1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết mình không còn trẻ con
    Để được từng đêm nghe truyện cổ tích
    Nhưng vẫn muốn anh viết nên câu chuyện
    Với hoàng tử công chúa là chính mình...
    Vẫn muốn anh vẽ nên bao điều ước
    Với bao cung điện lộng lẫy nguy nga
    Với chim muông và hoa lá hoan ca
    Với trăng sao bầu trời đêm rực rỡ...
    Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước
    Anh vẫn vậy, tất bật giữa đời thừơng
    Không có sao trăng cung điện nguy nga
    Chỉ có riêng em với xa vời mơ ước...
    Dẫu vẫn biết cổ tích không là thật
    Nhưng em vẫn mong dù chỉ một lần
    Để được nói tiếng yêu anh rất khẽ
    Dưới trăng sao cổ tích của riêng mình...

  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Em
    Cạn ly này là anh uống vì em
    Để nhớ đến một thời hoa mộng
    Anh và em đều căng tràn nhựa sống
    Cùng yêu đời, nên 2 đứa... yêu nhau.
    Ly thứ 2 anh uống vì đau
    Tim anh vỡ vụn vì tình mình dang dở
    Tình sao vội tàn khi chỉ vửa hé nở
    Cho lòng anh giờ hoá khô gầy
    Anh nhớ em trong mỗi cơn say
    Anh thấy em về trong từng giọt rượu
    Anh say em đến bao nhiêu mới đủ?
    Em ơi!
    Dẫu biết chuyện mình giò đã phai phôi
    Mà long anh vẫn nhớ hoài thuở ấy
    Tình ta xưa tinh khôi đến vậy
    Thế mà rồi... 2 đứa vẫn xa nhau...
    SG ngày 19/10/2005
  3. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm em... thương chồng người.
    Con gái thời nay là vậy đó...
    Con trai như chó, chó như trai.
  4. Tracylee

    Tracylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hình như hơi đụng chạm nhân ngày 20/10 nhen
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đúng là post bài không hợp ngày 20/10 nhỉ? Chắc là anh anh bạn đang bức xúc gì đó liên quan đến con gái chăng? Nhìn chữ ký cũng thấy vậy mà.
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chắc mới bị "đá" đây mà.vậy thì em có câu này nói với bác oceanman :
    Gặp người đã từng phản bội bạn:
    Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này​
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhí nhảnh post thơ của em viết tặng ta....Cám ơn nhóc nhiều, nhóc tì của chị...^_^
    Trong trái tim anh, em là người đến sau
    Vì em luôn giấu trong lòng một tình bạn em cho là tốt đẹp
    Để cảm xúc đó trong em luôn trọn vẹn
    Vì trong mắt anh, em vẫn thế mà thôi
    Khi quanh em ai ai cũng có đôi
    Em bỗng muốn nói rất nhiều nhưng không thể
    Bởi với anh, em chỉ là thế
    Thế là thôi dù nỗi nhớ chơi vơi
    Nói ra cũng vậy - giữ trong lòng cũng vậy...
    Nước mắt vẫn rơi vì khoảng cách ấy
    Em tự tạo ra rồi ngày một dần xa
    Rồi im lặng em nhẹ nhàng bước qua
    Đặt một dấu lặng cho cuộc tình đã cũ
    Rồi em sẽ để cho lòng mình yên ngủ
    Rồi mỉm cười cho tình bạn đơm hoa
    Ngày vẫn qua...

    Được xitrum_conuongsg sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 26/10/2005
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày giống như mọi ngày
    Anh và em như 2 người xa lạ
    Ở gần nhau mà sao xa cách quá?
    Giận hờn chi cho cháy nát lòng anh...

  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ đang đón gió heo may
    Em lạnh không, anh gửi dùm ít nắng
    Ở nơi đây còn mình anh quạnh vắng
    Em về chưa, sông Hàn mến yêu ơi!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại những dòng thơ này rất là vui . Cám ơn rất nhiều.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.

Chia sẻ trang này