1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người đã xa
    (Tròn 9 năm rồi em ạ! Và cầu mong có một người đừng xem bài thơ này)
    Đồng hồ tích tắc vọng trên cao
    Em hỡi, giờ em ở chốn nào?
    Âm ty sôi sục bầy quỷ dữ
    Thiên đường ấm áp chốn trăng sao...
    Anh kể em nghe một chuyện tình
    Tựa ngàn tiếng khóc, tựa lời kinh
    Tình thơ ngây như vầng tang trắng
    Đôi hồn lơ lửng cõi u minh.
    Ta bên nhau trong từng đêm trắng
    Bước em về lướt nhẹ hàng cây
    Ta nhìn nhau trăm ngàn cay đắng
    Tim rộn ràng, nỗi nhớ dâng đầy
    Em đến rồi đi, em có vui?
    Em bỏ lại đây nỗi ngậm ngùi
    Chỉ biết tìm nhau trong nỗi nhớ
    Em đến, em đi, em có vui?
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    tặng anh boy nè...
    ....Một câu huyền hão không đâu
    Một câu khoát lát một câu tâm tình
    Câu còn lại nói với mình
    Làm thơ là để làm thinh một mình....
    honghoavi (st)
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    tặng anh boy nè...
    ....Một câu huyền hão không đâu
    Một câu khoát lát một câu tâm tình
    Câu còn lại nói với mình
    Làm thơ là để làm thinh một mình....
    honghoavi (st)
  4. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tặng spirit of wind theo iu cầu của...!
    Tôi ngỡ hồn em trong gió đùa
    Trên vườn tình ái giữa chiều mưa
    Lành lạnh bờ vai, rung rinh lá
    Thoang thoảng làn hương, man mác thu
    Đâu biết mùa đông đã kíp về
    Băng lạnh hồn tôi tháng ngày qua
    Mong em theo gió mang hơi ấm
    Sưởi chút lòng tôi fút giao mùa!

    Được death_love sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 03/12/2004
  5. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tặng spirit of wind theo iu cầu của...!
    Tôi ngỡ hồn em trong gió đùa
    Trên vườn tình ái giữa chiều mưa
    Lành lạnh bờ vai, rung rinh lá
    Thoang thoảng làn hương, man mác thu
    Đâu biết mùa đông đã kíp về
    Băng lạnh hồn tôi tháng ngày qua
    Mong em theo gió mang hơi ấm
    Sưởi chút lòng tôi fút giao mùa!

    Được death_love sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 03/12/2004
  6. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Iu cần của ai vậy anh death_love??? Ai tặng mà hổng bít là sow siêu ít vào đây lun ta
    Nhưng mà cho sow cảm ơn nhé, cảm ơn lời iu cầu và cảm ơn cả người chuyển lời iu cầu (death_love) nữa, nhé!
  7. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Iu cần của ai vậy anh death_love??? Ai tặng mà hổng bít là sow siêu ít vào đây lun ta
    Nhưng mà cho sow cảm ơn nhé, cảm ơn lời iu cầu và cảm ơn cả người chuyển lời iu cầu (death_love) nữa, nhé!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin phép đối lại bài thơ của DL@:
    Hồn em vẫn gửi ngọn gió đùa
    Không cần tình ái, chẳng cần mưa
    Vẫn thích ngắm mưa khi chiều xuống
    Đón từng chiếc lá buổi chiều thu
    Chẳng nhớ mùa đông có kịp về
    Se lạnh chiều nay gió nhẹ đưa
    Anh lạnh lòng không? Sao không nói?
    Để em gửi chút nắng giao mùa.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin phép đối lại bài thơ của DL@:
    Hồn em vẫn gửi ngọn gió đùa
    Không cần tình ái, chẳng cần mưa
    Vẫn thích ngắm mưa khi chiều xuống
    Đón từng chiếc lá buổi chiều thu
    Chẳng nhớ mùa đông có kịp về
    Se lạnh chiều nay gió nhẹ đưa
    Anh lạnh lòng không? Sao không nói?
    Để em gửi chút nắng giao mùa.
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Nắng tắt chiều thu mưa lắt lay
    Lòng ta sầu đắng có ai hay
    Hiu hiu gió hắt bên song vắng
    Lặng lẽ hoàng hôn bóng đổ đầy
    Lá khép cành thưa xương vài nhánh
    Chim buồn rủ cánh sẻ một bầy
    Anh hùng sa chân sao trót lỡ
    Biết đến bao giờ vỗ cánh bay?
    honghoavi

Chia sẻ trang này