1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ
    Em đã xa rồi
    Để anh ở lại
    chịu đời xót xa.
    Chiều nay
    nhìn nắng... như là...
    Cứ như em vẫn mượt mà
    quanh đây.
  2. cutxiu

    cutxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tóc em,
    ngày đó ngang vai.
    Anh mong đến thuở,
    tóc dài thướt tha...
    Bây giờ,
    tóc đã dài ra.
    Bàn tay ai vuốt,
    xót xa...anh nhìn...
  3. cutxiu

    cutxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tóc em,
    ngày đó ngang vai.
    Anh mong đến thuở,
    tóc dài thướt tha...
    Bây giờ,
    tóc đã dài ra.
    Bàn tay ai vuốt,
    xót xa...anh nhìn...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Thôi đành lỗi hẹn với Lâm Đồng
    Chờ ngày gặp lại thoả nhớ mong
    Đêm mơ sương tỏa, mơ Đà lạt
    Ngày nhớ Xuân Hương, nhớ ngàn thông.
    Ai về trên ấy xin cho nhắn
    Sài Gòn xa lắm nhớ gì không?
    Một chút tình con xin gửi lại...
    Thôi đành lỗi hẹn với Lâm Đồng
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Thôi đành lỗi hẹn với Lâm Đồng
    Chờ ngày gặp lại thoả nhớ mong
    Đêm mơ sương tỏa, mơ Đà lạt
    Ngày nhớ Xuân Hương, nhớ ngàn thông.
    Ai về trên ấy xin cho nhắn
    Sài Gòn xa lắm nhớ gì không?
    Một chút tình con xin gửi lại...
    Thôi đành lỗi hẹn với Lâm Đồng
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi dù sao cũng là kẻ đưa đò
    Đưa các chàng trai đến với các nàng con gái
    Có đôi khi tôi dừng chèo gác mái
    Ngẫm rằng mình có được gì đâu...
    Khi mà người ta có ý tìm nhau
    Thì phải có người đưa 1 người tìm bến
    Có chuyến đò đi hoài không thấy đến
    Hay chuyến đi có lắm kẻ sang bờ.
    Làm người đưa đò cũng có lắm nỗi lo
    Mà lo nhất là khi mình đưa khách
    Lên bờ rồi người ta mới trách:
    Sao anh lái đò lơ đãng khách sang sông???
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi dù sao cũng là kẻ đưa đò
    Đưa các chàng trai đến với các nàng con gái
    Có đôi khi tôi dừng chèo gác mái
    Ngẫm rằng mình có được gì đâu...
    Khi mà người ta có ý tìm nhau
    Thì phải có người đưa 1 người tìm bến
    Có chuyến đò đi hoài không thấy đến
    Hay chuyến đi có lắm kẻ sang bờ.
    Làm người đưa đò cũng có lắm nỗi lo
    Mà lo nhất là khi mình đưa khách
    Lên bờ rồi người ta mới trách:
    Sao anh lái đò lơ đãng khách sang sông???
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sự tích con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời.
    Ngọc Hoàng thượng ddế thảnh thơi thấy buồn.
    Sai bắt một chú chuồn chuồn.
    Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái, me dầm 6 tô.
    Nước mắt cá sấu 7 tô.
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dử chằng.
    Nêm thêm 9 chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông.
    Hai trăm(gr)nhõng nhẽo giận hờn.
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
    Ngọc Hoàng hứng chí hề...hề...
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chổ nào."
    Sai thiên lôi lấy bột nhào.
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang.
    Thế rồi "con ấy" tàn tàn bước ra.
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là "cô em"
    Sau khi tạo ra con gái
    Ngọc hoàng hối hận áy náy quá trời
    Ngang ngược là nhất trên đời
    Có cô làm biếng ko rời khỏi chăn
    Cô thì tính cứ lằng nhằng
    Cô thì hung dữ bà chằn cũng chê
    Cô thì ăn hàng mãi mê
    Cô thì nhiều chuyện ngồi lê suốt ngày
    Nam tào ra ý kiến này
    Tạo ra 1 đấng anh tài thế gian
    Mục đích để trị mấy nàng
    Ý kiến hay quá ngọc hoàng chuẩn phê
    Nam nhân ra đời vì thế
    Làm cho con gái chết mê ....khà khà
    ST
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sự tích con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời.
    Ngọc Hoàng thượng ddế thảnh thơi thấy buồn.
    Sai bắt một chú chuồn chuồn.
    Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái, me dầm 6 tô.
    Nước mắt cá sấu 7 tô.
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dử chằng.
    Nêm thêm 9 chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông.
    Hai trăm(gr)nhõng nhẽo giận hờn.
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
    Ngọc Hoàng hứng chí hề...hề...
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chổ nào."
    Sai thiên lôi lấy bột nhào.
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang.
    Thế rồi "con ấy" tàn tàn bước ra.
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là "cô em"
    Sau khi tạo ra con gái
    Ngọc hoàng hối hận áy náy quá trời
    Ngang ngược là nhất trên đời
    Có cô làm biếng ko rời khỏi chăn
    Cô thì tính cứ lằng nhằng
    Cô thì hung dữ bà chằn cũng chê
    Cô thì ăn hàng mãi mê
    Cô thì nhiều chuyện ngồi lê suốt ngày
    Nam tào ra ý kiến này
    Tạo ra 1 đấng anh tài thế gian
    Mục đích để trị mấy nàng
    Ý kiến hay quá ngọc hoàng chuẩn phê
    Nam nhân ra đời vì thế
    Làm cho con gái chết mê ....khà khà
    ST
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Mời bác, thơ bác thật là...
    Các anh, chị Hội Gà làm thơ hay phết! Em đây cũng xin góp 1 bài tự sáng tác:
    YÊU
    Khi con tim đã yêu,
    Lời yêu ôi không thiếu!
    Nhưng muốn làm anh hiểu
    Khó nói hơn là yêu!

Chia sẻ trang này