1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ phải cố gắng
    Có vần điệu nhịp nhàng
    Câu cú phải thẳng hàng
    Thì mới thành thi sĩ...
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Một câu huyền hão không đâu
    Một câu khoát lát một câu tâm tình.
    Câu còn lại nói với mình
    Làm thơ là để làm thinh một mình.
    honghoavi
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hồng sắc liên hoa toả thập phương
    Hoà thanh ngọc tĩnh thuỷ vô thường
    Vi trần lãng lãng lay tâm khách
    Lãng tử hồi đầu quy cố hương
    (Sen hồng toả cánh mười phương
    Trong xanh giếng ngọc ngát hương đất trời
    Vô thường mấy nẻo chơi vơi
    Khách trần tỉnh mộng thảnh thơi chân về )
    honghoavi
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Con
    (Viết cho những đứa bé mồ côi, nhân dịp đi thăm Tịnh Thất Linh Sơn)

    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Để cho ta yên lòng con nhé!
    Với ta, con là Hoàng Tử Bé
    Nhưng với con, ta chẳng phải họ hàng.
    Ta sẽ ôm con với tất cả dịu dàng
    Ta sẽ ru con mỗi khi con ngủ
    Ta phải yêu con bao nhiêu mới đủ?
    Năm canh chày thức đủ vừa năm.
    Mẹ bỏ con đi như bỏ một lỗi lầm
    Cha bỏ con đi vì con vô thừa nhận
    Chỉ còn ta bên con vì số phận
    Con ơi!
    Con của ta chỉ là Hoàng tử mồ côi
    Uống sữa bò thay cho sữa Mẹ
    Ta chỉ mong cho con luôn khỏe
    Lớn từng ngày trong tất cả yêu thương.
    Mẹ bỏ con lăn lóc bên đường
    Mặc gió mưa dập vùi thân bé nhỏ
    Kiến cắn con đau từng vết đỏ
    Tiếng khóc con thấu đến trời xanh?
    Cuộc đời con giờ đã yên lành
    Khi con sống giữa vòng tay nhân ái
    Chỉ mong con sẽ một ngày có lại
    Sự yêu thương của người đã trót sinh con.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 02/10/2005
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt!
    honghoavi
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ
    Dù em biết đó là điều không thể
    Nhưng có giấc mơ nào tồn tại mãi đâu anh
    Rồi tất cả cũng sẽ đều tan biến
    Em mong chuyện chúng mình cũng như thế
    Anh vẫn là anh, em vẫn là em
    Em vẫn biết chuyện mình rất khó quên
    Nhưng em không thể lại là người có lỗi
    Em sẽ mãi đứng bên lề buổi hội
    Vì mãi mãi em là người đến sau
    Cầu hạnh phúc cho anh và cô ấy
    Em sẽ bước đi và anh sẽ không còn nghe thấy
    Tiếng em bước qua rất khẽ
    nhưng sao vẫn nặng nề
    ......

  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bỏ....
    Hôm nay em bỏ phố về làng
    Để nghe lời thì thầm của đất
    Tiếng dịu dàng của gió
    Tiếng tí tách của mưa,bên em
    Hôm nay em bỏ chốn xa hoa
    Để trở về với chân chất thôn quê
    Hôm nay em bỏ nơi ồn ào
    Để trở về nơi bình yên thuở ấy
    Hôm nay em bỏ lại trái tim đau
    Để tìm lại yêu thương chân thành
    Em bỏ lại lời yêu thương giả dối
    Để tìm về với tiếng ầu ơ
    Hôm nay em bỏ lại tất cả
    Những gì làm trái tim em đau
    Em xin lỗi một lời dù rất khẽ
    Bỏ lại anh,bỏ lại trái tim em....

  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội và anh?.
    Em yêu Hà Nội qua lời anh kể
    Yêu cái se lạnh của buổi chiều xuân
    Cái rét cắt da của những đêm đông
    Và cơn gió nhẹ của thoáng chiều thu?
    Em yêu Hà Nội qua lời anh kể
    Yêu mùi hoa sữa nồng nàn trong gió
    Yêu thoang thoảng hương của đoá ngọc lan
    Yêu sắc nhẹ vàng của hoa cơm nguội?
    Em yêu Hà Nội qua lời anh kể
    Yêu đêm mùa đông lạnh lẽo mình anh
    Bên tách trà ngắm dòng người qua lại
    Với những ưu tư chỉ mỗi riêng mình?
    Em yêu Hà Nội qua lời anh kể
    Yêu mặt hồ Gươm soi ánh liễu đào
    Yêu kem Tràng Tiền lạnh buốt môi thơm
    Yêu con ngõ nhỏ,góc phố rêu phong?
    Em yêu Hà Nội qua lời anh kể
    Yêu con phố nhỏ một thời tuổi thơ
    Yêu con đưòng một thời anh rong ruổi
    Yêu Hà Nội vì nơi đó có anh?.

  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quên những tháng ngày sầu muộn
    Mình giận nhau, anh năn nỉ làm hoà
    Anh chỉ nhớ ly rượu cay đã uống
    Để tìm về thời hoa mộng đã qua...​

Chia sẻ trang này