1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời nắng đẹp
    Anh vô tình nhớ đến góc vườn nhà
    Nơi ấy đã từng có em
    Còn nay chỉ là cây sen đá.
    Sáng nay trời se lạnh
    Anh nằm cuộn tròn trong chăn
    Thầm mong em đến thăm anh
    Và mang theo ít nắng.
    Sáng nay anh uể oải
    Nhìn vào gương để thấy mình xấu xí
    Ích kỷ làm sao, hay anh khờ dại
    Vì đã không cản bước em đi.
    Sáng nay anh thấy nhớ em
    Nhớ như chưa bao giờ như thế
    Anh muốn chạy ngay đến bên em
    Nhưng anh đã không làm như thế?
    Vì dù sao, em cũng đã rất xa!!!
  2. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió nào đưa em đến bên tôi
    Trong cơn mê rã rời,
    trái tim rộn ràng,thổn thức
    như muốn phá tan ***g ngực
    Ai đem gieo mầm xanh
    trao mộng ước an lành
    khi cơn mưa đã tạnh
    Hồn lâng lâng, nhựa sống tràn trề
    Rồi đây chỉ còn là đam mê
    Chỉ còn là hạnh phúc
    Đời có em,thực?! hay dù trong tầm thức
    Vẫn vui vầy khi anh nghi về em!
  3. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió nào đưa em đến bên tôi
    Trong cơn mê rã rời,
    trái tim rộn ràng,thổn thức
    như muốn phá tan ***g ngực
    Ai đem gieo mầm xanh
    trao mộng ước an lành
    khi cơn mưa đã tạnh
    Hồn lâng lâng, nhựa sống tràn trề
    Rồi đây chỉ còn là đam mê
    Chỉ còn là hạnh phúc
    Đời có em,thực?! hay dù trong tầm thức
    Vẫn vui vầy khi anh nghi về em!
  4. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vắng em rồi, mới cảm nhận khổ đau
    Tự ngàn xưa, đời bể dâu là thế
    Trong tận cùng trái tim anh như thể
    Bóng hình em đã in khắc từ lâu
    Anh vẫn đêm đêm tay chắp, nguyện cầu
    Nơi xa ấy, em nhớ anh dù một chút
    Để nơi đây anh nỗi lòng côi cút
    Những dằn vặt mình còn hưởng chút niềm vui
    Anh biết thân anh thế đã hết rồi
    Ngày quá khứ không bao giờ về lại
    Anh trách anh sao xưa kia khờ dại
    Em đi rồi còn anh với khổ đau
  5. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vắng em rồi, mới cảm nhận khổ đau
    Tự ngàn xưa, đời bể dâu là thế
    Trong tận cùng trái tim anh như thể
    Bóng hình em đã in khắc từ lâu
    Anh vẫn đêm đêm tay chắp, nguyện cầu
    Nơi xa ấy, em nhớ anh dù một chút
    Để nơi đây anh nỗi lòng côi cút
    Những dằn vặt mình còn hưởng chút niềm vui
    Anh biết thân anh thế đã hết rồi
    Ngày quá khứ không bao giờ về lại
    Anh trách anh sao xưa kia khờ dại
    Em đi rồi còn anh với khổ đau
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này buồn hiu hắt nhưng âm điệu lại hài hòa. Bài thơ này hay chứ! Anh Pangui siu tầm ở đâu hử???
  7. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này buồn hiu hắt nhưng âm điệu lại hài hòa. Bài thơ này hay chứ! Anh Pangui siu tầm ở đâu hử???
  8. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hè hè
    Em TrQ vô cùng thân mến. Đoạn thơ đó 100% là do anh làm sau khi ngồi vắt óc để cố gắng làm một bài thơ khác không thành. Thật tiếc nhưng ko hiểu sao lại đẻ ra được đoạn thơ này. Cũng mừng vì em thấy không quá dở(em thích chứ!). Lẽ ra đã có một bài hay hơn mang tên một loài hoa đẹp hi` hi`hi`hi`
    "Ngoài kia gió lạnh theo về
    Bâng khuâng một đoá Quỳnh huê muộn màng
    Trời trao hương sắc nồng nàn
    Trao luôn cho kiếp hồng trần trớ trêu
    Nửa khua kẻ trách người yêu
    Với trăng lành lạnh hiu hiu gió lùa
    Thân này còn với nắng mưa...!!!"
  9. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hè hè
    Em TrQ vô cùng thân mến. Đoạn thơ đó 100% là do anh làm sau khi ngồi vắt óc để cố gắng làm một bài thơ khác không thành. Thật tiếc nhưng ko hiểu sao lại đẻ ra được đoạn thơ này. Cũng mừng vì em thấy không quá dở(em thích chứ!). Lẽ ra đã có một bài hay hơn mang tên một loài hoa đẹp hi` hi`hi`hi`
    "Ngoài kia gió lạnh theo về
    Bâng khuâng một đoá Quỳnh huê muộn màng
    Trời trao hương sắc nồng nàn
    Trao luôn cho kiếp hồng trần trớ trêu
    Nửa khua kẻ trách người yêu
    Với trăng lành lạnh hiu hiu gió lùa
    Thân này còn với nắng mưa...!!!"
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em ở đâu sao không về đây?
    Để thấy anh trở thành 1 tên đàn ông xấu nết
    Người em yêu bây giờ đã chết
    Người đang sống kia chỉ là kẻ sống như thừa.
    Em ở đâu em đã về chưa?
    Để thấy anh đang mất dần niềm tin vào cuộc sống
    Thân xác còn đây nhưng chỉ còn là chiếc bóng
    Anh bây giờ có khác chi 1 hồn hoang.
    Em về chưa sao không thấy em sang?
    Xuân trong anh đã chết lâu rồi em ạ!
    Ngoài kia bừng nắng nhưng lòng anh sao mà lạ
    Chỉ có sương mù như trong cõi hư vô.
    Anh bây giờ như tảng đá ngây ngô
    Chỉ biết sống cho mình? Anh ích kỷ!
    Một chút thoáng qua, đã có lần anh nghĩ
    Anh sống như 1 tảng đá ngây ngô!

Chia sẻ trang này