1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu có mái tóc dài
    Có đôi mắt tròn xoe như hột nhãn
    Bạn biết không đôi mắt hình viên đạn
    Bắn không đau mà xoáy nát tâm hồn...
    Người tôi yêu chưa biết đến nụ hôn
    Vì em đã ra đi nhanh quá.
    Vậy mà có lần tôi được hôn lên bờ má
    Để nhiều năm trời tôi biết đến yêu thương.
  2. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy em ơi xuân cũng về
    Lướt nhẹ trên làn môi gái quê
    Trôi đi khe khẽ qua nhành lúa
    Theo bước em tôi trên đường đê.
    Xuân về theo tiếng sáo mục đồng
    Vắt vẻo lưng trâu lúc tắm sông.
    Một chút nắng xuân còn đọng lại
    Hây hẩy đâu đây ít gió đông.
    Em còn nhớ không mùa xuân ấy
    Mai vàng nở thắm cả vườn yêu?
    Xuân đến rồi đi, xuân quay lại
    Người xưa giờ cũng khác xa nhiều.
    Xuân nay thì có khác gì xưa?
    Xuân về rồi đấy em biết chưa?
    Cũng mai, bánh tét cùng dưa hấu
    Cũng chút suy tư lúc giao mùa.
    Xuân nay không có sáo mục đồng
    Cũng không thuyền giấy thả ven sông
    Chỉ có xuân thôi, và tôi nữa
    Thơ thẩn vườn yêu với nỗi lòng?
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy em ơi xuân cũng về
    Lướt nhẹ trên làn môi gái quê
    Trôi đi khe khẽ qua nhành lúa
    Theo bước em tôi trên đường đê.
    Xuân về theo tiếng sáo mục đồng
    Vắt vẻo lưng trâu lúc tắm sông.
    Một chút nắng xuân còn đọng lại
    Hây hẩy đâu đây ít gió đông.
    Em còn nhớ không mùa xuân ấy
    Mai vàng nở thắm cả vườn yêu?
    Xuân đến rồi đi, xuân quay lại
    Người xưa giờ cũng khác xa nhiều.
    Xuân nay thì có khác gì xưa?
    Xuân về rồi đấy em biết chưa?
    Cũng mai, bánh tét cùng dưa hấu
    Cũng chút suy tư lúc giao mùa.
    Xuân nay không có sáo mục đồng
    Cũng không thuyền giấy thả ven sông
    Chỉ có xuân thôi, và tôi nữa
    Thơ thẩn vườn yêu với nỗi lòng?
  4. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khi ngoai kia gió lạnh lại về
    Anh ngồi đây nghiền nỗi tái tê
    Em mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm
    Khuất xa dần sau những đam mê
    Ngày ra đi em không hẹn ngày về
    Anh vẫn vậy, và tình anh vẫn thế
    Chờ đợi em biết chỉ là "hi vọng"
    Nhưng anh vẫn chờ vì hi vọng còn hơn không!!!
  5. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khi ngoai kia gió lạnh lại về
    Anh ngồi đây nghiền nỗi tái tê
    Em mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm
    Khuất xa dần sau những đam mê
    Ngày ra đi em không hẹn ngày về
    Anh vẫn vậy, và tình anh vẫn thế
    Chờ đợi em biết chỉ là "hi vọng"
    Nhưng anh vẫn chờ vì hi vọng còn hơn không!!!
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có người thách mình dám làm thơ để kể cho người đó biết mình đã từng thân thiết với những người con gái nào. NGồi nghiền ngẫm suốt 1 đêm mới ra bài này, để xem có đạt ý nguyện của người ta không?
    Buồn buồn ngồi ngắm nhành Trâm
    Chợt nghe vẳng tiếng Nguyệt Cầm đâu đây
    Trăng Thu đã lẩn vào Mây
    Chút Hương Lan rớt xuống tay thẹn thùng
    Làn Sương lãng đãng lạnh lùng
    Cỏ cây đón gió về cùng ngân Nga
    Anh về Anh lại đi xa
    Để quên ký ức Nam Hà sau lưng?

  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có người thách mình dám làm thơ để kể cho người đó biết mình đã từng thân thiết với những người con gái nào. NGồi nghiền ngẫm suốt 1 đêm mới ra bài này, để xem có đạt ý nguyện của người ta không?
    Buồn buồn ngồi ngắm nhành Trâm
    Chợt nghe vẳng tiếng Nguyệt Cầm đâu đây
    Trăng Thu đã lẩn vào Mây
    Chút Hương Lan rớt xuống tay thẹn thùng
    Làn Sương lãng đãng lạnh lùng
    Cỏ cây đón gió về cùng ngân Nga
    Anh về Anh lại đi xa
    Để quên ký ức Nam Hà sau lưng?

  8. anh3_saigon

    anh3_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có dịch cúm gà
    Mua thì chẳng dám ,nhưng thèm chít cha
    Anh thì chả phải hội gà
    Vì thèm thịt quá nên lò dò vô đây
    Vô đây thấy hội thơ gà
    Gà đâu không thấy mà toàn thấy thơ
    Thôi thì nhịn đói làm thơ
    Từ nay hứa sẽ ăn toàn thịt heo.
  9. anh3_saigon

    anh3_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có dịch cúm gà
    Mua thì chẳng dám ,nhưng thèm chít cha
    Anh thì chả phải hội gà
    Vì thèm thịt quá nên lò dò vô đây
    Vô đây thấy hội thơ gà
    Gà đâu không thấy mà toàn thấy thơ
    Thôi thì nhịn đói làm thơ
    Từ nay hứa sẽ ăn toàn thịt heo.
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có dịch cúm gà
    Ăn thì sợ cúm, chẳng thà không ăn
    Ăn chay thì sợ rụng răng
    Ăn mặn thì sợ tung tăng cúm gà
    Thịt heo thì sợ heo già
    Thịt bò thì sợ chắc là thịt trâu
    Nghĩ qua, nghĩ lại, nghĩ lâu
    Chắc ăn như bắp, tránh đâu thịt cầy
    Rằng hay, rằng quá là hay...
    Hahaha

Chia sẻ trang này