1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới phát hiện ra .
  2. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Đời nào châu chấu đá xe
    Gà nào lại dám canh me Sói già.
    Đời nay châu chấu đá xe
    Trứng chọi đá vỡ, Hẹc Quyn tàn đời
    Vào đây thì Sói hết thời
    Gà này chỉ thích chiên giòn Sói thui
    Eo ơi "sợ" quá ba ui!
    Một em gà mái "chơi" tui tức thời.
    Đã vậy Sói có đôi lời
    Gà đừng quýnh quáng rụng rời nghe không!
    "Trứng" em là trứng khủng long (*)
    Chọi đá đá vỡ chứ không đừng hòng!
    Thôi thì để khỏi mất công,
    Gà mà có giỏi thì xông khỏi chuồng
    Sói đây từ thưở ở truồng
    Vang danh bốn bể quay cuồng tám phương
    Sói mà đã muốn gặm xương
    Gà nào chạy thoát chỉ thương mẹ Gà
    Giờ Gà có muốn xin tha
    Sói đây cũng mặc chít nha Gà rù!
    (*): Trứng khủng long hoá thạch 1 triệu năm
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Gà này hông thích chữ ?ochơi?
    Làm thân gia chủ tiếp lời Sói thôi
    Sói cho tui hỏi đôi lời
    Gà nào đẻ trứng khủng long hả trời
    Thôi thì để đỡ tốn hơi
    Sói thích tiếp đón ra sao Gà chiều
    Gà đây từ thủơ ví dầu
    Cóc sợ ai hít Sói kia đừng mừng
    Offline tổ chức tưng bừng
    Bây giờ Sói sợ thì đừng ghé chân
    Nếu mà dũng cảm luyện thân
    Thì cứ dấn bước biết ngay ai rù
    ?oXin tha?, hai chữ ngộ ghê
    Thôi nhường cho Sói không thôi khóc nhè
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Em ứ lấy chồng công an đâu
    Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu

    Em ứ lấy chồng phi công đâu
    Bay bay luợn lượn ở trên đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi tọa độ đâu

    Em ứ lấy chồng bộ đội đâu
    Mũ cối luôn luôn đội trên đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi bắn vào đâu

    Em Cứ lấy chồng IT di
    11 00 0 11
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi 1 or 0 ? (Yes or No)
    Em ứ lấy chồng marketing đâu
    Thị trường luôn ở trong đầu
    Đêm về 2 đưá đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi " xuống hay lên" hehhehe
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đứng lặng câm trước tượng chúa Jesus
    Nói gì đây khi là người ngoại giáo?
    Khi lỡ yêu một người trong đạo
    Con phải làm gì hỡi Chúa ơi?
    Con đã như người chết đuối giữa biển khơi
    Và nàng đến với đôi tay cứu vớt
    Con sống lại vì ánh nhìn bất chợt
    Tình yêu kia cho con lại ngày mai.
    Nhưng nàng lại không muốn yêu ai
    Vì tim nàng đã trao về đức Chúa
    Nàng không muốn yêu ai lần nữa
    Con gặp nàng như gặp một Ma Soeur?
    Sáng Chủ nhật con rảo bước đến nhà thờ
    Để được thấy nàng nguyện cầu cho thế giới
    Có một tên khờ vẫn hàng ngày chờ đợi
    Một tình yêu
    ?đơn giản thế
    ?Chúa ơi!
    Saigon, tháng 12/1998
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một phút ngồi nghỉ giải lao khi đang làm việc. Bất chợt thấy 1 bức tranh tên Đôi Khi. Ngẫu hứng 1 chút và được 2 câu lục bát kiểu thơ con gà:
    Đôi Khi
    Đôi khi muốn nói thật nhiều
    Chỉ cho em biết mình yêu mất rồi
    Đôi khi muốn nói vậy thôi
    Mà lòng cứ sợ... Để rồi... em xa!
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đi lại Tiền Giang
    Mất chi cũng một ngày đàng mà thôi
    Chẳng ngại đường xá xa xôi
    Chỉ lo cách trở lòng người gian nan.
    Lỡ mà thiếp vẫn chịu chàng
    Thì đành lấy dzợ Tiền Giang cho rồi
    ôi trời...!!!
    Được hoptacxa8x sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 27/02/2006
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    "Em ứ lấy chồng kế toán đâu
    Re-port luôn luôn ở trong đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh nói re-port nhe!!!???"
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tự Họa
    Thực lòng tớ chẳng buồn
    Chỉ thấy mình thất bại
    Già đầu mà còn dại
    Nên cứ mãi... góc riêng.
    Nhiều lúc thấy điên điên
    Có khi ngu đột xuất
    Làm việc đến mờ mắt
    Mà vẫn chẳng thấy khôn.
    Chỉ còn mỗi tâm hồn
    Thích thơ văn, ca hát
    Thích giao du kết bạn
    Thế mà vẫn còn ngu...
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sư Huynh
    Bùi Chí Vinh
    Nếu ở trên đời còn tiểu muội
    Thì tất nhiên phải có sư huynh
    Mỗi lần tiểu muội mà le lưỡi
    Là sư huynh có dịp giật mình
    Mỗi lần tiểu muội mà chun mũi
    Là sư huynh có dịp thất kinh
    Vì chúng ta có cùng sư phụ
    Đồng môn khác họ dễ cảm tình !!
    Sư huynh có tên là anh cả
    Bị tiểu nương liên tục liếc dài
    Sư huynh sợ quá nên thu nhỏ
    Mà nương nương vẫn gọi : "anh hai "
    "Anh cả , anh hai" đều người lớn
    Sao vụng về đỏ ửng vành tai ??
    Ở đời nếu mất tiêu tiểu muội
    Thì sư huynh sống để Làm gì ?!
    Nhưng nếu có chừng 10 tiểu muội
    Thì sư huynh đành hát : "Biệt ly " !! ..

Chia sẻ trang này