1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có dịch cúm gà
    Ăn thì sợ cúm, chẳng thà không ăn
    Ăn chay thì sợ rụng răng
    Ăn mặn thì sợ tung tăng cúm gà
    Thịt heo thì sợ heo già
    Thịt bò thì sợ chắc là thịt trâu
    Nghĩ qua, nghĩ lại, nghĩ lâu
    Chắc ăn như bắp, tránh đâu thịt cầy
    Rằng hay, rằng quá là hay...
    Hahaha
  2. vihonghoa

    vihonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thơ rằng....
    Rằng hay thì thật là hay
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào....
    Chợt nghe...
    Thuở trời đất nổi cơn đại dịch
    Giống gà ta lắm nỗi đa đoan
    Đang sởn sơ thế bỗng rù ra...
    Lớp chết lớp toi lớp làm mồi nhậu....
    ....
    than ôi ! thương thay! thảm thương thay!
    (theo ttc)
    honghoavi
  3. vihonghoa

    vihonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thơ rằng....
    Rằng hay thì thật là hay
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào....
    Chợt nghe...
    Thuở trời đất nổi cơn đại dịch
    Giống gà ta lắm nỗi đa đoan
    Đang sởn sơ thế bỗng rù ra...
    Lớp chết lớp toi lớp làm mồi nhậu....
    ....
    than ôi ! thương thay! thảm thương thay!
    (theo ttc)
    honghoavi
  4. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tết, Tết, Tết
    Lại chết mấy GÀ
    Chẳng cúm chẳng toi
    Cũng... bơi trong rượu
    Mấy anh bợm nhậu
    Nào sợ chi đâu
    Đến người còn say
    Huống gì virus
  5. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tết, Tết, Tết
    Lại chết mấy GÀ
    Chẳng cúm chẳng toi
    Cũng... bơi trong rượu
    Mấy anh bợm nhậu
    Nào sợ chi đâu
    Đến người còn say
    Huống gì virus
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn hổng biết tại sao
    Tôi buồn tôi biết vì sao tôi buồn
    Buồn vì tôi nhớ đến chàng
    Mà chàng chẳng thấy nên càng buồn hơn
  7. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn hổng biết tại sao
    Tôi buồn tôi biết vì sao tôi buồn
    Buồn vì tôi nhớ đến chàng
    Mà chàng chẳng thấy nên càng buồn hơn
  8. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày anh biết bé "Sâu"
    Tự dưng trong dạ u sầu nặng mang
    Những là lo lắng, hoang mang
    Mai này sỏi đá bẽ bàng làm sao?
    Trời thương xin chút mưa rào
  9. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày anh biết bé "Sâu"
    Tự dưng trong dạ u sầu nặng mang
    Những là lo lắng, hoang mang
    Mai này sỏi đá bẽ bàng làm sao?
    Trời thương xin chút mưa rào
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Út gà đi nhớ chàng mô?
    Làm anh em thấy bé "SÔ" kỳ kỳ
    Buồn làm chi nhớ làm chi?

Chia sẻ trang này