1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Mời bác, thơ bác thật là...
    Các anh, chị Hội Gà làm thơ hay phết! Em đây cũng xin góp 1 bài tự sáng tác:
    YÊU
    Khi con tim đã yêu,
    Lời yêu ôi không thiếu!
    Nhưng muốn làm anh hiểu
    Khó nói hơn là yêu!
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy ai làm thơ vậy ta. Thôi thì ta làm vậy.
    Người đi một nữa hồn tôi mất.
    Một nữa hồn kia....giả bộ buồn.
    Chòi ơi hay wé....cho tràn pháo tay cái coi ( không có tay rảnh thôi thì cụng ly )
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy ai làm thơ vậy ta. Thôi thì ta làm vậy.
    Người đi một nữa hồn tôi mất.
    Một nữa hồn kia....giả bộ buồn.
    Chòi ơi hay wé....cho tràn pháo tay cái coi ( không có tay rảnh thôi thì cụng ly )
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thế này được không!
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn kia.... sửa lại xài...
    thế nhé, thế nhé để mà sống tiếp nhé.
    honghoavi
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thế này được không!
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn kia.... sửa lại xài...
    thế nhé, thế nhé để mà sống tiếp nhé.
    honghoavi
  6. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi gió, và anh gửi nắng
    Đến biển khơi tình sóng dạt dào
    Biển buồn không khi chiều nay biển vắng
    Bóng một người giờ xa tít nơi nao.
    Anh như cánh hải âu mệt mỏi
    Bay miệt mài theo tình biển, tình em
    Anh bay mãi, dù chưa biết khi nào sẽ tới
    Chỉ tìm thôi, chút hạnh phúc êm đếm.
    Anh gửi biển, và anh gửi nắng
    Đến lòng em sâu thẳm, bao la
    Em yêu biển, đó là điều chắc chắn
    Em có yêu anh? Thì thế mới thật là...
  7. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi gió, và anh gửi nắng
    Đến biển khơi tình sóng dạt dào
    Biển buồn không khi chiều nay biển vắng
    Bóng một người giờ xa tít nơi nao.
    Anh như cánh hải âu mệt mỏi
    Bay miệt mài theo tình biển, tình em
    Anh bay mãi, dù chưa biết khi nào sẽ tới
    Chỉ tìm thôi, chút hạnh phúc êm đếm.
    Anh gửi biển, và anh gửi nắng
    Đến lòng em sâu thẳm, bao la
    Em yêu biển, đó là điều chắc chắn
    Em có yêu anh? Thì thế mới thật là...
  8. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đăng một bài với anh em coi nào, dở đừng chê nhé!
    KHÔNG ĐỀ
    Rằng hay thì thật là hay
    Nghe xong trợn mắt, chau mày, nghiến răng
    Ngỡ như sóng dậy đất bằng
    Vì đâu em lại làm găng thế này
    Thuyền anh chèo chống chắc tay
    Đưa em vào giấc mơ đầy tình yêu
    Đẹp tươi như ánh nắng chiều
    Hiền hoà như tiếng sáo diều nỉ non
    Dù cho sông cạn đá mòn
    Tình còn nồng thắm vẫn còn thuyền nan
    Thế mà em lại dối gian
    Đòi anh phải bán đổi ngàn đô la
    Dụ anh rượu gái bê tha
    Em ơi em tỉnh mộng ra cái nào
    Tình anh như sóng dạt dào
    Làm sao nỡ đẩy em vào gió sương
    Xót xa thân gái dặm trường
    Chồng chung cả kiếp biết đường nào đi
    Nên anh sẽ chẳng bán chi
    Để em không phải sầu bi cả đời
    Dù nơi sông nước chơi vơi
    Ôm em anh nói những lời yêu thương... I love you./. ​
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đăng một bài với anh em coi nào, dở đừng chê nhé!
    KHÔNG ĐỀ
    Rằng hay thì thật là hay
    Nghe xong trợn mắt, chau mày, nghiến răng
    Ngỡ như sóng dậy đất bằng
    Vì đâu em lại làm găng thế này
    Thuyền anh chèo chống chắc tay
    Đưa em vào giấc mơ đầy tình yêu
    Đẹp tươi như ánh nắng chiều
    Hiền hoà như tiếng sáo diều nỉ non
    Dù cho sông cạn đá mòn
    Tình còn nồng thắm vẫn còn thuyền nan
    Thế mà em lại dối gian
    Đòi anh phải bán đổi ngàn đô la
    Dụ anh rượu gái bê tha
    Em ơi em tỉnh mộng ra cái nào
    Tình anh như sóng dạt dào
    Làm sao nỡ đẩy em vào gió sương
    Xót xa thân gái dặm trường
    Chồng chung cả kiếp biết đường nào đi
    Nên anh sẽ chẳng bán chi
    Để em không phải sầu bi cả đời
    Dù nơi sông nước chơi vơi
    Ôm em anh nói những lời yêu thương... I love you./. ​
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Post bài để nhờ vả lão BSG sửa cho em cái title, hì. Mong anh chị đừng chấp nhé.
    CHO NĂM THÁNG QUA ĐI...
    Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
    Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
    Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
    Mà cứ tìm, rồi đau ?
    Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
    Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
    Và nước mắt là điều không thể?
    Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
    Lông ngỗng trắng một thời con gái
    Biết ai người ngốc dại
    Tình yêu?
    Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
    Bồ câu thôi dẫn đường
    Hương bay nẻo khác
    Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
    Chiều nay bất chợt ngại ngần?
    Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
    Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
    Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
    Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường?
    11.2003

Chia sẻ trang này