầm sót xa
    Người đem giấc mộng đi qua
    Còn tôi ở lại, đường xa một mình
    Dẫu rằng chữ hận, chứ tình
    Đã thành quá khứ, đã lành vết đau,
    Ai còn nhớ đến ai đâu,
    Ngoài kia chiếc lá đuổi nhau vô hồn
    Gió mang . . .
  7. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thêm sầu hận, thêm đắng cay
    Đời mà đến thế biết ngày mai đâu
    Ai đem gieo nỗi u sầu
    Để đêm đêm phải lệ rầu tấm thân
    Đem thân vào cõi đường trần
    Không rơi nước mắt, cũng thầm sót xa
    Người đem giấc mộng đi qua
    Còn tôi ở lại, đường xa một mình
    Dẫu rằng chữ hận, chứ tình
    Đã thành quá khứ, đã lành vết đau,
    Ai còn nhớ đến ai đâu,
    Ngoài kia chiếc lá đuổi nhau vô hồn
    Gió mang . . .
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Phương ấy bây giờ trời mưa không anh.
    Gom kỷ niệm đừng ném vào quá khứ
    Phương ấy em còn là thiếu nữ
    Giây phút xao lòng nhớ một mùa mưa.
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Phương ấy bây giờ trời mưa không anh.
    Gom kỷ niệm đừng ném vào quá khứ
    Phương ấy em còn là thiếu nữ
    Giây phút xao lòng nhớ một mùa mưa.
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    làm phát với bà kon:
    Nhện thì giăng lưới bắt ruồi.
    EM thì giăng lưới bắt người em yêu.
    Ruồi thì vừa nhắng vừa điêu
    Người em giăng lưới còn điêu hơn ruồi
    .... hahahaha

Chia sẻ trang này